Thứ Năm, 15 tháng 11, 2012

Dân oan Bùi Hằng ra Hà nội kiện Nguyễn Thế Thảo

    Sáng nay, dân oan Bùi Hằng đã có mặt tại Hà nội, bà đã đến Tòa án để gửi hồ sơ khởi kiện Nguyễn Thế Thảo - chủ tịch Hà nội - về tội đã ký văn bản trái pháp luật, bắt cóc và giam giữ trái phép bà trong trại Thanh hà suốt 5 tháng ròng.

Đã 9'30 sáng mà phòng tiếp dân của tòa án vẫn vắng tanh, không có vị công bộc nào làm việc

Phòng trống, có ban thờ bác Hồ ở góc kẹt trong phòng, khói hương ám đen trần nhà.



  

  Một phụ nữ từng là doanh nhân , có hộ khẩu thường trú rõ ràng, sở hữu nhiều ngôi nhà đắt tiền mà công an Hoàn Kiếm lại ghi là :" không nơi ở nhất định " ? . Vậy thế nào là " nơi ở nhất định " ? có lẽ công an Hoàn Kiếm, thượng tá Nguyễn Phú Thắng  cần được dân cho đi học thêm để hiểu biết và làm việc đúng pháp luật.
 Ngay việc công an Hoàn Kiếm ra quyết định bắt giữ, đưa công dân của một Thành phố khác, giam trong trại cải tạo cũng đã thể hiện rằng : công an Hoàn kiếm đã vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Họ không có quyền đó, họ đã làm một việc coi thường pháp luật, coi thường nhân dân và phạm pháp rõ ràng.

 Và đây, thông báo của một ông thượng tá mà cái tên còn chưa biết viết đúng chính tả, không viết hoa.
Vậy thì nhân dân còn biết đánh giá thế nào về trình độ, năng lực ...của các lực lượng chức năng đang được dân nuôi cơm ?

Mời bạn đọc xem toàn văn đơn khởi kiện Nguyễn Thế Thảo :

Đơn khởi kiện hành chính (5225/QĐ - UBND)

Ngày 20 tháng 5 năm 2012.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
________________________


Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2012



ĐƠN KHỞI KIỆN HÀNH CHÍNH
Kính gửi: Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội
Địa chỉ: 43 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội



I. Người khởi kiện:



Tôi, Bùi Thị Minh Hằng, sinh năm 1964, CMND số 273278857 do công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cấp ngày 25/11/2004, hộ khẩu thường trú tại số 106 Lê Hồng Phong, phường 4, Tp.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, điện thoại 0913784415



II. Người bị kiện:



1. Họ và tên: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo.



2. Quyết định hành chính: Quyết định số 5225/QĐ-UBND ngày 08/11/2011 do Phó Chủ tịch Vũ Hồng Khanh ký thay Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội về việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục.



III. Tóm tắt nội dung:



Khoảng trưa ngày 27/11/2011, nghe tin ở Hà Nội công an bắt một số người tại khu vực Bờ Hồ Hoàn Kiếm vì cho rằng họ có hành vi tự phát biểu thị thái độ ủng hộ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Quốc hội đưa vào chương trình làm việc khóa 13 của Quốc hội ban hành Luật biểu tình, tôi Bùi Thị Minh Hằng cùng 03(ba) người khác đã đứng giơ trên tay mảnh giấy ghi “Phản đối đàn áp người ủng hộ Quốc hội ra luật biểu tình” ở cạnh khu vực Nhà thờ Đức Bà – Tp.Hồ Chí Minh. Ngay sau đó người thân của tôi bị Công an phường Bến Nghé, quận I, Tp.Hồ Chí Minh bắt giữ, tôi đến trụ sở công an phường để đòi người thì bị giữ lại. Sang ngày 28/11/2011, tôi bị công an cưỡng chế từ Tp.Hồ Chí Minh ra Hà Nội và đưa vào Cơ sở giáo dục Thanh Hà tại xã Gia Khánh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc (thuộc Tổng cục cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Bộ Công an quản lý) và được giao Quyết định số 5225/QĐ-UBND ký ngày 08/11/2011 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục.



Ngày 29/04/2012, Giám đốc Cơ sở giáo dục Thanh Hà – Tổng cục VIII đã buộc phải cấp Giấy Chứng Nhận số 24/GCN-CSGD về việc miễn chấp hành “phần thời gian còn lại của Quyết định 5225/QĐ-UBND đưa tôi vào cơ sở giáo dục Thanh Hà”.



Việc Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 5225/QĐ-UBND ngày 08/11/2011 nêu trên để cưỡng bức tôi vào Cơ sở giáo dục trong thời gian từ ngày 28/11/2011 đến ngày 28/04/2012 là trái pháp luật bởi các lý lẽ sau đây.



Thứ nhất:



Căn cứ điều 87 “Nội dung quyết định đưa vào cơ sở giáo dục” của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002, quy định:

“Quyết định đưa vào cơ sở giáo dục phải ghi rõ ngày, tháng, năm ra quyết định; họ, tên, chức vụ của người ra quyết định; họ, tên, ngày, tháng, năm sinh, nghề nghiệp, nơi cư trú của người bị đưa vào cơ sở giáo dục; hành vi vi phạm pháp luật của người đó; điều, khoản của văn bản pháp luật được áp dụng; thời hạn và nơi thi hành quyết định; quyền khiếu nại, khởi kiện đối với quyết định đưa vào cơ sở giáo dục theo quy định của pháp luật.”
Nhưng Quyết định 5225/QĐ-UBND ngày 08/11/2011 không ghi “điều, khoản của văn bản pháp luật được áp dụng;”.

Thứ hai:



Căn cứ điều 87 của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 thì Quyết định phải ghi rõ “nơi cư trú của người bị đưa vào cơ sở giáo dục” nhưng Quyết định 5225/QĐ-UBND lại ghi:



“Chỗ ở hiện nay: Không có nơi cư trú nhất định”



Để xác định nơi cư trú của công dân thì phải căn cứ vào quy định của Luật cư trú năm 2006.



Khoản 1, điều 12 của Luật cư trú năm 2006, quy định:

“Nơi cư trú của công dân là chỗ ở hợp pháp mà người đó thường xuyên sinh sống. Nơi cư trú của công dân là nơi thường trú hoặc nơi tạm trú. 
Chỗ ở hợp pháp là nhà ở, phương tiện hoặc nhà khác mà công dân sử dụng để cư trú. Chỗ ở hợp pháp có thể thuộc quyền sở hữu của công dân hoặc được cơ quan, tổ chức, cá nhân cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ theo quy định của pháp luật. 
Nơi thường trú là nơi công dân sinh sống thường xuyên, ổn định, không có thời hạn tại một chỗ ở nhất định và đã đăng ký thường trú.”

Và khoản 1, điều 24 của Luật cư trú năm 2006, quy định:



“Sổ hộ khẩu được cấp cho hộ gia đình hoặc cá nhân đã đăng ký thường trú và có giá trị xác định nơi thường trú của công dân.”



Tôi Bùi Thị Minh Hằng là công dân có chỗ ở hợp pháp và thường xuyên sinh sống được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BB558764 do UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cấp 07/09/1999 là ở số 106 Lê Hồng Phong, phường 4, Tp.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.



Mặt khác, Sổ hộ khẩu do Công an thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cấp và CMND số 273278857 do công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cấp ngày 25/11/2004 và ngay tại điều 1 của Quyết định 5225/QĐ-UBND ngày 08/11/2011 của Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội cũng khẳng định nơi thường trú của tôi, Bùi Thị Minh Hằng là số 106 Lê Hồng Phong, phường 4, Tp.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Như vậy nơi cư trú của tôi, Bùi Thị Minh Hằng là 106 Lê Hồng Phong, phường 4, Tp.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.



Như vậy, với các bằng chứng và các căn cứ pháp luật nêu trên cho thấy tại Điều 1, Quyết định 5225/QĐ-UBND ngày 08/11/2011 của Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội cho rằng tôi, Bùi Thị Minh Hằng “Không có nơi cư trú nhất định” là hoàn toàn trái với các quy định của pháp luật.



Thứ ba:



Căn cứ khoản 1, điều 3 của Nghị định số 76/2003/NĐ-CP ngày 27/06/2003 và Nghị định số 125/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 sửa đổi, bổ sung, quy định:

“Đối tượng đưa vào cơ sở giáo dục:

Người có một trong các hành vi vi phạm pháp luật sau đây có tính chất thường xuyên (có từ hai lần vi phạm trở lên trong thời hạn 12 tháng), nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự và đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc chưa bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn nhưng không có nơi cư trú nhất định.”

Tôi, Bùi Thị Minh Hằng không phải là người không có nơi cư trú nhất định vì vậy tôi không là đối tượng phải đưa vào cơ sở giáo dục như quy định tại các Nghị định nêu trên và điều 25 của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002.



Thứ tư:



Căn cứ khoản 2, điều 86 của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002, quy định:

“Quyết định đưa vào cơ sở giáo dục có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và phải được gửi ngay cho người bị đưa vào cơ sở giáo dục, cơ quan Công an cấp tỉnh, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú.”

Quyết định 5225/QĐ-UBND ký ngày 08/11/2011 nhưng đến ngày 28/11/2011 (tức 20 ngày sau) khi bị đưa vào Trại Thanh Hà tôi mới được nhận, trong khi tôi có địa chỉ nơi cư trú tại số 106 Lê Hồng Phong, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.



Thứ Năm:



Một bằng chứng nữa là, ngày 29/04/2012 Tổng cục thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp – Bộ Công an đã áp giải tôi về UBND phường 4, Tp.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu làm thủ tục giao tôi cho địa phương giám sát, theo dõi vì tôi có hộ khẩu thường trú tại số 106 Lê Hồng Phong, phường 4, Tp. Vũng Tàu.



Kết luận: Quyết định số 5225/QĐ-UBND ngày 08/11/2011 do Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội ban hành về việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục đối với tôi Bùi Thị Minh Hằng – công dân có nơi cư trú tại số 106 Lê Hồng Phong, phường 4, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu là hoàn toàn trái pháp luật.



Căn cứ điều 71, Hiến pháp năm 1992 sửa đổi, bổ sung năm 2001, quy định:


“Công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm.Không ai bị bắt, nếu không có quyết định của Toà án nhân dân, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân, trừ trường hợp phạm tội quả tang. Việc bắt và giam giữ người phải đúng pháp luật.

Nghiêm cấm mọi hình thức truy bức, nhục hình, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của công dân.”


Căn cứ khoản 1, 2, 4, 5 điều 9 của Công ước quốc tế về những quyền dân sự và chính trị năm 1966, Việt Nam tham gia năm 1982, quy định:



“Điều 9:
1. Ai cũng có quyền tự do thân thể và an ninh thân thể. Không ai có thể bị bắt giữ hay giam cầm độc đoán. Không ai có thể bị tước đoạt tự do thân thể ngoại trừ những trường hợp và theo những thủ tục luật định.



2. Khi bị bắt giữ, bị cáo phải được tức thì thông báo về lý do bắt giữ, và phải được thông báo không chậm trễ về tội trạng bị cáo buộc.



[…]



4. Những người bị bắt giữ hay giam cầm đều có quyền yêu cầu toà án thụ lý không chậm trễ về tính hợp pháp của sự giam giữ, và phải được phóng thích nếu sự giam giữ được xét là bất hợp pháp.



5. Các nạn nhân trong những vụ bắt giữ hay giam cầm bất hợp pháp có quyền khiếu tố đòi bồi thường thiệt hại.”



YÊU CẦU:



Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên hủy Quyết định số 5225/QĐ-UBND ngày 08/11/2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục đối với tôi, Bùi Thị Minh Hằng;



Buộc Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo bồi thường danh dự và các thiệt hại về tinh thần, vật chất cho tôi, Bùi Thị Minh Hằng do việc ban hành trái pháp luật Quyết định số 5225/QĐ-UBND ngày 08/11/2011 và đã cưỡng bức tôi trong Cơ sở giáo dục Thanh Hà 05 tháng;



Xử lý trách nhiệm theo pháp luật đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo và những người liên quan.



Tôi cam đoan không đồng thời khiếu nại tiếp đến người có thẩm quyền yêu cầu giải quyết khiếu nại về việc nội dung đơn khởi kiện này.



Tài liệu chứng cứ kèm theo:



1. QĐ 5225/QĐ-UBND ngày 08/11/2011 của Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội (photo);



2. Bìa Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BB558764 do UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cấp 07/09/1999 (photo);



3. Quyết định miễn chấp hành thời gian còn lại của quyết định đưa vào cơ sở giáo dục.



Nơi nhận:



- Như trên;
- Lưu gia đình.



Người làm đơn



© Bùi Thị Minh Hằng
---------------------
Theo blog Bui Hang












Trích trên FB Bùi Hằng :
 "Ngày qua 14/11-2012, tức mùng 1 đầu tháng âm lịch mình muốn " mở hàng" pháp luật nên cùng Buôn Gio đến tòa án thành phố HN để hỏi thăm về ĐƠN KIỆN CHỦ TỊCH TP HÀ NỘI

Chờ cả giờ đồng hồ theo hướng dẫn của nhân viên tại cửa phòng hồ sơ mà không thấy ai làm việc. Nhìn đồng hồ thấy đã gần 4 giờ chiều . Mình đoán chắc họ tranh thủ mùng 1 đi "cầu khẩn" chăng?
Thôi đi công việc vậy. Mình hẹn bạn bè 4 giờ cùng nhau đi thăm và chào Cụ Nguyễn Trọng Vĩnh...Cụ Lê Hiền Đức
Sáng nay 15-11-2012 mình quay lại cổng tòa án 43 Hai Bà Trưng. Lần này phòng hồ sơ có người. Cô ta hướng dẫn mình lên P302A trong tòa gặp nhân viên tên Lợi. 
Gõ cửa phòng vào gặp đúng người và anh ta xác nhận việc đã nhận đơn của mình. Bùi Hằng hỏi: Vậy tại sao tòa lại không trả lời cho người gửi đơn biết để tôi phải đi từ Vũng Tàu ra tận HN hỏi thăm? Anh ta trả lời " chúng tôi cũng chỉ là nhân viên thôi, cái này cần hỏi ý kiến lãnh đạo"< 1 câu nghe rất quen>
Bùi Hằng lại hỏi: Việc nhận đơn- trả lời đơn chính là việc ở văn phòng các anh. Lãnh đạo chỉ ký duyệt và ra " chỉ đạo" thôi. Vậy phải xác định rõ là : Các anh làm việc kiểu" vô trách nhiệm và hành dân" Còn lãnh đạo các anh chắc CHỈ ĐẠO việc làm vô nguyên tắc đó hả?
Anh ta không trả lời được mà cầm lá đơn tôi mang trực tiếp theo nói đi hỏi ý kiến lãnh đạo...1 lúc sau anh ta trở về và nói miệng rằng " Mời chị thứ 5 này lên gặp để thông báo " Mình hỏi thông báo gì thì anh tra trả lời " thông báo về những quy định , quyết định liên quan nội dung đơn khởi kiện.."
Mình liền cho anh ta biết. Việc thông báo bất cứ điều gì liên quan đến việc khởi kiện, theo nguyên tắc các anh phải có thông báo sau khi nhận đơn kiện của tôi. Vậy nếu tôi không trực tiếp ra tận đây thì các anh sẽ không bao giờ phổ biến?
Bây giờ tôi đã ra và mục đích là để giải quyết đơn kiện này , vì thế tôi sẽ cung cấp địa chỉ liên lạc và việc tòa mời làm việc sẽ theo giấy mời và nội dung ghi trên giấy...
Anh ta thoáng chút ngỡ ngàng , nhưng rồi cũng đưa cho tôi 1 tờ giấy trắng và cây viết để tôi ghi lại địa chỉ liên lạc và số phone...Sau đó tôi ra về. Để xem tòa án nhân dân thành phố HN sẽ "bảo vệ công dân" như thế nào trong vụ dân kiện đích danh Nguyễn Thế Thảo - Chủ tịch UBND cố tình làm sai pháp luật , trả thù công dân trong việc ra quyết định 5225/QĐ/UBND bắt và giam giữ tôi- Bùi Thị Minh Hằng trong vòng 5 tháng , gây hậu qủa nghiêm trọng như toàn thể ND và dư luận thế giới đã biết và đang rất quan tâm."


56 nhận xét:

  1. Tai sao kiện d/c Nguyễn thế Thảo?;Cho nó chết mẹ nó đi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nghe nói vợ con thằng Thảo này coi khinh hắn lắm.

      Xóa
    2. Kiện CT Thảo tức là chống đảng và nhà nước!
      Vì Thảo được đảng phân công và nhà nước tín nhiệm như TT Dũng, nên đít phải bám ghế, không được rời!
      đảng ta luôn lãnh đạo sáng suốt nên chọn Thảo, Dũng tài trí và liêm khiết hơn người, nếu kỷ luật Thảo và Dũng thì vô tình nói đảng ta lãnh đạo ngu xuẩn sao!?
      tội chống đảng và nhà nước là ở điểm này!

      Xóa
  2. Có ai đọc bài "giải thoát dân tộc Việt" của bloger Nguyễn Thiện Nhân không?
    Mục tiêu của chúng ta là dân chủ đa đảng tam quyền phân lập. Nếu hệ thống đảng quá mạnh thì ai dám tuyên bố đa đảng? chỉ có làm hệ thống suy yếu bằng kinh tế suy sụp thì hệ thống đảng mới lung lay, và điều này thì không ai đảo ngược được. Bây giờ là ai cũng phải ăn nếu không ăn thì người khác cũng ăn để chuyển tiếp qua giai đoạn mới của đất nước. Phải thấy cái lợi nó nằm trong cái hại.
    ủng hộ tham nhũng vì tham nhũng thì sẽ có một tầng lớp cầm quyền giàu có thì họ sẽ không muốn con cháu họ sống trong chế độ độc tài không an toàn chút nào-ủng hộ chống tham nhũng vì sẽ có nhiều người mạnh mẽ lên tiếng sẽ gây áp lực lên đảng . Cả hai điều này "tham nhũng và chống tham nhũng" là một cặp phạm trù độc lập nhưng thống nhất.

    Trả lờiXóa
  3. Có làm thì mới có ăn
    Không dưng ai dể đem phần đến cho.
    Hy vọng lãnh đạo VN đừng có như anh em nhà Fidel ở Cuba không chịu làm không chịu thay đổi để tối ngày chờ xin viện trợ của Việt Nam-bộ gạo VN dư lắm sao mà cho hoài.

    Trả lờiXóa
  4. Một vụ kiện hành chính về một quyết định nửa nạc nửa mỡ ,nói cách khác sẽ trả có kết quả mặc dù người khiếu kiện hiểu luật và tương đối đúng trong sự việc cụ thể này ,ở đây phải làm rõ và huỷ bỏ cái nghị định từ thời Ông ( Võ Văn Kiệt)cái gọi là cưỡng chế đi giáo dục và quản chế trong 2 năm tại các trung tâm giáo dưỡng như Thanh Hà,ở đây phải nhìn nhận cái nghị định của Ông Võ Văn Kiệt sinh ra trong thời kỳ chuyển hoá tư tưởng từ người dân đến cán bộ lãnh đạo Đảng viên cho nên ít nhiều nó có giá trị nhất định ( tề gia trị quốc bình thiên hạ ) nhưng nay thay VN đã thay đổi nhiều tiếng nói của người dân và hành động nếu có khác với ý thức hệ của ĐCS thì phải có cái nhìn đa chiều và đối thoại cởi mở chứ không phải bóp chặt ép buộc dân chúng đi theo những thử nghiệm phát triển VN theo lý tưởng cực đoan của một số thành phần cố hữu trong ĐCS,nói một cách khác ĐCS vì nhân dân vì dân tộc VN phải biết tích tụ cụ thể hoá những mong muốn về một xã hội của người dân VN chứ nếu chỉ vì quyền lãnh đạo và lợi ích nhóm cục bộ thì trả ai tin vào 3 triệu người đảng viên đã và đang lãnh đạo VN này đi đến vinh quang và phồn vinh thịnh vượng

    Trả lờiXóa
  5. ĐCS hay đảng nào đi chăng nữa nếu không vì nhân dân thì cũng diệt vong như gadafhi LiBi thôi nhé.
    Quan nhất thời dân vạn đại , cứ ngẫm mà xem có người chết trên nấm mồ ghi tên tuổi ngày sinh và ngày mất cũng như trích ngang ...( là người tử tế)
    Nếu Ông Nguyễn Tấn Dũng die thì sao nhỉ ?
    Hãy sống sao cho đúng nghĩa là con người ,kiện cáo mà làm gì trong sự việc cụ thể mà chị đã phải chịu đựng ,trả ai trả lời vì 125 uỷ viên TUĐ còn xin cho anh 3D tại chức thử hỏi ai nghe chị rãi bầy dù đúng luật.
    Biết rằng chị kiện cái Ông Thảo ở HN nhưng người đứng đằng sau trả nói chị cũng biết là ai rồi chứ .?
    Đến Tiến sĩ Luật 2 cái bao cao su còn chào thua thử hỏi chị thì sao ?
    Kiềm chế là sức mạnh,chị suy nghĩ cho kỹ nhé ,ví dụ cái Viện trong đó có rất nhiều nhân sỹ trí thức người mà em và rất nhiều người VN ngưỡng mộ phải tự giải tán chị có biết không ? IDS là nhãn tiền đó .
    Một Xã Hội mà coi hàng ngũ trí thức như bức tranh tô điểm cho hệ thống cầm quyền thì còn đâu XH văn minh (bởi trong đó một nhóm người trong ĐCS sợ những người gỏi hơn họ làm lu mờ họ và làm lung lay vị trí trinh chị của họ cho nên có thấy một giáo sư ,tiến sỹ thật sự nào ở VN được trọng dụng thật sự đâu) một XH và người những người Lãnh Đạo không giỏi(nếu không muốn nói yếu kém và bầy đàn cùng với nhũng nhiễu cơ hội )Chị cứ sống và chờ đợi biết rằng cuộc sống là không chờ đợi nhưng trong trường hợp cái Nước VN hiện tại .....nó thế đấy
    (Việt Nam thế mà vui )ha ha ha
    Em đố chị trước khi chết một nhà văn nổi tiếng VN nào đã nói câu nói trên ?

    Trả lờiXóa
  6. Kiện CT Thảo tức là chống đảng và nhà nước!
    Vì Thảo được đảng phân công và nhà nước tín nhiệm như TT Dũng, nên đít phải bám ghế, không được rời!
    đảng ta luôn lãnh đạo sáng suốt nên chọn Thảo, Dũng tài trí và liêm khiết hơn người, nếu kỷ luật Thảo và Dũng thì vô tình nói đảng ta lãnh đạo ngu xuẩn sao!?
    tội chống đảng và nhà nước là ở điểm này!

    Trả lờiXóa
  7. Ngày hôm nay, đọc được bài viết “Thời trang dân oan- nỗi xót đau và cả tủi nhục” trên Trang Bauxite Việt nam mà lòng Viễn tôi ngổn ngang bao nhiêu suy nghĩ. Không suy nghĩ sao được khi người viết bài là Bùi Thị Minh Hằng và câu chuyện mà Minh Hằng nói là một sự quy chụp đầy ác ý và nó lại được đăng tải trên trang Bauxite Việt nam, một trang mà tôn chỉ, mục đích vẫn được coi là phản biện xã hội nhằm mục đích xây dựng đất nước. Viễn tôi xin đi tìm hiểu từng vấn đề một.

    Trả lờiXóa
  8. trước bài viết của Minh Hằng tôi tự đặt câu hỏi sao hôm nay tự nhiên Minh Hằng lại nhân văn như thế. Có phải Minh Hằng đang trăn trở, suy nghĩ vì những người dân khác. Bản chất của Minh Hằng tốt như thế chăng. Có lẽ không phải như vậy. Quay trở lại với con người của Minh Hằng thì mọi người có thể dễ thấy rằng đây là con người mà có nhiều điểm đáng phê phán về đạo đức, tư cách. Là một người con nhưng Minh Hằng là một đứa con bất hiếu. Theo lời kể của bà Hoán, mẹ đẻ của Minh Hằng thì ngay từ năm học lớp 3, lớp 4, Hằng đã ăn cắp gạo của mẹ đi bán để lấy tiền ăn quà và đi chơi. Cũng theo bà Hoán, trong 4 đứa con, Hằng là đứa khó dạy nhất và bị đòn nhiều nhất. Sinh thời, ông Bùi Sỹ Kỷ, sinh năm 1917, nguyên là một thiếu tá quân đội, Trưởng ban Tuyên huấn chính trị Trường Sỹ quan Pháo binh (bố đẻ Hằng - đã qua đời) là người rất ít đánh, mắng các con. Vậy mà khi Hằng vào tuổi mới lớn, ông Kỷ đã có lần phải đánh Hằng vì bị Hằng dọa mua một quả bộc phá để phá tan ngôi nhà cả gia đình đang ở. Năm Hằng học lớp 9, do hỗn hào với thầy cô và vô kỷ luật, Hằng đã bị đuổi học. Sau khi bố đẻ qua đời, mẹ đẻ bán nhà, chia tiền cho 4 chị em gái. Nhận đủ số tiền được chia nhưng Hằng vẫn thường xuyên về thị xã Sơn Tây gây rối, tranh chấp với các chị em gái và cho rằng gia đình giả mạo chữ ký để bán nhà, kiện chính quyền bao che việc bán đất. Đỉnh điểm là ngày 9-4-2009, Hằng về nhà chửi bới, gây sự với mẹ đẻ và các em gái, mang bàn thờ của bố đẻ ra đặt ở vỉa hè. Hằng còn thuê cả côn đồ xông vào nhà em gái, xô xát với em rể rồi trộn dầu nhớt lẫn mắm tôm để khủng bố em gái út…

    Trả lờiXóa
  9. MInh Hằng là con người như thế nào thì chỉ cần hỏi những người dân ở xung quanh nhà chị ta là biết thôi, người ta sợ luôn mà, là phụ nữ mà chẳng có chút gì là phụ nữ cả, đanh đá, đã thế còn bất hiếu, cái mà con người cần phải có chứ, kiện cả bố cả mẹ, cả anh em, thật là đáng xấu hổ cho thân phận đàn bà. Minh Hằng giờ nói thật chứ sống như cho có thế mà có ai quan tâm nưa đâu mà vì mụ ta quá điên quá rồ

    Trả lờiXóa
  10. Vậy mà khi Hằng vào tuổi mới lớn, ông Kỷ đã có lần phải đánh Hằng vì bị Hằng dọa mua một quả bộc phá để phá tan ngôi nhà cả gia đình đang ở. Năm Hằng học lớp 9, do hỗn hào với thầy cô và vô kỷ luật, Hằng đã bị đuổi học khiến bà Hoán phải nhờ người xin chuyển lên học ở cấp 3 Quảng Oai và ở nhờ nhà một người quen

    Trả lờiXóa
  11. Dù có dùng vỏ bọc đến như thế nào cũng không thể che giấu được quá khứ. Bùi Thị Minh Hằng là một kẻ như vậy, không hiểu con rận đó có tư cách gì mà xưng như một nhà trí thức bàn luận về tự do, dân chủ nhỉ.?

    Trả lờiXóa
  12. Tiểu sử Bùi Thị Minh Hằng đã cho thấy một phần bản chất của ả ta. Một con người vô cảm, bố láo, mất dạy. Những loại người như Bùi Thị Minh Hằng làm sao có thể đi kêu oan cho những người dân mà Hằng gọi là dân oan. Bài viết của Bùi Thị Minh Hằng sặc mùi phản động. Nội dung bài viết mang tính quy chụp với mục đích cuối cùng là nhằm bêu xấu Đảng và nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chắc hẳn Hằng đã được nhận môt khoản tiền khá lớn từ bè lũ rận chủ khi thực hiện những hành động như thế này. Khá khen cho Hằng. Nhưng sẽ chẳng có ai tin vào một con mụ đậm chât "đầu trộm đuôi cướp" như ả đâu.

    Trả lờiXóa
  13. ản thân Bùi Thị Minh Hằng là một người con bất hiếu, đối xử thậm tệ với những người thân trong gia đình. Đã từng có nhiều hành động mang tính côn đồ, bất chấp pháp luật. Một con người như thế liệu có thể có những phát ngôn nhân nghĩa như thế không? Hẳn là Hằng đã bị bọn rận chủ mua chuộc để trở thành con bài chính trị của chúng, lợi dụng chống phá nhà nước Việt Nam. Nhưng sẽ chẳng ai tin vào những lời lẽ xuyên tạc của ả đâu. Hãy câm mồm lại đi nhé Hằng.

    Trả lờiXóa
  14. Tin làm sao được những luận điệu của Bùi Thị Minh Hằng chứ, loại người như Minh Hằng thì có lẽ chẳng nên chấp làm gì cả. Bùi Thị Minh Hằng nổi tiếng bằng tai tiếng, là đứa con bất hiếu, bất nghĩa, chẳng ai thèm chấp với ả nữa cả. Một đứa con gái mà thời bé đã làm nên nhiều chuyện lắm tai ương như vậy thì còn chấp gì nữa. Mới có mấy tuổi ranh đã sinh thói chơi bời, lừa cha dối mẹ, dẫn đến bị bố, mẹ đánh. Việc mẹ cha đánh là chuyện bình thường, nhưng Hằng bị đánh thường xuyên và Hằng đã dọa đem cả bộc phá làm nổ nhà ở của bố mẹ. Loại ngỗ ngược như Hằng nên giờ mới sinh ra một Bùi Hằng như thời nay. Thật là con mụ bệnh hoạn.

    Trả lờiXóa
  15. Bùi Thị Minh Hằng ak, là một người đàn bà mà còn tệ hơn cả con điếm, điếm còn làm cho những thằng đàn ông thỏa mãn được chứ, Bùi Thị Minh Hằng chẳng là được gì cả, bà ta suốt ngày làm cho người khác bực mình, muốn tránh xa ra thôi. Đã thế dạo này bà ta còn hành nghề làm điếm chính trị nữa, hễ ai cho bà ta tiền là bà ta có thể làm tất cả. thật là ghê tởm với một người đàn bà như thế này

    Trả lờiXóa
  16. Bùi Thị Minh Hằng là người quá nỗi tiếng rồi, bà ta nỗi tiếng đên mức tổ chức quốc tế cũng biết đến để trao giải thưởng cơ mà. Nhưng mà thật xấu hổ thay cho những bà mẹ có những người con như thế này, bà ta nổi tiếng bởi sự ngu dốt, điên cuồng, sự hám lợi của bà ta, thêm vào đó là cái giải thưởng mà tổ chức ngu dốt nào đó trao cho bà ta nữa để chứng minh cho đầu óc có vấn đề của bà ta, vì tổ chức đó chỉ trao giải thưởng cho những kẻ có vấn đề về đầu óc như bà ta thôi

    Trả lờiXóa
  17. Thật ghê tởm trước một con người làm những điều tệ hại với ngay cả gia đình của mình, không chỉ thế mà Bùi Hằng còn làm những việc đó từ khi rất nhỏ, khi mới chỉ là một cô bé, ở độ tuổi ăn, tuổi học, trong sáng nhất, thơ ngây, vô tư nhất mà Hằng đã dám nói ra, dám làm những điều mà khiến người lớn đáng sợ. Ngày bé thì phá hoại gia đình, lớn lên giờ đây con người ấy lại là một kẻ rận chủ tầm cỡ phá hoại đất nước, thật là chứng nào tật nấy. Cuộc đời của Bùi Hằng ngày càng đen tối, cô ngày càng lấn sâu vào con đường lầy lội chống đất nước, phản bội đồng bào, sẽ có ngày cô phải hối hận vì những điều đã làm.

    Trả lờiXóa
  18. Theo lời kể của bà Hoán, mẹ đẻ của Minh Hằng thì ngay từ năm học lớp 3, lớp 4, Hằng đã ăn cắp gạo của mẹ đi bán để lấy tiền ăn quà và đi chơi". Lớn lên tí nữa, Hằng càng bộc lộ sự khó bảo, ngỗ ngược của mình. Hằng cãi thầy giáo khiến nhà trường đuổi học vào năm lớp 9. Khi đi xuất khẩu lao động thì theo bạn trai, bỏ chồng và đứa con nhỏ đang ở nhà.

    Trả lờiXóa
  19. Thời đại này là thời đại nào rồi mà lại có những con người chuyên đi chửi thuê kiếm sống như vậy nhỉ. Ả ta đang bị các thế lực thù địch bên ngoài lợi dụng chống phá cach mạng, nhân dân ta. Những đồng tiền dơ bẩn đã làm cho ả ta mờ mắt hết rồi! Hài!

    Trả lờiXóa
  20. Bùi Hằng - Biệt danh là Hằng Mồm to, là người chuyên đi chửi nhà nước Việt Nam chúng ta để kiếm tiền.
    Tôi thật sự không hiểu, với một người có thể kiểm soát được suy nghĩ của mình như bà ta mà không thể suy nghĩ được những việc làm của mình là vi phạm pháp luật, là làm tổn hại đến đất nươc, dân tộc mình.
    Bà ta vì tiền mà có thể làm tất cả mọi việc sao?????

    Trả lờiXóa
  21. Sinh ra trong một gia đình truyền thống cách mạng, vậy mà Bùi Hằng không hề tiếp nối, không hề hỏi hỏi gì được trong gia đình của mình về lòng yêu nước sao?
    Bùi Hằng đúng là một người con bất hiếu, không thể chấp nhận cho việc này được. Có lẽ bố mẹ, gia đình mụ ta đã rất khổ sợ vì nói cho Hằng mà Hằng không nghe, đã rất đau khổ khi không dạy dỗ được Hằng và Hằng thì ngày càng lún sâu vào sai trái.

    Trả lờiXóa
  22. đúng là một mụ điên rồ, bằng này tuổi rồi mà suy nghĩ còn như đứa con nít lên hai, thật đang buồn, cái trò la hét om sòm đó thật là đáng chê trách, lại còn là một người con bất hiếu, có lớn mà không có khôn

    Trả lờiXóa
  23. con đĩ mồm to này ngoài công việc bán lương tâm ra kêu la thì chẳng còn công việc nào cho nó trong xã hội này. ngay cả những cái nghê bẩn thỉu nhất con mụ cũng không thể làm. Bùi Hằng vẫn vậy không thể thay đổi được bản tính trong con người này. xưa nay đã nhiều lần nhà nước cũng như chính quyền tạo điều kiện cho mụ được sống theo cách bao người dân bình thường vẫn sống nhưng với mụ chỉ có kêu mới mụ mới thưởng thức được hương vị cuộc sống

    Trả lờiXóa
  24. Bùi Hằng là một người phụ nữ của đất nước Việt Nam, nhưng Hằng lại quên đi những truyền thống của người phụ nữ Việt Nam, quên đi những gì tố đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Hằng đã quên đi những điều đó, để đi làm những chuyện sai trái, trái pháp luật, vong ơn bội nghĩa như vậy.

    Trả lờiXóa
  25. Cũng được cha mẹ nuôi dạy, cho đi ăn học, nhưng Bùi Hằng lại đi theo các thành phần xấu, làm con đĩ già mồm cả ngày ra đường gào thét. Không phân biệt được đúng sai, không phân biệt được trắng đen, chỉ biết dùng cái loa phóng thanh của chính mình để kiếm những đồng tiền thối tha, để cha mẹ phải tủi nhục, để nhân dân xem như loại cặn bã của xã hội.

    Trả lờiXóa
  26. Vô ơn, bạc nghĩa, ăn cháo đá bát...chính là Bùi Hằng đấy. Phản bội cha mẹ, phản bội đất nước. Đi theo các thế lực thù địch, chống phá đất nước, quấy nhiễu an ninh đất nước. Bùi Hằng đáng bị pháp luật xử lý nghiêm khắc, Bùi Hằng cần được giáo dục lại từ đầu.

    Trả lờiXóa
  27. ĐKM nó chửi bậy cái xem nào. Vì dù sao thì mình cũng xếp hạng "ít học" so với bọn nhiều chữ và nhiều thủ đoạn
    Mình đi tù để bọn "nhiều học" lấy tên mình mà gây quỹ- Rồi tự chi dùng ( Trong đó còn có cảmục QUÀ CHO CÁC NHÂN SĨ TRÍ THỨC )
    Rồi khi không đúng ý chúng nó , nó nói mình VÔ ƠN (đấu tranh này cần phải "mang ơn" như mang ơn đảng cs hay sao?)
    Rồi thì nhung nhúc những đứa cơ hội- Kể cả làm cho Dân Oan chúng nó cũng phải nghĩ đến lợi mới làm....
    Cái xã hội đê tiện từ thể chế đến mỗi cá nhân này, ai có thân thì LO nhá!Oan ức thì cứ chiến đấu chứ đừng có trông cậy vào bất cứ ai.....Hãy nằm lòng câu nói của ông Thiệu
    ĐỪNG NGHE NHỮNG GÌ CHÚNG NÓ NÓI- HÃY NHÌN KỸ NHỮNG VIỆC CHÚNG NÓ LÀM
    Đã đến lúc để chỉ mặt vạch tên từng đứa chính trị salon cho đến bọn ĐĨ ĐIẾM CƠ HỘI -ai oan khổ gì tự động mà CÁCH LY con mẹ nó hết đi , đừng để chúng "dính vào" mà lúc éo nào cũng kêu "vì cái lọ hay cái chai"
    ==========

    Trả lờiXóa
  28. Gọi ả Bùi Hằng là "nhà đấu tranh dân chủ" nó lịch sự quá khó có một cái tên nào mà thể hiển hết được bản chất kẻ bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa, bất chính,... rận Bùi Hằng này có lẽ nên cứ gọi ả là rận. Đến bàn thờ bố mà ả còn quăng ra đường vì dục vọng cá nhân thì có gì mà ả không dám làm nữa đâu. Chửi quê hương chửi đất nước bám váy ngoại bang để "khóc thuê" cho chúng làm con rối cho chúng điều khiển để làm tiền. Suy cho cùng thì rận Hằng và các rận khác cũng là những kẻ làm tiền vì tiền mà bán nước chứ không ngoài mục đích nào khác nên động đến tiền là chúng cắn xé nhau nếu ăn chia không đều.

    Trả lờiXóa
  29. Có lẽ con rận Bùi Hằng này đã được những kẻ phản động chống lại nhà nước nhét cho đầy tiền vào mồm rồi hay sao ý mà rận ta luôn luôn có những lời nói điên cuồng,không suy nghĩ gì.Chắc cái đầu của bà ta chỉ có để làm những việc như là suy nghĩ gì để chửi lại chính quyền,chống đối lại nhà nước để kiếm được nhiều tiền từ các tổ chức phản động nước ngoài.Có lẽ bà ta nên biến khỏi đất nước Việt Nam thì sẽ tốt hơn.

    Trả lờiXóa
  30. Nói đến ai chứ nói đến Bùi Hằng chắc chẳng ai xa lạ gì nữa. có thể nói mụ là một con đĩ trong giới rận không hơn không kém. Với những chiêu trò bẩn thỉu và đớn hèn, hết lần này lượt khác, mụ đã thực hiện những âm mưu nhằm chống phá nhà nước ta, chính quyền ta một cách rất quyết liệt. thiết nghĩ một con người như mụ thì không xứng đáng được sống trong cái xã hội này.

    Trả lờiXóa
  31. Sự cám dỗ của đồng tiền mà bọn phản động bỏ ra để mua chuộc những "con rận" như Bùi Hằng thế này thực sự cũng có sức mạnh giống như những "liều thuốc mê cực mạnh". Tôi không hiểu trong cuộc sống đời thường ả có phải là người bị mắc chứng bệnh nào đó liên quan đến vấn đề thần kinh không nữa mà lại có thể phát ngôn ra những câu nói gây sốc như vậy. Cô ả luôn rêu rao rằng "cái xã hội này thối nát, rằng bất công..." tuy nhiên là chính cô ả lại không nhận ra rằng chính cô ả là một trong các nhân tố trực tiếp khiến cho xã hội Việt Nam thêm lộn xộn.

    Trả lờiXóa
  32. Bùi Thị Minh Hằng bị bà hàng bún ném mắm tôm là phải. Bởi ai mà chịu được cái giọng oang oang của Hằng, ai chịu được cảnh bị mất chỗ bán hàng. Bùi Thị Minh Hằng sau khi bị ném mắm tôm thì quay ra chửi rủa, chửi bà hàng bún, chửi chế độ cho đã miệng. Về nhà thì Hằng tính chiêu cạo đầu, học đòi để gây tiếng vang.

    Trả lờiXóa
  33. Chẳng biết hồi này căn bệnh hoang tưởng của em về những màn rượt đuổi, bị công an theo dõi, tra tấn, bắt cóc đến đâu, nhưng đọc cái văn phong và cách em trang trí blog của mình đủ thấy bệnh tình em không có dấu hiệu thuyên giảm.

    Trả lờiXóa
  34. Vẫn biết cái quyết tâm đấu tranh vì chính nghĩa và sự thật của em nó to tướng, chẳng thế mà cùng với mấy chị Zân trủ, kỹ nghệ tạo “rân oăn” của em đã trở thành thứ tuyệt đỉnh công phu. Việc em biến các bà, các mẹ hết sức lao động ở vùng quê xa xôi , hẻo lánh bỗng chốc thành lao động chính khi kéo họ về tận Hà Nội ngồi vật vờ ở vườn hoa để đóng vai “rân oăn”. Trách họ già rồi mà dại, cũng tại em biết cách lợi dụng sự khốn khó của họ, dùng những đồng tiền ma mị ra nhử để rồi họ bỏ nhà , bỏ cửa, xa con , xa cháu ra dật dờ ngồi vườn hoa, đóng vai dân oan “tố cáo chính quyền đàn áp”. Vật vờ, giật dờ hết ngày dài lại đêm thâu để nhận được mấy đồng bạc lẻ và vài lời bơm thổi của em

    Trả lờiXóa
  35. Có điều dù em có thay đổi giao diện trang tin hay đưa những thứ gì ghê gớm lên đó thì em vẫn chỉ được đám cờ vàng hải ngoại coi là con điếm dâm chủ mà thôi. Không chữ nghĩa, trình độ. Kiếm miếng ăn chỉ bằng tụt quần, vén váy, chửi bậy , vu cáo…thì dù có núp dưới danh nghĩa nào em cũng chỉ là một con đàn bà lăng loàn trong con mắt thiên hạ. Tất nhiên cái lăng loàn ấy của em sẽ được một đám ngợm người lợi dụng, bởi nó cũng có ích cho những hoạt động gây rối công cộng, mà em là một con cung quăng tích cực. Nhưng kiếm được đồng tiền ấy nó nhục lắm, đó là chưa kể em còn hủy hoại cuộc đời chính cậu con trai của mình khi dẫn nó đi theo tiếng gọi của đám cú đêm. Thiên hạ khinh bỉ, gia đình ngoảnh mặt, liệu em có cảm thấy hạnh phúc khi bưng bát cơm đầy, hay nâng ly rượu với đám Tường Thụy, Quốc Quân? Mẹ em liệu có vui, khi con gái bà trở thành công cụ kiếm cơm của một đám vong nô, phản quốc. Em có ngủ ngon giấc khi kích động ngoại bang can thiệp công việc nội bộ nước nhà những mong được thêm tí bơ thừa, sữa mốc???

    Trả lờiXóa
  36. Bùi Hằng, cái tên được nhắc đến nhiều nhất năm với những xì căng đan phản động vô cùng hoành tráng và táo bạo. Với sự hèn hạ và mặt dày có thừa, Bùi Hằng đã tự ảo tưởng và tự phong cho ả những danh hiệu bất khả thối hơn. Luật pháp Việt Nam đã cho ả cơ hội để cài tà quy chánh nhưng dường như ả k thể cải tạo được nữa rồi. Cần có biện pháp cứng rắn hơn với con người này

    Trả lờiXóa
  37. Bùi Hằng, cái tên được nhắc đến nhiều nhất năm với những xì căng đan phản động vô cùng hoành tráng và táo bạo. Với sự hèn hạ và mặt dày có thừa, Bùi Hằng đã tự ảo tưởng và tự phong cho ả những danh hiệu bất khả thối hơn. Luật pháp Việt Nam đã cho ả cơ hội để cài tà quy chánh nhưng dường như ả k thể cải tạo được nữa rồi. Cần có biện pháp cứng rắn hơn với con người này

    Trả lờiXóa
  38. Một rận chủ ngang ngược, táo bạo, sẵn sàng làm mọi chuyện vì tiền, Bùi Hằng kiện cả mẹ đẻ, anh chị em ruột, gây rối trật tự, gây khó khăn cho các cơ quan chức năng trong việc thực hành nhiệm vụ của mình. Quả không sai khi mang cái danh người đàn bà lăng loàn của năm. Nhìn vào dung mạo phải nói là xinh đẹp của Hằng thì không ai nghĩ Hằng lại có những hành vi phản động như vậy, nhưng cũng đúng, người ta có câu : "biết người, biết mặt, không biết lòng mà" vẻ ngoài xinh đẹp nhưng tầm hồn đen tối, chỉ có tiền là mục đích sống, con người như vậy thì đâu còn là người thật sự nữa đó chỉ là một cái xác không hồn mà thôi.

    Trả lờiXóa
  39. Nói đến ai, chứ nói đến con mụ Bùi Hằng này thì chắc là chúng ta không khỏi ức chế. Cũng được xem là một con người có ăn có học, có trình độ nhưng ả lại không sử dụng tri thức của mình để thực hiện những việc làm có ích cho đất nước. mà ngược lại, ả lại ra sức chống phá nhà nước ta một cách điên cuồng. Đó là một hành động không có đạo đức, mất nhân cách một cách nghiêm trọng, là điều không thể chấp nhận được.

    Trả lờiXóa
  40. Một con người bất hiếu như thế thì không xứng đáng làm người.Bùi Hằng là một tên rận bán nước cầu vinh.Chỉ vì những vật chất tầm thường đó mà cô đã bán rẻ đi cái lương tâm của mình.Nhưng cô nên nhớ rằng.Ở đời sẽ có gieo nhân nào ắt gặp quả ấy mà thôi.Nếu như cô tiếp tục mê muội,tiếp tục bị những đồng tiền kia làm mờ mắt thì tương lai của cô sẽ không bao giờ tốt đẹp đâu.Và còn con cháu cô nữa.Họ sẽ phải gánh chịu hậu quả từ một người không có đạo đức như cô gây nên.Thật là đáng buồn.

    Trả lờiXóa
  41. xã hội cần bố thí cho người này một chút đạo đức để có thể làm lại cái nhân cách của một con người Việt Nam. Thân là người Việt Nam máu đỏ ra vàng yêu cha yêu mẹ, nhưng qua mỗi ngày càng thấy cái tư tưởng bán nước cầu phú của Hằng được thể hiện. Việc Hằng làm có thể nuôi Hằng kiếp sống sung túc nhưng đau đớn thay cuộc sống của một người đàn bà được xã hội khinh bỉ, nói đến là đã thấy ghét. Con người này phải tẩy não mới có thể thay đổi được suy nghĩ cũng như nhân cách lăng lòa .

    Trả lờiXóa
  42. Để hiểu hơn người đàn bà này chúng ta chỉ cần đi hỏi những người hàng xóm xung quanh nhà bà ta ở là biết thôi mà, là một người phụ nữ mà chả có chút gì gọi là phụ nữ cả, suốt ngày chửi bới gây phiền phức cho người khác đến nỗi ngừoi ta phải sợ, không giam đến gần, đã thế còn kiện cả bố mẹ mình nữa chứ, thế mơi ghê. Bà ta được cái tổ chức ngu nào đó ở nước ngoài trao cho cái giải thưởng gì đó càng chứng tỏ cho bà ta là một con người ngu xi như thế nào

    Trả lờiXóa
  43. Bùi Hằng thì có lẽ chẳng ai còn lạ lẫm gì nữa. Chị nổi lên như một hiện tượng của năm trong đám rận bởi vai trò làm cái loa phóng thanh vô cùng hiệu quả, hình thức ăn tiền của chị có lẽ là kiếm cơm thông qua cái mồm. Ở Hằng có lẽ chẳng thấy đâu những tính chất của người phụ nữ Việt Nam "trung hậu đảm đang", ai cũng có thể nhận thấy rằng trong bất cứ cuộc biểu tình, hay nổi loạn nào thì chị cũng là đầu tàu cho mọi hành động chửi bới, chẳng biết là chị có luyện giọng trước ở nhà không sao mà giọng lại to, chua ngoa, và không biết xấu hổ như vậy. Hay chỉ khi nghĩ đến đồng tiền trước mắt mà có thể ngay lập tức mở mồm được.

    Trả lờiXóa
  44. Phong cho Bùi Hằng là người lăng loàn nhất của năm quả không sai tẹo nào. Với những gì mụ ta đã cống hiến cho bọn phản động, không phải một người tài giỏi gì. Mụ chỉ là một mụ đàn bà đê tiện dùng mồm để chửi để sủa. Lời lẽ mụ phun ra thì dung tục độc địa hết chỗ nói. Thật đáng thương cho ai đứng gần phải nghe được những lời đó. Sủa chán chê thì mụ được ném cho những đồng đô la bẩn thỉu vì mồ hôi nước bọt của mụ. Chắc mụ sẽ còn chửi sủa đến gãy lưỡi khô, nước bọt thì thôi.

    Trả lờiXóa
  45. Dung la nhung hanh vi goi la "chi pheo"... neu la nhung nguoi co long tu trong ma vi nghia lon theo bao bien cua Bui Hang thi da khong co nhung cu xu nhu vay. Nhung hanh dong xau xa khong the bien minh bang dau tranh cho dan chu, nhan quyen duoc B.Hang ak. Vi nhung dong USD ma ba no ban dung luong tam thi that khong the chap nhan duoc...

    Trả lờiXóa
  46. Cái danh người đàn bà lăng loàn của năm là cái biệt danh rất hợp với bùi hằng . Nhìn vào dung mạo phải nói là xinh đẹp của Hằng thì không ai nghĩ Hằng lại có những lời nói và hành vì bẩn thỉu như vậy ,nhưng cũng đúng, người ta có câu : "biết người, biết mặt, không biết lòng mà" vẻ ngoài xinh đẹp nhưng tầm hồn đen tối, chỉ có tiền là mục đích sống, rồi những hành vi phản động khiến cho cha mẹ tổ tiên cũng cảm thấy xấu hổ khi có đứa con cháu như vậy

    Trả lờiXóa
  47. Chỉ giỏi chửi bới nhau là hay, có gì là đáng tự hào chứ. Một kẻ nhân cách không có thì dù có thay đổi thế nào vẫn chỉ là một lại cặn bã của xã hội. Những hành động dùng che mắt thiên hạ mãi không thể che giấu được, sau một thời gian mọi người sẽ nhìn nhận ra điều xấu xa ẩn sâu trong đó thôi. Thật là một lũ xấu xa, một lũ không ra gì. Có thay đổi hình tượng mình ăn khách thế nào cũng chỉ đến vậy, không bao giờ khá lên được

    Trả lờiXóa
  48. Lại là bùi Hằng :) Đúng là người đàn bà lắm scandal nhất trong đám rận này đó ! đám rận có người thì chuyên xuyên tạc chuyên tìm những thứ không có thật để biến thành có thật thì Bùi Hằng lại có công việc chuyên tạo ra những vụ biểu tình chuyên đi hô hào và chuyên về phần bề nổi ! thử hỏi nơi nào hỗn loạn biểu tình kêu oan mà không có Hằng không ! con người luôn kiếm những nơi đó để làm phóng viên hờ tường thuật một cách thiếu chính xác cho đám rận để có thể có những bài viết xuyên tạc tuyệt hay :)

    Trả lờiXóa
  49. Với những tiết lộ này nhiều khả năng chị đang nhằm vào nhóm nhơn xỹ chấy thức là Nguyễn Quang A, Nguyễn Xuân Diện hay Lã Việt Dũng? Bởi nếu là mấy bọn trẻ nít ranh chủ xướng vụ dã ngoại hay giao lưu nhân quyền vừa qua ở Công viên 23/9 cũng được thụ hưởng hương vị mắm tôm với chị không dám phát ngôn bạo dạn như thế và nếu chúng dám thì cỡ như chị Bùi Hằng sẽ chỉ mặt đặt tên, đánh cho vài cái mũ An ninh, mật vụ cài cắm, đánh cho chạy biệt tích khỏi làng nghề zân chủ luôn, chứ không phải nói khơi khơi thế này! Đã có vài nhân vật bị chị Bùi Hằng diệt cỏ tận gốc rồi, bởi chị ấy vẫn là “nữ tướng biểu tình” mà.

    Trả lờiXóa
  50. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin CHIẾN SỰ này bởi lẽ đơn giản: chị Bùi Hằng là người ký tên thứ 25 của bản tuyên bố 258 và nhóm “Mạng lưới Blogger Việt Nam” (tiền thân là nhóm Tuyên bố 258) được đám Quang A xem nó như một thành viên của “Diễn đàn Xã hội dân sự” do ông ta điều hành mặc dù chưa thấy tổ chức lèo tèo này có tuyên bố thừa nhận “vị trí” hay không? Chắc rằng mấy nhơn sỹ nọ vẫn nghĩ rằng, họ đã dựng Bùi Hằng lên thì có thể cho Bùi Hằng về máng lợn cũ, rằng vẫn có ảnh hưởng chi phối toàn cục với đám lâu nhâu zân chủ? Có vẻ như Bùi Hằng dù có thô thiển nhưng vẫn là kẻ dám nói dám làm, trên trời dưới đất tưởng như không có ai “điều khiển” nổi chị ấy nên vẫn ĐẮC DỤNG khi thấy đám nhơn xỹ đó đã hết thời, mất uy tín, lộ diện cơ hội, tát nước theo mưa, không chịu làm những cứ đòi thụ hưởng thành quả bằng cách hớt váng, đòi bằng được ný nuận “trí thức phải là lực lượng lãnh đạo phong trào dân chủ” chăng?

    Chưa thấy “thành quả” đâu mà “nội chiến” đã sôi động, réo rắt thật!

    Trả lờiXóa
  51. Nói Bùi Hằng hình mẫu người đàn bà chưa tiến hóa, có hơi quá không các bạn nhỉ? Theo cách nhìn của các bạn không biết như thế nào, nhưng mà theo mình thì không quá tí nào cả, nó còn chưa đủ cấp độ để thể hiện được “tài năng” của bà này. Theo sinh học mà nói, chưa tiến hóa của con người có nghĩa là : Về mặt tổng thể nó chưa được phát triển hoàn thiện về cả phần con và phần người, về phần con có thể là còn lông lá đầy mình, đi bốn chân… ( Giống loài vượn Gorila đấy). Về phần người có chưa có có chất xám, chưa có nếp nhăn ở võ não, chưa có nhận thức, chưa có tình cảm…. Đó là đôi nét về tổng quan của người chưa tiến hóa.
    Bùi Hằng (Họ và Tên đầy đủ là Bùi Thị Minh Hằng) Theo tôi nhận xét thì chắc là một người đàn bà chưa tiến hóa thực sự. Bởi nếu tiến hóa thực sự thì những hành động và việc làm của bà Hằng sẽ giống người hơn, nhưng thật đáng tiếc điều đó lại không xẩy ra đối với bà. Thực sự mà nói trong xã hội không phải không có chuyện lạ, nhưng chuyện Bùi Hằng chưa tiến hóa ở Việt Nam thì cũng có thể ghi vào kỷ lục Guinet, trong thế kỷ XXI đấy.

    Trả lờiXóa
  52. Hằng sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng, có bố là đại tá quân đội mẹ là một cán bộ thương nghiệp, là chị lớn thứ hai trong gia đình có bốn chị em gái nên Hằng được học hành đầy đủ, tử tế. Nhưng từ nhỏ cô ta đã có cái tính ngang ngược, ương bướng và không chịu học hành cho tử tế, đó là điều mà bố mẹ cô rất buồn. Tưởng lớn lên cô ta sẽ tiến hóa hoàn toàn và thay đổi tính nết, ai ngờ cô ta lại không tiến hóa thêm mà lại dần thụt lùi đi, đó là một trong những điều mà làm gia đình cô rất thất vọng và bố mẹ cô rất phiền muộn.

    Trả lờiXóa
  53. Với cái bản tính đấy của Hằng, cô ta đã bị các đối tượng cơ hội chính trị lợi dụng , đưa đi làm con tốt và con cờ thế mạng cho chúng. Thế là cô ta bỏ lại tất cả và đi theo những gì mà các đối tượng sai bảo. Những việc mà Hằng làm phải nói là ngu xuẩn và hết sức điên rồ, trong năm 2011 tại các phiên tòa xét xử Cù Huy Hà Vũ, cô ta đã bị các đối tượng cơ hội chính trị giật dây , tụ tập trước phiên tòa gây rối vụ xét xử và đã được lực lượng làm nhiệm vụ nhắc nhở.Không chỉ dừng lại ở hành động đó mà cô ta còn có những hành động nhục mạ, chửu những lời mất văn hóa, tục tĩu tại nơi công cộng. Ban đầu đó là một hiện tượng lạ nên cũng được nhiều người tập trung xem , nhưng càng về sau người ta càng hiểu được mưu đồ và bản chất điên dại của Mụ ta nên ít người quan tâm, mặc cho mụ ta chửi đổng và nguyền rủa một mình. Có nhiều lúc cô ta như lên cơn điên dại giở trò ăn vạ, la hét, lăn lộn trên vỉa hè rồi lại chồm dậy chửi bới, lăng mạ lực lượng làm nhiệm vụ bằng những lời tục tĩu…đã rất nhiều lần bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính, nhưng với cái bản tính cố chấp và kiểua “ngựa quen đường cũ” nên lại nhiều lấn tái phạm không chỉ thế mà mỗi lần cấp độ lại cao hơn.

    Trả lờiXóa
  54. Trong thời gian gần đây “nghệ sỹ chửi rông đường phố” lại làm mọi người phải chán ngấy, tức tối, bởi những hành động ở đường phố khiến cuộc sống của họ đảo lộn từng giờ. Tại phiên tòa xét xử Lê Quốc Quân mới đây, Mụ ta lại tiếp tục bài chửi đổng, nói tục, ăn vạ, đòi tự do cho Lê Quốc Quân một kẻ cũng được coi là lợi dụng lòng yêu nước để phá hoại đồng thời cũng có biệt danh là “luật sư trốn thuế” thế mà con Mụ Bùi Hằng cả gan đòi quyền tự do cho hắn chứ, quả thật là một sự điên rồ và bất chấp pháp luật. Bà ta thường xuyên tụ tập, chửi bới lực lượng chức năng , đòi quyền của con người, không biết quyền đó từ đâu ra hay lại đứng đằng sau đó là cả một âm mưu của thế lực thù địch mà bà ta không nhận ra. Tại sao bà ta cứ suốt ngày kêu này kêu nọ mà không hiểu được vấn đề gì về nhân quyền và quyền con người. Sao không kêu gọi nhân quyền mà Mỹ đã xâm hại đối với các nước và công dân mình, sao không thấy la ó vấn đề Oxtraylia đã nghe lén Việt Nam, mà chỉ thấy cứ quanh đi quẩn lại là muốn gây rối, phá hoại làm cho đất nước Việt Nam mất ổn định như thế, mỗi khi bà ta kêu la, chửi bới là cái mồm giống con quái vật đang hút máu người, miền trung chúng tôi có câu là “mồm rộng như cái ang” cái đó chỉ dành cho Bùi Hằng. Theo tôi thì con bài chính trị Bùi Hằng đã được lợi dụng một cách triệt để , nên cần phải có một cách gì đấy để chữa trị căn bệnh hoang tưởng cho bà ta.

    Trả lờiXóa