Thứ Hai, 24 tháng 3, 2014

Đại sứ Việt Nam bị bắt tại sân bay Frankfurt (Đức) vì nghi rửa tiền


 Ông Nguyễn Thế Cường, Đại sứ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Bild.de   
 Lại thêm một vụ Scandal ngoại giao của Việt Nam. Trước đây, bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi bị "bắt quả tang" buôn lậu ngà voi, sừng tê giác. Nay Đại sứ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ bị hải quan Đức bắt giữ vì nghi rửa tiền. > Bí thư thứ nhất ĐSQ VN bị về nước vì buôn lậu > Sự kiện PCI và vụ buôn lậu sừng tê giác với góc nhìn từ quốc tế  Theo trang báo điện tử Đức Bild.de, ngày 19.12.2013 hải quan, quan thuế phi trường Frankfurt (Cộng hòa Liên bang Đức) đã câu lưu ông Nguyễn Thế Cường đại sứ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ, vì  tình nghi ông Cường mang 20.000 € tiền mặt mà không khai báo. Cảnh sát Đức đã đưa ông Nguyễn Thế Cường về đồn, để điều tra và cáo buộc ông Cường tội "rửa tiền“. Đại sứ Nguyễn Thế Cường khai nhận, đây là số tiền đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ quyên góp được giao cho ông chuyển về nước giúp nạn nhân bão lụt. (Theo nguồn tin được biết, đây chỉ là lời khai của đại sứ Nguyễn Thế Cường, nhưng không có loại chứng từ nào ghi nhận lời khai của ông). Vụ ông Nguyễn Thế Cường, đại sứ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ bị cáo  buộc tội "rửa tiên" đang có nguy cơ dẫn đến một vụ bê bối chính  trị trong quan hệ Đức - Việt. Tỗng lảnh sự Việt Nam tại Frankfurt tức thời khiếu nại nhà nước Đức và than phiền hải quan Đức đã vi phạm trầm  trọng hiệp ước ký tại Wien/Vienna bảo đảm tính miễn trừ dành cho quan chức ngoại giao.  Cảnh sát Đức đã cho ông Nguyễn Thế Cường đại sứ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ tại ngoại sau khi ông đóng tiền phạt thế chân 3.500 €.  DA

Trần Quang Thành - CTV Vietinfo.eu (vietinfo.eu)

Cám ơn bạn đã truyền bá nội dung bài vở của chúng tôi. Ngoại trừ mục đích cá nhân, khi sử dụng lại thông tin, xin các bạn không quên ghi rõ tên tác giả, tên nguồn và vietinfo.eu.

23 nhận xét:

  1. đảng cộng sản việt nam chỉ toàn một lũ tham nhũng nát bét
    lật đổ đảng cộng sản việt nam

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. bố thằng điên, chúng mày mới là cái lũ nát bét, cái lũ bỏ đi sống ở bãi rác của xã hội thì có, mở mồm ra là nói toàn những câu thiếu văn hóa, ngu học, đần độn. Cái tin này đăng ầm ầm trên các mặt blog họ hàng của chúng mày từ lâu rồi mà giờ mới biết à? đúng là cái dân mù cang chải mù văn hóa, toàn đi gặm xương hôi của thằng khác. Trang này có mày với thằng nặc danh là chuyên gia cả đời cứ cắm đầu vào cái sọt rác này để xem chúng nó phun ra cái gì là vồ lấy chửi cho bằng được, chửi không cần biết thực hư thế nào, được cái thằng đăng bài cũng ngu nên mới thể hiện ra cả cái ngu của chúng mày. Đã một công lên mạng thì bỏ thời gian ra mà đọc báo đi cho nó mở mang đầu óc, đừng để người ta nói là có đầu chỉ để trang trí

      Xóa
    2. cộng sản nghiền nát: bạn đúng là cũng nằm trong cái lũ muốn bán nước, muốn hại nhân dân thôi, thử hỏi xem nếu không có Bác Hồ, không có Đảng cộng sản Việt Nam thì giờ nước ta sẽ ra sao, chắc giờ nước ta vẫn đang trong tình trạng bị các nước phương tây nó đàn áp, nó bốc lột mất, tôi thực tình không hiểu tại sao các bạn luôn muốn đất nước mình hòa bình nhỉ, tại sao các bạn muốn chiến tranh thế nhỉ, chiến tranh có tốt đẹp gì không cơ chứ

      Xóa
    3. Lú, hoặc quá lú, quá lẫn, quá quẫn,lúc 22:24 25 tháng 3, 2014

      Cổ kim đông tây, có lẽ hiếm nơi nào người cầm đầu một Đảng phái lại trực tiếp bài xích miệt thị chính bộ máy dưới quyền mình, nhiều đến thế. Không chỉ vậy, mị dân bằng phương cách lớn tiếng kêu gọi dân ném thẳng cà chua trứng thối vào đồng đội mình, nhân danh bảo vệ sự... ổn định để phát triển.
      Dân mà, ngu gì không ném, khi được biếu không cà chua trứng thối.
      Xã hội ba năm nay, khoác màu u ám đảo điên, phần lớn từ đó mà ra, chứ không chỉ vì kinh tế bấp bênh suy thoái như người ta mặc định.
      Thói đời đã khác, sự đời cũng theo đó mà biến đổi. Thứ duy nhất không thay đổi trong suốt lịch sử loài người, đó là sự thay đổi.Lú, hoặc quá lú, quá lẫn, quá quẫn, mới không hiểu được quy luật đó.Quyết sách chống tham nhũng, mang lối xử sự từ thời đấu tố sơ khai, áp cho thói đời nay cách vài thế hệ, thế nên hiệu quả chưa thấy đâu, chỉ rõ ràng từ chính kịch chuyển thành bi kịch cho tầng lớp trung lưu mới nổi, cho đồng đội đồng chí của đảng và, thành hài kịch cho những người chính trực.
      Cop của chị Beo

      Xóa
    4. cộng sản nghiền nát: những câu nói ấy của bạn đủ để người ta hiểu được bản chất con người bạn là như thế nào rồi, bạn cũng giống như Bùi Hằng, Hà Vũ, Quốc Quân thế thôi, bạn có thể có tài thật đấy nhưng cái tài của bạn chỉ ở một lĩnh vực nào đấy thôi nhé, bạn không đủ tư cách để nói về chính trị thì các bạn đừng có lây cái danh học hàm học vị của các bạn ra để rồi phát biểu lung tung nhé, các bạn thực chất cũng đang bị theo một tư tưởng trái ngược với tư tưởng của Đảng và nhà nước ta và các bạn cũng ra sức chống đối chứ gì, thế thì các bạn đang phản lại cả dân tộc rồi đấy

      Xóa
    5. nếu không có Đảng Cộng Sản thì đất nước sẽ không có được như ngày hôm nay, ừ thì bất cấp nhưng thế vẫn còn hơn là không có người lãnh đạo, các nhà dân chủ có tốt hơn thì để ra đường lối chính sách đi xem làm ăn được gì, nếu không làm được thì ngồi đó mà lót đép nghe chuyện chứ đừng rống cổ lên phán để rồi bị ăn gạch đá, đừng ngồi đó bịa chuyện vô căn cứ

      Xóa
  2. Vụ nầy báo nước ngoài đăng lâu rồi.Để rồi xem một bầy nhào vô: thế lực thù địch, xuyên tạc, bịa đặt,nhận tiền nước ngoài đánh phá đất nước,bôi bát,làm mất trật tự xã hội,xúi dục đi biểu tình,không tin,mọi người cần phải cảnh giác...Ngoài những từ trên còn từ nào mới lạ nữa không ?!.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đã mất công đọc rồi thì sao không đọc luôn cả cái bài viết về lí do với kết quả của sự việc đi, chỉ đọc mỗi đoạn đầu là sao? mà thôi nói trắng ra là chú em đã biết là ông Nguyễn Thế Cường mang số tiền đó là tiền quyên góp của bà con kiều bào để giúp đỡ nhân dân miền trung chưa vậy? nói thì nghe có vẻ hiểu biết lắm nhưng đọc đến cuối thì tụt hết cả các cảm xúc. Thật sự là rất thất vọng với nền tảng kiến thức của các bạn trẻ hiện giờ, và cả văn hóa nữa, nhân tiện đừng mang mấy cái dẫn chứng từ BBC, VOA hay RFA ra đây nhá, những tờ báo lá cải đấy từ lâu đã chẳng được công nhận nữa rồi, ngay cả người dân Mỹ người ta cũng chẳng thèm xem

      Xóa
    2. Nặc danh: tôi nghĩ tác giả đang hướng lái vấn đề theo chiều hướng ngược lại đấy, vì tác giả chưa biết rõ nguyên nhân và kết quả sự việc như thế nào mà tác giả đã cho rằng ông Nguyễn Thế Cường rửa tiền, đã thế còn nói ra lời khai của ông, nếu tác giả đã chắc chắn là sự việc này là có thật thì sao tác giả không thử đưa một vài mẩu báo nước ngoài đăng tin bài này nhỉ, hay chỉ là thích nói gì thì nói vậy, vì đây là vụ việc liên quan đến ngoại giao nên tôi chắc chắn sẽ có báo chí nước ngoài đăng tin

      Xóa
  3. http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/12/131221_viet_embassy_in_turkey_response.shtml

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://www.voatiengviet.com/content/dai-su-vietnam-tai-tho-nhi-ky-bi-bat-tay-san-bay-duc/1815848.html

      Xóa
  4. http://www.youtube.com/watch?v=jLAZ6k6dw4E

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://www.thegioinguoiviet.net/showthread.php?p=117077

      Xóa
    2. các bạn đưa những cái link này lên đây làm gì vậy, các bạn xem đấy là bằng chứng à, thế thì các bạn chỉ lừa được những đứa trẻ con thôi nhé, những cái link kia thì cũng khác gì cái trang blog này là bao đâu, vẫn thường là các bài viết lợi dụng một số sự việc rồi tự vẽ thêm râu thêm ria và cố hướng lái theo hướng có hại cho Đảng Nhà nước để từ đó làm giảm uy tính của Đảng và Nhà nước ta rồi làm giảm lòng tin của nhân dân, kích động nhân dân. Thủ đoạn của các bạn thật là thâm độc

      Xóa
  5. Ặc, blog này sao chậm chạp thế. Đọc được tin này ở những trang khác từ lâu rồi mà giờ tự nhiên lại thấy đăng lại, hay là dạo này tài năng có hạn, dùng hết rồi nên không biết viết gì nữa thì bới móc lại của những trang khác rồi copy để đăng. Khổ thân. Mà nói chung nghĩ đi nghĩ lại vẫn không ngờ có những người thiển cận và bất tài như các ông. Cái trang dân oan này nó nát lắm rồi, sập tiệm đến nơi rồi, đăng từ qua đến giờ mà chỉ được có 6 phản hồi, hay dạo này tổ chức biểu tình nhàm quá nên bọn Tây nó cắt kinh phí nên mới thành ra tiêu điều sơ xác như thế này?

    Trả lờiXóa
  6. Ông Nguyễn Thế Cường thực ra vướng phải vụ việc này là vì hôm đó ông ấy mang theo trong vali một khoảng tiền lớn mà vô tình quên không khai trong tờ khai khi làm thủ tục xuất cảnh ở sân bay Frankfurt, đó thực ra là số tiền mà người dân kiều bào nước ngoài đã tập trung quyên góp được gửi về VIỆT NAM để giúp đỡ người dân ở quê hương, vụ việc cũng xảy ra lâu rồi nên mình cũng không nhớ là ủng hộ sự kiện gì ở Việt Nam nhưng nói chung là chẳng có gì đặc biệt hay uẩn khúc nhưng các bác rận chủ nhà mình mũi thính hơn mũi động vật, cứ đánh hơi được ở đâu có biến là hè nhau sủa nhặng xị lên, lần đấy các trang khác cũng sủa được mỗi một bài này rồi im hẳn, đến hài

    Trả lờiXóa
  7. Ngoc Quang hay "ngọc hành" nhỉ ?-thật chẳng ra lam sao !!!

    Trả lờiXóa
  8. Khai trương: Cổng thông tin toàn diện về nhân quyền tại Việt Namlúc 19:42 25 tháng 3, 2014

    HÀ NỘI, Việt Nam - Một cổng thông tin toàn diện và cơ bản về tình hình nhân quyền Việt Nam, www.vietnamrightnow.com, ra mắt ngày 24-3 với việc cung cấp một lượng lớn thông tin cần thiết bằng tiếng Anh và cập nhật thường xuyên về một trong những quốc gia có thành tích nhân quyền tệ nhất thế giới.

    Website này là một nỗ lực của các tổ chức xã hội dân sự độc lập của người Việt Nam ở trong nước cũng như nước ngoài, tập trung vào việc báo cáo về tình hình nhân quyền, cung cấp các thông tin chính xác và cập nhật bằng tiếng Anh cho các độc giả quốc tế.

    Cổng thông tin này cũng bao gồm một cơ sở dữ liệu chi tiết của gần 300 tù nhân lương tâm đang bị giam giữ hoặc khởi tố tại Việt Nam chỉ vì thực thi các quyền tự do ngôn luận, tự do tôn giáo hay các quyền con người khác.

    Theo Tiến sĩ Nguyễn Công Huân, Giám đốc điều hành của tổ chức Con Đường Việt Nam, VietNamRightNow.com khắc phục một lỗ hổng thông tin lớn hiện nay giữa các nhà hoạt động Việt Nam với các tổ chức quốc tế, giới truyền thông và chính phủ nước ngoài.

    “Chúng tôi đã thuyết trình và báo cáo rất nhiều lần tại các diễn đàn quốc tế, nhưng chừng đó vẫn là chưa đủ để thế giới hiểu một cách đầy đủ về những gì đang diễn ra trên đất nước chúng ta”, ông Huân cho biết. “Đó là lý do vì sao có một nhu cầu cấp bách cần phải có VietNamRightNow và nó không thể được tiến hành trễ hơn được nữa”.

    Đồng tình với nhận định này, ông Trịnh Hữu Long, một luật sư đến từ Hà Nội, cho biết: “Các nhóm hoạt động nhân quyền ở các nước Đông Nam Á đều có các website tin tức và dữ liệu bằng tiếng Anh rất phong phú”. Long dẫn chiếu một ví dụ về website Irrawaddy của các nhà hoạt động Miến Điện vốn “đóng góp rất nhiều vào tiến trình cải cách ở đất nước này”.

    Phần lớn tin tức và dữ liệu phân tích đến từ các nhà hoạt động ở Việt Nam, trong đó có một số muốn ẩn danh vì lý do an ninh. “Chúng tôi hoan nghênh sự đóng góp của các cộng tác viên mới”, ông Huân cho biết. “Chúng tôi hy vọng sẽ chuyển dự án này thành một nỗ lực chung của người Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới nhằm khắc phục những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng đang diễn ra ở Việt Nam”.

    Ngày 24-3 được chọn làm ngày ra mắt vì đó là Ngày quốc tế vì quyền được biết sự thật về những vi phạm nhân quyền hiển nhiên và vì phẩm giá của các nạn nhân. “Tiếp cận thông tin là bản chất của quyền được biết sự thật”, luật sư Long nhận định.

    VietnamRightNow.com Được sáng lập bởi một mạng lưới liên quốc gia của các nhà hoạt động và tổ chức xã hội dân sự độc lập, VietnamRightNow.com là một cổng thông tin cơ bản về tình hình nhân quyền Việt Nam, cung cấp tin tức, các phân tích và dữ liệu theo thời gian thực và bằng tiếng Anh dựa trên thực tế của một trong những đất nước có thành tích nhân quyền tệ nhất thế giới.
    Liên hệ: Vietnam Right Now
    www.vietnamrightnow.com
    editor@vietnamrightnow.com

    Trả lờiXóa
  9. Cái tên bài viết thật giật gân ,thật biết lôi kéo cho độc giả vào ,vậy sao không viết đầy đủ nội dung đi mà chỉ viết được nội dung đầu vậy thôi. Thực sự thì đó thực ra là số tiền mà người dân kiều bào nước ngoài đã tập trung quyên góp được gửi về nước để ủng hộ cho nhân dân vào sự kiện gì đó ,lâu rồi không nhớ nữa,vậy mà tác giả lại viết một cách bịa đặt thế này.

    Trả lờiXóa
  10. Đúng là bọn rận chủ dẻo miệng , cái gì cũng nói được, làm gì có chuyện rửa tiền , buôn lậu ở đây chứ. Đây toàn là số tiền đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ quyên góp được giao cho ông chuyển về nước giúp nạn nhân bão lụt. Không hiểu tác giả cố tình hay không hiểu thật, bịa đặt hết sức phi lí. Đúng là bọn rận chủ thối nát không một việc gì không dám xuyên tạc.

    Trả lờiXóa
  11. Có lẽ tác giả cố tình không hiểu , hoặc cố tình xuyên tạc, làm to vụ việc này lên. Không bao giờ có chuyện đại sứ Việt Nam rửa tiền cả. Đây hoàn toàn là sự xuyên tạc, bịa đặt của tác giả cũng như bọn luôn có âm mưu chống phá chúng ta. Số tiền đó là số tiền đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kì quyên góp để ủng hộ đồng bào bị lũ lụt trong nước. Thật không hiểu tác giả nghĩ gì mà lại bịa đặt như vậy.

    Trả lờiXóa
  12. http://danlambaovn.blogspot.com.au/2014/03/nhat-thai-han-reu-rao-nguoi-viet-trom.html

    Trả lờiXóa
  13. Đẹp quá nhỉ ! Xin chúc mừng !!!

    Trả lờiXóa