Chủ Nhật, 9 tháng 11, 2014

Cộng sản biến người thành robot vô cảm.

Chế độ sản xuất người robot không có tình người

Chuyện gian ác của Bảo vệ Khu phố

Sáng hôm qua khi Phú, Tài còn ngủ, minh tranh thủ đi chợ mua đồ ăn về nấu ăn sáng nên không đem theo điện thoại máy ảnh .

Vừa vào tới chợ đã thấy cảnh người đàn ông mặc áo BẢO VỆ KHU PHỐ đẩy rơi cái rổ có khoảng chục bó rau của cô gái khoảng hơn 20 tuổi xuống đất nhàu lát và hắn ta còn tiếp tục dật cái xe đạp cũ lát cô gái đang dắt với những lời chửi bới tục tĩu trước sự chứng kiến của những bà bán hàng và khách đi chợ .trước những lời tục tĩu của tên Bảo Vệ Khu Phố tôi nghe cô gái nói có 2 câu:


1. Tôi mới bán được 1 bó rau 2 nghìn, tôi đưa anh không lấy thì thôi phải đợi tôi bán được rau mới có đủ 4 nghìn đưa anh chứ.

Hầu hết lực lượng dân phòng đều thất học, kém hiểu biết pháp luật nên côn đồ và vô cảm. 

2. Anh khám xem tất cả người tôi chỉ có đúng 2 nghìn vừa bán được 1 bó rau.đây

Nhưng anh Bảo Vệ Khu Phố vẫn tiếp tục chửi và cố hết sức giằng phá rổ rau và cái xe đạp cũ rích trên xe có cả cái ghế chở trẻ con cũng cũ rích." nhưng có vẻ nó là tải sản có giá trị đối với cô gái"

Tôi nói: anh kia bỏ tay ra, tại sao anh phá hoại tài sản của người ta,
anh ta: mày câm mồm vào.

Tôi: chính anh mới là người phải câm mồm, tại sao anh phá hoại tài sản của người ta.
anh ta: Mày bú buồi bố mày đây này.

Tôi: Chính anh đang bú buồi người dân khi anh làm bảo vệ khu phố lĩnh lương bằng đồng thuế của dân mà phá hoại tài sản của dân.

Anh ta: mày vào kia mà báo "chỉ công an phường Trần Hưng Đạo"

Tôi: thì ra anh làm việc ác là có công an bảo kê hả? cho anh biêt nhé chính bọn công an là bọn ăn cướp nhiều nhất và lương tâm anh xử anh mới quan trọng.

anh ta chửi thề rồi bỏ đi.

Cô bán rau thì lúi húi nhặt những bó rau đã bị nhàu lát lên xe đi bán tiếp.

Bà bán thịt và bà bán bánh gọi: Cháu ơi mày giỏi lắm, nếu cháu không lên tiếng thì cái thằng mất dạy ấy nó cướp cái xe của con bé.
Thực sự nghe lời khen đó tôi không hề thấy vui chút nào mà cảm thấy buồn và tủi nhục khi họ nhìn cảnh người yếu thế bị đàn áp mà vì miếng cơm manh áo còn phải bán hàng ở chợ đã không dám lên tiếng giúp đỡ.

Rất tiếc là ko mang theo máy để quay phim chụp ảnh để tố cáo hành vi bỉ ổi của những kẻ khoác trên mình bộ quần áo công quyền

Theo FB Thuy Nga.

12 nhận xét:

  1. Đúng là chỉ có lũ dân oan mới nghĩ ra được những câu truyện vừa hài hước vừa nhố nhăng đến như thế này, nếu không có lực lượng công an bảo vệ nhân dân khỏi những nanh vuốt của những kẻ xấu xa, cướp bóc và tệ nạn khi ấy sẽ tung hoành nhiều tới nhường nào, nói đi thì phải nói lại không thể phủ nhận hoàn toàn những công sức mà công an đã cống hiến cho nhân dân

    Trả lờiXóa
  2. thôi đi dân oan ơi, các ông viết báo với chí như thế này ai chẳng biết là các ông có mục đích gì rồi, chẳng bao giờ viết được một bài báo khách quan trung thực vơi sự thực cả , tất cả những gì các ông viết đang tố cáo các ông là những kẻ phản động, chống lại chính quyền đảng và nhà nước, đừng cố tỏ ra mình là một người yêu nước yêu chuộng hòa bình trong khi chính mình đang là nguồn lửa xúc tác đến những việc như vậy

    Trả lờiXóa
  3. thật là những lời bịa đặt vớ vẩn,nói sai sự thật về những bác dân phòng,những người có đạo đức và lòng yêu nghề nghiệp để bảo vệ những người dân khỏi các tệ nạn của xã hội,những lời trên thật hết sức dối trá và vô căn cứ xuyên tạc sai sự thật về những người dân phòng những con người chân chính

    Trả lờiXóa
  4. xin lỗi chứ thế nào là cộng sản, các người cứ viện cớ này nọ để rồi bới móc cộng sản ra thật là những kẻ xấu xa, mục đích các người sao không hướng tới là giá trị đạo đức của chính mỗi một con người mà lại đi nhằm tới Đảng và nhà nước là sao, chửi đảng thì cứ nói hẳn ra không phải vòng vo tam quốc cho tốn giấy mực đâu danoan ah

    Trả lờiXóa
  5. những con người bình dị có lòng yêu công việc như những bác dân phòng làm công tác giữ gìn trật tự và vì sự ổn định của xã hội chung như vậy mà bị bọn rận chủ phản động này đi nói xấu và làm mất đi hình ảnh người dân phòng rất quen thuộc với mỗi người dân và luôn giữ gìn trật sự xã hội

    Trả lờiXóa
  6. chúng ta đều biết những công việc rất thầm lặng và bình dị của các bác dân phòng không kể ngày đêm đi tuần tra để giữ trật tự xã hội và chống các tệ nạn,thế mà bọn phản động chống phá này lại đi nói xấu làm hình ảnh người dân phòng rất bình dị trong mỗi người xấu đi và lòng quí mến những người làm dân phòng ảnh hưởng nghiêm trọng

    Trả lờiXóa
  7. Tôi lại chẳng tin dân phòng có một người như thế?bởi vì nếu đã là dân phòng thì ít nhất người ta cũng đã được chọn từ các phường,mà được chọn khi chỉ có nhân cách hoặc một cái gì đấy đáng để người ta tin tưởng thì mới được làm,Chứ đâu đơn giản là muốn làm là được đâu.

    Trả lờiXóa
  8. Lại một câu chuyện ngu ngốc được bịa ra rất ngu xi của những đám dận chủ ngu học. ai chúng nó cũng có thể chửi bới được. Mấy ông bảo vệ khu phố có nhiệm vụ bảo vệ trật tự khu phố thì có gì là xấu xa nhỉ. thử hỏi mấy ngày lễ tết ai trông nom đường phố cho nhân dân được vui vẻ. thử hỏi đêm hôm ai cầm đèn pin trông từng con cho nhân dân ngủ ngon. những con người tự xưng là vì nhân quyền đang chẳng biết làm gì, nghĩ gì để bay giờ chúng đang chửi cả những người bảo vệ cuộc sống cho nhân dân. hay nhân quyền của đám dận chủ này là như thế???Chúng Viết ra một câu chuyện để tự bêu xấu mặt mình à. ngu học.

    Trả lờiXóa
  9. Vâng. các bạn đang nghe những người dân oan đất Việt kể chuyện. Những câu chuyện mà chỉ những người mạ tự xưng là "dân oan" mới nghĩ ra được. Cho mình hỏi là nếu có ăn cướp thì cũng nên biết nhing người mà ăn cướp chứ. Người ta bán rau được có vài đông lẻ. Có đang không. Những câu chuyện "BỊA" nghe mà cảm động quá

    Trả lờiXóa
  10. Bài này hư cấu và xuyên tạc một cách vô lý và lộ liễu, sao sáng sớm ra chợ không mang theo điện thoại máy ảnh mà lại chụp lại được những bức ảnh như thế kia? bài này thấy trích nguồn là facebook thúy nga, bà này thì nổi tiếng với mấy trò gian xảo ăn vạ rồi, nhớ hồi gì rận con rủ nhau biểu tình thấy mấy con rận phao tin với nhau là bà này bị đánh nằm viện mấy ngày không biết sống chết ra sao. Vãi shit

    Trả lờiXóa
  11. Tất nhiên các quán hàng rong bên vệ đường cần phải dẹp bỏ chứ, điều này thì cơ quan chính quyền địa phương nào cũng đã thông báo với người dân để họ biết và thực hiện rồi nhưng không tuân thủ thì người ta chả buộc phải dùng đến những biện pháp mạnh, cố tình vi phạm bán hàng quán lề đường cản trở giao thông, người ta bảo đi chỗ khác thì cứ cố bám lấy không đi thì họ không đuổi mới là lạ

    Trả lờiXóa
  12. từ lâu dẹp cái hàng bán rong đã là một biện pháp làm đẹp đô thị đường phố nhưng mà nhiều người vẫn bất chấp vì miếng cơm manh áo để buôn bán, thử hỏi rằng họ bày bừa tụ tập gây ra tình trạng ắc tắc giao thông thì mấy thằng dân chủ giả cầy hợm này sẽ nghĩ thế nào, nếu xảy ra tai nạn thì các hợm các ngợm sẽ nghĩ thế nào thế nên cái gì cũng phải cái đúng của nó chứ không phải vạc cái mõm vào là chửi công an thế nọ thế chai là cực kì thiển cận và ngu dốt

    Trả lờiXóa