Thứ Hai, 24 tháng 3, 2014

Securency 'chi tiền mua dâm cho đoàn VN'


Bê bối Securency dính líu việc in tiền polymer ở Việt Nam
Một phái đoàn viên chức chính phủ Việt Nam được trả tiền để mua vui với gái bán dâm trong bê bối hối lộ in tiền polymer, theo lời một nhân chứng trong phiên tòa ở Úc.
Tám cựu lãnh đạo của hai công ty, Securency và Note Printing Australia, đang hầu tòa vì cáo buộc lập quỹ đen và chi hàng triệu đôla để có hợp đồng in tiền ở các nước châu Á, gồm cả Việt Nam.
Ra tòa hôm 6/9, một nhân chứng kể lại vào cuối năm 2007 và giữa năm 2008, ông gặp một đoàn gồm 10 đến 12 viên chức Việt Nam, được công ty Securency đặt cho bí danh “Beanland”.
Ông Gary Power, giám đốc kỹ thuật của Securency, nói với cảnh sát rằng một vị trong đoàn “cho hay buổi tối hôm trước, họ đã thăm các cô gái bán dâm, mà chi phí được ‘ông John’ trả… Tôi không kéo cuộc trò chuyện này đi xa hơn.”
‘Ông John’ ám chỉ David John Ellery, cựu Giám đốc Tài chính của Securency, đã thoát án tù hồi tháng Tám sau khi chấp nhận hợp tác điều tra về vụ bê bối.
Nhân chứng Gary Power nói thêm: “Tôi còn nhớ viên chức này nói ông ta thích một cô gái bán dâm tóc vàng.”
Ông Power, đã làm cho Securency từ năm 1999, nói đó là “khoản chi phí kỳ cục duy nhất” mà ông nghe là Securency đã trả cho đoàn Việt Nam.
Nhưng ông cũng nói mình từng thấy “nghi ngờ và bất thường” khi được kể về việc con trai ông Lê Đức Thúy, cựu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, được học bổng tại Đại học Durham của Anh.
Trong bản khai, ông nói một lãnh đạo của Securency, Bill Lowther, có quan hệ với Đại học Durham.
Ông cũng nói với tòa rằng phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khi đó, bà Nguyễn Thị Kim Phụng, được công ty Úc đặt cho biệt danh là “Suzy mắt đen” (black-eyed Suzy).
Luật sư của một trong các bị cáo, Mitchell Anderson, nói “không có gì gian trá” về các biệt danh.
Tám người từng giữ các chức vụ lãnh đạo ở công ty Securency và Note Printing Australia đã ra tòa hôm 14/8 để nghe chứng cứ chống lại họ trong vụ án tiền polymer.
Phiên nghe lời khai tại tòa án Úc vẫn đang tiếp tục.

26 nhận xét:

  1. giá nước ngoài chơi gái có thích quá nhỉ à gái tây hay gái ta vậy

    Trả lờiXóa
  2. có sướng giải không có tuyệt vời không cảm giác lên mây thế nào
    có dùng bao cao su không coi trung bị nhiễm HIV đấy

    Trả lờiXóa
  3. Dư luận viên đi trốn đâu rồi ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ớ hờ. ai có tội thì chịu tội, cây ngay thì không sợ chết đứng, những kẻ chuyên đi xuyên tạc như chúng mày thì cũng xứng đáng làm anh hùng NÚp bóng thôi, giỏi thì trực diện vấn đề mà đối chất, xem kẻ nào chơi được kẻ nào. Tao là tao thích nhất chửi mấy thằng chuyên đi kiếm chuyện như mấy cái thằng chí Phèo nhé.

      Xóa
  4. Đây , có mấy bác đang đội cái mũ cối to tướng là Dư luận viên đây. Nói với cái Mụ Hiền Đức đừng có đăng những bài phá hoại như thế này nữa, chúng mày không xứng đáng . Những hành động của mấy lũ nhà dâm chúng mày chỉ làm cho xã hội thêm chán ghét và chối bỏ mà thôi, chỉ toàn bày mưu tính kế, kiếm trò để chống phá đất nước Việt Nam thân yêu này

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoàng Công Khôi có công dắt gái cho bọn đàn anh nên không bị kỷ luật như 28 cán bộ quận khác mà được thăng chức lên làm bí thư quận ủy Hoàn Kiếmlúc 19:48 25 tháng 3, 2014

      Ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, có ông chủ tịch UBND tên là Hoàng Công Khôi còn tổ chức một lò gọi là New Century để cung cấp gái nhảy cho quan chức, cán bộ Thành phố HN và các cấp.
      Lò này 8 năm được Sở CA HN bảo kê nên dân kêu thấu trời mà không dẹp được.
      Tới khi Bộ trưởng bộ CA ra tay mới bắt quả tang, đóng cửa lò này.
      Hoàng Công Khôi có công dắt gái cho bọn đàn anh nên không bị kỷ luật như 28 cán bộ quận khác mà được thăng chức lên làm bí thư quận ủy Hoàn Kiếm - nhờ gái mà được thế đấy - Khôi chăn cho con trai một cave ở đây - cưới về nhà - phúc to thật

      Xóa
  5. Bản chất của bọn này chuyên đi xuyên tạc để chống phá đất nước đây mà, nhìn vào đấy đã biết là những âm mưu không lành mạnh rồi, xin thưa rằng: Những kẻ làm không đúng luật, không đúng chuẩn mực đạo đức thì phải chịu trách nhiệm, còn những kẻ dựng chuyện như chúng mày thì cũng nên bài trừ ra khỏi xã hội này.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mấy DLV này vừa ngu vừa nói lấy được. Tin tức trên các báo, trên net không đọc không biết hay sao? cứ cái lưỡi gỗ nói lanh quanh không ra gì cả thế mà cũng đòi vào bênh vực cho bọn tham quan . Thiếu trình độ, kiến thức phải biết thời sự tin tức rồi mới vào cãi nhá.

      Xóa
  6. Với Những hành động này của các bác dâm oan giả danh thì nên nhìn nhận lại vấn đề một cách khách quan là không nên tin tưởng vào những điều chúng làm, hành động của chúng là đang làm ảnh hưởng đến tình hình đất nước nói chung. Việc làm của chúng chỉ nhằm mục đích phá nát đất nước này mà thôi/

    Trả lờiXóa
  7. Những hành động phải nói là xàm quá đi , Với những âm mưu ngày càng bỉ ổi và càng nhiều, nhằm mục đích lật đổ chính quyền, thì chúng ta, những người dân nên hiểu vấn đề dân chủ, nhân quyền một cách thật đúng đắn, để tránh sự lợi dụng kích động của những thế lực phản động, chống lại chính quyền

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Báo chí đặt câu hỏi vì sao đường giao thông ở Việt Nam
      đắt gấp 3-4 lần giá quốc tế? Lãng phí, tham nhũng, hối lộ
      là một phần của câu trả lời. Người ta cũng nói rất nhiều
      về tham nhũng trong đầu tư công, nhất là từ nguồn vốn ODA.
      Việt Nam ít khi phát hiện ra những vụ tham nhũng, hối lộ như
      vậy.

      Báo chí và tòa án Úc đã phanh phui ra vụ in tiền polimer khi
      công ty Úc hối lộ những khoản tiền lớn cho các quan chức
      ngân hàng và an ninh Việt Nam. Có lẽ do nhạy cảm về an ninh
      chẳng thấy ai làm sao cả. Phía Việt Nam không điều tra vì
      "chưa có yêu cầu của phía bạn."

      Báo chí và tòa án Nhật phanh phui ra vụ công ty tư vấn PCI của
      họ hối lộ các quan chức Việt Nam trong dự án đại lộ Đông
      Tây với số tiền 2,43 triệu USD, nhưng chỉ xác lập án hình
      sự của 2 khoản là 0,82 triệu USD từ tháng 6-2008.

      Lần này "phía bạn" không chỉ yêu cầu mà còn ép sát nút
      (với tuyên bố ngưng khoản ODA 700 triệu USD vào tháng 12-2008)
      vì vụ PCI, thì người ta mới rục rịch đưa con pháo ra đỡ
      đầu chịu báng. Huỳnh Ngọc Sỹ bị kết án ban đầu chỉ 3
      năm tù vào tháng 9 năm 2009, rồi án chung thân về tội nhận
      hối lộ vào tháng 10-2010, sau đó được giảm xuống 20 năm vì
      tội nhận hối lộ 262 ngàn USD (chỉ nằng khoảng 1/10 con số
      thật và 1/3 con số Nhật truy tố).

      Vụ công ty tư vấn JTC của Nhật bản thú nhận đút lót cho
      các quan chức Đường sắt Việt Nam 80 triệu Yên (hơn 16 tỷ
      đồng hay khoảng 0,8 triệu USD) được JTC khai nhận ngày
      21-3-2014. Bộ Giao thông Vận tải đã làm việc với phía Nhật
      Bản và có báo cáo Chính phủ và các cơ quan hữu quan vào ngày
      24-3-2014. Có thể thấy trong vụ này phía Việt Nam có vẻ đã
      nhanh hơn vụ PCI. Có lẽ không có quá nhiều ông to dính vào như
      vụ PCI nên đánh từ mông trở xuống dễ hơn.

      Xóa
  8. chà chà,nghĩ ra lắm chuyện nhĩ.đi sang nước khác chơi gái có vẻ trí tưởng tưởng của mấy bác dân oan khủng hơn cả fishi ấy nhĩ.còn cái tện nạn nào các bạn cứ gán hết đi,cứ phán hết đi,cứ nhồi hết cho Cộng Sản hết đi,bịa đặt lắm rồi nên chẳng ai tin mấy cái tin vịt của các bác đâu,thích làm xấu hình ảnh à.vốn là vàng thau không sợ lửa nhá

    Trả lờiXóa
  9. nghĩ được như mấy thằng viết báo như thế này thì mình đến bái phục rồi, có lẽ thằng viết báo này nên làm quản trị trang Haivl.com đi thì hơn, đọc xong chỉ thấy nực cười chứ chẳng thấy độ tin cậy trong lời lẽ của nó gì cả, xin lỗi tác giả chứ nếu các bạn muốn nói xấu chế độ thì hãy thành thực mà bày đặt quan điểm phản động, tư tưởng bất đồng và muốn thành lập một đảng luôn đi cho nhanh,lòng vòng cũng chỉ muốn cái đấy mà thôi

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Tham nhũng ở Việt Nam là tham nhũng đại trà, tràn lan cho nên
      chỉ số cảm nhận về tham nhũng của Việt Nam rất tồi,
      đứng hàng 116/177 quốc gia (số càng cao càng xấu).

      Còn quyền lực thì còn tham nhũng, vì tham nhũng là lạm dụng
      quyền lực được trao để mưu cầu lợi ích riêng. Lợi ích
      không chỉ là tiền. Lợi ích có thể là bản thân quyền lực,
      là chức vụ, là những đặc ân,… và cuối cùng mới là
      tiền, tuy tham nhũng tiền bạc dễ thấy. Có mấy ai lên án tham
      nhũng quyền lực!

      Và tham nhũng thời nào, ở đâu cũng có. Vấn đề là mức
      độ, nếu không phổ biến, hiếm thì không gây quá bức xúc,
      còn tham nhũng tràn lan, phổ biến và nghiêm trọng thì có thể
      dẫn tới động loạn xã hội.

      Như thế phòng chống tham nhũng là quan trọng và cách hữu hiệu
      nhất là xây dựng nền dân chủ thực sự, có sự cạnh tranh
      chính trị, tôn trọng tự do báo chí, tôn trọng quyền của
      người dân và để họ lên tiếng.

      Xóa

    2. Vừa qua, một số báo chí lề cũng đăng tải nhiều kỳ về những khối tài sản kếch sù của các quan chức của đảng và nhà nước như nguyên tổng thanh tra chính phủ Trần Văn Truyền hay như đương kim chủ tịch tỉnh Bình Dương Lê Thành Cung với tài sản hàng ngàn tỷ, và với thứ trưởng bộ công an Phạm Quý Ngọ, với chỉ một tiếng rỉ tai cho Dương Chí Dũng bỏ trốn, đã nhận được 1 triệu 5 trăm ngàn dollar tiền đấm mõm, thì công luận còn gì phải nghi ngờ về những thông tin mà ông Shapiro, một thành viên cao cấp của Hội đồng mậu dịch Việt - Mỹ tiết lộ trên Poliburos network về tài sản của các quan chức cộng sản Việt nam rằng “Có trên 3.000 đảng viên cộng sản Việt Nam có tài sản từ 100 đến 300 triệu đô la. Đây là con số do một nhân vật cao cấp của ngân hàng trung ương cung cấp cho ông. Những đảng viên có tài sản từ 50 đến 100 triệu đô la khoảng 2000 người…” Xin đơn cử:
      - Lê Khả Phiêu: cựu tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam và gia đình có 5 khách sạn (2 ở Hà nội và 3 ở Saigon), tài sản và tiền mặt trị giá 1 tỉ 170 triệu Mỹ kim (US$ 1.170.000.000)
      - Trần Đức Lương: Cựu Chủ tịch nước CHXHCNVN, tài sản và tiền mặt 1 tỉ 137 triệu USD
      - Phan Văn Khải: Cựu Thủ tướng chính phủ, gia đình có 6 khách sạn ở Saigon, tài sản 1 tỉ 200 triệu USD
      - Nguyễn Tấn Dũng: Thủ tướng, tài sản 1 tỉ 480 triệu USD
      - Phạm Thế Duyệt: Cựu Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, tài sản 1 tỉ 173 triệu USD
      .....

      Xóa
  10. vâng, đã xuất hiện thánh chém gió đây rồi, thực sự bái phục cái tài chém gió của bạn rồi đấy, chắc hồi xưa bạn cũng đã từng nghịch cứt đái và nươc cống nhiều rồi chứ, vậy nên bây giờ văn thơ của bạn mới thối đến như thế này, hi vọng rằng những bài viết tới đây của các bạn nó chân thực và bớt ảo tưởng đi một chút, thực tế và phản ánh đúng sự thực sẽ là một niềm vui của bạn đọc thay vì nét mặt cau có mỗi khi ấn dòng click chuột vào trang của các bạn đấy

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://www.honqueviet.org/2012/11/anh-quoc-toa-xet-xu-vu-hoi-lo-in-tien.html

      Xóa
    2. Chứng cứ đây nè !
      http://www.thanhnien.com.vn/pages/20140324/nghi-an-hoi-lo-80-trieu-yen-cho-quan-chuc-duong-sat-vn.aspx

      Xóa
  11. xin hỏi chẳng nhẽ các ông suốt ngày đi theo chân các vị đấy ngay cả lúc đi ỉa hay sao mà các vị nắm rõ được từng hành động từng cử chỉ của họ thế cơ chứ, xin lỗi chứ cái trò rình mò theo dõi các hoạt động thường ngày đời tư của người khác của các vị không có gì hay ho đâu, thật hèn hạ và đáng khinh, nam nhi đại trượng phu đường đường chính chính chứ đừng làm những chuyện cắn trộm như vậy , mất mặt lắm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ăn nói sao NGU thế cần gì đi theo xem báo chí trong nước không được à. Như ông Tổng gì gì đó ăn hối lộ bị tóm cổ trình Thủ tướng nay mai ơt tù xí mẹ lun.Vụ nầy thế lực thù địch bịa đặt láo đó ! À quên vụ Nhật mới " thưa " ăn hối lộ 80 triệu yen = 780.000 usd = 16 tỉ đồng vn.

      Xóa
  12. đúng là đi ỉa bọn cẩu danoan này cũng đi theo nên mới cái gì cũng biết như thế chứ, khéo khi mấy hôm nữa lại chụp cả hình bắn nhau ngoài hoàng sa cũng nên, bọn danoan này thì tài chém gió ăn giỏi nói điêu của nó thì tài không ai bằng rồi, h lại còn sang nước ngoài để chơi gái mại dâm nữa chứ, giật tít thì nó cũng vừa vừa phai phải thôi chứ, không cứ tình trạng như thế này sớm muộn chúng mày cũng sẽ gặp quả báo vì tội chúng mày đang làm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. trời xanh có mắt thôi dlv Hùng Sex, cứ chờ ngày mai xem quả báo nhãn tiền của những kẻ bán nước hại dân bán miệng nuôi thân làm nghề dlv. nhục!

      Xóa
  13. mua dâm ư, các bạn viết báo cũng làm gì ở đấy vậy, xin lỗi chứ có phải chính các bạn cũng đi chơi gái rồi mới gặp họ có phải không, vậy thì hãy nhìn lại mình trước khi nói người khác nhé các bạn, đừng để khi nói xong mà chính mình mới là thằng nhục nhã đầu tiên thì thối không ai ngửi được đâu, ai cũng có một suy nghĩ nhưng đừng để cái suy nghĩ ngu dốt đến cùng cực của mình làm người khác phải thấy trên đời vẫn còn rất nhiều kẻ ngu đến mức ko thể đào tạo được

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đại tá làm cò cho quan lớn ăn hối lộ nè !
      http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2012/08/120814_securency_court.shtml

      Xóa
  14. Sự thật nội dung của những bài viết như thế này có đáng được một phần mười không vậy? theo tôi chắc cũng không được nữa luôn chứ .Chứ đâu ra những câu chuyện bịa đặt xuyên tạc như thế này chứ ,hay sự việc ở nước ngoài thì muốn nói gì viết gì cũng được không ai có căn cứ để xác minh ,với không biết đường nào mà xác nhận những thông tin này được.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Còn động trời hơn nữa.
      http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/trade-official-in-spy-sex-scandal-08132012201352.html

      Xóa