Thứ Sáu, 14 tháng 11, 2014

Chém trọng thương công an, ôm bình ga cố thủ

Chém trọng thương công an, ôm bình gas cố thủ

Hàng trăm cảnh sát đang tiến hành bao vây kẻ chém trọng thương một cán bộ công an cùng một người dân và ôm bình gas cố thủ trong nhà

Khoảng 14h chiều ngày 14/11, đối tượng tên Long (khoảng 40 tuổi) đã gọi điện báo công an đến kiểm tra ma túy ở một quán cà phê nằm trên đường 14, Tăng Nhơn Phú B, quận 9.

Khi công an đang kiểm tra theo đúng quy định thì xảy ra cự cãi, nên tên Long đã dùng mã tấu chém trọng thương một cán bộ công an phường và người dân khác.
 

 
Nhiều người dân chạy đến can ngăn cũng bị tên Long dùng mã tấu chém loạn xạ nên đã hoảng sợ bỏ chạy. Khi thấy lực lượng công an đến đông, tên Long đã chạy vào một căn nhà ôm bình gas cố thủ.
 

 
Đến 14h30 cùng ngày, hàng trăm cảnh sát đã bao vây quanh căn nhà tên Long đang lẩn trốn. Một cán bộ công an dùng loa vận động đối tượng manh động này ra đầu hàng nhưng chưa có kết quả báo người việt
 
Khoảng 10 phút sau, tức 14h40’, hung thủ đã bị công an quận 9 bắt giữ. Đối tượng có nhiều biểu hiện phê ma túy nên đã đập phá và cãi ngang với công an. 

VOV : 
Sau khi chém bị thương 1 công an và 1 dân phòng, tên Long chạy vào nhà dân rồi chốt cửa cố thủ bên trong nhưng y đã buông mã tấu khi nghe lời thuyết phục của đội trưởng công an quận 9, TP HCM.

Đến gần 15h chiều nay (14/11), lực lượng chức năng đã khống chế thành công đối tượng Nguyễn Đức Long (SN 1969, ngụ phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9) và đưa về trụ sở để làm rõ hành vi phạm tội.

Trước đó, khoảng 13h30 cùng ngày, tên Long (người đang cầm mã tấu, đội mũ bảo hiểm) có yêu cầu công an phường phải đến kiểm tra ma túy tại 1 quán cà phê trên đường số 14 (khu phố 1, phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9), nhưng lực lượng công an yêu cầu Long trình báo theo đúng quy định, trình tự.
  
Lúc này, Long cầm mã tấu đến trước quán cà phê trên cự cãi và đòi chém chủ nhà. Ngay sau đó, công an phường nhanh chóng có mặt, thuyết phục Long nhưng bất thành.

Đến hơn 14h cùng ngày, công an quận 9 được huy động để khống chế đối tượng. Tuy nhiên, tên Long liền vung mã tấu chém loạn xạ làm 1 chiến sĩ công an và 1 dân phòng bị thương rồi chạy vào trong 1 nhà dân trên đường 14 cố thủ.
  
Đối tượng chạy vào nhà dân, chốt cửa cố thủ
  


Vào bên trong, đối tượng liên tục đập phá đồ đạc trong nhà và la hét rồi treo lên gác cố thủ. Sự việc trên thu hút hàng trăm người dân tụ tập đầu ngay đầu đường số 14 và Đình Phong Phú để theo dõi diễn biến.

Đến gần 15h cùng ngày, thượng tá Trịnh Văn Sâm (đội trưởng đội Cảnh sát điều tra công an quận 9) đã thuyết phục được đối tượng. Tên Long (đội mũ bảo hiểm màu đỏ) đã chịu nghe lời, buông mã tấu và đồng ý cùng thượng tá Sâm đi ra ngoài.
Nhất Hoàng/VOVGT Quốc gi





13 nhận xét:

  1. Hành động của những chiến sĩ công an thật là dũng cảm. vậy mà có bọn suốt ngày chửi bới công an là sao nhỉ. Haiz. Hành động của những người chiến sĩ thật đáng khâm phục. Hãy cầu nguyện cho người chiến sĩ công an của chúng ta vượt qua nguy hiểm để có thể tiếp tục cống hiến cho người dân và cho xã hội

    Trả lờiXóa
  2. Viet Nam chỉ sinh ra lãnh đạo ăn bằng cái máng heo thì đành chịu thôi.
    VN chuẩn bị làm sư đệ của cambodia và Lào, hahaha
    Đầu lãnh đạo việt nam chỉ chứa toàn cứt thì đành chịu vậy.
    Tôi nghe nói con cháu của Hồ xuân Mãn ra đường không bao giờ dám nhận là con cháu của hắn cả, he he , cũng phải biết nhục chứ bà con.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mày để auto à thằng óc chó, lúc éo nào cũng thấy sủa mấy câu quen thuộc này, hơn nữa là bài nào cũng thấy có mặt, thằng chủ của mày không dạy mày sủa cái khác à, không biết sủa những cái điều hay lẽ phải à mà toàn đi sủa bậy thế, về bảo chủ mày dạy thêm cái khác đi, sủa mãi cái điệu này nhàm lắm rồi nhé.

      Xóa
    2. Đúng là tuyên truyền viên cấp cao của dân oan việt nam 202 chỉ có thế này thôi sao, không thấy quá yếu và quá ngu dốt hay sao, không biết đã học qua mẫu giáo chưa vậy... văn hóa cấp cao thế này mà lại muốn xóa bỏ chế độ chính trị việt nam và lãnh đạo đất nước thì cũng không hiểu nổi là chúng hoang tưởng tới mức nào nữa, thần kinh không thể hồi phục rồi

      Xóa
    3. Xin phản đối nha, sao mà một trang dân oan của ba que lại có thể đăng những tin như thế này cơ chứ, bình thường phải là cái gì cũng chửi bới lực lượng công an chứ, sao lại có thể đăng những bài viết về lực lượng công an làm nhiệm vụ như thế này, viết như thế này thì bu mỹ nó giết chết hết bây giờ, đúng là lũ ngu, không lẽ một bài viết mà làm cho người đọc quên đi bản chất của chúng mày

      Xóa
    4. mày có giỏi, có biết liêm sỉ, nhục nhã thì về nước làm việc có lợi cho dân cho nước đi, cứ ngồi trước cái máy tính mà rên thế hả. chó nó còn biết sủa đúng lúc, đúng nơi, đúng người. chứ mày chỉ được cái mồm mà chẳng có tích sự thế thì thật chẳng bằng chó đâu. suốt ngày chỉ rên một nội dung mà không biết chán hả. đồ đầu óc thiểu năng, nhai lại.

      Xóa
    5. Qua đây càng thấy rõ hơn chức năng và nhiệm vụ cao cả của các lực lượng bảo vệ trật tự xã hội ,trong đó có lực lượng công an ,họ đã phải chịu qua biết bao nguy hiểm để có thể hoàn thành nhiệm vụ ,trọng trách của mình phải mang .Cảm ơn các anh đã dũng cảm ,kiên cường.

      Xóa
  3. Càng ngày càng nhiều những đối tượng manh động liều lĩnh coi thường mạng sống người khác, thế mới hiểu được sự gian nan vất vả và vô cùng nguy hiểm mà lực lượng công an đang phải đối đâu. Vậy mà không ít người chẳng chịu hiểu cho điều ấy, cứ thấy công an là chửi bới, là bất hợp tác, là bao che dung túng cho tội phạm.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngày càng có những hành vi manh động không thể tin được mà được các đối tượng gây ra .Vậy nên mới thấy được sự quan trọng của lực lượng công an và các lực lượng bảo vệ trật tự xã hội .Ấy vậy mà lại có những lời lẽ không mấy thiện cảm đối với những người đang bảo vệ an toàn cho xã hội.

      Xóa
  4. "Khoảng 14h chiều ngày 14/11, đối tượng tên Long (khoảng 40 tuổi) đã gọi điện báo công an đến kiểm tra ma túy ở một quán cà phê..." đọc đến cái tình tiết này mà éo nhịn được cười, mấy thớt viết bài này cũng có khiều hài hước phết nhỉ ? Toàn đi kể chuyện cười thôi, làm éo gì có cái chuyện đấy mà nói được.

    Trả lờiXóa
  5. hiện nay trên thực tế có rất nhiều loại tội phạm nguy hiểm cho xã hội chúng đã phạm tội lại có những hành vi chống đói người thi hành công vụ nên đã gây rất nhiều khó khăn cho lực lượng công an nhưng qua những vụ việc này chúng ta mới cảm thấy khâm phục tinh thần chiến đấu và sự dũng cảm của các chiến sỹ công an Việt Nam họ luôn làm việc hết mình để bảo vệ công lý bảo vệ nhân dân có cuộc sống bình yên.

    Trả lờiXóa
  6. Xin phản đối nha, sao mà một trang dân oan của ba que lại có thể đăng những tin như thế này cơ chứ, bình thường phải là cái gì cũng chửi bới lực lượng công an chứ, sao lại có thể đăng những bài viết về lực lượng công an làm nhiệm vụ như thế này, viết như thế này thì bu mỹ nó giết chết hết bây giờ, đúng là lũ ngu, không lẽ một bài viết mà làm cho người đọc quên đi bản chất của chúng mày

    Trả lờiXóa
  7. Xã hội ngày nay quả thực có nhiều kẻ không còn coi tính mạng của người khác ra gì nữa rồi. Càng ngày càng có nhiều những đối tượng liều lĩnh. Và như thế vai trò của những người chiến sĩ công an mới càng ngày càng được khẳng định, để xem bọn này nó còn suốt ngày mang công an ra nói này nói nọ, chửi bới các kiểu nữa hay không. Các anh đã hành động rất dũng cảm, không nghĩ đến bản thân.

    Trả lờiXóa