Thứ Tư, 2 tháng 4, 2014

Một phiên tòa xử lén lút, báo chí và dân chúng không hề biết.


“Người giời” Nguyễn Doãn Kiên và cái giá của sự ngông cuồng

* http://nguyentandung.org/nguoi-gioi-nguyen-doan-kien-va-cai-gia-cua-su-ngong-cuong.html

Ngày 27/3/2014 tại Tòa án Nhân dân TP Hà Nội ở 43 Hai Bà Trưng đã xét xử 4 “học viện Pháp Luân Công” về tội gây rối trật tự công cộng theo Điều 245 Bộ luật Hình Sự.

Kết quả án sơ thẩm:
1. Nguyễn Doãn Kiên: 6 năm tù.
2. Vũ Hồng Tố: 5 năm tù.
3. Nguyễn Văn Kiệm: 5 năm tù.
4. Trịnh Minh Khánh: 4 năm tù.

Trước đó, ngày 03/02/14 tức Mồng 4 Tết Giáp Ngọ, Nguyễn Doãn Kiên cùng đồng bọn tự xưng là “học viên Pháp luân công” định tấn công phá hoại Lăng Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã bị bắt quả tang gây “chấn động” dư luận trong thời gian vừa qua. Trong nỗ lực thực hiện âm mưu phá hoại lăng Chủ Tịch Hồ Chí Minh, chúng đã bị bắt tại trận.
Được biết, Nguyễn Doãn Kiên có vợ là Nguyễn Thị Quỳnh, Địa chỉ: 105B, Nhà A6, Ngách 105/8 Láng Hạ, Q Đống Đa, Hà Nội. Những thông tin về vụ việc được đăng tải đầy đủ tại các trang mạng, đặc biệt là tại trang Thập Tam.

QÚA TRÌNH PHẠM TỘI

Sáng ngày 14/01, Kiên cùng một số kẻ tự nhận là “học viên Pháp luân công” đã tụ tập ở quảng trường phía trước Lăng cùng băng rôn, biểu ngữ với những lời lẽ xuyên tạc thân thế và xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh. 3h30 sáng ngày 23/01/2014, Nguyễn Doãn Kiên cùng 3 người khác (Vũ Hồng Tố, Nguyễn Văn Kiệm, Trịnh Minh Khánh) đã mang dây cáp ra tượng đài Lênin với ý đồ kéo đổ nhưng không thành công do…đứt cáp. Sự ngông cuồng của Kiên và đồng bọn lên đến đỉnh điểm khi 10h30 sáng ngày 03/02/2014, tức ngày mùng 4 tết, nhóm “học viên Pháp luân công” do Kiên cầm đầu đã cầm…búa tạ tiến về phía Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh với mục đích…phá lăng.

Chuẩn bị

Ngày 02/02/2014, để loan báo cho hành động của mình, kẻ tự xưng “chính vương” Nguyễn Doãn Kiên viết trên trang cá nhân của mình rằng: “Tôi, Nguyễn Doãn Kiên – một học viên Pháp Luân Công, từ vạn cổ xa xưa là Vương ở trên Trời, mang theo thệ ước thiêng liêng giáng hạ từng tầng, từng tầng xuống thế gian con người trợ giúp Phật Chủ – Sư phụ Lý Hồng Chí thực hiện hạnh nguyện hồng đại Chính Pháp vũ trụ, cứu độ chúng sinh.” Cùng với đó là “hiệu triệu” đồng bào cùng hắn xuống đường “phổ độ chúng sinh”. Có lẽ xem quá nhiều phim kiếm hiệp nên Kiên luôn ảo tưởng rằng mình là một “người giời”, Kiên cho rằng Đảng Cộng Sản Việt Nam là “ma giáo” và Chủ tịch Hồ Chí Minh là “đại ma đầu” nên “người giời” nhận thiên lệnh xuống trần cứu thế.
Tự cho mình là “người giời” nên khi quyết định “tấn công” vào Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của Bộ tư lệnh bảo vệ Lăng, 4 người nhóm Kiên chỉ cần dùng…búa tạ. Không rõ hành động này của Kiên xuất phát từ “ảo tưởng sức mạnh” hay chính việc tấn công Lăng của Kiên chỉ là cái cớ nhằm “đánh bóng tên tuổi”, giống như việc đi kéo tượng mà bị…đứt cáp (?)

Hành động

10h sáng ngày 04/02, Kiên cùng đồng bọn đi trên 2 xe gắn máy tiến đến Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh. Một số trang mạng tường thuật lại sự việc trên bằng những mỹ từ chỉ có trong truyện của Kim Dung, họ coi Nguyễn Doãn Kiên và đồng bọn là những “anh hùng”, cầm “búa thần”, cưỡi “ngựa sắt”….

Khi Kiên cùng đồng bọn lăm lăm búa tạ tiến vào quảng trường, trong vòng vài phút ngắn ngủi lực lượng bảo vệ Lăng đã nhanh chóng áp sát và bắt giữ nhóm người này, không để nơi linh thiêng bị ô uế. Vậy đấy, hóa ra “người giời” cầm búa cũng chả khác chi “người phàm”.

Số đối tượng bị bắt gồm:

1-. Nguyễn Doãn Kiên (Tự xưng là chính vương)
2. Vũ Hồng Tố (tự xưng là hộ pháp)
3. Nguyễn Văn Kiệm (tự xưng là hộ pháp)
4. Trịnh Minh Khánh (tự xưng là hộ pháp)
Ngoài ra, có thêm 2 người quay phim:
1. Nguyễn Văn Lượng
2. Phạm Văn Hảo

Trả giá
Không may mắn như hai lần gây rối trước, lần này Kiên cùng đồng bọn đã phải trả giá cho sự “ngông cuồng của mình. Phiên tòa ngày 27/03 vừa qua đã tuyên án Nguyễn Doãn Kiên đã phải trả 6 năm tự do để đổi lấy thứ “vinh quang” ảo tưởng. 4 vị “hộ pháp” của “chính vương” lĩnh án mỗi người 5 năm. Hy vọng Kiên và đồng bọn đủ thời gian để suy ngẫm về cuộc đời mình.
Việc những kẻ cố ý gây rối trật tự công cộng bị bắt và xử lý theo pháp luật đã làm yên lòng người dân cả nước nói chung và nhân dân Hà Nội nói riêng.
CTV Hoàng Lê
Ngày 27/3/2014 tại Tòa án Nhân dân TP Hà Nội ở 43 Hai Bà Trưng đã xét xử 4 “học viện Pháp Luân Công” về tội gây rối trật tự công cộng theo Điều 245 Bộ luật Hình Sự.
Kết quả án sơ thẩm:

1. Nguyễn Doãn Kiên: 6 năm tù.
2. Vũ Hồng Tố: 5 năm tù.
3. Nguyễn Văn Kiệm: 5 năm tù.
4. Trịnh Minh Khánh: 4 năm tù.

  Trước đó, ngày 03/02/14 tức Mồng 4 Tết Giáp Ngọ, Nguyễn Doãn Kiên cùng đồng bọn tự xưng là “học viên Pháp luân công” định tấn công phá hoại Lăng Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã bị bắt quả tang gây “chấn động” dư luận trong thời gian vừa qua. Trong nỗ lực thực hiện âm mưu phá hoại lăng Chủ Tịch Hồ Chí Minh, chúng đã bị bắt tại trận.

Được biết, Nguyễn Doãn Kiên có vợ là Nguyễn Thị Quỳnh, Địa chỉ: 105B, Nhà A6, Ngách 105/8 Láng Hạ, Q Đống Đa, Hà Nội. Những thông tin về vụ việc được đăng tải đầy đủ tại các trang mạng, đặc biệt là tại trang Thập Tam.

QÚA TRÌNH PHẠM TỘI
Sáng ngày 14/01, Kiên cùng một số kẻ tự nhận là “học viên Pháp luân công” đã tụ tập ở quảng trường phía trước Lăng cùng băng rôn, biểu ngữ với những lời lẽ xuyên tạc thân thế và xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh. 3h30 sáng ngày 23/01/2014, Nguyễn Doãn Kiên cùng 3 người khác (Vũ Hồng Tố, Nguyễn Văn Kiệm, Trịnh Minh Khánh) đã mang dây cáp ra tượng đài Lênin với ý đồ kéo đổ nhưng không thành công do…đứt cáp. Sự ngông cuồng của Kiên và đồng bọn lên đến đỉnh điểm khi 10h30 sáng ngày 03/02/2014, tức ngày mùng 4 tết, nhóm “học viên Pháp luân công” do Kiên cầm đầu đã cầm…búa tạ tiến về phía Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh với mục đích…phá lăng.
Chuẩn bị
Ngày 02/02/2014, để loan báo cho hành động của mình, kẻ tự xưng “chính vương” Nguyễn Doãn Kiên viết trên trang cá nhân của mình rằng: “Tôi, Nguyễn Doãn Kiên – một học viên Pháp Luân Công, từ vạn cổ xa xưa là Vương ở trên Trời, mang theo thệ ước thiêng liêng giáng hạ từng tầng, từng tầng xuống thế gian con người trợ giúp Phật Chủ – Sư phụ Lý Hồng Chí thực hiện hạnh nguyện hồng đại Chính Pháp vũ trụ, cứu độ chúng sinh.” Cùng với đó là “hiệu triệu” đồng bào cùng hắn xuống đường “phổ độ chúng sinh”. Có lẽ xem quá nhiều phim kiếm hiệp nên Kiên luôn ảo tưởng rằng mình là một “người giời”, Kiên cho rằng Đảng Cộng Sản Việt Nam là “ma giáo” và Chủ tịch Hồ Chí Minh là “đại ma đầu” nên “người giời” nhận thiên lệnh xuống trần cứu thế.

Tự cho mình là “người giời” nên khi quyết định “tấn công” vào Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của Bộ tư lệnh bảo vệ Lăng, 4 người nhóm Kiên chỉ cần dùng…búa tạ. Không rõ hành động này của Kiên xuất phát từ “ảo tưởng sức mạnh” hay chính việc tấn công Lăng của Kiên chỉ là cái cớ nhằm “đánh bóng tên tuổi”, giống như việc đi kéo tượng mà bị…đứt cáp (?)

Hành động
10h sáng ngày 04/02, Kiên cùng đồng bọn đi trên 2 xe gắn máy tiến đến Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh. Một số trang mạng tường thuật lại sự việc trên bằng những mỹ từ chỉ có trong truyện của Kim Dung, họ coi Nguyễn Doãn Kiên và đồng bọn là những “anh hùng”, cầm “búa thần”, cưỡi “ngựa sắt”….
Khi Kiên cùng đồng bọn lăm lăm búa tạ tiến vào quảng trường, trong vòng vài phút ngắn ngủi lực lượng bảo vệ Lăng đã nhanh chóng áp sát và bắt giữ nhóm người này, không để nơi linh thiêng bị ô uế. Vậy đấy, hóa ra “người giời” cầm búa cũng chả khác chi “người phàm”.
Số đối tượng bị bắt gồm:
1-. Nguyễn Doãn Kiên (Tự xưng là chính vương)

2. Vũ Hồng Tố (tự xưng là hộ pháp)
3. Nguyễn Văn Kiệm (tự xưng là hộ pháp)
4. Trịnh Minh Khánh (tự xưng là hộ pháp)
Ngoài ra, có thêm 2 người quay phim:
1. Nguyễn Văn Lượng
2. Phạm Văn Hảo

Trả giá

Không may mắn như hai lần gây rối trước, lần này Kiên cùng đồng bọn đã phải trả giá cho sự “ngông cuồng của mình. Phiên tòa ngày 27/03 vừa qua đã tuyên án Nguyễn Doãn Kiên đã phải trả 6 năm tự do để đổi lấy thứ “vinh quang” ảo tưởng. 4 vị “hộ pháp” của “chính vương” lĩnh án mỗi người 5 năm. Hy vọng Kiên và đồng bọn đủ thời gian để suy ngẫm về cuộc đời mình.
Việc những kẻ cố ý gây rối trật tự công cộng bị bắt và xử lý theo pháp luật đã làm yên lòng người dân cả nước nói chung và nhân dân Hà Nội nói riêng.
CTV Hoàng Lê


15 nhận xét:

  1. Tác giả viết bài này dường như không hiểu được vấn đề cua nó thì phải? Không biết phiên tòa này lén lút ở chỗ nào vậy hay đây chỉ là sự bịa đặt của những kẻ hại nước hại dân mà thôi. Tôi thấy phiên tòa này vẫn được diên ra một cách công khai mà. Có thể nói kẻ có tội thì phải chịu tội thôi cái tên Nguyễn Doãn Kiên này thật không thể chấp nhận được, không ngờ hắn lại dám làm một hành động vần vựa như vậy

    Trả lờiXóa
  2. Đúng là tằng này láo thật, dám cả gan có một âm mưu phá hoại khủng khiếp như vậy, may mà lực lượng công an họ xử lí kịp thời nếu không hậu quả là khôn lường. Cái giá mà hắn tên Nguyễn Doãn KIên này phaỉ trả là 6 năm tù dường như là còn quá nhẹ so với tội trạng của hắn. THiết nghĩ có thể đây là một âm mưu của các thế lực thù địch nhằm chống phá cách mạng ta, gây dư luận không tốt

    Trả lờiXóa
  3. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  4. Pháp luật nước ta nghiêm minh đã xử lí thằng nguyễn Doãn KIên này đúng người đúng tội rồi, có thể nói Lăng chủ tịch là một địa điểm quan trong mà chúng ta cần bảo vệ, đó là nơi thường xuyên bị các bọn hại nước hận chú ý đến để chống phá. Chính vì vậy việc xử lí nghiêm minh cái tên này nhằm giúp răn đe những kẻ có ý đồ xấu xa khác. CÒn phiên tòa này tôi thấy nó được xử một cách công khai mà có lén lút gì đâu chứ. Đừng có bịa đặt xuyên tạc như vậy chư

    Trả lờiXóa
  5. Một phiên tòa như thế nào được coi là lén lút vậy tác giả, nói thì phải có bằng chứng chứ. Trong khi đó tội trạng của tên Nguyễn Doãn Kiên này là đã quá rõ ràng rồi còn gì, việc mở xét xử hắn ta được công khai trên các phương tiện thông tin mà, có lẽ tác giả không biết chăng. Có thể nói hành động của tên này thật là đáng lên án, một nơi linh thiêng đến vậy mà hắn cũng dám to gan phá hoại chứ. Đừng hòng nghe chưa

    Trả lờiXóa
  6. Thiết nghĩ cái trang danoan2012 này toàn đưa ra những thông tin xuyên tạc, bịa đặt chẳng phù hợp chút nào. Rõ ràng một điều mà ai cũng nhìn thấy được đó là sự láo toét, sự coi thường pháp luật của nhửng kẻ Nguyễn Doãn Kiên hại nước hại dân này. Vậy thử hỏi nguyên nhân gì mà phải xử lén lút hắn ta chứ, cần phải công khai để răn đe người khác mà. Qua đây chúng ta thấy được bản chất xấu xa, xuyên tạc của chúng

    Trả lờiXóa
  7. Tôi thấy thật sự là sáu năm tù giam đối với một kẻ bệnh hoạng, mất hết lương tâm như hắn là điều còn quá nhẹ đấy, qua đó ta thấy được sự khoan hồng của pháp luật Việt Nam. Lăng Bác là một trong những mục tiêu cần đặc biệt quan trọng bảo vệ, chính vì vậy hành động phá hoại của tên này làm sao có thể qua mắt được lực lượng bảo vệ cơ chứ. Đây cũng có thể là một âm mưu của các thế lực thù địch nhằm đánh phá đât nước ta đây mà

    Trả lờiXóa
  8. Theo tôi được biết phiên tòa này được xử một cách công khai mà vì nó có gì bí mật đâu chứ, riêng chỉ có một điều duy nhất khiến tôi thấy hơi bất ngờ là tại sao với tội danh như vậy mà hắn ta tức là cái thằng Nguyễn DOãn KIên chỉ bị phạt có 6 năm tù giam thôi vậy. Có lẽ là pháp luật ta khoan hồng chăng. Mong rằng với sự khoan hồng đó hắn ta sẽ ăn năn hối cải trong những ngày tháng ở tù. Đồng thời qua đây chúng ta thấy được sự liều lĩnh của bọn tội phạm ngày nay, rất có thể vụ này đứng sau được bọn hại nước hại dân xúi dục cũng nên các bác à

    Trả lờiXóa
  9. Đám con lợn viên đều viết cùng một kiểu nhỉ. Hình như đám lợn viên này đếm còn nhặt xèng hay sao í...
    àh mà ucngx phải thôi, lớn ăn lớn,,,bé ăn bé. Bọn lớn ở trên ăn như heo...thì bọn nhỏ cũng phải..như lợn mí chuẩn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. lon giân@: Ăn nói kiểu gì vạy hả mày. Dư luận viên là cái gì vậy, tôi đây chỉ biết là bài viết này là hoàn toàn sự thật thôi. Là một nguwoif Việt Nam tôi cảm thấy cần có trách nhiệm đứng lên bảo vệ lẽ cong bằng. Rõ ràng đây là một phiên tòa được diễn ra một cách công khai mà, có như thế bạn mới biết được thời gian địa điểm của phiên tòa này chứ, có biết đến thì tác giả mới có cái để mà xuyên tạc mà. Không biết ông này bảo lén lút nhưng phiên tòa lén lút ở chổ nào vậy nhỉ???

      Xóa
  10. buồn cười thật, xét xử lén lút, báo chí và nhân dân không biết thì bạn lấy cái gì mà viết ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đây là trang mạng đầu tiên đưa tin này còn tuyệt nhiên không thấy tin tức này trên các mặt báo chính thống. Nhà báo phải xông pha tìm hiểu sự thật để kịp thời đưa tin ra dư luận. Chứ không phải kiểu báo lề phải chuyên giật tít mấy cô hoa hậu bỏ chồng, cướp chỗ này giết hiếp chỗ kia hay các tin toàn dân đều biết rồi mới lên mặt báo. Loại báo chí chuyên dùng để mị dân như thế mình thấy tởm cho những người cầm bút và tự xưng là nhà báo.

      Xóa
    2. sao danoan2012 lại cứ xóa comment của tôi, có phải diễn đàn đang đi theo hiráng 1 chiều hay không , ? nếu các bạn sấp đặt đễ lừa gạt con mắt người xem thì các bạn sẽ đang mắc tội lớn đến nhãn loại đó lả sự thật, việc các bạn xóa những comment khác nào bạn đang giấu đi những điều gì uln khúc, hãy nghe và suy nghĩ cảu nói cúa tôi sự) thật hầy để cho công chúng đánh giá' sao các bạn lại tự mình đưa những thông tin sai lệch như vậy

      Xóa
  11. mình biết đến tin này nhờ nhưng trang báo nhân dân đúng nghĩa như thế này, còn tin tức trên báo lề phải thì...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. mẹ mày đặt cái tên cũng ngu lại còn sủa bậy nữa . đéo hiểu kiếm đáu được những cái thằng đi làm cái blog chết tiệt này lại còn bày đặt tự- viết tự comment đúng không bằng con chó , cái loại óc ngan CLI đậu thối ném cho mảy miếng xương ra kia mà gặm đừng có súa bậy nữa mày lả chó thì đéo có tiếng nói nhé thằng tác giả lại tự đi trả lời đi . mảy có giỏi thì ra mặt xem. mình tao chấp mấy thằng chúng mày 1 lúc luôn

      Xóa