Thứ Ba, 16 tháng 6, 2015

Bắc giang - bắt dân oan khiếu kiện, bỏ tù, về kiện tiếp, bắt, thả..

 Cựu tù nhân lương tâm Đinh Văn Nhượng tiếp tục bị công an bắt khi đi khiếu kiện


  Ông Đinh Văn Nhượng sinh năm 1958. Sống tại Thôn Đồng Tâm, xã Tân Hiệp, huyện Yên Thế tỉnh Bắc Giang.
Ông Nhượng cũng như những người dân oan khác đi khiếu kiện đòi quyền lợi, tài sản, ruộng vườn bị chính cưỡng chiếm. Ngày 07/06/2011 công an tỉnh Bắc Giang ra lệnh bắt ông và quy vào điều 88 tội danh tuyên truyền chống phá đảng và nhà nước với bản án 4 năm tù,3 năm quản chế.
Trong thời gian ở tù ông Nhượng vẫn giữ nguyên lập trường là công việc đi đấu tranh khiếu kiện đòi quyền lợi của bản thân và giúp đỡ đồng hành cùng bà con dân oan khiếu kiện là hoàn toàn đúng luật và ông không nhận tội, để ép ông nhận tội quản giáo đã dùng đủ mọi trò hèn hành hạ ông kể cả thể xác lẫn tinh thần, họ bắt ông sống không bằng con vật cho tới khi ông không thể chịu đựng được đã phải chấp nhận đánh đổi là Nhận Tội để được trả tự do trước 1 tháng. Ông Nhượng ra tù ngày 07/05/5015.
Ngày 15/06/2015 là ngày tiếp dân của UBND tỉnh Bắc Giang, ông Nhượng đến đăng ký xếp hàng yêu cầu gặp chủ tịch tỉnh để chất vấn về việc tỉnh Bắc Giang không chấp hành công văn chỉ thị của Trung Ương yêu cầu ủy ban tỉnh Bắc Giang giải quyết vụ việc của ông từ cuối năm 2010 mà còn ra lệnh bắt ông bỏ tù đến nay ông đã ra tù vẫn không được giải quyết.
Ông cùng bà con dân oan xếp hàng đăng ký để đối thoại với lãnh đạo tỉnh Bắc Giang theo đúng thứ tự mà phòng tiếp dân đưa ra, đến 08h30 cán bộ tiếp dân đã không thực hiện chính quy định của họ đưa ra mà họ lại tiếp đối thoại với những người dân oan Chưa Đăng Ký, và Đăng Ký Sau. ông Nhượng cùng một số bà con dân oan đấu tranh phản đối hành vi phản văn hóa xếp hàng lấy số của cán bộ tiếp dân tỉnh, lập tức ông bị ông Quyết phó công an tp Bắc Giang ra lệnh miệng cho công an dùng vũ lực bắt ông đưa về công an phường Hoàng Văn Thụ thẩm cung, đến 12h họ bàn giao ông cho công an huyện Yên Thế áp tải ông về công an xã tiếp tục thẩm cung với lý do ông đang trong thời gian quản chế không được ra khỏi địa phương. Ông Nhượng tiếp tục đấu tranh bảo vệ quyền của mình và ông phản đối cái gọi là Quản Chế đó bởi ông đi khiếu kiện đòi quyền của mình là điều đương nhiên đến 16h30 công an đã phải trả tự do cho ông.
Vì bị công an bắt giữ mà ông Nhượng đã bị nhỡ cái hẹn làm việc với đội thi hành án của tỉnh Bắc Giang vụ ông khiếu nại việc công an, tòa án và viện kiển sát đã thu giữ của ông mấy nghìn văn bản giấy tờ và tài sản không liên quan đến vụ án họ bắt bỏ tù ông. Nay ông yêu cầu phải trả lại ông số tài sản đó, trong số tài sản đó có cả gia phả dòng tộc của gia tộc ông từ nhiều đời truyền lại.
Người dân sống trong xã hội Việt Nam hiện nay do đảng cộng sản lãnh đạo thì tài sản ruộng vườn bị chính quyền cưỡng chiếm, quyền con người cũng bị chính quyền tước đoạt một cách có hệ thống .

Blogger Nga Thuy

14 nhận xét:

  1. bản chất của blog này cũng không khác gì với những blog chống cộng khác nhỉ. Đơn giản là vụ nào mà liên quan đến những sai sót của chính quyền hay công an là được đăng ngay và luôn. đồng ý rằng những sai sót cần được sửa chữa, khắc phục nhưng không phải như những blog chống cộng là tất cả những tiêu cực hạn chế trong xã hội đổ hết cho chế độ, cho chính quyền mà không suy nghĩ đến nguyên nhân thực sự của nó và góp ý cách giải quyết

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Làm gì mà oan nhiều thế nhỉ, lại là cái trò hót của giới chăn dân chủ hiện đại đấy à
      nếu thế này thì cứ ra ngõ là gặp dân oan mất, chúng nghĩ là cái lời lẽ của chúng thế
      này thì có thể che đi cái hành vi của chúng hay sao, được Thúy Nga chăn dắt thì sao
      mà chả thành oan

      Xóa
  2. Trò hề này cũ lắm rồi, câu chuyện cũ này nhai đi nhai lại không thấy chán lắm hay
    sao vậy, hành vi gây rối và chống lại chính quyền nhân dân thì rõ ràng ra đấy, sao
    lại còn bảo là oan ,những kẻ mà được cái trang này tôn vinh là dân oan chắc toàn
    là lũ có vấn đề

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chúng chẳng có chứng cớ chứng minh không mà chúng nói. Cái gì thì cũng phải có chứng cớ đừng có ngồi đó thích nói gì thì nói thích vu khống cho ai thì vu khống. Chúng tưởng những hành động như vậy của chúng là vĩ đại sao bọn phản động chúng nó tâng bốc chúng lên chín tầng mây để chúng làm việc cho bọn chúng mà thôi đừng có sống trong ảo tưởng như vậy

      Xóa
    2. Những người dân không hiểu pháp luật và bị một số đối tượng xấu lợi dụng và có những hành vi sai trái ,có thể nói là vi phạm pháp luật cho nên mới có những sự việc trên đó thôi .Nếu như họ khiếu kiện đúng trình tự và đúng pháp luật thì ai có thể gây khó dễ cho họ được cơ chứ .

      Xóa
  3. Đã vi phạm pháp luật, bị phạt tù 4 năm rồi mà cái tư tưởng chống đối vẫn còn đó nhỉ? Đối với những kẻ ngoan cố, ra tù mà vẫn tiếp tục có hành vi chống đối như thế này thì cứ theo luật mà làm, cho hắn vào tù đến khi nào hắn hiểu được hành vi sai trái của mình thì thôi. Dân oan gì cái lũ này, tham lam tài sản đất đai không thuộc quyền sở hữu của mình cộng thêm thiếu hiểu biết, suy nghĩ nên bị xúi giục làm càn, chống đối nhà nước.

    Trả lờiXóa
  4. Chúng thực hiện những hoạt động chống phá Đảng và nhà nước ta, chống đối cơ quan chức năng, chính quyền nhân dân. Khi những hành động của chúng bị công an ngăn chặn thì chúng lên trang này viết bài kêu gào. Chúng thật là thảm thương quá đi mất. chúng chả làm được gì cho đất nước mà đi nhai đi nhai lại 1 vấn đề mà không biết chán là sao nhỉ

    Trả lờiXóa
  5. tôi vẫn rất muốn nước mình sẽ tăng cường pháp chế cũng như tăng cường những sự tự do dân chủ cho người dân nữa, nhưng không có nghĩa rằng như thế là sẽ được dân chủ quá trớn như mấy vị phản động vẫn đội lốt dân chủ đó. Như thế là sai lầm hoàn toàn. Hãy nhìn lại mọi thứ mà xem cái gì lũ rận chủ này cũng có thể xuyên tạc được mà không biết sợ luật pháp là gì cả

    Trả lờiXóa
  6. chúng vu khống mà như không có vấn đề gì xảy ra ấy, một sự thật phũ phàng còn khiến chúng ta chấp nhận được, nhưng ở đây cái lòng tin, sự tin cậy của chúng ta đã không có đối với trang này thì thật khó để tin tưởng được. Với lực lượng công an Việt Nam thì mục đích là phục vụ nhân dân

    Trả lờiXóa
  7. thử hỏi lại xem chính bản thân mình đã nghiêm chỉnh chấp hành luật pháp hay chưa hay là lúc nào cũng vi phạm pháp luật bị công an đưa ra xử lí bị pháp luật Việt Nam trừng trị rồi quay lại nói để che dấu đi những sự sai trái của mình. Hãy nên biết một chút danh dự nhân phẩm của mình chứ đừng vì mấy đồng tiền bẩn thỉu mà bất chấp tất cả có thể bán rẻ đi danh dự nhân phẩm của bản thân của gia đình cũng như dòng họ

    Trả lờiXóa
  8. Hiện nay có rất nhiều người dân do thiếu hiểu biết và bị các thế lực thù địch lợi dụng lôi kéo nên có một số hành vi như khiếu kiện đông người gây rối trật tự biểu tình chống người thi hành công vụ cho nên lực lượng công an đành phải tạm giữ và khởi tố tội danh nhưng khi giải thích rõ cho người dân hiểu và biết những người dân này do bị kích động nên mới có hành vi như thế nên công an đã tha cho họ không xử lý họ.

    Trả lờiXóa
  9. Con rận chủ Bích Phương đúng là một con rận chủ ngu si, đần độn, chỉ được cái thù vặt là nhanh. Thấy cô Nhật Lệ nói đúng quá, không làm gì được nên mới phải làm những trò hèn hạ như vậy. Mày đúng là loại cặn bã của giới rận chủ, mày không xứng đáng được đứng trong hàng ngủ rận chủ

    Trả lờiXóa
  10. Những chú chó rận này thật là trung thành và đáng trân trọng. Nhưng cũng có thứ trung thành không được người ta quan tâm, đó cũng không hẳn là trung thành, mà đó là một sự mù quáng của bọn rận chủ châu xuân nguyễn và lũ tay chân của hắn. Thực sự thì nhiều khi chó nó còn quý hơn cả những loại người này nữa

    Trả lờiXóa
  11. bị phạt tù 4 năm do có hành vi vi phạm pháp luật rồi mà cái tư tưởng chống đối vẫn còn đó, vẫn chưa cải tạo được trở lại thành người a??? Đối với những kẻ ngoan cố, cứng đầu, ra tù mà vẫn chứng nào tật nấy như thế này thì cứ theo luật mà làm, cho hắn vào tù đến khi nào hắn hiểu được hành vi sai trái của mình thì thôi. Dân oan gì cái lũ dở ng này, lòng tham không đáy lại cộng thêm thiếu hiểu biết, vô trách nhiệm, lại bị xúi giục đâm ra làm càn, chống đối nhà nước.

    Trả lờiXóa