Thứ Năm, 16 tháng 4, 2015

Côn an Núi Thành Quảng nam tiếp tục khủng bố dân tại trụ sở !

Vnexspress.net.

Người đàn ông nhập viện sau khi làm việc với công an

Anh Thạch cho rằng trong lúc làm việc với công an đã bị túm đầu nhấn mạnh xuống bàn hai lần, gây thương tích nhưng cơ quan chức năng phủ nhận.
Ngày 16/4, anh Huỳnh Xuân Thạch (35 tuổi, thôn Thạch Kiều, xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành, Quảng Nam) vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam. Sau khi được các bác sỹ chăm sóc và khâu vết thương, sức khoẻ anh Thạch đã dần ổn định.
anhconandanh1-5959-1429178445.jpg
Anh Huỳnh Xuân Thạch đang được điều trị tại bệnh viện với vết thương dài khoảng 7 cm trên trán. Ảnh: Tiến Hùng.
Anh Thạch được công an huyện Núi Thành đưa đến cấp cứu tại viện vào trưa 15/4, trong tình trạng bị kích thích mạnh, vết thương dài khoảng 7 cm trên trán, mất nhiều máu.
Chị Đỗ Thị Lựu (31 tuổi, vợ anh Thạch), cho hay khoảng 7h sáng 15/4, chị đang chăn trâu tại khu vực rẫy của gia đình thì thấy công an huyện cùng một số người lạ đến kiểm tra xe tải của vợ chồng chị đỗ tại đây.

"Họ nói nghi ngờ chiếc xe này chở gỗ lậu, lập biên bản tạm giữ xe nên tôi mới đến ngăn cản và có xảy ra xô xát", chị Lựu nói và cho biết sau đó được công an đưa về trụ sở UBND xã Tam Xuân 2 để làm việc vì hành vi chống người thi hành công vụ.
Khoảng 11h, sau khi lập biên bản tạm giữ xe, anh Thạch cũng được công an huyện Núi Thành mời về trụ sở xã để làm rõ việc nghi vấn anh dùng xe tải vận chuyển gỗ khai thác trái phép.
"Trong lúc làm việc với công an, tôi bị túm đầu và nhấn mạnh xuống bàn 2 lần. Lần đầu làm rạn nứt mặt kính, đến lần thứ 2 thì kính vỡ, găm vào trán, máu chảy lênh láng", anh Thạch nói. Khoảng 10 phút sau, người đàn ông này được công an đưa tới bệnh viện cấp cứu.
Thiếu tá Phạm Minh Quang, Phó công an huyện Núi Thành, cho hay tối 14/4, tổ tuần tra liên ngành gồm 5 cán bộ do Hạt kiểm lâm huyện chủ trì tổ chức tuần tra, kiểm sát khu vực rừng ở thôn Thạch Kiều. Đến khoảng 2h sáng 15/4 thì phát hiện xe tải của anh Huỳnh Xuân Thạch chở gỗ thông dầu nghi khai thác trộm.
anhcongandanh2-6164-1429178445.jpg
Mặt bàn kính ở trụ sở UBND xã Tam Xuân 2, nơi anh Thạch cho rằng bị công an túm đầu, nhấn mạnh làm kính bị vỡ gây thương tích. Ảnh:Tiến Hùng.
"Thấy lực lượng tuần tra, người này lái xe bỏ chạy. Trong quá trình truy đuổi, Huỳnh Tấn Sỹ (45 tuổi, thôn Thạch Kiều) nhảy từ cabin xe tải xuống và xô xát với lực lượng tuần tra nhằm cản trở để Thạch tiếp tục lái xe bỏ trốn. Chạy được khoảng 500 m, Huỳnh  Xuân Thạch đổ hết số gỗ xuống bên đường nhằm phi tang rồi chạy xe về rẫy, khoá cửa xe, tháo bình ắc quy rồi rời khỏi hiện trường", thiếu tá Quang nói.
Công an huyện Núi Thành đã điều động lực lượng xuống hiện trường để điều tra vụ việc. Đến sáng 15/4, khi đang lập biên bản tạm giữ xe thì vợ anh Thạch và một số người thân ra ngăn cản, công an huyện đã phải 3 lần tăng cường lực lượng mới đưa được chiếc xe tải và hai vợ chồng người này về trụ sở UBND xã Tam Xuân 2.
Khoảng 12h45, Lê Văn Phú (32 tuổi, thôn Thạch Kiều) xông vào trụ sở để đón chị Lựu về và bị thiếu uý Huỳnh Tấn Nhật, lúc này đang lấy lời khai của chị Lựu ngăn cản nên xảy ra xô xát. "Bị ngăn cản, Phú dùng tay đấm vào cổ đồng chí Nhật. Một lúc sau, tổ công tác mới khống chế được người này để tạm giữ về hành vi chống người thi hành công vụ", thiếu tá Quang thông tin thêm.
Theo vị thiếu tá, cùng thời điểm này Huỳnh Xuân Thạch đang ở phòng bên cạnh tự đập đầu vào bàn kính gây thương tích rồi la lớn "công an đánh người". Ông Quang khẳng định lúc này anh Thạch đang ở trong phòng một mình nên không có chuyện bị công an túm đầu nhấn xuống bàn.
anhcongandanh3-6626-1429178445.jpg
Số gỗ thông dầu công an thu giữ được cho là từ chiếc xe tải của anh Thạch đổ xuống để phi tang: Ảnh: Tiến Hùng.
Trong khi đó vợ chồng anh Thạch phủ nhận việc khai thác và vận chuyển gỗ trái phép. "Chiếc xe tải đỗ ở đây từ hôm trước, lúc công an đến không có gỗ trên xe. Tối hôm đó tôi ngủ ở nhà, không có lái xe đi đâu hết", anh Thạch phản ứng và cho rằng công an nghi ngờ anh vận chuyển gỗ trái phép là không có căn cứ.
Vụ việc tiếp tục được điều tra.
Tiến Hùng

46 nhận xét:

  1. tụi cs đả từng nói giết lầm hơn bỏ sót,chỉ có ai chưa thức tỉnh thì có một ngày phải thức tỉnh,khi thức tỉnh thì tất cả đả muộn màn,khổ nổi cho dân tọc việt nam chúng tôi quá trời ơi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chả liên quan, bài viết ở trên người phóng viên cũng chưa thể kết luận thực hư vụ việc thế nào mà cái thằng suốt ngày ngồi xó nhà ôm máy tính như mày lại kết luận cái rụp được như đúng rồi, bản thân người được chứng kiến tận mắt vụ việc có khi còn hiểu sai vấn đề nữa là những dạng không nghe không thấy không biết như mày, nói năng phải có logic, phải khách quan không thì ít ra cũng đúng lí lẽ chứ

      Xóa
    2. Kiểu đăng bài thiếu trách nhiệm, tin tức thì vơ bèo vạt tép hỗn độn râu ông nọ cắm cằm bà kia như thế này thì rõ ràng cũng đủ biết bên nào đáng tin hơn bên nào. Nói "đã từng giết lầm hơn bỏ sót" là sao? ai là người đã từng nói như thế? ba mặt một lời kể ra đây xem nào, đối với Việt Nam chỉ những người vi phạm pháp luật mới phải chịu hình phạt, nhiều đứa phạm luật còn không bị phạt kia kìa, quá khoan hồng rồi đấy

      Xóa
    3. Lại bắt đầu những chiêu trò cũ rích nữa rồi đó ,sao tôi thấy trên trang blog này xuất hiện rất nhiều bài viết mang tính kích động và gây rối mà đọc qua thì toàn những nội dung vớ vẩn ,không hề đúng với sự thật gì cả ,chỉ toàn những sự việc mà được tác giả xuyên tạc bịa đặt hay lấy nhật ở đâu đó mà thôi.

      Xóa
    4. Người cần phải thức tỉnh không ai khác chính là bạn đó Nặc danh.Tôi nghĩ bạn không quá ngu ngốc mà đi tin vào những bài báo không rõ nguồn gốc như thế này.Những thông tin đưa ra không được kiểm định thì làm sao có ai đó lại tin được chứ. Có họa chăng chỉ là những con người nông nổi thiếu hiểu biết mà thôi. Tỉnh táo lên nào bạn.

      Xóa
    5. "Anh Thạch cho rằng trong lúc làm việc với công an đã bị túm đầu nhấn mạnh xuống bàn hai lần, gây thương tích nhưng cơ quan chức năng phủ nhận" đúng là ăn nói hết sức vớ vẩn quá ,hay lại được tác giả bịa đặt thổi phồng lên một cách quá mức đây chăng .Nên hãy biết đâu là điểm dừng không nên quá đáng đến như vậy .

      Xóa
  2. Không thể nào tin vào lời nói của công an ! Họ nói trắng có nghĩa là đen // nói đen nghĩa là trắng ! -Họ nói rồi họ hiểu thôi,người dân không tài nào hiểu được !!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phải là không thể nào tin được lời của lũ buôn lậu, chúng dám ngang nhiên vi phạm pháp luật, cản trở quá trình điều tra của lực lượng công an, không chấp hành trong quá trình làm việc còn gây gổ với công an thì còn việc gì chúng không dám làm chứ. Rạch mặt ăn vạ là một bài diễn hay rất đáng để sử dụng đấy nhỉ? Công an ngu đến nỗi đánh người đi việc trong trụ sở để tự rước họa vào thân sao. Suy nghĩ một chút là biết ai đúng, ai sai rồi. Lũ dân tham, ngông cuồng đừng có mà vu khống công an, kêu ca hòng thoát tội nữa

      Xóa
    2. cái bọn vô học có khác mở mồm ra đã thấy là ngu xuẩn rồi cái gì mà lũ độc tài CS. liêu không có đường lối lãnh đạo sáng suốt của đảng của nhà nước thì chúng ta có được ngày hôm nay không hay vẫn phải chịu sự đè nén sự thống trị của các nước lớn khác. đúng là lũ khốn nạn đã sống trên đât nước việt nam ăn lương thực của việt nam mà lớn lên lại đi nói xấu lại chính dân tộc mình.bọn khốn nạn.

      Xóa
    3. Không thể tin như thế nào? tại sao biết là họ nói trắng thay đen? đưa bằng chứng ra đây, chỉ với một lời khẳng định của một thằng buôn gỗ sừng sỏ cả vợ con cũng đã từng xô xát với công an, bản thân thì vận chuyển gỗ quý trái phép thì đáng tin hơn những người đang làm việc bảo vệ rừng à? mấy thằng đang biểu tình cây xanh ở Hà Nội sao không vào đây mà biểu tình? gỗ quý còn cần được bảo vệ hơn đấy

      Xóa
    4. Đọc xong mà thấy sơ với tài tưởng tượng của tác giả quá ,"Người đàn ông nhập viện sau khi làm việc với công an" không thể hiểu mà lại suy nghĩ những việc như thế được ,đúng là nực cười quá ,chắc chẳng có nổi ai tin vào những sự việc trên được đâu vì đọc xong biết ngay là bịa đặt rôi .

      Xóa
  3. Bọn cộng nô chỉ có ngang tầm với giòi bọ, sâu, chuột.
    Có chết đi chúng sẽ được ghi nhớ trong lịch sữ VN là một lủ hán gian chỉ biết đục khoét, hại dân, hành dân, buôn dân, bán nước.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rõ ràng trong bài báo trên chưa có khẳng định ai đúng ai sai, câu chuyện thật là như thế nào mà mày đã vu cho người ta là đập đầu người dân vào mặt bàn, ông công an cũng đã khẳng định là ông Thạch ở trong phòng một mình còn gì? mà cái kiểu làm gỗ trái phép là toàn thằng liều, có biết mấy lần kiểm lâm bị chúng nó dùng cưa điện đánh thẳng vào người để chống lại người ta làm nhiệm vụ không?

      Xóa
    2. Còn mấy vụ cũng kiểm lâm gặp bọn buôn gỗ lậu, đang đuổi theo tốc độ cao, chúng nó thả gỗ xuống đường, không phanh kịp thì chỉ có xác định, chưa phải là chưa có người thuộc lực lượng chức năng hi sinh vì đám làm gỗ trái phép, một thời gian thời sự đưa tin suốt. Cái dạng như mày cho ra những chỗ đấy chịu khổ thay cho họ thì có mà chạy té khói, ngồi ở nhà ôm máy tính mà phán như kiểu cái éo gì cũng biết

      Xóa
  4. Mấy thằng Công An và CSCD sợ chết thấy mẹ. Tại vì nếu chết thì hết hưởng thụ, hết nhậu nhẹt, hết ghệ gộc, không đem của theo được. Điển hình là Phạm Quý Ngọ, Nguyễn Bá Thanh, Nguyễn Hữu Thắng.
    Xem video clip mới thấy dân đã bắt đầu học chiêu Gia Cát Lượng rồi... đó là dùng lữa.... Thành ra, những ai mà loạn quoạn với dân lành thì coi chừng dân sẽ "ăn miếng trẫm miếng" đốt luôn nhà cữa là chết chắc. Bên Trung Quốc đã xãy ra rất nhiều rồi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mày nói như kiểu mày sẵn sàng chết vậy? ai mà chả sợ chết, mày nói không sợ là mày nói láo, vấn đề là người ta làm những công việc nguy hiểm, vì dân vì nước, còn dạng mày làm anh hùng bàn phím ăn đô la thì đến bao giờ mới chết được. Những người dân mà mày kể không phải người dân mà là đám lộn xộn chúng mày, một phần cũng thuê tiền, một phần kích động người ta làm loạn, chắc chắn người Việt Nam sẽ không để đám sâu bọ chui rúc chúng mày làm loạn đất nước đâu

      Xóa
  5. Đừng gọi chúng nó là dư luận viên mà phải gọi là dư LỒN viên .

    Trả lờiXóa
  6. Ông cho rằng, quyền lực tuyệt đối nằm trong tay nhà vua chỉ mang lại lợi ích cho đất nước khi đó là một vị vua sáng suốt, tận tụy. Nếu trong tương lai, người lên ngôi không có đủ năng lực hay đạo đức thì đất nước sẽ thiệt hại nặng nề.

    Chính vì thế, Bhutan phải dân chủ hóa, chuyển quyền lựa chọn người điều hành đất nước vào tay nhân dân, thông qua việc bầu cử nghị viện. Đây là điểm mấu chốt để thực hành lãnh đạo tốt, một trong 4 nhân tố cấu thành nên Hạnh phúc Quốc gia. Cuộc bầu cử nghị viện đầu tiên ở Bhutan được tổ chức đầu năm 2008.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. xin lỗi thím nhưng người dân Bhutan chẳng có ai đi hôi bia hôi của, chẳng có ai không xếp hàng khi mua đồ, chẳng có ai ra đường xả rác đi biểu tình xả rác, lợi dụng cây xanh xuyên tạc chính sách của nhà nước, biến nó thành cuộc biểu tình chính trị, người dân Bhutan chắc chẳng bao giờ đập phá cả nhà máy các nước đài loan nhật bản thậm chí cả pháp, mỹ úc, anh, đức , ấn độ ở Việt Nam để cướp đồ đạc như những kẻ tị nạn cùng đường cả về vật chất và nhân cách đâu thím nhá

      Xóa
    2. rõ ràng đây là một sự vu khống quá rõ ràng khi mà chúng bảo chúng có clip nhưng sao bài đăng này không có đến một bức ảnh thể hiện cho đúng nghĩa, trong khi đó nhưng bài viết chúng những kẻ như thế này dù sao đi nữa chúng cũng kiếm bằng được một vài cái ảnh nào đó dù là không phải thực chất

      Xóa
  7. Nặc danh 11:31 nói đúng,chính xác 100% !

    Trả lờiXóa
  8. ô hay,sao chưa thấy mấy thằng dư luận viên cs sủa nhỉ,chắc nó biếtđược vụ 5 thằng chó công an phú yên nhục hình mà đảng bị dư luận lên án ko cho trắng án được nen chúng nó sợ rồi chăng

    Trả lờiXóa
  9. Nó bận liếm những cái bô và những cái đít khác đó chớ,chúng lì lắm,sức mấy mà sợ !

    Trả lờiXóa
  10. tin nóng,tin nóng,một thăng dư luận viên cs quảng nam bị xe tông dập đầu khi trên đường làm nhiệm vụ,

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là những kẻ não phẳng. người ta không còn nữa cũng bới móc lên để nói. Thà họ làm gì sai trái, đường này họ hi sinh trên đường công tác, trong quá trình làm nhiệm vụ. phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước mà bọn chúng cũng xuyên tạc được thì đủ hiểu bản chất của những kẻ này là như thế nào. là tay sai, là bợ đỡ cho các thế lực phản động chống phá, xuyên tạc đất nước ta một cách điên cuồng mà thôi.

      Xóa
    2. ở đâu ra cái tin vịt này thế , có vụ tại nạn gì cũng bảo là dư luận viên chết ak... sao không biết suy nghĩ vậy chứ, chắc thằng này thành thánh cuồng dư luận viên rùi, đi đâu nó cũng chỉ nhìn ra dư luận viên thôi, nó không tin tưởng ai hết nữa, không còn tin vào cuộc sống này nữa thì đi chết đi chứ còn sống làm gì nữa.

      Xóa
    3. Thằng điên này mày nói năng cái kiểu gì đấy? đúng là lũ rận chúng mày toàn bọn tham tiền vô đạo đức, giả dối, lươn lẹo nên thấy người khác gặp nạn chúng mày mới hả hê thế này. Kiểu người như chúng mày không sớm thì muộn cũng sẽ gặp quả báo thôi, có biết luật nhân quả không? nhìn lại cả cái trang này thấy chả khác gì một đống rác

      Xóa
  11. Điên gì mà đập đầu dân xuống bàn, để rồi mấy tên rận lại có cớ để viết vài bài xuyên tạc, nói xấu chính quyền. Công an họ thô bạo với tên này thì được gì, buôn gỗ lậu thì tịch thu, phạt hành chính theo quy định của pháp luật, đánh dân làm gì khi mà nó chẳng đem lại lợi ích gì, mà còn làm tổn hại uy tin của lực lượng chức năng. Bọn rận có bị vấn đề gì không khi đi lừa người đọc bằng mấy có luận điệu nhảm nhí này. Mấy bác rận chủ thì khỏi phải nói rồi, bịa đặt, bốc phét lên thần, không gì là mấy bác không chém được, nhưng khuyên mấy bác là bịa chuyện thì nó cũng phải hợp lí chút, chứ viết thế này thằng ngu mới tin được.

    Trả lờiXóa
  12. Dem so go do chat quanh don cong an tuoi xang roi cham lua dot la xong chuyen

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu cảm thấy bản án có vấn đề thì người dân có quyền khiếu nạn phản án lại mà, và điều này được quy định trong luật hẳn hoi đấy, mà tôi thấy có một điều như thế này đó là người dân nước ta ý thức kém và không hiểu biết luật nhiều, khi cơ quan pháp luật người ta đã giải thích cặn kẽ rồi mà vẫn không hiểu, vẫn cho mình là oan rồi đi khiếu nại tố cáo đủ nơi gây nên mất trật tự rồi hại mình nữa

      Xóa
    2. cũng phải nói nguồn đầu tư từ các thế lực thù địch vào nước ta lớn thật đấy, có thể boe tiền ra để lừa được cả trăm người dân nhẹ dạ cả tin đi theo bọn chúng rồi trong đó biết đâu còn có một số người là nhà báo để rồi mấy ông viết ra mấy bài tương tự như bài này nữa chứ! nhiều người lên đọc báo thì như tin giật gân

      Xóa
  13. Nếu quả thật có những điều như bài viết đã đăng thì nhất định nhẹ thì hắn ta sẽ bị kỉ luật nặng thì mất việc như chơi đấy chứ. Điều đó chắc chẵn sẽ xảy ra thôi, người làm công việc mà thế là không thể chấp nhận được. Có thể nói trong xã hội này cũng có những kẻ như vậy thôi, có người tốt kẻ xấu mà trong lực lượng công an cũng thế thôi. Chúng ta cần loại bỏ những phần tử xấu đi, đó là chỉ dạo của Đảng

    Trả lờiXóa
  14. bằng chứng xác thực về việc công an làm việc đúng trình tự, thủ tục thì bọn mày không đề cập đến. Chỉ chăm chăm xuyên tạc để bôi nhọ, nói xấu công an. Bọn mày cầm bút viết bài mà có thể viết ra những thứ không đúng sự thật thế này, chi bằng cầm bút tự chọc mù mắt mình đi. Bài viết thiếu sự thật của tác giả, những bài viết như thế này cũng chỉ làm cho uy tín của cái blog này sụt giảm trầm trọng thêm,

    Trả lờiXóa
  15. Tất cả chỉ là lời nói không hề có bằng chứng xác thực đáng tin nào cả, chúng ta chưa nên vội tin khi mà các cơ quan chính thống chưa lên tiếng, thì mọi thông tin ngoài lề chúng ta cũng chưa thể có đánh giá một cách phiến diện như vậy được. Hơn nữa, cá nhân bản thân tôi thấy rằng, trang tin này là một trang tin có chứa nhiều bài viết sai lệch với sự thật, xuyên tạc Nhà nước, Đảng ta rất nhiều. vì vậy, chúng ta nên có những cân nhắc khi đọc thông tin ở đây.

    Trả lờiXóa
  16. "Côn an Núi Thành Quảng nam tiếp tục khủng bố dân tại trụ sở !", vẫn là lối giật tít quen thuộc của những trang tin kiểu thế này. tôi đọc bài của trang này nhiều, nhưng chưa thực sự một lần tôi thấy được bài viết nào có những đánh giá mang tính chất khách quan, mang tính chất nhận định chính xác cả. Hầu hết là những bài viết hướng tới việc bôi nhọ, nói xấu Đảng, nhà nước và chính quyền nhân dân ta. Đó là một điều khó có thể chấp nhận được.

    Trả lờiXóa
  17. tôi không biết sự thật có phải vậy không nhưng thông tin mà cái trang này đăng tải thì tôi đoán tới 8 phần là do tác giả bịa ra, ai còn lạ gì cái trang này nữa, cứ bịa truyện xong giật tít thật gay cấn thu hút độc giả vào đọc cái bài viết do chúng tự bịa ra, bây giờ lại thêm cai thông tin này nưa. nên kiểm chứng trước khi tin cái bài này, chúng ta không nên nghe từ một phía, mà phải có cái nhìn khách quan toàn diện hơn

    Trả lờiXóa

  18. Phát biểu của Thiếu ta Phạm Minh Quang đã rất rõ ràng đó là anh Thạch này có những hành vi vi phạm pháp luật lại bỏ trốn và chống đối người thi hành công vụ nên lực lượng công an mới mời anh Thạch lên làm việc và khi làm việc với công an anh Thạch đã tự ý đập đầu mình vào bàn chứ không phải là công an đánh người dân nên chúng ta cần hiểu rõ bản chất của vụ việc.

    Trả lờiXóa
  19. Tôi khẳng định là không bao giờ có chuyện công an đánh người dân khi làm việc với công an chỉ có mấy bức ảnh trên mà nói là công an đánh người thì chẳng có chứng cứ đây chỉ là những thông tin xuyên tạc mà thôi chúng ta không nên tin những thông tin này và vụ việc ở đây rất rõ anh Thạch này vi phạm pháp luật nên mới bị công an mời lên làm việc chứ không phải công an còng tay đưa lên trụ sở.

    Trả lờiXóa
  20. Nếu mà đối tượng chịu hợp tác thì chắc chẳng bao giờ có chuyện hành hung , chỉ có trường hợp và đối tượng không hợp tác chống lại cơ quan công an, chửi bới , xúc phạm cán bộ công an thì mới có tình trạng dùng biện pháp để cưỡng chế đối tượng mà thôi, không thể nói là hành hung được.

    Trả lờiXóa
  21. Vụ này không biết thực hư thế nào nhưng qua những lời khai ở trên thì chưa thể kết luận được ai đúng ai sai, thế mà các ông đã vội vàng mang lên đây giật tít như đúng rồi, làm ăn còn không đến nơi đến chốn, nếu muốn giả tạo sự việc, đổ lỗi hết cho công an thì sao không viết lại bài báo trên rồi đăng thông tin sai sự thật lên thì có phải gặp người nào họ không biết rõ sự việc họ còn tin, chứ ngây thơ để y nguyên câu chuyện như thế này thì người ta biết thừa các ông cố tình vu tội

    Trả lờiXóa
  22. Nhất là với những tình tiết như trong bài báo của Vnexpress thì khả năng rất cao là người tên Huỳnh Xuân Thạch này đã vi phạm pháp luật nghiêm trọng, nhất là với quá trình phạm tội, khai thác, vận chuyển gỗ lậu trái phép và những hành vi che giấu tội của mình một cách tinh vi như thế, nào là khi bị phát hiện thì cho người xuống xe ngăn cản còn bản thân mình tiếp tục lái xe chạy trốn, nào là đổ gỗ xuống bên đường để phi tang vật chứng

    Trả lờiXóa
  23. Lại còn lái xe đến nơi khác, tháo bình ác quy rồi chạy mất, với những hành động như thế này thì người ta cũng đủ thấy ông thạch này không hề là một người ngây thơ, nghiêm chỉnh chấp hành quy định của pháp luật chút nào, rõ ràng đây là kiểu làm chuyên nghiệp của những kẻ chuyên khai thác và vận chuyển gỗ lậu, một kiểu chuyên nghiệp và lành nghề đến mức thành thạo, như thế thì việc anh ta tự dựng lên chuyện đập đầu trong cơ quan công an không phải không có khả năng xảy ra

    Trả lờiXóa
  24. Rõ ràng như bài báo trên viết thì vụ việc vẫn chưa ngã ngũ, việc có hay không chuyện cán bộ công an đập đầu anh thạch xuống mặt bàn đều chỉ thông qua lời nói của hai bên chứ không hề có bằng chứng chứng cớ nào, thế mà cớ sao trang báo này lại kết luận luôn là công an khủng bố dân tại trụ sở? mấy người có hiểu thế nào gọi là khủng bố không? sao những bài viết nhảm nhí thiếu chất lượng như thế này mà cũng được đưa lên nhỉ?

    Trả lờiXóa
  25. Voãi cả giật tít, giật đùng đùng một cái tít chẳng liên quan gì sất đến nội dung, thậm chí còn là cái tít làm người đọc hiểu nhầm về nội dung của bài báo, còn phần chính của bài là copy paste từ trang khác mang vào, còn để nguyên câu chuyện, cái thân với cái tít thì cứ như tát vào mặt nhau chan chát, đúng là cung cách làm việc của lũ thiếu não, chỉ chăm chăm ăn sẵn và dựng chuyện.

    Trả lờiXóa
  26. Rõ ràng trong bài viết kia ngay cả phóng viên cũng không thể khẳng định là công an đập đầu anh thạch, anh thạch cũng không thể chứng minh được công an đã đập đầu mình, công an thì khẳng định thời điểm đó anh ta ngồi một mình trong phòng, thế mà những người như các vị, chẳng một bằng chứng trong tay lại khẳng định ngay như đinh đóng cột việc đó là do công an làm, các vị không thể đưa ra bằng chứng gì hay sao?

    Trả lờiXóa
  27. Những ngừoi không hiểu biết gì về công an nhân dân Việt Nam thì đừng có mà lu loa này nọ để bôi xấu danh dự công an nhân dân Việt Nam. Công an nhân dân Việt Nam là lực lượng lòng cốt để bảo vệ Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam. Để xã hội được ổn định thì cần có những biện pháp để ngăn chặn những kẻ tuyên truyền những luận điệu sai trái.

    Trả lờiXóa