Thứ Năm, 17 tháng 4, 2014

Vua tập thể, cả con ở cũng thành vua.

Nhân viên Sở Tư pháp đập máy đo nồng độ cồn
(Tin tức pháp luật) - Một nhân viên công tác tại Sở Tư pháp Đắk Lắk say xỉn đã đập máy đo nồng độ cồn rơi xuống đất, hư hỏng, thiệt hại khoảng 50 triệu đồng. 
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết đã tạm giữ hình sự đối với Lê Mạnh Long - 26 tuổi, là nhân viên công tác tại Sở Tư pháp Đắk Lắk - về hành vi chống người thi hành công vụ.
Trước đó, khoảng 20h ngày 13/4, tổ công tác thuộc Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đang tuần tra, kiểm soát giao thông trên đường phát hiện Long trong tình trạng say xỉn khi điều khiển xe máy nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn.
Tuy nhiên Long đã không chấp hành và dùng tay đập mạnh khiến máy đo nồng độ cồn rơi xuống đất, hư hỏng, thiệt hại khoảng 50 triệu đồng.
Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra những vụ việc cán bộ say rượu, chống lại người thi hành công vụ. Mới đây nhất là vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô biển xanh của Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên nghi vấn do say rượu với người đi xe máy khiến một đôi vợ chồng trẻ thiệt mạng. Họ ra đi để lại mẹ già và hai đứa con thơ...
Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn
Theo thông tin từ công an thành phố Thái Nguyên cho biết, vào khoảng 23h ngày 7/11/2013 tại khu vực đảo tròn phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô biển xanh 7 chỗ ngồi  hiệu Fortuner BKS 20A- 001.17 và xe máy BKS 20G1- 127.57. Tại hiện trường, sau cú va chạm, chiếc xe máy nát tan tành còn xe ô tô bị nổ lốp sau và hỏng nặng phần đầu xe.
Theo một số nhân chứng có mặt tại hiện trường lúc đó cho biết, khi chiếc xe máy lưu thông đến đoạn đảo tròn thuộc phường Trưng Vương, nơi giao cắt của 5 tuyến đường Bắc Kạn, Phủ Liễn, Hoàng Văn Thụ, Cách mạng tháng 8 và Đội Cấn thì bất ngờ bị chiếc ô tô đi từ hướng đường Hoàng Văn Thụ đâm vào  từ phía sau.
Không dừng lại ở đó, chiếc ô tô tiếp tục lao lên khu đảo tròn cao hơn mặt đường 30cm, húc vào các chậu cây hoa và tiếp tục lao xuống lòng đường phía đối diện, chiếc xe chỉ dừng lại khi bị nổ lốp và quay 180 độ, hai nạn nhân bị bắn ra xa.
Nhiều nhân chứng có mặt khi thời điểm xảy ra tai nạn cho biết, chiếc xe ô tô đi từ hướng đường Hoàng Văn Thụ ra với tốc độ cao,  chạy xiên xẹo giữa đường và phát ra những tiếng rít chói tai trước khi gây tai nạn ở khu vực đường tròn trung tâm.
Trước khi gây tai nạn, chiếc xe ô tô này cũng đã suýt đâm vào một phụ nữ đi xe đạp trên đoạn đường đó. Cũng theo nhiều người chứng kiến sự việc, sau khi gây tai nạn, một người đàn ông được cho là lái xe đã rời khỏi hiện trường, trong người ông này có mùi rượu.
H.H (Tổng hợp)

1 nhận xét:

  1. Tôi nghe nói nhà nước
    Có các “dư luận viên”.
    Con số này lớn lắm.
    Tất nhiên phải chi tiền.

    Rồi sau đó bất chợt
    Trên blog, trên Phây,
    Có nhiều người giấu mặt,
    Cứ chọc phá suốt ngày.

    Quả thật tôi không biết
    Họ là ai, làm gì.
    Nhưng cách họ chửi mắng
    Thì thô bỉ cực kỳ.

    Hơn cả bọn cặn bã
    Vô học và vô nghề.
    Còn nói bảo vệ đảng
    Và nhà nước, thật ghê.

    Không lẽ chính nhà nước
    Dùng tiền thuế của dân
    Thuê bọn này cặn bã
    Cắn, chửi chính người dân?

    Nếu quả đúng như vậy,
    Các bác ạ, thực tình,
    Tôi thật sự thất vọng
    Với nhà nước của mình.
    Thái Bá Tân

    Trả lờiXóa