Chủ Nhật, 28 tháng 9, 2014

Nguyên nhân trẻ em bị đói - do lũ quan quá đông.

Quá đói, bé gái lớp 3 chết khi đi học về
Theo Pháp luật TP HCM -

Cùng thời điểm này, hơn một ngàn đại biểu của mặt trận tổ cuốc tụ tập hú hí tại phòng lạnh, tốn hàng nhiều tỷ đồng của dân - đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến trẻ em chết đói.
Do gia đình quá nghèo khó, em Phạm Thị Nhung (10 tuổi, học sinh lớp 3) huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) nhịn ăn sáng đến trường.
Sự việc đau lòng xảy ra vào sáng 25/9. Do gia đình quá nghèo khó, em Phạm Thị Nhung (10 tuổi, học sinh lớp 3 Trường Tiểu học Đức Bồng, xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) nhịn ăn sáng đến trường.
Đến khoảng 10h, Nhung quá đói nên xin cô giáo chủ nhiệm một hộp sữa tươi để uống. Lấy sữa cho Nhung uống nhưng thấy Nhung vẫn đói và sức khỏe yếu vì em vốn có bệnh tim bẩm sinh, cô giáo gọi điện thoại nhờ hàng xóm nhắn cha mẹ Nhung đến lớp đưa con về. Anh Phạm Văn Vân, 38 tuổi, cha Nhung, lọc cọc đạp xe đến trường đón con, chở theo hai đứa em của Nhung cùng về. Nhung đạp xe đi trước, cha đạp xe chở hai em đi sau.

 Di ảnh em Phạm Thị Nhung (học sinh lớp 3 Trường Tiểu học Đức Bồng, xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh). 
Anh Vân đau buồn nhớ lại: “Khi đi được hơn 2 km đến đầu cầu Động thì con quá đói và mệt nên đạp xe lảo đảo. Chiếc xe đâm vào thành cầu, con rơi xuống sông. Tôi vội vàng vứt hai con trên đường lao xuống cứu Nhung nhưng nước chảy xiết quá, tôi gắng hết sức nhưng không tìm thấy con…”.
Sau gần hai giờ đồng hồ chính quyền địa phương cùng người dân mới tìm vớt được thi thể Nhung. Ai cũng rơi nước mắt khi bộ quần áo ướt sũng trên người em cũ rách. Mọi người về nhà tìm quần áo thay cho Nhung mà không có bộ nào còn lành nguyên. Ba đứa em của Nhung cũng đang đói lả.
Xóm giềng đến giúp làm đám tang cho em thấy gia đình không còn gạo nấu cơm cúng, bát đũa cũng không đủ bộ sáu cái. Thầy, cô giáo và người dân đã mua bộ quần áo mới và đồ để quàn cho Nhung.
Chị Lê Thị Quý, mẹ Nhung, nói trong nước mắt: “Nhà không đủ ăn. Chúng tôi cố gắng đi làm thuê nuôi con nhưng cũng đói lắm. Nhung bị bệnh tim bẩm sinh, vừa đưa cháu đi mổ tim về nên gia đình khánh kiệt”.
Ngày 26/9, lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Hà Tĩnh cùng các ban ngành huyện, xã đã đến thắp hương, động viên, trao tiền hỗ trợ cho vợ chồng anh Vân, chị Quý./.

11 nhận xét:

  1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vua thì cũng nhiều mà quan càng nhiều hơn

      Xóa
  2. cán bộ công chức nước ta ai bảo nhiều chứ, mà có nhiều thì nó cũng là chuyện bình thường vì để phục vụ cho công tác phát triển đất nước thông quan các công tác lãnh đạo, quản lý của họ. Còn người nghèo ở đâu cũng có mà thôi, thật tiếc em Phạm Thị Nhung vì nhà nghèo không có đồ ăn sáng mà em đã phải đi học trong tình trạng đói mờ mắt để rồi khi về đến nửa đường thì đã ngã xuống sông chết. Xin chia buồn với hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với gia đình em và hơn lúc nào hết chính quyền địa phương nên có những hành động chăm lo cho đời sống người nghèo

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sự thật thì theo tôi bài viết có nội dung không được minh bạch và trung thực cho lắm .Tại sao lại đổ lỗi hết cho chính quyền được cơ chứ ,thì đúng là có một phần trách nhiệm là do chính quyền đã không quan tâm ,và giúp đỡ tận tình nhưng phần lớn là trách nhiệm của người cha ,người mẹ của những đứa trẻ tội nghiệp đó chứ.

      Xóa
  3. đám rận chủ thối nát hãy để yên cho một gia đình khó khăn, nghèo khổ, hãy để yên cho linh hồn em được yên ổn, siêu thoát chứ đừng có ngồi đó mà nói ra những điều vô lý, đừng ngồi đó mà lợi dụng cái chết của em để nói xấu đất nước ta thế. Công chức cán bộ nước nào chả có, và họ cũng phải là người đủ đức, đủ tài, họ cũng phải là người làm việc chứ có ngồi chơi đâu chứ mà nói do quan chức chứ. Tất cả là vì cuộc sống và ai cũng vậy mà thôi, xã hội là phải có người giàu người nghèo, không ai sướng hết được cả

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đúng đấy họ làm việc cả nhưng làm việc ở đâu xin thưa những nơi các quan lui tới họp kín họp hở,nếu hỏi các quan nơi nào là Địa Chỉ Đỏ mới các quan sẽ cùng bạn đến đó khám điền thổ ngay

      Xóa
    2. Xin chia buồn với hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với gia đình em và hơn lúc nào hết chính quyền địa phương nên có những hành động chăm lo cho đời sống người nghèo ,cần quan tâm đến việc học hành của những đứa trẻ nghèo đói không có điều kiện học hành.

      Xóa
  4. sủa thế mà cũng sủa được hay sao cơ chứ.đến cái việc người ta đi họp mà chúng mày còn xuyên tạc nói xấu được là sao hả.chúng mày hãy nên nhớ một điều rằng một đất nước muốn phát triển và ổn định thì phải có sự lãnh đạo.mà lãnh đạo thì cần phải có quan chức chứ.sao mà cái lũ chúng mày ngu ngốc như thế được cơ chứ.đừng có sủa nữa đi.đừng có ghen tị với người ta như thế.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sáng đám quan sách cặp đến 5 phút sau cũng sách cặp ra quán "Mây Mưa" chiều sách cặp về tới tháng lãnh lương, lương của quan chỉ để đưa bà nhà đi chợ còn cái khoản ăn nhậu nuôi em út

      Xóa
    2. Tôi không hiểu cái tiêu đề cho lắm "Nguyên nhân trẻ em bị đói - do lũ quan quá đông." nhằm ám chỉ ai? Nhưng nói như vậy thì sai hoàn toàn rồi .Đất nước ta chưa gọi là nước giàu nên việc còn sự nghèo đói là chắc chắn là có và việc để cho trẻ em bị bỏ đói phần lớn trách nhiệm là của người cha ,người mẹ.

      Xóa
  5. nói ngu thế mà nói được hay sao chứ.trong một đất nước thì cần phải có người lãnh đạo.có biết bao nhiêu ngành và lĩnh vực trong cái xã hội này chứ.thế mà chúng mày lại còn đi xuyên tạc bịa đặt là nhiều quan chứ.một cuộc họp mà chúng mày đã xuyên tạc bịa đặt được như vậy,lũ chúng mày đang làm hại đất nước làm hại nhân dân thì đúng hơn đó.đừng có ngồi đó mà sủa bậy nữa.

    Trả lờiXóa