Thứ Bảy, 19 tháng 4, 2014

Vua con xuất hiện tại Thai BÌnh !

Ghét "thằng" quay phim, chủ tịch xã cướp điện thoại nhà báo?

 5 thảo luận17/04/14 07:41
(GDVN) - Thật khó tin đây lại là hành động của một lãnh đạo xã.
“Ai cho chúng mày quay phim, chụp ảnh”
Lúc 14h55 phút ngày 15/4, PV báo Tiền Phong cùng các đồng nghiệp ở một số báo khác đang tác nghiệp phía ngoài cổng Nhà máy gạch Vũ Bình (xã Vũ Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) thì bị một người đàn ông khoảng gần 50 tuổi, đi xe mô tô BKS 17B1 - 07732, không đội mũ bảo hiểm, lao tới xưng là chủ tịch xã, quát nạt ẩm ĩ: “Đất có thổ công, sông có hà bá… ai cho chúng mày quay phim, chụp ảnh”. Tiếp đó, vị này xông tới giật chiếc điện thoại di động trên tay của PV báo Tiền Phong.
Đối tượng cướp điện thoại rồi cho vào cốp xe
Sau khi giật chiếc điện thoại di động của PV, người đàn ông này đưa cho 3 người khác, nhưng không ai cầm. Đối tượng trên ung dung cho chiếc điện thoại vào cốp xe máy. Hành vi trên của đối tượng xưng là chủ tịch xã được các PV có mặt kịp thời ghi lại.
Không dừng lại ở đó, đối tượng này tiếp tục hô hoán 3 người khác dùng vũ lực đẩy PV báo Tiền Phong ra bờ đê. Khi nhóm PV gọi điện cho Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình để thông báo sự việc, đối tượng nghe thấy, liền thách thức: “Công an tỉnh đến đây thì làm được gì, rồi lặp lại câu “đất có thổ công sông có hà bá”.
Ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh của phóng viên, khoảng 20 phút sau, Đại tá Lê Đình Nhường, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình cùng nhiều chiến sỹ công an tỉnh, huyện đã có mặt tại hiện trường.
Ngày 16/4, Công an huyện Kiến Xương (CA Thái Bình) cho biết, hiện đã thu được chiếc điện thoại của phóng viên bị cướp trước cổng Nhà máy gạch Vũ Bình.
Công an được huy động tới hiện trường sau vụ cướp
Ông Nguyễn Anh Đức, Đội Hình sự (Công an huyện Kiến Xương) thông tin cho phóng viên biết Công an huyện Kiến Xương đã thu được 1 chiếc điện thoại hiệu HK phone Revo Lead, giống với điện thoại mà phóng viên trình báo bị giật mất tại cổng Nhà máy gạch Vũ Bình (Kiến Xương). Tuy nhiên ông Đức cho rằng, còn một số chi tiết không khớp với lời khai báo của bị hại nên mời phóng viên Tiền Phong về trụ sở Công an huyện Kiến Xương để nhận dạng chiếc điện thoại.
Ông Đức cũng cho biết, người giao nộp điện thoại chính là ông Phan Văn Diệp, Chủ tịch UBND xã Vũ Bình. Theo lời ông Đức, khi làm việc với cơ quan Công an huyện Kiến Xương, ông Diệp thừa nhận có lấy 1 chiếc điện thoại của một thanh niên, nhưng không biết người thanh niên đó là ai. Còn việc có tạm giữ ông Diệp hay không thì cơ quan điều tra còn phải tiếp tục xác minh làm rõ, ông Đức nói.
Có dấu hiệu phạm tội cướp tài sản
Luật sư Nguyễn Anh Tuấn – Công ty luật TNHH Trường Lộc nhận định, hành động của người tự xưng chủ tịch xã đã xâm phạm đến 2 quan hệ được pháp luật bảo vệ: Xâm phạm quyền sở hữu tài sản của phóng viên, có dấu hiệu phạm vào Tội cướp giật tài sản được quy định tại Điều 136, Bộ luật hình sự. Xâm phạm quyền của nhà báo, vi phạm quy định tại khoản 4, Điều 15, Luật Báo chí. Để bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật, bảo đảm quyền của nhà báo, cơ quan công an cần xác minh và xử lý theo quy định.
"Không ai được đe doạ, uy hiếp tính mạng, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhà báo hoặc phá huỷ, thu giữ phương tiện, tài liệu, cản trở nhà báo trong hoạt động nghề nghiệp", ông Tuân dẫn luật.
Ngày 12/3/2014, tại nhà máy gạch tuynen Vũ Bình xảy ra vụ “côn đồ xông vào nhà máy, khiêng giám đốc ra sân”. Ngày 6/4/2014, tại đây lại tiếp tục xuất hiện 6 người lạ mặt lao vào đánh bảo vệ, cán bộ của nhà máy, sau đó còn đuổi đánh cả công an xã.
Nguyên nhân có thể vì tranh chấp giữa công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Phát triển Nông Thôn và Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Đất Nước về quyền sở hữu tài sản tại nhà máy gạch Vũ Bình. Trong khi chờ tòa phán xét, mặc cho lãnh đạo công ty Nông Thôn phản đối, người của Công ty Đất Nước vẫn kéo đến “tiếp quản” nhà máy cho đến nay. Vì tranh chấp trên nên có khá nhiều vụ lộn xộn diễn ra ở đây. Hiện tại, mâu thuẫn chưa được giải quyết. Do đó, biến xã Vũ Bình (Kiến Xương) trở thành tâm điểm của báo chí và dư luận đầu năm nay. 

6 nhận xét:

  1. Cướp đêm là giăc.Cướp ngày là quan .Đúng quá ta !

    Trả lờiXóa
  2. Phó chủ tịch xã biến thành "kẻ cướp giật",thế này thì xã hội "LOẠN" mất rồi !!!

    Trả lờiXóa
  3. Cái loại "phó chủ tịch phường,xã..." thì tôi còn có nhiều chuyện nực cười và đáng khinh lắm,bạn nào muốn tìm hiểu thì liên lạc với tôi.

    Trả lờiXóa
  4. Cái loại "phó chủ tịch phường,xã..." thì tôi còn có nhiều chuyện nực cười và đáng khinh lắm,bạn nào muốn tìm hiểu thì liên lạc với tôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. có video hay hình nào rõ hơn không chứ nhìn thế này thì câu chuyện trên kia của bác tác giả thật là chẳng biết ra làm sao. Có hai cái hình kia bác kể thế thì biết thế chứ nhìn thì là một anh đang cất điện thoại vào cốp xe, các canh công an đang tập trung ở ủy ban. có thế thôi. Ai mà biết được bác bịa chuyện hay thế nào . Tốt nhất lần sau đưa gì lên phải có bằng chứng xác thực bác ạ.

      Xóa
  5. trang này thỉnh thoảng lại đưa những tin thiếu căn cứ thực tế quá,chẳng biết đường nào mà lần,viết thế này ai chả viết được,với lại đối với một việc như thế này nếu mình là người mất điện thoại mình sẽ tìm đến công an huyện để trình báo chứ chẳng ai dại gì mà tìm đến công an tỉnh,đã thế còn bảo gọi điện thông báo cho giám đốc công an tỉnh,thật thiếu logic,không thể nào loại trừ tin tức này do tác giả xuyên tạc tự biên tự diễn mà có

    Trả lờiXóa