Thứ Tư, 17 tháng 6, 2015

Côn an côn đồ phường Hàng Bạc Hà nội cướp ngày không thành.

CHUYÊN CHÍNH KIỂU... BẮT ĐUÔI LƯƠN...
... 3 "chiến sỹ xung kích" + 2 cảnh sát phường Hang Bạc (& 1 xe thùng), toàn những kẻ mập ú,.. giằng co với một cô gái bán trái cây (ổi, xoài,..) quanh chiếc xe đạp thồ 2 bánh. 


Tạm thời bỏ qua một bên chuyện tuân thủ luật và lệ của người dân,..
Hình ảnh "5 chọi 1" này nói lên điều gì?
- Ngân sách nhà nước quá lãng phí để nuôi bộ máy chuyên chính đồ sộ này mà hiệu quả không đáng bao nhiêu;
- Chính sách nhà nước là tạo ra môi trường bình đẳng trong xã hội và nhiều việc làm cho người lao động,.. chứ không được phép triệt nguồn, cách kiếm sống của người lao động,..;
- Bạo lực từ nhân viên công quyền chính là gây hình ảnh xấu trong mắt người dân và cả du khách nước ngoài (có cô gái Tây đi qua chứng kiến) ;
-... (các bác bổ sung thêm...)
Trong khi quán xá, xe cộ chiếm hết vỉ hè người đi bộ. Trong video cũng cho thấy, chiếc xe thùng công quyền mới chính là thủ phạm chiếm không gian đường phố. Người bán hàng rong, chiếc xe đạp chiếm 1 không gian rất nhỏ, họ lại di chuyển liên tục. Chỉ cần nhắc nhở, họ sẽ "giải phóng" mặt bằng ngay!
Tại sao không dẹp xe cộ trên vỉ hè cho người đi bộ? (dẫu biết nguồn thu của phường, có một phần không nhỏ vào túi riêng những nhân viên này. Nếu họ bỏ qua) 
Những người bán hàng rong, khi họ đóng thuế (đủ thứ) cũng là người nuôi bộ máy công quyền này.
Hà Nội đang "tuyên chiến" với tệ nạn nói tục (nghe một Phó chủ tịch TP nói với báo chí thế). Mình nghĩ chính quyền Hà Nội cũng nên xem lại cách hành xử với người bán hàng rong. Nhân viên công quyền cần có cách làm nhân văn hơn. 
Mà dẹp đi lực lượng đó đi được rồi ! Cho dân nhờ !
___
https://www.facebook.com/haynhucnhoi/videos/824361454312618/?fref=nf

Cựu chiến binh, nhà báo.

20 nhận xét:

  1. Thứ nhất, Đây không phải là cuộc giáp lá cà, hỗn chiến mà ví là "5 chọi 1" Dân oan có hiểu được gì khi ví von như vậy không?
    Thứ hai, Các người giọng lưỡi điêu ngoa, lắt léo kiểu gì cũng mở mồm ra nói được. Sang nước ngoài thì thấy bên nước ngoài không thấy bóng dáng của việc lấn chiếm vỉa hè, bán hàng rong thì các người nói là 'nước ngoài nó văn minh, sạch đẹp như thế này chứ, ở Việt Nam thì lộn xộn, ..v.v....." Giọng lưỡi gì cũng nói cho lấy được, đã là công dân thì phải chấp hành nghiêm pháp luật không loại trừ một ai kể cả là người làm thuê, bán hàng rong đến người đứng đầu chính quyền.

    Các vị có bao giờ tự nghĩ rằng nếu các vị đang lưu thông trên đường mà bị mấy người lấn chiếm vỉa hè, bán hàng rong như thế này làm ách tắc giao thông, các vị phải đứng chờ dưới cái nằng gần 40 độ thì các vị nghĩ sao? và các vị nghĩ thế nào khi các vị ngu xuẩn nói "dẹp lực lượng công quyền" đi?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi nếu mà chờ dưới cái nắng 40 độ thì thực sự mà nói tôi muốn đào mà chả thằng thảo chuột,nghị lùn, chung con, cộng sản ba đình ,bọn tuyên láo và lũ dlv chúng cứ sủa để binh vực chủ của nó đấy chợ quê vì chúng chặt hết cây phá hoại môi trường của TP.Hà nội

      Xóa
    2. chắc chắn phải có đến 90% mất thôi, và trong số đó thì 100% là nói xấu về công an nhân dân toàn quốc. Chỉ thế thôi chúng ta đã thấy quá vớ vẩn rồi, lực lượng sai trái như vậy thì sao không bỏ đi, còn giữ lại làm gì cho tốn ngân sách quốc gia, cho dân lên chửi bới thế này chứ. Rõ là bốc phét, bậy bạ, chả có gì đúng cả

      Xóa
  2. vớ vẫn đâu,chụp một góc hình phác họa nên được 20% câu chuyện à,nhìn hình ta thấy các anh công an đang tạm giữ một chị bán hàng,nhìn quá là bán hàng rong,và chi ta vẻ mặt đang xin các anh đấy,nó là như thế thôi các bác thêu dệt nên câu chuyện rõ ràng là chỉ trích thậm tệ các anh công an,có thể câu chuyện là các anh tạm giữ vè việc chị kinh doanh trên vỉa hè hoặc những nơi cấm bán hàng rong,chị này đang xin tha thôi,đơn giãn mà,nhắc cảnh cảo và chị tươi cười ra về,mấy bố không chụp mà chụp cũng cất rồi

    Trả lờiXóa
  3. Nếu mà dẹp cái lực lượng bảo vệ trị an, trật tự công cộng đi thì xã hội này có mà loạn à? Khu vực Hồ Gươm là trung tâm của thủ đô, đất chật người đông, quy định cấm buôn bán hàng rong đã có từ lâu không phải có chuyện có người không biết mà cố tình vi phạm. Việc dẹp những quán hàng rong là trách nhiệm của lực lượng công an, họ chỉ làm đúng chức trách của mình, cái sai là ở người vi phạm thì đừng đổ lỗi cho ai cả.

    Trả lờiXóa
  4. Chúng mày định đưa mấy cái tấm ảnh vớ vẩn này lên để lừa người à. Chỉ vài tấm ảnh vớ vẩn, không có nguồn gốc, đi chộp ở đâu được lại đem ra để lừa người, quy trách nhiệm vớ vẩn, nói xấu chính quyền như vậy. Một lũ khốn nạn này, chúng mày không biết lực lượng công an phải hi sinh như thế nào vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của chúng mày à, chúng mày thử nghĩ đi, nếu trong chiếc xe kia chở cả đóng vũ khí đến nhà chúng mày để giết chúng mày thì chúng mày sẽ như thế nào, đúng là cái bọn ăn cháo đá bát

    Trả lờiXóa
  5. Bọn rận chủ đúng là lũ hai mặt, ra nước ngoài không thấy bán rong thì kêu văn minh, về Việt Nam gặp mấy bà bán rong chắc gì đã có mấy cảm tình mà giờ lên mạng trông có vẻ ủng hộ việc bán hàng rong phết nhỉ. Quy định thì đã có, vi phạm thì bị xử lý thôi. Bán hàng rong không đúng nơi quy định thì lực lượng chức năng tới thu giữ, có gì đáng nói. Bọn rận nhấn mạnh cái gọi là 5 cán bộ bắt 1 người, nó có ý nghĩ gì chăng. Chỉ đơn giản là bắt thôi mà, làm đúng thì ai bắt, lài còn kêu là ức hiếp. Bọn giả nhân giả nghĩa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. trong mắt tôi dân oan chỉ là những lũ trẻ trâu học thức thì có nhưng chưa làm gì được cho đất nước , chả làm được gì nhưng mà thực sự rất thích chém gió trên mọi mặt trận để các mặt trận này được biết đây là dân oan dân oan blog của chúng tôi, miệng thì suốt ngày kêu là sẽ kêu oan cho dân nhưng lấy cái mác đi làm dân oan để hưởng bổng lộc nước ngoài, ếu hiểu được chúng nó nghĩ cái gì nữa

      Xóa
  6. Mấy cái kiểu blog phản động này vào nhà toàn thấy bài viết bêu xấu lực lượng công an ,nhìn chả muốn đọc rồi nhưng cũng để xem bọn nó đã dùng lời lẽ hay những hành động như thế nào thì cũng phải xem qua tí chứ ai cũng biết ở mấy cái blog này kiếm đâu ra là những cái sự thật chứ.Đọc qua bài viết cũng đã thấy bọn này nhận thức kém rồi,đi viết bài mà chỉ lấy thông tin từ kẻ có tội rồi bắt đầu bêu xấu người khác,còn ở phía lực lượng công an thì chưa nghe được thông tin gì mà bọn nó lại đổ tội hết lên cho họ,không lẽ người viết nhận thức quá kém hay là giả vờ ngu để viết lên bài này

    Trả lờiXóa
  7. Toàn là những hình ảnh vớ vẩn bị bọ lên hòng phản động đưa lên hòng làm xấu đi hình ảnh người công an trong lòng người dân. Lực lượng công an là những người bảo vệ sự bình yên cho toàn xã hội. Một vài tấm ảnh như thế này không thể nói lên điều gì cả. Nếu có xẩy ra sự việc trên thì cũng chỉ là việc kiểm tra hành chính và lập trật tự đô thị khi người bán hàng sai chỗ rất bình thường mà thôi, làm gì mà nói to chuyện lên thế, toàn nhũng lời lẽ bị đặt của bọn phản động.

    Trả lờiXóa
  8. sự việc có 1 thì vào miệng những kẻ này lại thành 10. từ một sự việc giải quyết việc hành chính chúng lại thêm mắm thêm muối rằng công an đánh người công an cướp đồ...bla...bla... thử hỏi nếu họ cướp thì sẽ bị kỷ luật thậm chí bị mất việc thì họ có làm không. nếu là bạn thì sao. nhân đây lại nhớ lại việc Lê Thị CÔng Nhân bị một bà bán nước ở vỉa hè đánh lại đi đổ cho công an

    Trả lờiXóa
  9. toàn có mà ăn nói vớ vẩn thôi.sao mà có cái chuyện đó được cơ chứ,đúng là cái lũ này chúng nó không xuyên tạc bịa đặt là chúng nó không chịu được hay sao ấy.chúng nó có biết được rằng cho dù nói thế nào thì đất nước Việt Nam này chẳng có cái khái niệm dân oan là gì cả,họ chỉ là những người dân bình thường mà thôi.

    Trả lờiXóa
  10. thực sự dân người dân của chúng ta chả bao giờ làm những trò mèo này cả, chỉ có lũ rận chủ vô danh tiểu tốt mới có những hành vi đi ngược lại lợi ích chính sách của đảng và nhà nước còn gì nữa, nếu mà cho chúng làm dân oan thật liệu chúng có kêu oan bằng cách là đi viết tất cả các bài vô cùng vô lí đưa lên mạng để quảng bá như thế này không

    Trả lờiXóa
  11. công an và công an công an và trong ánh mắt lũ rận chủ rận oan đó là chẳng có gì công an trong mắt chúng nó là kẻ thù của dân tộc là mầm mống đối với chúng, chúng muốn phá bỏ tất cả các quyền hạn công an lên thế lực trong nước mà chính lực lưỡng trực tiếp đấu tranh đối với chúng là công an nên các bạn hiểu tại sao mà ở trên dân oan hơn 99% là nói xấu công an

    Trả lờiXóa
  12. Đừng có mà ăn nói lung tung vớ vẩn như vậy ,ăn không nói có ,toàn là những chuyện được bịa đặt ,xuyên tạc một cách trắng trợn và không có căn cứ nào cả đâu .Những bài viết như thế này xuất hiện càng nhiều trên blog này cho thấy sự vớ vẩn của trang blog này ,toàn bịa đặt cả mà thôi .

    Trả lờiXóa
  13. Há chẳng phải cái đám dân lười lao động mà thích tiền này có nhiều công lao cho nền dân chủ của nước nhà nên mới được các cơ quan công an quan tâm thế này chứ, ngay cả tổ chức lễ tổng kết chia tiền cuối năm mà còn được công an hà đông quan tâm tới bảo vệ trật tự như thế, mà cướp sao không báo công an, công an mà cướp thì đi báo bộ đội

    Trả lờiXóa
  14. Nói để cho chúng nó còn biết rằng dân việt nam không phải ai cũng ngu dốt mà nghe theo mấy cái lời nhảm nhí của chúng mày đâu, đừng có nghĩ xuyên tạc thế nào cũng được .. định làm gì, không lẽ muốn xóa bỏ hình ảnh của người công an trong lòng nhân dân,, đâu có dễ như vậy được họ vẫn ngày đêm bảo vệ nhân dân đó

    Trả lờiXóa
  15. Mọi người ai cũng thấy rằng những kẻ này đã gây mất an ninh bán hàng sai nơi quy định còn lớn tiếng ăn vạ là lý lẽ của những kẻ kém hiểu biết. Lôi cả trẻ con ra phải chăng bọn chúng hết trò hèn hạ để làm rồi lại lên mấy trang blog vớ vẩn kêu than các kiểu rồi giá họa cho người này người kia ,đúng là hết hiểu nổi mà.

    Trả lờiXóa
  16. Chúng ta cần hiểu rõ vụ việc này , trong vụ việc này không phải như bài viết trên nói mà người bán hàng rong này bán hàng không đúng nơi quy định sai quy định nên lực lượng công an yêu cầu người dân này không được bán hàng ở nơi không được bán, những thông tin trên là sai chúng ta không nên tin.

    Trả lờiXóa
  17. định đưa mấy cái tấm ảnh vớ vẩn này lên để lừa người a? Chỉ vài tấm ảnh không có nguồn gốc, đi chộp được xin đểu đc ở đâu lại đem ra để lừa người, quy trách nhiệm vớ vẩn, nói xấu chính quyền như vậy. Một lũ khốn nạn này, chúng mày không biết lực lượng công an phải hi sinh như thế nào vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của chúng mày à, chúng mày thử nghĩ đi, nếu trong chiếc xe kia chở cả đóng vũ khí đến nhà chúng mày để giết chúng mày thì chúng mày sẽ như thế nào, đúng là cái bọn ăn cháo đá bát

    Trả lờiXóa