Thứ Ba, 27 tháng 1, 2015

Biệt thự của Phạm Xuân Đương và Trần Văn Khâm - trùm sâu Thái Nguyên.

 Hiện tại, biệt thự ngàn mét vuông của cựu bí thư Thái Nguyên Phạm xuân Đương  được xây dựng tại Sóc sơn cũng đang   gây tò mò cho báo chí.
 Cựu bí thư Thái nguyên Phạm Xuân Đương chuyển về ban kinh tế Trung ương hòng hạ cánh, trước đó đã mua đất, xây biệt thự có tầng hầm hàng ngàn mét vuông,  dùng làm nơi tụ tập bàn mưu tính kế đục khoét của bầy sâu. Hiện vợ con của Đương chưa biết biệt thự này. 
(GDVN) - Chỉ được cấp phép 2 tầng nhưng ông Trần Văn Khâm, Tỉnh ủy viên tỉnh Thái Nguyên lại ngang nhiên xây “biệt thự” cao 5 tầng.
Được biết, ông Trần Văn Khâm hiện đang giữ chức Tổng giám đốc Công ty CP Gang thép Thái Nguyên (TISCO). Ông Khâm có trong danh sách Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên khóa XVIII (2010 – 2015).
Ngày 24/4/2012, UBND TP.Thái Nguyên cấp Giấy phép xây dựng số 340/GPXD cho hộ ông Trần Văn Khâm và bà Nguyễn Thị Hồng có địa chỉ tổ 13, phường Trung Thành, TP.Thái Nguyên.

Ông Trần Văn Khâm chỉ được cấp phép xây dựng 2 tầng.... (Ảnh: Nhật Văn).
Giấy phép ghi rõ: Tổng diện tích sàn 420 m2, tổng số tầng được phép xây dựng là 2 tầng, chiều cao của công trình là 7 mét. Giấy phép có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 1 năm kể từ ngày cấp.
Tuy nhiên, khi thực hiện, ông Khâm lại cho xây dựng một ngôi “biệt thự” hoành tráng cao đến 5 tầng và lấn ra cả lộ giới đường quy hoạch.
.... Nhưng thực tế lại là ngôi biệt thự 5 tầng nguy nga. (Ảnh: Nhật Văn)
Ngày 06/9/2013, UBND phường Trung Thành (TP.Thái Nguyên) lập biên bản vi phạm hành chính và ngừng thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng trên.
Biên bản của UBND phường Trung Thành ghi rõ: Công trình xây dựng của ông Trần Văn Khâm và bà Nguyễn Thị Hồng tổ chức thi công xây dựng trái với nội dung GPXD được cấp có thẩm quyền cấp; Công trình xây dựng được cấp là 2 tầng nhưng gia đình ông Trần Văn Khâm xây dựng là 5 tầng, số tầng vượt  quá là 3 tầng (chiều cao 17,10 mét trong khi đó GPXD quy định chỉ được xây dựng chiều cao 7 mét). Ngoài ra, 1 phần công trình xây dựng sai phép vi phạm lộ giới đường quy hoạch là 22 mét.
Quảng cáo
Quyết định xử phạt của UBND TP.Thái Nguyên đối với hành vi xây dựng sai phép của gia đình ông Khâm. (Ảnh: Nhật Văn)
Theo đó, chính quyền yêu cầu: Hộ ông Trần Văn Khâm ngừng ngay việc thi công xây dựng công trình vi phạm và khắc phục kịp thời hành vi vi phạm trong vòng 24 giờ kể từ khi lập biên bản; Tháo dỡ toàn phần diện tích  xây dựng sai nội dung giấy phép xây dựng đã được cấp.
Đến ngày 11/9/2013, UBND TP.Thái Nguyên ra Quyết định số 7355/QĐ-XPHC xử phạt hành chính đối với công trình vi phạm trật tự xây dựng của ông Trần Văn Khâm với mức phạt 7,5 triệu đồng. Quyết định nêu rõ: Buộc hộ ông Trần Văn Khâm và bà Nguyễn Thị Hồng tự phá dỡ công trình sai nội dung GPXD. Gia đình vi phạm phải chấp hành nghiêm quyết định hành chính trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày giao được giao quyết định xử phạt. Quá thời hạn trên, gia đình không chấp hành thì bị cưỡng chế thi hành.
“Ngắm” biệt thự "khủng" sai phép của Tỉnh ủy viên tỉnh Thái Nguyên (Ảnh: Nhật Văn)
Quyết định của UBND TP.Thái Nguyên là vậy nhưng thực tế lại “không có hiệu lực pháp luật", bởi gia đình ông Khâm vẫn tiếp tục hoàn thiện và nay đã dọn vào ở.
Dư luận địa phương đang bức xúc cho rằng, phải chăng ông Trần Văn Khâm là tỉnh ủy viên nên “coi thường pháp luật” khi cố tình xây dựng nhà sai phép?
Đề nghị Tỉnh ủy Thái Nguyên xử lý nghiêm vụ việc.
Hải Ninh

17 nhận xét:

  1. Tôi không biết bài viết trên có đúng sự thật hay không nhưng tôi thấy bài viết này có những điểm không logic sao ngôi nhà nào 2 tầng mà chỉ cao 7 mét có ai tin được không tôi cũng không tin những văn bản trên đâu vì một cơ quan chức năng khi ra quyết định thì văn bản phải có dấu đỏ nhưng tôi không thấy dấu đỏ ở văn bản trên mà những gì có trong văn bản trên tôi không biết được nên tôi cũng không tin những thông tin trên.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. mời dlv Trần dũng liên hệ với tòa soạn báo giáo dục việt nam hoặc giaoduc.net.vn để tìm số ĐT liên lạc không đọc không nhìn chỉ thích gõ đó là căn bệnh ung thư trầm trọng đã ăn vào trong máu trong xương tủy của cả lũ dlv của đảng nói riêng và đám Cộng sản Ba Đình thì chỉ thích nghe báo cáo láo

      Xóa
    2. Cái tên nặc danh Nhật Lệ này cũng nên đọc cho rõ đi nhé, thông tin hiện nay rất là đa chiều, và không biết những thông tin trên đó là thật hay giả đâu nhé, nhất là những thông tin ảo trên mạng, dù có là báo giáo dục .net thì cũng chưa thể khẳng định được tính xác thực của nó, đôi khi cũng có nhầm lẫn hay sai sót chứ. Còn cái trang dân oan này thì 10 bài thì đến 9 bài là bịa đặt xuyên tạc thôi, ko ai tin đâu

      Xóa
    3. Mình rất ghét những thằng dư luận viên như thế này trong trang dân oan nhé, lúc nào cũng đưa những bài viết chẳng biết ở chỗ nào lên, toàn là dựng chuyện, xuyên tạc nói xấu chính quyền mà thôi. Hỏi thật nhé những thằng dư luận viên như chúng mày được trả bao nhiêu tiền để đăng cái thông tín này lên vậy? Mày có biết là những việc như mày làm có ảnh hưởng thế nào đế đất nước không/

      Xóa
    4. Mình cũng vậy rất ghét những thằng dlv khong chịu đọc chỉ thích gõ phím đúng là bị ung thư cấp tính,người ta đã chỉ rõ cho mình trang web hay báo đó để đọc nếu có thắc mắc thì cứ liên hệ với họ chẳng hạn như họ nói thắc mắc thì thì liên hệ với giaoduc.net.vn thì mình có thắc mắc thì mình liên hệ có sao đâu hay dlv cũng sợ báo "đểmh"

      Xóa
  2. Biệt thị như thê này thì nói lên được điều gì chứ? Chẳng có điều gì cả, người ta giàu có thì xây biệt thự to thôi, đâu phải cứ cán bộ là không được có nhiều tiền chứ. Cứ người ta xây nhà to là nói người ta là tham quan à? Đúng là cái trang dân oan này thật là nực cười, cứ thích đưa những thông tin xuyên tạc, để lừa gạt những người vào đây đọc tin tức à?

    Trả lờiXóa
  3. Cho dù nội dung có thể là thật đi chăng nữa thì trang dân oan này nó cũng thêm bớt chút ít để biến câu chuyện thêm li kỳ thêm tí nữa chứ. Tôi thì chẳng đời nào tin được những gì mà người ở trang này nói và viết, bởi những người này vốn có bất mãn về chính trị rồi, nên là những lời họ nói ra có vẻ như là cố ý nói xấu chính quyền. Nói chung là chúng chẳng có mục đích gì tốt đẹp cả

    Trả lờiXóa
  4. Thấy người ta xây biệt thự cũng xoi, công nhận là mấy tay này rảnh rỗi thật, nếu mà thích thì tự mình làm kiếm tiên rồi cũng xây dựng như người ta đi chứ đừng ngồi đó mà ghen ăn tức ở xong là bới móc lung tung nhé. Nếu người ta sai xót thì đã có chính quyền giải quyết rồi, không đến lượt các người lo. Thật nực cười cho những kẻ như vậy, chẳng ra làm sao, cứ thích đi bới móc chuyện của người khác làm gì nhỉ?

    Trả lờiXóa
  5. Là tỉnh ủy viên thì cũng không có chuyện coi thường pháp luật được, Nếu ông tỉnh ủy viên này mà như thế thật thì chắc chắn sẽ phải chịu xử lý kỉ luật. Nhưng tôi cũng không tin những gì trang dân oan này đưa cho lắm, bởi bản chất của cái trang này là đưa những thông tin bịa đặt, sai sự thật với mục đích nói xấu chính quyền mà thôi, chứ không hề có mục đích gì tốt đẹp cả

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. tôi thì tôi tin trang dân oan này triệu phần trăm luôn

      Xóa
  6. Biệt thự của tỉnh ủy viên thảo nào bọn này hay soi thế, cứ cán bộ nào cũng bị bọn dân oan này soi, hở ra một tí là chúng viết bài nói xấu ngay, mà có khi chẳng có việc gì thì chúng cũng xuyên tạc, bịa đặt ra, cốt để cho vị cán bộ đó mất uy tín với nhân dân. Bọn này thật là thâm độc, cần phải đề phòng, không để chúng có cơ hội hãm hãi những vị cán bộ của đất nước này

    Trả lờiXóa
  7. Cái bọn dân oan này lại giở trò gì thế, suốt ngày nói xấu mấy vị cán bộ là sao, cán bộ chính quyền cũng chỉ là nô bộc của nhân dân thôi, việc họ xây dựng căn biệt thự thì có gì là sai chứ, chẳng nhẽ cán bộ lại không được xây biệt thự, lại mang tiếng là tham ô hay sao? Sao lại cứ có cái nghĩ tiêu cực thế nhỉ? Phải nghĩ thoáng lên chứ, cứ thế này thì bao giờ đất nước mới phát triển được chứ

    Trả lờiXóa
  8. Bọn rân oan này cũng giỏi bới móc nhỉ, đến cái chuyện xây 2 tầng đến 5 tầng cũng moi móc ra được, tôi thấy thì điều này có gì ảnh hưởng đâu, quy định là 2 tầng nhưng nếu người ta có tiền thì xây dựng thêm thì sao? Cái đấy là điều tốt chứ sao, cớ sao dân oan lại nói là vị này coi thường pháp luật chứ. Quy định này cũng đâu phải là pháp luật gì chứ. Dân oan chỉ được cái lấy cớ để nói xấu cán bộ thôi

    Trả lờiXóa
  9. Lại giờ cái giọng nói xấu chính quyền, nói xấu cán bộ ra rồi, không có những cái típ như thế này thì các người không chịu được hay sao? Có mỗi sự việc cán bộ thu thuế không đúng thôi mà lại đổ vấy cho chính quyền à? Ở đâu chẳng có con sâu làm giầu nồi canh, đâu phải là một người làm sai mà lại nói cả bộ máy. Nếu không có nhà nước, chính quyền thì nhân dân làm sao mà ổn định làm việc được chứ

    Trả lờiXóa
  10. Là tỉnh ủy viên thì cũng không có chuyện coi thường pháp luật được, Nếu ông tỉnh ủy viên này mà như thế thật thì chắc chắn sẽ phải chịu xử lý kỉ luật. Nhưng tôi cũng không tin những gì trang dân oan này đưa cho lắm, bởi bản chất của cái trang này là đưa những thông tin bịa đặt, sai sự thật với mục đích nói xấu chính quyền mà thôi, chứ không hề có mục đích gì tốt đẹp cả

    Trả lờiXóa
  11. Cái bọn rân oan này lúc nào cũng thế, luôn luôn viết những bài xuyên tạc, nói xấu cán bộ, nói xấu chính quyền mà thôi. Người dân Quảng Nam dựng lều vây nhà máy là do nhà máy chưa trả lương đúng hạn thôi, chứ có gì to tát đâu, trong thời buổi kinh tế khó khăn thế này, một vài công ty vỡ nợ rồi dẫn đến tình trạng nợ công cũng là điều bình thường thôi mà, có gì lạ đâu, đâu

    Trả lờiXóa
  12. Không hiểu là cái bọn dân oan này lại giở trò gì thế, suốt ngày nói xấu mấy vị cán bộ là sao, cán bộ chính quyền cũng chỉ là nô bộc của nhân dân thôi, việc họ xây dựng căn biệt thự thì có gì là sai chứ, chẳng nhẽ cán bộ lại không được xây biệt thự, lại mang tiếng là tham ô hay sao? Sao lại cứ có cái nghĩ tiêu cực thế nhỉ? Phải nghĩ thoáng lên chứ, cứ thế này thì bao giờ đất nước mới phát triển được chứ

    Trả lờiXóa