Thứ Năm, 26 tháng 6, 2014

Dân hãy treo cổ lũ cẩu quan lên !

Người dân vùng tái định cư “đại náo” huyện Than Uyên và Tân Uyên
26/06/2014, 13:36 (GMT+7)
Không khí tại trụ sở của UBND huyện Than Uyên và Tân Uyên luôn trong tình trạng “nóng”. Ngay từ 7 giờ sáng, hàng trăm người kéo lên trụ sở, xe máy dựng kín cổng UBND huyện. Do quá bức xúc, nhiều người dân đã cầm theo dây thừng làm lọng buộc sẵn để dọa thắt cổ ông Phan Bá Quyết - Chủ tịch UBND huyện...
Người dân vùng tái định cư đại náo huyện Than Uyên và Tân Uyên
Hàng trăm người dân tập trung trước UBND huyện Than Uyên
Trong hai ngày 23 và 24/6, dưới trời mưa tầm tã, hàng trăm đồng bào dân tộc, chủ yếu là dân tộc Thái ở nhiều bản tái định cư thủy điện Huổi Quảng – Bản Chát của 2 huyện Than Uyên – Tân Uyên tỉnh Lai Châu vẫn ngồi ngoài hiên trước cửa trụ sở UBND huyện và Ban Quản lý dự án Di dân TĐC Huổi Quảng - Bản Chát để khiếu kiện liên quan đến cuộc sống mới trên vùng đất tái định cư...
Trụ sở “tê liệt”
Không khí tại trụ sở của UBND huyện Than Uyên và Tân Uyên luôn trong tình trạng “nóng”. Ngay từ 7 giờ sáng, hàng trăm người kéo lên trụ sở, xe máy dựng kín cổng UBND huyện. Do quá bức xúc, nhiều người dân đã cầm theo dây thừng làm lọng buộc sẵn để dọa thắt cổ ông Phan Bá Quyết - Chủ tịch UBND huyện nếu như không đưa ra được những cách giải quyết dứt điểm vụ việc.
Theo ý kiến của bà con tái định cư, UBND huyện phải áp dụng, thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư thủy điện Huổi Quảng - Bản Chát theo cơ chế tại Nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
Đồng thời, 2 huyện Than Uyên, Tân Uyên phải thực hiện theo Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND tỉnh Lai Châu ngày 9/8/2010 về quy định cụ thể một số chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
Trước những thắc mắc của bà con dân định cư, ông Phan Bá Quyết - Chủ tịch UBND huyện Than Uyên phải gọi điện “cầu cứu” UBND tỉnh Lai Châu. UBND tỉnh lập ngay một đoàn công tác xuống huyện giải quyết vấn đề.
Chiều cùng ngày, đoàn công tác của UBND tỉnh Lai Châu gồm đại diện văn phòng UBND tỉnh Lai Châu; Thanh tra tỉnh Lai Châu; MTTQ tỉnh; Ban Tuyên Giáo tỉnh ủy… đã lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con về các chế độ chính sách cũng như việc đền bù di dân TĐC Huổi Quảng - Bản Chát. Trước trụ sở UBND huyện, đoàn đã trả lời một số ý kiến của người dân đồng thời tiếp thu, tổng hợp những kiến nghị liên quan đến vấn đề tái định cư.
Theo những lời giải thích của đoàn công tác: Thực hiện công tác di dân tái định cư Huội Quảng – Bản Chát, tỉnh Lai Châu đã tổ chức thực hiện cơ chế bồi thường, hỗ trợ di dân theo quy đinh tại Quyết định số 02/2007/QĐTTg ngày 9/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ quy định về bồi thường hỗ trợ di dân tái định cư Thủy điện Sơn La theo nội dung Công văn số 2096/TTg-CN ngày 27/12/2005 của Thủ tướng Chính phủ.
Mặt khác khi Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư có hiệu lực, tỉnh Lai Châu có Công văn số 65/UBND-TĐC ngày 2/2/2012 gửi Thủ tướng về việc cho phép Lai Châu tính chi phí hỗ trợ và chuyển đổi nghề nghiệp, tạo việc làm theo quy định của Nghị định số 69/2009;
Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu tỉnh Lai Châu thực hiện việc hỗ trợ, chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm cho các hộ dân bị thu hồi đất để thực hiện các dự án Thủy điện Huội Quảng – Bản Chát theo quy định tại Quyết định số 02/2007. Do vậy, việc áp dụng chế độ, chính sách trong công tác bồi thường, hỗ trợ di dân tái định cư thủy điện Huội Quảng – Bản Chát được cơ quan ban ngành của tỉnh Lai Châu thực hiện theo đúng chế độ chính sách pháp luật của Nhà nước…
Hơn 23 giờ ngày 24/6, dù đã được đoàn công tác của tỉnh giải thích cặn kẽ nhưng bà con vẫn tiếp tục tập trung đông người đưa ra nhiều ý kiến thắc mắc xoay quanh việc đền bù và kiểm đếm trước tái định cư.
Trước những diễn biến nghiêm trọng của sự việc, người dân có những biểu hiện manh động như: Chửi bới, la ó, đạp bàn ghế… Lực lượng công an, dân quân và cảnh sát cơ động đã có mặt để “bảo vệ”  đoàn công tác của tỉnh cũng như lãnh đạo huyện Than Uyên... Sau 0 giờ ngày 25/6, người dân vẫn tập trung rất đông tiếp tục đòi hỏi giải quyết dứt điểm chế độ chính sách thực hiện tái định cư.
10-15-57-wp-20140624-019165103315
Đoàn công tác của UBND tỉnh Lai Châu giải thích những vướng mắc của người dân
Ngoài ra, thời điểm này, công việc của Ban Quản lý Dự án TĐC Huổi Quảng Bản Chát gần như bị tê liệt hoàn toàn. Người dân tập trung đông trước cửa trụ sở. Họ không cho các cán bộ, nhân viên của Ban đi lại, họ sẵn sàng sử dụng “tay chân” nếu như có “to tiếng”. Lúc này, ông Bùi Văn Chính - Trưởng ban QLDA đi công tác trên tỉnh; ông Phó Trưởng ban QLDA phải nhờ nhân viên bí mật ngụy trang để cầm máy tính xách tay và một số tài liệu để về nhà làm việc cho “yên tâm”.
Trưởng ban Quản lý Dự án huyện Tân Uyên phải nhập viện
Trong ngày 24/6, sự việc người dân kéo lên trụ sở UBND và ban Quản lý dự án tái định cư còn xảy ra tại huyện “láng giếng” Tân Uyên. Cũng là những mong muốn giải quyết chế độ chính sách, những thắc mắc của bà con về hỗ trợ đền bù và đo đạc kiểm đếm, hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề…
Không đồng ý với những lời giải thích của cán bộ Ban quản lý dự án, người dân đã ném gạch đá vào trụ sở ban, làm bị thương một số nhân viên và hủy hoại một số tài sản. Riêng đối với ông Lê Thanh Huy - Trưởng ban Quản lý Dự án TĐC huyện Tân Uyên bị người dân đã kéo áo, lôi ra ngoài để sử dụng vũ lực, đồng thời “áp giải” về bản tái định cư gần đó.
Nhận thấy tình hình nghiêm trọng, lực lượng cảnh sát cơ động được điều xuống giải vây. Lực lượng đã cứu được ông Trưởng ban Quản lý Dự án TĐC huyện Tân Uyên. Tuy nhiên trong quá trình xô sát, người dân ném gạch đá khiến ông Trưởng ban Quản lý Dự án TĐC huyện Tân Uyên bị thương phải nhập viện. Ngoài ra, một số cán bộ đang làm việc ban và huyện cũng bị thương nhẹ, trong đó có một đồng chí là Phó Trưởng Công an huyện Tân Uyên.

Thanh Tùng - báo nông nghiệp.

27 nhận xét:

  1. Đăng tin vớ vẩn, làm gì có những chuyện như mang sẵn dây thừng lên để treo cổ chủ tịch xã vậy trời, nghe thế thôi là cũng biết bịa đặt cả đống rồi. Nếu như người dân có gì khúc mắc thì họ ý kiến lên chính quyền , chính quyền người ta sẽ giải quyết đầy đủ, nếu là một người thì có thể họ không thể giải quyết vì những hộ khác như thế mà không ai có ý kiến gì, nhưng nếu nhiều người ý kiến thì chắc chắn họ sẽ đề xuất lên cấp trên để giải quyết. Chức năng của trang này là đổ thêm dầu vào lửa à?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế chức năng của bộ chính trị là nổi lửa cho dân đổ thêm dầu vào à đồ dốt kia, he he he...

      Xóa
  2. lần sau chế ảnh thì cũng phải cẩn thận mà lấy hai bức ảnh cho giống nhau một chút chứ. Chúng ta có thể nhận thấy trụ sở UBND xã trong hai bức ảnh trên là hoàn toàn khác nhau khi nhìn khu chính diện trong bức ảnh thứ nhất sang bức ảnh thứ hai. Bài viết này đã cố tình xuyên tạc, thoái quá về những người nhân dân có sự bất mãn với chính quyền nhân dân huyện Than Uyên và Tân Uyên tỉnh Lai Châu để kích động dân chúng. Mọi người phải hết sức cảnh giác không để những kẻ xấu lợi dụng mình để có cái nhìn và suy nghĩ sai lệch về những người lãnh đạo chính quyền nhân dân

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. có một người rồi photo shop lên thành trăm người à

      Xóa
    2. thằng cha nặc danh này ngu dữ.người là thật chứ photoshop thê đéo nào được nhưng mà bức ảnh này không liên quan gì đến nội dung bài viết này hết chúng mày dựng cảnh thì cũng phải khéo khéo một chút thì mới có sức thuyết phục chứ.chứ cứ lôi mấy cái anht ở mấy xã khác nhau rồi bịa đặt lung tung ai tin cho nổi.ngu quá quá ngu

      Xóa
  3. Quan chó vơ vét tận tình, quân chó sủa điên sủa dại, tội dân Vệt sông dưới cái ách toàn chó...he he he...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. anh này cứ chó mà chọc cho chúng sủa um lên, ồn tai điết đít chúng tôi nhé.

      Xóa
  4. chúng ta cần xác minh thật chính xác vụ việc trên có đúng sự thật hay không nhưng dù thế nào thì người dân không nên có những hành động nóng nảy như thế mà hãy thật bình tĩnh chờ chính quyền giải quyết vì chính quyền sẽ không bao giờ để nhân dân phải thiệt thòi phải khổ cực đâu chính quyền luôn quan tâm đến người dân nên người dân hãy thật bình tĩnh.

    Trả lờiXóa
  5. từ ông Tổng Bí Thư Trọng lú đến quan bé tí tẹo tèo teo đều và đã trở thành lũ cướp ngày,ngay bọn dư lợn viên cũng là một lũ ăn cướp một khi chúng được lệnh của lũ quan to và bé

    Trả lờiXóa
  6. Nếu người dân có vấn đề gì bức xúc thì cứ nói với chính quyền cùng thảo luận và tìm cách giải quyết tâm. mà tôi nghĩ ngờ đây là một bài viết vu khống vì bức ảnh mà tác giả đưa ra hình như có sự xử lý và ghép ảnh và điều này tác giả đưa ra làm bằng chứng thì khiến cho tôi có cảm giác tác giả đang muốn đánh lừa người đọc. Mà nếu thực sự có vụ việc này xảy ra thì báo chí cũng loan đầy rồi chứ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cẩu quan tham mãi vục đầu vào quần chúng tôi nói với ai đây thằng dốt.

      Xóa
  7. Tác giả hãy xem lại các suy nghĩ của mình đi nhé, đây không phải là lúc để tác giả bày chuyện và cố tình kích động nhân dân làm cho nhân dân hiểu sai về chính quyên về Đảng và nhà nước ta đâu nhé. Các bạn đọc hãy vạch trần rõ bộ mặt của tác giả này đi , rõ ràng đây là vu khống, nếu thực sự có sự việc xảy ra thì trên các kênh thông tin mạng xã hội kiểu gì mà chả có tin nhưng sao tôi không thây tin gì cả thế

    Trả lờiXóa
  8. cẩu quan làm sai mà bắt dân phải hiểu đúng là thế nào hả cẩu dư luận viên kia...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "nặc danh" ở đâu ra mà lắm thế cứ như kiểu lũ côn trùng thấy miếng thịt ngon ở đâu thì bâu lấy đây. Chúng mày làm được cái gì mà to mồm thế toàn ngồi 1 chỗ đăng mấy cái tin mà chả có tý nào là đúng với sự thât cả có điều ra rõ ràng không mà giật cái tít rõ là mạnh mồm làm người đọc cũng thấy hoảng sợ. Đăng tin nào thì cho xin cái đương link nó chính xác tý để mọi người còn biết

      Xóa
  9. Nếu thực sự là cán bộ có sai phạm thì người dân có thể đi tố cáo với cơ quan cấp trên để giải quyết thôi, người dân không nên làm như thế này vi làm thế này trước hết người dân sẽ mất công mất việc mà chẳng được gì thứ 2 nữa sẽ gây rối an ninh trật tự và bị những kẻ muốn bán nước hại dân lợi dụng để nói xấu chính quyền, nói xấu Đảng. Nếu người dân muốn giải quyết vấn đề nhanh chống và hợp lý thì pháp luật là cách hay nhất

    Trả lờiXóa
  10. Mọi người phải hết sức bình tĩnh trong mọi hành động của mình, nếu có sai phạm thì đã có cơ quan pháp luật xử lý, mọi người không nên nghe theo những kẻ xấu kích động rồi có những hành động quá khích dẫn tới hậu quả xấu đáng tiếc sảy ra rồi thì người chịu thiệt lại là mọi người mà thôi, còn những kẻ súi dục kia chúng vẫn nhởn nhơ mà thôi.

    Trả lờiXóa
  11. Tôi nghĩ đây là tâm lý đám đông và cho dù tập trung nhiều như thế nhưng không bao giờ có tình trạng như tác giả đang thổi phòng lên như thế, người Việt có tâm lý tò mò nên thấy việc gì lạ là cứ xúm vào xem dẫn đến cho bọn rận chủ hay lợi dụng để xuyên tạc để nói xấu chính quyền, nói xâu Đảng. Do đó các bạn đọc hãy tìm hiểu lại thông tin mà tác giả đưa ra đi, tôi nghĩ ngờ là sia rất nhiều

    Trả lờiXóa
  12. đúng vậy chúng ta cầng xem xét thật kỹ trước khi tin vào một vấn đề nào đó. ví dụ như vấn đề nêu ở trên chưa cố một bằng chứng cụ thể nào chỉ là lời nói một phía của tác giải làm sao mà chúng ta tin cho được dến mấy bức ảnh minh họa cũng khả nghi nưa là lời lẽ trong này.đừng tin nếu chúng ta chưa rõ một vấn đề nào đó

    Trả lờiXóa
  13. Tôi nghĩ người dân tụ tập ở đấy và chẳng có chuyện gì xảy ra, vì hãy nhìn phong thái của những người dân trong bức hình xem, họ dường như muốn xem việc gì đang xảy ra hơn là việc họ chống đối như tác giả đang bảo vậy, do đó các bạn đọc tôi nghĩ hãy nên tìm hiểu thông tin về vụ việc này trước khi tin vào bài viết này, và không chỉ bài viết này mà còn nhiều bài viết khác nữa, cũng phải làm như vậy, vì cái blog này tôi thấy sặc mùi chống đối

    Trả lờiXóa
  14. Nếu thực sự có sự việc như tác giả nói như thế này thì tôi nghĩ không chỉ blog này đăng bài mà nhiều tờ báo đã đăng bài và trên các mạng xã hội sẽ đầy dẫy thông tin, thời đại này là thời đại gì rồi vậy, xin thưa đó là thời đại công nghệ thông tin rồi tác giả nhé, nên chẳng có chuyện thông tin chỉ blog của tác giả có thôi nhé, tác giả chẳng phải là cơ quan truyền thông nào nổi tiếng lắm đâu, thực chất của là cái blog sặc mùi phản động thôi

    Trả lờiXóa
  15. theo tôi thì đây là người ta tụ tâp xem có truyện gì thôi.ví dụ như bắt được một thằng trộm thì ở quê người ta cũng tập trung đông như thê này mà.chắc bac tác giả lại trộm được ở đâu rồi mang về bịa đặt thành một câu truyện mang tính chính trị kích động nhân dân đây mà.cái trò này xưa rồi anh nhà văn à

    Trả lờiXóa
  16. dcm bọn dơ nhợn viên

    Trả lờiXóa
  17. Người dân vùng tái định cư “đại náo” huyện Than Uyên và Tân Uyên là sao? Nhìn trong ảnh thì tôi chỉ thấy một đám người đứng ở giữa sân thôi, có chuyện gì xảy ra đâu mà đại náo với không đại náo. Có chăng chỉ là mấy tên rận chủ các người kích động họ làm những việc dại dột, vi phạm pháp luật chứ chẳng phải to tát gì.

    Trả lờiXóa
  18. Chuyện đâu còn có đó mà , chưa gì mà đã đòi treo cổ quan lên rồi , bây giờ thử hoi xem tự nhiên vì một chuyện chưa rõ ràng , chưa biết đúng sai như thế nào mà có người tự nhiên đòi treo cổ mình lên thì mấy ông nghĩ sao , chuyện gì thì cũng bình tĩnh thôi , đừng nên nóng vội làm gì cả , nóng nảy không giải quyết được gì hết , thậm chí còn làm chuyện thêm tồi tệ thôi

    Trả lờiXóa
  19. Chuyện đâu còn có đó mà , chưa gì mà đã đòi treo cổ quan lên rồi , bây giờ thử hoi xem tự nhiên vì một chuyện chưa rõ ràng , chưa biết đúng sai như thế nào mà có người tự nhiên đòi treo cổ mình lên thì mấy ông nghĩ sao , chuyện gì thì cũng bình tĩnh thôi , đừng nên nóng vội làm gì cả , nóng nảy không giải quyết được gì hết , thậm chí còn làm chuyện thêm tồi tệ thôi

    Trả lờiXóa
  20. Nhận thấy tình hình nghiêm trọng, lực lượng cảnh sát cơ động được điều xuống giải vây. Lực lượng đã cứu được ông Trưởng ban Quản lý Dự án TĐC huyện Tân Uyên. Tuy nhiên trong quá trình xô sát, người dân ném gạch đá khiến ông Trưởng ban Quản lý Dự án TĐC huyện Tân Uyên bị thương phải nhập viện Đọc cái đoạn này mà thấy hơi chối quá , có thấy công an , cảnh sát cơ động nào đâu mà được điều xuống rồi giải vây , mà làm gì có ném gạch đá nào chứ , chém thì cũng chém vừa phải thôi , điều quá không tin được

    Trả lờiXóa