Thứ Sáu, 21 tháng 3, 2014

Hội nhà văn hay hội nhà ăn ?

 Fb Khong Le - Cái "tình" của Hội Nhà văn

  Ông Phạm Viết Đào, Hội viên Hội Nhà văn bị bắt bỏ tù về cái "tội" viết lách, cả năm rồi chẳng hề nghe ông Chủ tịch Hữu Thỉnh mở miệng bênh vực cho hội viên của mình. Những người trong Hội Nhà văn hầu hết đã im hơi lặng tiếng, chỉ nghe vài tiếng nói yếu ớt của nhà văn Nguyễn Trọng Tạo, Văn Công Hùng, Trần Nhương... Kể cả khi ông Phạm Viết Đào ra tòa, cũng chẳng thấy bóng dáng người của Hội Nhà văn ở đâu.

Còn mấy tháng nữa thì ông Phạm Viết Đào sẽ mãn hạn tù, bây giờ mới thấy ông chủ tịch Hội Nhà văn Hữu Thỉnh "thể hiện sự quan tâm" đối với hội viên của mình.

Tình nghĩa của Hội Nhà văn đối với hội viên là như thế đó. Thiết nghĩ, nếu ông Phạm Viết Đào gia nhập hội No-U hay Hội Bầu bí Tương thân... chắc chắn các thành viên trong những hội này đã lên tiếng bảo vệ ông ngay khi ông bị bắt. Có thể họ đã tổ chức "đòi người" như họ đã từng làm, hoặc đã cùng kéo nhau đến phiên tòa, phản đối bản án bất công dành cho ông, chứ không bỏ mặc ông Phạm Viết Đào như Hội Nhà văn đã bỏ mặc ông đơn độc chiến đấu như thế trong một năm qua.

Cái "tình" của Hội Nhà văn
So đi sánh lại, không bằng No-U!

--------

HỘI NHÀ VĂN VN SẼ THĂM NHÀ VĂN PHẠM VIẾT ĐÀO

Nhà văn Nguyễn Trọng Tạo: "Thì ra ông Chủ tịch đã biết việc này và đã có một quyết định thăm hỏi hội viên của mình. Một quyết định hơi bất ngờ với tôi, vì từ ngày Nhà văn Phạm Viết Đào bị bắt, không thấy Hội tỏ thái độ gì công khai với toàn thể hội viên....

Thì ra các nhà văn vẫn nghĩ về nhau, vẫn thấy áy náy về việc đồng nghiệp phải ra Toà với cái 'tội' không đáng tội, nhưng rồi hầu hết giữ thái độ im lặng (đáng sợ). Cái thời buổi thông tin đầy trời, mà các nhà văn vẫn phải ngậm miệng trước nỗi đau của đồng nghiệp, thì kể cũng khi không phải".



10 nhận xét:

  1. Vâng,đúng đấy,một đồng nghiệp bị sa cơ thất thế,chẳng ma nào thăm hói,bênh vực !!! BUỒN !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hội nhà văn Việt Nam hoạt động luôn tuân thủ theo quy định của pháp luật.Và các thành viên không làm những việc có tổn hại đến dân tộc.Vậy mà Phạm Viết Đào lại đi ngược lại điều đó.Việc ông ta bị xử lí nghiêm theo quy định của pháp luật là hoàn toàn xứng đáng rồi.Cái chuyện hội nhà văn Việt nam không đi thăm ông ta ư.Các ngươi đang hoang tưởng à.Một người tù nhân thì cũng có chính sách thăm non chứ.Có phải tự nhiên là vào thăm được đâu mà.Đừng có mà ngồi đó để trách người khác.Có trách thì trách bản thân ông ta mà thôi.

      Xóa
  2. Cái chính là thân ta yên ổn có tiền là được, còn ai đì tù ráng chịu. Chó má thế đấy!

    Trả lờiXóa
  3. Phạm Viết Đào là một trong những người đứng trước Vành móng ngựa đằng sau trương duy nhất, và ngày càng nhiều logger khác cũng sẽ chịu cảnh tương tự vì sự nghiêm minh của pháp luật, 15 tháng liệu có phải là quá dễ dãi cho Đào không tôi thấy nó còn quá nhẹ so vơi một kẻ mê tín dị đoan, hoang tưởng điên cuồng, buồn thay sao nhưng kẻ dân chủ không nhận ra được hành vi phạm pháp của mình mà cúi đầu xám hối sao

    Trả lờiXóa
  4. Phạm Viết Đào thực sự là có tội , phải đứng trước vành móng ngựa và chịu sự trừng phạt của pháp luật là đúng rồi nữa còn gì mà cứ phải thức mắc nhiều không biết được cơ chứ , cũng giống như vụ của Bùi Hằng , thực sự là không phục khi bị bắt hay là sao , tại sao bao nhiêu người người ta không có ý kiến phản kháng gì mà tại sao những người này lại bày ra lắm trò thế nhỉ

    Trả lờiXóa
  5. Sao thế nhỉ , giờ lại nói xấu cả hội nhà văn nữa cơ ah , trên kia thì thấy tướng Việt Nam đông như chó con , dưới này thì lại thấy nói hội nhà văn hay là hội nhà ăn , sao lắm chuyện thế không biết được mà trên kia có nói đến no-U là cái gì nữa không biết được ấy nhỉ , hài thật đấy ah , nhưng mà tôi nghĩ chắc là không có tuổi đâu mà mang ra so sánh cái kiểu thế chứ lại , chẳng ra gì

    Trả lờiXóa
  6. Ở nước nào thì cũng thế cả mà thôi , tôi không nghĩ là riêng Việt Nam chúng ta đâu mà , ở đâu thì cũng cần phải có pháp luật , cần phải có những luật lệ , chứ không thì còn đâu là đất nước nữa cơ chứ , nhiều kẻ cứ lợi dụng những cái quyền tự do , dân chủ ,quyền của con người để mà làm những cái trò sằng bậy , lợi dụng điều đó thích làm gì thì làm , rồi nhiều kẻ lại quay sang nói này nói nọ đấy

    Trả lờiXóa
  7. Trong chuyện này cũng không dam nói nhiều , nhưng mà tôi thấy có nhiều người thực sự chẳng bằng người ta đâu nhưng mà cứ nói đi nói này người khác . nhưng mà thử xem lại xem bản thân mình có ra cái gì không cơ chứ , thậm chí con nói là cả hội nhà văn chẳng ra gì luôn , bản thân mình chắc gì đã bằng người ta , thậm trí là chẳng ra gì ấy chứ , nhưng mà cứ nói vậy thôi , hài thật

    Trả lờiXóa
  8. Đúng là mấy con rận chỉ có thể nghĩ được thế. Phạm Viết Đào đã lợi dụng tí tài viết lách mà phạm pháp thì bị bắt là chuyện thường tình, giống như Bùi Hằng..rồi vài con rận nữa bị bắt thôi. Bây giờ lại kêu gọi theo hội này hội kia của lũ rận để được bảo vệ, giống cái kiểu bảo vệ xưa nay của rận hả? lại đứng đường, tụ tập biểu tình gây rối trật tự xã hội, nhưng cũng chả thay đổi được gì? có tội thì phải chịu tội thôi.

    Trả lờiXóa
  9. Phạm Viết Đào đã vi phạm pháp luật thì đáng phải chịu sự hình phạt trước pháp luật ,đó thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật. Và không ai có quyền xin xỏ cho Phạm Viết Đào cả ,nên chuyện "ông Chủ tịch Hữu Thỉnh không mở miệng bênh vực cho hội viên của mình" vì không có gì bênh vực cho người đã vi phạm pháp luật cả, đã làm thì phải tự chịu thôi.

    Trả lờiXóa