Thứ Ba, 21 tháng 10, 2014

Côn an, côn đồ ngay giữa thủ đô.

Đêm qua: hồi 22 giờ 15 phút ngày 19/10/2014 tôi nghe điện thoại từ 1 bà "dân oan" gọi đến "...cụ ơi ! chúng con vừa đi ngủ,thì 8 viên công an cùng 3 tên dân phòng đẩy cửa vào ,dựng mọi người dậy bắt ký biên bản..." 
Tôi nói:" bà con không ký kết gì cả !" tôi đề nghị bà chuyển máy để tôi nói chuyện với mấy người công an đó,nhưng :bọn nó không ai chịu nghe máy cả !
Buộc lòng tôi phải gọi đến cấp trên của chúng: Tôi sốt ruột lo chúng lại gây sự để vòi vĩnh tiền của dân ! Tôi vội gọi xe, đi được khoảng nửa đường ,thì bà Rơm gọi cho tôi:"...Cụ đừng phải đi nữa,khuya rồi,bọn chúng nó cút hết rồi cụ ạ..."
Tôi quay xe về nhà,nhưng ngủ không yên...
Sáng nay: khoảng hơn 8 giờ ngày 20/10/2014: một bà dân oan gọi điện nói với tôi:
"...Chúng con đang trên đường ra Hồ Tây,bị gần trăm tên công an xúm vào vây bắt chúng con lên xe ô tô ,1 bà dân oan tên là Nguyệt ( người dân ở Bạc liêu ra Hà nội nộp đơn kêu cứu) bị bọn nó "bấm huyệt" đang ngất xỉu !!! đưa tất cả về số 6 Quang trung Hà đông
Tôi cuống cuồng lên face book kêu gọi nhân dân gần Hà nội đến hỗ trợ dân oan !
Gần 10 giờ,tôi đứng ngồi không yên,đi nhờ xe 1 người quen đến Hà đông ! đến đây 1 tên công an trẻ lăm lăm cầm khẩu súng trường đứng chặn trước mặt tôi !
Tôi giơ máy ảnh định chụp mặt hắn để đưa lên công luận bạn bè biết mặt nó và ghi nhận hành động khốn nạn này đối với dân! 1 người CA lớn tuổi lấy tay che máy ảnh của tôi để cho tên khốn nạn chạy biến mất.
Tôi cùng dân oan mấy tỉnh cũng từ trụ sở tiếp dân ( số 1 Ngô thì Nhậm) đến cổng số 6 Quang trung chờ tin tức,tôi đề nghị họ để tôi vào gặp bà con đang bị giam giữ tại đây...Nhưng tất cả chúng kiên quyết không cho 1 ai vào cả !
Lát sau chúng tôi thấy 1 người bị xỉu,được 2 thanh niên dìu ra cổng,tất cả chúng tôi lo quá, đòi vào tiếp cận tình trạng của hơn 50 dân oan đang bị giam giữ, (vì theo thống kê cho tới thời điểm gần nhất là cuối tháng 9 /2014 có tới 32 người dân "chết trong tay công an".
Tôi đi thẳng vào sân, lập tức bị 6 tên công an mặc sắc phục ra chặn lại và xông thẳng vào tấn công tôi.
Tôi bị đập đầu xuống sân xi măng, điếng người,dân xúm lại khiêng tôi ra cổng, xoa dầu, quạt , bóp tay cho tôi...
Lúc này tôi cảm thấy thật sự rõ ràng :Tình nghĩa của người dân quả là không thể gì so sánh được.
Cũng thấy rất rõ bộ mặt của những tên ăn cơm của dân,lĩnh lương bằng tiền thuế do mồ hôi,nước mắt của dân đóng góp,chúng còn hơn cả những "Tên Đồ tể"hèn mạt nhất trên trái đất này.
Xin nhân dân hãy ghi nhớ những bộ mặt khốn nạn nhất này để khi xã hội thay đổi thì đem chúng ra Thẳng tay Trừng trị..
Tôi sẽ quay lại nơi này trong 1 ngày gần đây để ghi nhớ TỘI ÁC và sự KHỐN NẠN
của mấy tên ác ôn này để chuyển đến bạn bè trong nước cùng toàn thể những người có lương tri trên toàn thế giới biết bộ mặt thật của chúng cùng Phán xét !


Sau 1 ngày đói và đau đớn đáng ghi nhớ để căm thù !!!
23 giờ 41 phút ngày 20/10/2014.

15 nhận xét:

  1. Lại mấy chuyện liên quan đến Công an nghe mà thấy nhàm chán lắm rồi, suốt ngày thấy cái bọn này viết bài nói Công an kiểu này kiểu nọ nhưng cuối cùng cũng chả thấy được cái gì .thật là buồn khi những người không phải là không có kiến thức lại suy nghĩ và hành động như những kẻ vô học thế này, càng buồn hơn cho những người đang được chúng lợi dụng, cố tình dùng họ để dựng chuyện.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CỤ ĐỨC HAY ĐỰC GÌ ĐÓ MUÔN NĂM...Tôi cuống cuồng lên face book kêu gọi nhân dân gần Hà nội đến hỗ trợ dân oan ! hình như cụ già quá hay sao mà đang thích sống ảo trên face như vậy nhỉ, kêu gọi hỗ trợ dân oan, có ai được hỗ trợ tiền đi kiếm cơm như cụ đâu mà cụ đòi người ta đi theo cụ trời, không phải là côn đồ giữa thủ đô mà là lũ ngu giữa thủ đô đi phá hoại đất nước đấy đức già

      Xóa
    2. Không hiểu cái người đưa ra cái tiêu đề bài viết này có biết chữ không nữa ,hay giả vờ ngu không biết nữa .Chúng không biết đọc những thông tin ở dưới bài viết sao mà lại đưa ra cái tiêu đề ngu xuẩn như vậy chứ.Thật là không thể hiểu nổi với những thể loại này nữa rồi.

      Xóa
  2. Bài viết này thì rất là đúng trong khi đó cái tiêu đề của nó lại chẳng ra làm sao cả,Không hiểu cái người đưa ra cái tiêu đề bài viết này có biết chữ không nữa.Chúng không biết đọc những thông tin ở dưới bài viết sao mà lại đưa ra cái tiêu đề ngu xuẩn như vậy chứ.Thật là không thể hiểu nổi.Đó,chính những kẻ như vậy đang ngày phá hoại đất nước ta.Những con số cụ thể do nhà nước ta đưa ra mà chúng vẫn có thể xuyên tạc nói láo được thì không có gì chúng không thể làm được.

    Trả lờiXóa
  3. Với cái cách làm của đám dâm oan giả danh thì đúng là quá đáng thực sự , hành động của chúng mày chả nên cái quái gì cả, chúng mày cứ chia rẽ dân tộc ra làm nhiều phần thế làm gì hả ? mà thực sự là chúng mày cũng không nên, những hành vi và việc làm của chúng mày giống như kiểu lũ súc vật ấy. chúng đang làm cho đất nước này càng ngày càng lụi tàn mà không có 1 sự chung tay góp phần nào cả

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. bị đến 6 công an mặc sắc phục ra chặn lại và xông thẳng vào tấn công.rồi bị đập đầu xuống sân xi măng, chẳng hiểu sức mạnh nào đã giúp mụ già tuổi ngoại thất thập trường sinh bất lão hùng dũng như thế, thật đáng kinh ngạc cho sức sống của một còn người đấu tranh cho nền dân chủ quyền con người như mụ, đúng là vì tiền thì chả thể nào dứt ra được

      Xóa
    2. , một lũ ngu dốt, sâu mọt. Chúng mày không hiểu hay cố tình không hiểu hay sao, những người dân Việt Nam chân chính đều biết đến vai trò vô cùng quan trọng của lực lượng Công an nhân dân, cho dù chúng mày có nói xấu, bôi nhọ danh dự của lực lượng công an đến mức nào đi nữa thì cũng không thể làm giảm uy tín của họ đối với nhân dân đâu!

      Xóa
  4. Bài viết này thì rất là đúng trong khi đó cái tiêu đề của nó lại chẳng ra làm sao cả,Không hiểu cái người đưa ra cái tiêu đề bài viết này có biết chữ không nữa.Chúng không biết đọc những thông tin ở dưới bài viết sao mà lại đưa ra cái tiêu đề ngu xuẩn như vậy chứ.Thật là không thể hiểu nổi.Đó,chính những kẻ như vậy đang ngày phá hoại đất nước ta.Những con số cụ thể do nhà nước ta đưa ra mà chúng vẫn có thể xuyên tạc nói láo được thì không có gì chúng không thể làm được. Mục đích chính vẫn là nói xấu chính quyền thôi. Thật quá buồn ak

    Trả lờiXóa
  5. Thôi đi các bạn dư luận viên ơi,không ai xa lạ gì các bạn đâu mà !

    Trả lờiXóa
  6. Các "bạn " ba củ C... đừng nôn nóng bức xúc .Sẽ "có phần" mà.Sau khi "phán xét "bọn côn đồ thất phu " thì nhân dân cũng sẽ xét "công trạng" của các bạn 3 củ c....Rất thông cảm "cchiếu cố" đến bọn "thất cơ lỡ vận" mà sự hỗn hào với người già và ăn nói mất dậy là yếu tố tăng nặng đấy!

    Trả lờiXóa
  7. họ tự hại mình khi bị vi phạm không chịu xử lý và bỏ trốn, mà một điều nữa mà cái blog này nên bỏ đi đó là cứ đăng những thông tin bậy bạ, chưa xác thực được tính chính xác để rồi nói xấu lực lượng công an rồi nói xấu Đảng Nhà nước Lại là 1 câu chuyện ly kỳ và hấp dẫn, vụ việc này theo như lời kể thì có thể nói là đã sảy ra từ rất lâu ngày 3-4 và theo như lời kể thì vợ anh cũng đã lành nhưng anh chị vẫn quyết tâm xử lý những ở đây không nói rõ là xử lý và xử lý cái gì

    Trả lờiXóa
  8. Bọn mày viết bài kiểu gì thế này. Có bao nhiêu bằng chứng xác thực về việc công an làm việc đúng trình tự, thủ tục thì bọn mày không đề cập đến. Chỉ chăm chăm xuyên tạc để bôi nhọ, nói xấu công an. Bọn mày cầm bút viết bài mà có thể viết ra những thứ không đúng sự thật thế này, chi bằng cầm bút tự chọc mù mắt mình đi. Để đỡ có con mắt vô dụng, nhìn thấy sự thật một đằng, mà lại viết ra một kiểu. Hay là bọn mày viết thế này mới được người ta cho tiền vậy

    Trả lờiXóa
  9. Bài viết thiếu sự thật của tác giả, những bài viết như thế này cũng chỉ làm cho uy tín của cái blog này sụt giảm trầm trọng thêm, cái chữ tín phải đặt lên hàng đầu thì cái chữ tin mới tiếp theo được chứ, cứ nói năng xuyên tạc mãi thế này thì còn ai tin vào mấy cái thông tin các chú đưa ra, kêu oan cho ai được? đã thế các bác toàn nói xấu lực lượng công an, toàn bịa đặt vu khống họ, họ là những người làm việc cho Nhà nước, họ bảo vệ nhân dân, họ làm thế có gì là sai

    Trả lờiXóa
  10. Vẫn là mấy cái thằng muốn bán nước cầu vinh, chúng ăn hô nói có, chúng muốn chống phá nước ta đây mà. những thứ mà chúng cung cấp thật là đầy đủ và chi tiết, như muốn buộc tội ai đó trong một phiên tòa xét xử vậy, nhưng chúng có làm gì thì nhân dân ta cũng không tin, chắc chúng đã rất mất công khi phải dàn dựng lên những việc này. Công an là lực lượng mà tới đây bắt chúng nó vì tội phản quốc nên chúng phải nói xấu công an đấy mọi người à

    Trả lờiXóa
  11. Mấy cái trò quá quen thuộc của mấy tên rận chủ,các bạn thử để ý xem, nó có giống như form của các bài viết trước đó không, một vài câu nói hoàn toàn mang ý kiến chủ quan của người viết mà nhằm mục đích nói xấu người khác nữa, thêm vào đó là các luận điệu xuyên tạc, đó là những gì có thể làm để bọn rận chủ này chống phá Nhà nước, bọn này chắc chắn sẽ chết sớm thôi

    Trả lờiXóa