Thứ Năm, 27 tháng 2, 2014

Lũ cẩu quan Đà nẵng liệu còn xứng đáng được dân nuôi cho ăn ?

  Đọc xong bài viết này thì các bạn sẽ thấy hiện nay nhân dân nuôi lũ lợn quan Đà nẵng này và nhièu lũ lợn quan ở các tỉnh thành khác quả là phí cơm, cơm gạo tiền bạc ấy để nuôi chó còn bán được tiền.

Posted By Chinh Luan on 27 tháng 2 2014 | 05:27

Quang Nam - Còn mấy ngày nữa là đên phiên xử sơ thẩm nhà báo Trương Duy Nhất. Dù biết rằng đây là một loại án bỏ túi đã được chỉ đạo từ Hà Nội nhưng chúng tôi vẫn thăm hỏi một số quan chức thành phố Đà Nẵng để cho dư luận hiểu thêm về cách làm quan liêu hiện nay ở thành phố được cho là 'đáng sống nhất' Việt Nam ra sao. Và sau đây là chi tiết các cuộc nói chuyện.

Cuộc gọi 1: Ông Nguyễn Văn Sơn, thiếu tướng, giám đốc CA thành phố Đà Nẵng
-  A lô, xin cho hỏi có phải số máy của anh Nguyễn Văn Sơn, giám đốc công an thành phố Đà Nẵng đúng không ạ?
- Đúng rồi có việc gì không anh?
- Dạ chúng tôi ở nước ngoài muốn tìm hiểu vể phiên xử sắp đến của nhà báo Trương Duy Nhất
- Ồ, tôi đang lái xe có gì lát nữa liên lạc lại nhé.
- Dạ, mà anh Sơn có cái này gấp lắm cần anh trả lời ngay!
- Cái gì thế?
- Là anh Nguyễn Văn Thạnh người Bình Định hay viết blog, mấy bữa nay bị công an các anh làm khó dễ việc thuê nhà cũng như là bị đánh đập rất dã man.
- Cái đó thì tôi có rõ, lát gọi lại nhé.
Số điện thoại của ông thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn, giám đốc công an thành phố Đà Nẵng: +84 511 3 889 159 và số di động của ông Sơn đây: +84 913 405 495
Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn, giám đốc công an thành phố Đà Nẵng
Cuộc gọi 2: Ông Tạ Tự Bình, phó chánh văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội Hội đồng nhân dân tỉnh Đà Nẵng.
- A lô làm ơn cho hỏi có phải số máy của anh Tạ Tự Bình công tác ở Văn phòng đoàn đại biểu quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố đà nẵng đúng không ạ?
- Đúng rồi, anh là ai và gọi tôi có việc gì không?
- Dạ, tôi là một người con của Đà Nẵng, đang sinh sống ở nước ngoài.
- Hay thế à! Anh gọi có việc gì không?
- Dạ chúng tôi muốn hỏi về vụ nhà báo Trương Duy Nhất.
- Cái đó chúng tôi không theo dõi, anh liên hệ chỗ khác đi nhé.
Cúp máy... ó í e
Số máy của ông Tạ Tự Bình đây : 0903 508 177
Cuộc gọi 3:  Bà Lương Nguyệt Thu, Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố Đà Nẵng
- A lô cho hỏi phải số máy của bà Lương Nguyệt Thu không ạ?
- Đúng rồi, anh gọi cho tôi có việc gì không?
- Dạ chúng tôi muốn hỏi xem liệu phiên xử nhà báo Trương Duy Nhất có công khai ai cũng vào xem được không ạ?
- À, chúng tôi bên đảng thôi, còn cái đó anh hỏi chỗ khác đi, không phải chỗ của tôi.
- Nhưng đảng chỉ đạo toàn bộ mà chị ơi, đảng sắp xếp tổ chức từng khâu mà.
- Nhưng chúng tôi không rõ vụ này, anh liên hệ chỗ khác đi nhé.
Số máy của bà Lương Nguyệt Thu : 0905 163 636 và số máy bàn : 0511 3 829 947
Bà Lương Nguyệt Thu, Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố Đà Nẵng
Cuộc gọi 4: Ông Huỳnh Bá Cừ, trưởng phòng Phòng công tác HĐND thành phố Đà Nẵng
- A lô cho hỏi phải số máy của anh Huỳnh Bá Cừ, trưởng phòng Phòng công tác HDND thành phố Đà Nẵng đúng không ạ?
- Đúng rồi, anh tìm tôi có việc gì không?
- Dạ chúng tôi muốn tìm hiểu về vụ nhà báo Trương Duy Nhất sắp đến sẽ xử ở thành phố Đà Nẵng.
- Cái đó chúng tôi không được rõ, anh liên hệ chỗ khác đi nhé.
Số máy của ông Huỳnh Bá Cừ : 0905 117 360 và số máy nhà : 0511 3 822 013
Cuộc gọi 5: Ông Lê Vinh Quang, đại biểu HĐND TP. Đà Nẵng
- A lô cho hỏi số máy của anh Lê Vinh Quang bên Ngân Hàng EXIMBANK đà Nẵng đây không ạ?
- Đúng rồi, anh ở đâu gọi vậy?
- Dạ em từ nước ngoài gọi về, anh vẫn còn làm trong Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng chứ anh Quang?
- Vẫn còn làm đây em, có gì không em?
- Dạ em muốn hỏi thăm anh về vụ án nhà báo Trương Duy Nhất được không ạ?
- Ồ cái đó mình không theo dõi nên không biết. Xin lỗi nhé.
Trước khi anh này cúp máy chúng tôi còn nghe vọng trong phone: "Tụi nước ngoài gọi về hỏi thăm vụ thằng Nhất". Chắc là anh này đang ngồi nhậu với ai vì nghe ồn ào tiếng niều người. Số máy của anh Lê Vinh Quang này đây: 0905 857 888
Cuộc gọi 6: bà Nguyễn Thị Phượng, Phó chánh văn phòng Ban tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng
- A lô cho hỏi số máy của chị Phượng, Phó chánh văn phòng Ban tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng đây không ạ?
- Đúng rồi có gì không anh?
- Dạ chúng tôi muốn hỏi thăm chị một chút về vụ án nhà báo Trương Duy Nhất được không ạ?
... Cúp máy
Nhưng đột nhiên có cuộc gọi trở lại số máy của tôi từ số +84 905 424 614 là số máy của bà Phượng:
- A Lô sao đang nói tự nhiên cúp?
- Chắc tại rớt mạng đó, chị cúp đi tôi gọi lại cho đỡ tốn tiền của chị, tôi đang ở nước ngoài.
Tôi gọi lại số máy của bà Phượng +84 905 424 614, sau một số lời chào xã giao, bà Phượng hỏi:
- Anh gọi tôi có việc gì không?
- Tôi quan tâm vụ nhà báo Trương Duy Nhất sắp bị xử ở Đà Nẵng mình đó chị!
- Lâu rồi tôi không theo dõi báo chí, giờ tôi đang đi ăn tối với bố mẹ chồng xin lỗi anh nhé!
- Không có gì, chúng tôi quan tâm vụ này, chúc chị ngon miệng nhé. Tạm biệt chị.
Trong tất cả các cuộc gọi thì ai cũng trả lời không biết gì và cúp máy cách vội vã. Chỉ có ông đại tá công an Nguyễn Văn Sơn và bà Nguyễn Thị Phượng - tuyên giáo là nói chuyện thoải mái, còn lại thì ai cũng sợ sệt khi nghe nhắc đến tên nhà báo Trương Duy Nhất. Hi vọng trong những cuộc trò chuyện sắp đến các quan chức thành phố Đà Nẵng cũng nhẹ nhàng thỏa mái hơn.

Thực hiện ngày 26.02.2014

24 nhận xét:

  1. Khắp đất nước ta không có nơi nào là chỗ đáng sống.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. VN trở thành nơi không đáng sốnglúc 22:39 28 tháng 2, 2014

      Chính phủ CSVN toàn đi xin viện trợ, đi vay để tham nhũng rồi đàn áp dân lành làm cho VN trở thành nơi không đáng sống, một số người phải vào đồn công an để tự tử

      Xóa
  2. Việt nam không đáng sống sao? Vậy bọn chúng mày không sống ở việt nam đó,hay bọn mày sống ở nước ngoài rồi vào các trang như thế này nói xấy việt nam.Việt Nam một đất nước yên bình ,cuộc sông ổn định, xã hội tốt đẹp ,phong cảnh thì khỏi nói .Những bài viết như thế này chỉ là muốn bôi xâu chính quyền việt nam thôi ,muốn làm mất đi tin tưởng của nhân dân vào nhà nước đây mà, đúng là bọn phá hoại nhà nước.Chỉ có những bọn phá hoại nhà nước như bọn mày mới không được sống ở Việt nam thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Công An hay luận viên mà sao hầm hồ giao búa thế này. Phản biện kiểu này thì chỉ có làm trò hề cho dân. Xem ra rõ mặt ai là côn đồ , đại diện cho nhà nước này!!!

      Xóa
  3. Những bọn như chúng mày không đáng sống ở Việt Nam đâu, những bọn luôn muốn phá hoại đất nước thì sống làm gì cho chật đất .Các bài viết của chúng mày luôn là bịa đặt ,xuyên tac ,lời lẽ sai lệch nên chả ai tin mấy cái thông tin vớ vẩn đăng lên mấy cái trang như thế này đâu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Công An hay luận viên mà sao hầm hồ giao búa thế này. Phản biện kiểu này thì chỉ có làm trò hề cho dân. Xem ra rõ mặt ai là côn đồ , đại diện cho nhà nước này!!!

      Xóa
  4. Chúng mày luôn mồm chửi quan chức, chính quyền địa phương, chửi lực lượng công an trong khi chúng mày biết được những gì? hiểu được những gì? chúng mày đã làm gì được cho nước nhà, hay là ra nước ngoài ở rồi chạy theo bọn cho thù địch để phản nước, hại dân. mà mấy cái kiểu bài viết thế này thật khó để mà tin. Số điện thoại của quan chức thì luôn công khai để dân gọi đến, hoặc là những cuộc gọi láo đến, hoặc là bài viết này do tác giả tưởng tượng ra mà thôi. Thậ nực cười.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Công An hay luận viên mà sao hầm hồ giao búa thế này. Phản biện kiểu này thì chỉ có làm trò hề cho dân. Xem ra rõ mặt ai là côn đồ , đại diện cho nhà nước này!!!

      Xóa
  5. Bọn dư luận viên ngu ngốc, chúng mày chỉ là đám ăn xương thừa của đám quan tham ăn bẩn, tới lúc bọn quan tham nhưu thằng Ngọ, thằng Dũng còn bị giết mà chúng mày vẫn chưa tỉnh ngộ ra sao ?
    Chúng mày cứ chờ miếng xương thừa ném cho rồi sử lung tung mãi thế mà không biết nhục hả ? bố mẹ chúng mày có biêt chúng mày ăn học xong rồi đi làm mấy cái việc ngu ngốc và bẩn thỉu đấy không, thật đau lòng cho những người chót sinh ra lũ chúng mày, thà đẻ ra con lợn còn bán được tiền.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái ngu và thối của chúng là cứ nhắm mắt gân cổ ngụy biện không công cho bọn quan tham nhưng rồi chúng cũng chẵn duoc đoái hoài cho thêm vài xu ngoài cái lương đói của nhà nước. Rốt cuộc thì bọn quan gửi con cái ở Mỹ, ở Anh , tiền ở nước ngoài, con chúng tậu nhà tậu xe. Du sinh nhưng sống như vua con.

      Xóa
    2. Mày thì tốt đẹp quái gì mà nói người khác, mày chửi người khác ngu nhưng mày nhìn lại mày xem mày có khôn hơn không. Chẳng qua mà là con chó đi ăn lại thứ cặn bã mà bọn thù địch ném cho. Nói chó lại đổ oan cho chó, chứ chó còn trung thành hơn cả mày, nó còn biết ai là chủ, còn mày đi quay lưng lại với đất nước, theo bọn phản động, bán rẻ lương tâm mà không biết nhục.

      Xóa
    3. Công nhận trong đầu dlv toc truong có óc bã đậu. Chưa thấy có bằng chứng về việc ai ăn tiền nhưng ai cũng được chiêm ngưỡng ngày ra quân rầm rộ của các dlv ăn tiền từ thuế của dân nhưng chửi dân không tiếc lời. Nhục nhã thay những kẻ làm bồi bút không có lương tâm.

      Xóa
    4. Không hiểu cái đám chúng mày ăn gì mà lại có thể ngu ngốc như vậy được,Đừng có mà ngồi đó ăn nói lung tung nữa đi.Khi nào chúng mày cũng xuyên tạc và bịa đặt để mà chống phá Đảng và nhà nước VIệt nam là sao chứ.Những việc làm vô ích như thế thì làm sao mà có thể đạt được hiệu quả đây.Chẳng có gì phải nhục nhã ở đây cả.Chỉ có cái lũ mà ăn cơm của dân tộc mà lại đi theo bọn bán nước hại dân chỉ vì những đồng tiền bẩn thiểu.Đúng là lũ cẩu chuyên đi sủa thuê.

      Xóa
    5. Hí hí, việc người dân nói thật những gì mình nghĩ về các quan tham nhà sản và các dlv bại não luôn bị chụp mũ là chống phá. Chính các quan tham nhũng và lũ dlv bại não đang chống phá đất nước đấy chứ. Ăn lương từ thuế dân mà hành dân, diệt dân coi dân như cỏ rác lại còn cứ nhắng lên cãi chày cãi cối. Lũ nào ăn tiền bẩn tham nhũng, tiền mồ hôi nước mắt của dân đen thì không chết vì ung thư thì cũng chết đường chết chợ. 5 đời nhà nó không ngóc đầu lên được vì không thoát khỏi nỗi nhục. Công nhận các dlv như anh ngọc đúng là đám thiên tài và đỉnh cao trí tuệ của đảng cs giãy chết.

      Xóa
  6. Không hiểu các ngươi ăn cái gì mà lại có thể ăn nói ngu như vậy được.Chẳng lẽ các ngươi không biết được cái tội của Trương Duy Nhất nó như thế nào hay sao mà còn ngồi đó mà ăn nói lung tung hả.Tự nhiên lại nghĩ ra mấy cái cuộc nói chuyện vớ vẩn đó rồi lại còn đưa lên đây nữa.Các ngươi định làm trò hề cho người khác hay sao vậy.Đừng có ngồi đó mà sủa lung tung như thế nữa.Có ngày lũ chúng mày sẽ phải nhận sự trừng phạt của pháp luật mà thôi.Và cái tên Trương Duy Nhất xứng đáng phải nhận sự trừng phạt của pháp luật thôi.

    Trả lờiXóa
  7. Những từ ngữ của lũ chúng mày sao mà nó khốn nạn quá thế hả.khi nào thì chúng mày mới thôi cái hành động như vậy được hả.Tự nhiên nghĩ ra mấy cái cuộc nói chuyện lung tung để rồi lên xuyên tạc,Chẳng ra cái thể thống gì cả.Một lũ người như vậy thì làm sao mà xứng đang được mang trong mình dòng máu Việt nam chứ.Đừng có mà vì những đồng tiền bẩn đó mà đi làm những chuyện bán nước hại dân nữa.Các ngươi sẽ phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật mà thôi.

    Trả lờiXóa
  8. THUẾ

    Dân tham là một nhẽ.
    Nhà nước mà cũng tham.
    Tôi thấy chẳng ai khổ
    Như thằng dân Việt Nam.

    Tôi cứ có cảm giác
    Như nhà nước của tôi
    Đang tận thu thuế, phí,
    Cho đến chết mới thôi.

    Khoảng năm trăm loại thuế
    Đang đổ lên đầu dân.
    So với thời Pháp thuộc
    Chắc chắn gấp nhiều lần.

    Ừ, dân phải nộp thuế
    Để phát triển dài lâu.
    Nhưng tiền thuế khủng ấy
    Rốt cục đã đi đâu.

    Phát triển đâu chưa thấy.
    Chỉ thấy quan của ta
    Đang bòn rút, vơ vét
    Đê mua xe, mua nhà.

    Mà chúng, bọn quan ấy,
    Như dòi bọ, cực nhiều.
    Một xã cả trăm đứa.
    Cả nước thì bao nhiêu?

    Cái bọn bọn dòi ấy,
    Chỉ biết phá và ăn,
    Là người của nhà nước,
    Không phải người của dân.

    Nhà nước nói thu thuế
    Vì quốc kế, dân an.
    Mà sao đồng tiền thuế
    Lại chui vào túi quan?

    Đừng giả vờ không biết.
    Người dân chán lắm rồi.
    Chán đến không thèm nói,
    Không nghe lời đãi bôi.

    Cẩn thận, thưa nhà nước,
    Đừng bòn rút từng xu,
    Kẻo thằng dân chết hết,
    Hỏi còn ai mà thu
    Thái Bá Tân

    Trả lờiXóa
  9. Đà Nẵng là một thành phố văn minh, chính quyền ở đây luôn luôn vì nước, vì dân, nhân dân Đà Nẵng luôn được sống trong sự yên bình, hạnh phúc, vui vẻ, no ấm. Vậy nên sẽ không bao giờ có chuyện quan chức Đà Nẵng làm những việc xấu xa như thế được. Tất cả những gì bài viết trên đã nói đều là những lời lẽ đậm tính xuyên tạc, bịa đặt của bọn phản động bán nước, hại dân. Bài viết trên cũng đã thể hiện sự ngu dốt của bọn phản động khi lại đi tấn công vào một thành phố văn minh như Đà Nẵng. Đã không có đầu óc mà còn dám lớn tiếng đứng lên đòi lập chính quyền mới, thì cũng chỉ có lũ phản động ngu dốt thôi.

    Trả lờiXóa
  10. Thành phố Đà Nẵng sạch đẹp vậy mà, tôi không bao giờ nghĩ chính quyền Đà Nẵng lại có vấn đề gì, phải chăng bài viết đang tố cáo sai sự thật, vì tên tội phạm Trương Duy Nhất mà tố cáo cả hệ thống chính trị, rõ ràng là vu khống quá đáng, chẳng lẽ cả hệ thống chính quyền lại thối nát thế à, nếu như vậy thật thì Đà Nẵng có như ngày hôm nay không, chẳng lẽ cả hệ thống toàn những người quan liêu, độc quyền giống nhau hết à, toàn người bất lương, không biết phải trái hết sao, chẳng lẽ không một ai dám đứng lên giành lại công bằng, bênh vực lẽ phải à, chẳng qua tôi nghĩ sự thật đã bị bài viết xuyên tạc mà thôi.

    Trả lờiXóa
  11. Những ai biết đến Đà nẵng hay sống ở Đà nẵng quá hiểu rõ về thành phố về bộ máy chính quyền ở đây. Đà nẵng xưa vốn được đánh giá cao về sự văn minh; lãnh đạo hết mình vì dân. Chính vì vậy, sự việc trên theo tôi là vô căn cứ và bịa đặt nhằm nói xấu chính quyền, mọi người không nên tin vào đó. Những người làm việc nhân danh pháp luật họ rất cẩn thận và nghiêm khắc , sự việc gì cũng dựa vào luật mà định, trên còn có nha nước, không đơn giản mà làm sai được

    Trả lờiXóa
  12. Vẫn là mấy bài đăng , tin nhảm vu khống nói xấu Đảng, nói xấu chính quyền Nhà nước, giờ thì nói xấu cả bộ máy chính quyền thành phố Đà Nẵng, ai cũng biết là Đà Nẵng là một trong những thành phố phát triển nhất Việt Nam, chính trị xã hội cũng rất ổn định, thử hỏi không có lực lượng chức năng, không có sự nghiêm minh của pháp luật thì làm sao có thể phát triển như vậy được. Vậy mà mấy tên phản động lại đi đăng bài tố cáo tòa án này kia, đúng là đầu óc ngu dốt

    Trả lờiXóa
  13. “Đừng bao giờ làm việc
    Lương tâm không muốn làm.
    Ngay cả khi nhà nước
    Bắt anh cứ phải làm.”

    Einstein nói thế.
    Tôi muốn chuyển câu này
    Tới công an, quân đội,
    Để họ nhớ hàng ngày.
    Thái Bá Tân
    Ps: thêm cả lũ dlv bại não

    Trả lờiXóa
  14. Hí hí, việc người dân nói thật những gì mình nghĩ về các quan tham nhà sản và các dlv bại não luôn bị chụp mũ là chống phá. Chính các quan tham nhũng và lũ dlv bại não đang chống phá đất nước đấy chứ. Ăn lương từ thuế dân mà hành dân, diệt dân coi dân như cỏ rác lại còn cứ nhắng lên cãi chày cãi cối. Lũ nào ăn tiền bẩn tham nhũng, tiền mồ hôi nước mắt của dân đen thì không chết vì ung thư thì cũng chết đường chết chợ. 5 đời nhà nó không ngóc đầu lên được vì không thoát khỏi nỗi nhục. Công nhận lũ dlv bại não đúng là đám thiên tài và đỉnh cao trí tuệ của đảng cs giãy chết.

    Trả lờiXóa
  15. Một đoạn văn có nội dung gần như giống nhau được viết đi viết lại ,với mục đích gì đây hay không nghĩ ra cái gì nữa để viết nên cứ viết đi viết lại cho dài. Hết những trò bài viết lung tung nay còn tưởng tượng ra các cuộc gọi đến các cán bộ ở Đà Nẵng để tạo ra những cuộc điện thoại với những cuộc đối thoại không biết với mục đích gì.

    Trả lờiXóa