Thứ Tư, 18 tháng 11, 2015

Thanh hoá - con sếp cảnh sát cơ động chém dân như giang hồ

Cha nào còn nấy !

Cha làm ăn cướp (Đội phó CSCĐ)... con gái cùng đồng bọn vát dao chém người vì vài chục ngàn.
-----------------------------------
Con gái sếp cảnh sát cơ động hung hãn chém người?

- Vào chơi, thấy thác Voi (Thanh Hóa) không có nước, nhóm thanh niên ra đòi lại tiền vé. Không được chấp nhận, nhóm này liền rút dao chém hai mẹ con quản lý khu du lịch. Đáng chú ý là trong nhóm này có con gái của đội phó đội Cảnh sát Cơ động (Công an tỉnh Thanh Hóa).

Vào thác chơi, ra đòi lại tiền


Theo phản ánh của chị Trần Thị Vân (người quản lý thác Voi, xã Thành Vân, huyện Thạch Thành), vào khoảng 12h trưa 15/11 có một tốp thanh niên 8 người (2 gái, 6 trai) đi trên 4 chiếc xe máy đến khu du lịch sinh thái thác Voi chơi.

Đến nơi, cả nhóm được thông báo thác hết nước, muốn vào chơi thì mỗi người nộp 10.000đ (vé ngày thường 20.000đ). Cả nhóm đồng ý và nộp 80.000 đồng để vào.

Khoảng 1 tiếng sau, nhóm thanh niên quay ra yêu cầu trả tiền vì thác không có nước. Không được trả lại tiền, cô gái tên Nguyễn Thị Linh Trang (SN 1994, TP Thanh Hóa) chửi bới chị Vân và nói: "Bà không trả lại tiền thì hôm nay tôi giết”.

Khi chị Vân nói 'không trả', ngay lập tức Trang rút con dao gấp (dạng dao lá lúa, dài 20cm) đâm mấy nhát vào người nhưng chị Vân lách được nên chỉ xây xát nhẹ ở phần cánh tay. Chưa dừng lại ở đó, cô gái này còn hung hãn nhảy lên chém một nhát từ trên đầu xuống, theo phản xạ chị Vân giơ tay ra đỡ nên bị đứt ở bàn tay phải khâu 12 mũi.

Thấy mẹ bị đánh anh Nguyễn Đăng Hùng (SN 1991, con chị Vân) chạy tới ném đá vào đám đông nhằm xua đuổi. Ngay lập tức bị một thanh niên tên Nguyễn Minh Quân (SN 1988) rút lê (loại lê đa năng) dài khoảng 40cm chém lại khiến Hùng bị đứt gân tay, đứt động mạch và các dây thần kinh ngoại biên.

Hiện hai mẹ con chị Vân đang điều trị trong bệnh viện.

Đi xe công đến giải quyết con gái chém người?

Khi ông Nguyễn Văn Huế (chồng chị Vân) đang ngủ trong nhà chạy ra thì cả nhóm đã bỏ chạy, để lại 3 chiếc xe máy.

Ngay lập tức ông Huế báo cáo lên công an xã, huyện xuống lập biên bản hiện trường, đồng thời điều ra hành vi chém người của nhóm thanh niên nói trên.

Trao đổi với VietNamNet, ông Hà Văn Thắng, Trưởng công an xã Thành Vân xác nhận, trưa 15/11 trên địa bàn có xảy ra vụ đánh nhau ở khu du lịch thác Voi. Vào khoảng thời gian trên có một cô gái (tên Linh Trang - PV) chạy xuống công an xã thông báo có chồng (Nguyễn Minh Quân - PV) đang bị đánh trên thác Voi và đang điều trị tại trạm xá.

Khi lực lượng công an tới nơi thì nhóm thanh niên đã không còn ở hiện trường. Công an đã lấy lời khai của hai mẹ con chị Vân và cô gái tên Linh Trang. Vụ việc ngoài phạm vi xử lý của công an xã nên đã chuyển toàn bộ hồ sơ lên công an huyện Thạch Thành.

Tại hiện trường công an thu giữ 3 chiếc xe máy của nhóm thanh niên, vỏ da đựng dao.

“Được biết Linh Trang là con của một đội phó đội Cảnh sát Cơ động (Công an tỉnh Thanh Hóa). Khi xảy ra sự việc Trang ở công an xã tỏ ra rất tỉnh táo và bình thường như không có chuyện gì xảy ra.

Đến cuối giờ chiều 15/11, ông Sửu (bố Trang) đi xe ô tô biển xanh BKS: 36A-005.72, bên hông có dòng chữ “Cảnh sát cơ động” đến UBND xã để giải quyết vụ việc cùng với công an huyện Thạch Thành”, ông Thắng cho biết.

Ông Thắng cho biết thêm, riêng Nguyễn Minh Quân đã có mấy tiền án, tiền sự.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Thạch Thành điều tra, làm rõ.

Trao đổi với VietNamNet sáng 17/11, một lãnh đạo phòng Cảnh sát Cơ động (Công an tỉnh Thanh Hóa) cho biết đã nắm bắt được vụ việc và đã báo cáo lên lãnh đạo công an tỉnh.

Vị này cho biết thêm, hôm xảy ra sự việc (15/11) không phải ca trực củaông Nguyễn Minh Sửu (Đội phó đội CSCĐ - bố cô gái tên Linh Trang - PV). Tuy nhiên khi nghe tin nhóm bạn của con gái mình bị người ở khu du lịch thác Voi đánh thì ông Sửu đã sang đề xuất với lãnh đạo được mượn xe của cơ quan (tự đổ dầu) để lên xem vụ việc thế nào.

“Còn việc cháu Linh Trang có dùng dao chém chủ khu du lịch thác Voi, tôi được kể lại là do nhóm thanh niên đi píc-níc có mang theo hoa quả để ăn và mang theo dao gọt hoa quả. Khi hai bên xảy ra cãi nhau, bà chủ khu du lịch có túm tóc cháu Trang nên cháu túm được con dao trong túi xách vung lên khiến bà này bị thương ở tay” – vị này cho hay.

Nam Phong - Lê Anh

http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/273555/con-gai-se-p-canh-sat-co-dong-hung-han-che-m-nguoi-.html

11 nhận xét:

  1. những tin tức này nhanh thật . những kẻ chuyên gia làm những việc này đúng là suốt ngày tìm cách dựng chuyện .. nhưng cảm ơn về tin tức đấy . điều đó chỉ ghi nhận khi các cơ quan sẽ làm sáng tỏ và công khai cho mọi người biết và tiến hành xử lý nếu như bất cứ ai xâm phạm tới luật pháp ..

    Trả lờiXóa
  2. Tôi chỉ biết CSCĐ là những người đêm hôm phải đi xe máy kiểm tra hành chính, đảm bảo an toàn trật tự, nhất là vào ban đêm lúc mà người dân mất cảnh giác nhất và cũng là lúc bọn tội phạm hoành hành nhiều nhất. Vậy mà cái trang này nói họ là ăn cướp. Đó là một phát ngon ngu học nhất mà tôi từng được nghe. Nhưng cũng có thể hiểu được vì cái thằng viết bài này đang ngồi ở một xó nào đó ngoài đất nước này. Đúng là cái loại lưu vong phá hoại.

    Trả lờiXóa
  3. tai sao nhung nhan xet vao trang nay cua toan bo DLV vay?phat buon non.

    Trả lờiXóa
  4. Đúng là trang lều báo này đang đi cổ vũ cho các hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc chống phá đất nước Việt Nam hay sao mà những người làm nhiệm vụ đảm bảo bình yên cho cuộc sống người dân như những cảnh sát cơ động mà chúng cũng có thể cho rằng đó là những kẻ cướp và nếu thực sự những người con của họ có sai phạm và hành động như những giang hồ thì cũng sẽ bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật mà thôi. Không thể vì thế mà có thể tuyên truyền, xuyên tạc cả lực lượng Công an cũng như chế độ như vậy được

    Trả lờiXóa
  5. Thực ra nhiều lúc buồn ngủ vào trang này đọc mấy chuyện tào lao chém gió cho đỡ buồn thôi, biết nội dung là hư cấu rồi nên cười xong cũng không để bụng nhưng mà đọc bài này thấy có một kiểu viết "truyện cười" rất mời của tác giả. CƯỜI NGU! haha. Ngu thứ nhật đấy là việc tác giả bài viết gọi chiến sĩ CSCĐ là "ăn cướp". nếu như CSCĐ mà là ăn cướp, cướp có vũ trang hẳn hoi với số lượng đông đảo thế thì chắc người dân chẳng còn gì để mất nữa rồi. đấy là theo chiều hư cấu của tác giả chứ thật ra ai cũng biết, họ là những người ngày đêm vất vả canh chừng giấc ngủ yên bình cho nhân dân.
    Ngu thứ 2 đấy là đem việc con cái ra để đánh đồng cha mẹ, sự việc thì cũng chưa ai biết thực hư thế nào nhưng trên đất nước Việt Nam này thiếu gì gia đình "mẹ cú, con tiên". Bố mẹ nông dân sinh ra con cái tài giỏi và ngược lại, bố mẹ là nhà tri thức ,khoa học chắc gì con cái đã ngoan ngoãn. Vấn đề nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố: môi trường, bạn bè, tiền bạc, sự giao dục... chứ ngoan, hư đâu được quyết định bằng gen. Nói đến đây là biết cái "tài" của tác giả rồi. Hi vọng lần sau viết "truyện hư cấu" thì tác giả giữ lại cho mình ít cái ngu, đừng tuôn ra hết thế. Cười đau bụng lắm!haha

    Trả lờiXóa
  6. khả năng viết kịch và dựng chuyện còn kém lắm chưa ăn thua, nếu sự việc như thế thật sao các trang báo không đưa tin mà các người lại biết hay các người đứng đấy chứng kiến vụ việc à, mà cái việc ông Sửu lấy xe của cơ quan đi giải quyết công việc thì có vấn đề gì mà phải nói, trong này không có chỗ nào nói là ông ấy bao che việc làm của con, cũng có nghĩa là ông này công tư phân minh, cánh viết bài này kém suy luận lắm cơ.

    Trả lờiXóa
  7. khả năng viết kịch và dựng chuyện còn kém lắm chưa ăn thua, nếu sự việc như thế thật sao các trang báo không đưa tin mà các người lại biết hay các người đứng đấy chứng kiến vụ việc à, mà cái việc ông Sửu lấy xe của cơ quan đi giải quyết công việc thì có vấn đề gì mà phải nói, trong này không có chỗ nào nói là ông ấy bao che việc làm của con, cũng có nghĩa là ông này công tư phân minh, cánh viết bài này kém suy luận lắm cơ.

    Trả lờiXóa
  8. càng đọc càng thấy buồn cười, trang này viết như kiểu treo đầu dê bán thịt chó vậy. Phần trên thì tập trung vào việc người được nói là có hành vi "chém người" là con gái của đội phó đội Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Thanh Hóa, rồi lại có việc lấy xe cơ quan "tự đổ dầu" này nọ, chốt ở cuối thì lại là trích dẫn lời kể của một người khác nói đây là một vụ việc xô xát giữa cả đôi bên. ấy vậy mà tất cả luận điệu cũng như tiêu đề thì báo nhà ta đều hướng đến việc nói cô gái này đã lấy dao chém người quản lý kia dù chưa được xác nhận chính thức từ cơ quan điều tra. Trích dẫn thì cố tình làm lệch lạc ngôn từ gốc, còn ốp nguyên tên tác giả của bài báo bên vietnamnet, không biết đến khi tác giả của bài đăng trên Vietnamnet đọc bài ở đây thì họ nghĩ gì?

    Trả lờiXóa
  9. cần xem lại việc đăng tin tức của cái trang này.có lẽ giọng văn vs cái đề tài mang tính bêu xấu hơn là đưa tin.đưa tin mà như kiểu giật tít ra như thế nhưng nội dung cũng chẳng có gì đặc biệt.bị thương có tí mà nó cũng giật tít như giang hồ chém nhau.hài vãi mấy cái thằng viết bài này

    Trả lờiXóa
  10. Những thông tin này tính chính xác chưa được kiểm nghiệm vì thế chúng ta không nên vội vàng tin những thông tin này, nếu thực tế có vụ việc trên diễn ra cơ quan công an sẽ làm rõ vụ việc và sẽ có câu trả lời thích đáng cho người dân. và nếu có vụ việc trên các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm khắc trước pháp luật.

    Trả lờiXóa
  11. Thực chất khi đang cảm thấy chán nản thì đọc những bài viết như thế này thực sự buồn cười , hư cấu một cách trắng trợn khiến ai đọc vào cũng tự hình dung được sự thật đã được bóp méo như thế nào rồi , vì cách dàn dựng còn có quá nhiều sở hở . Việc con của cán bộ công an làm sai thì sẽ bị đưa ra xét xử và người chiến sĩ công an cũng không có hành vi nào bao che cho con mình cả , ông hoàn toàn liêm khiết , nếu sai phạm thì sẽ bị xử lý . Lều báo này giật tít tiêu đề mà nội dung thì chả có chút gì là đúng sự thật

    Trả lờiXóa