Thứ Tư, 31 tháng 12, 2014

Dân oan mang xăng đòi tự thiêu tại trụ sở tiếp dân TW đảng và nhà nước

Bức xúc vì khiếu kiện kéo dài, các cơ quan đá bóng vòng quanh, không giải quyết gì , dân oan mua xăng mang theo vào trụ sở tiếp dân trung ương đảng và nhà nước để tự thiêu :







Công an và các lực lượng đã kịp thời cướp được chai xăng của  bà dân oan này. 

3 nhận xét:

  1. Đâu, xăng đâu cho xin ít nào. Không lẽ nhân dịp giá xăng đang giảm làm vài màn tự thiêu cho vui nào. TRên bức hình có thấy can xăng nào đâu nhỉ. tác giả được cái thêm bớt rất chi là hay nhé. Mà sao lại biết dân oan. cứ đi khiếu kiện là dân oan ak. Tác giả có con mắt phân biệt tinh tường đó. Thật là đáng khâm phục quá đi mà." oan oan oan"

    Trả lờiXóa
  2. hay quá bác blog chém gió ác quá,có cái ảnh người dân đến xin sự giúp đỡ của chính quyền,nhìn ảnh thấy các bác ân cần như thế nào,lại an ủi hỏi thăm để người dân bình tĩnh và giải quyết.thế mà bác tung ngay cho cái tin mang xăng đi đốt nhà của ai đó,thì đúng là bác chuyên ngậm máu phun người chuyên xuyên tạc bịa đặt bằng vài bức ảnh chụp nào đó.dẹp hết các tin vịt này đi

    Trả lờiXóa
  3. hay quá bác blog chém gió ác quá,có cái ảnh người dân đến xin sự giúp đỡ của chính quyền,nhìn ảnh thấy các bác ân cần như thế nào,lại an ủi hỏi thăm để người dân bình tĩnh và giải quyết.thế mà bác tung ngay cho cái tin mang xăng đi đốt nhà của ai đó,thì đúng là bác chuyên ngậm máu phun người chuyên xuyên tạc bịa đặt bằng vài bức ảnh chụp nào đó.dẹp hết các tin vịt này đi

    Trả lờiXóa