Thứ Hai, 3 tháng 3, 2014

Công dân khởi kiện chủ tịch quận Hoàng mai Hà nội.

    Ngày 28 tháng 12 năm 2012 Ông chủ tịch UBND quận Hoàng mai đã bất chấp pháp luật huy động lực lượng cưỡng chế sáu hộ dân phường Tân mai khi chưa có phương án đền bù tái định cư, chưa có nhà tái định cư, kể từ đó đến nay sáu hộ dân lâm vào cảnh không nhà không cửa phải thuê mượn chỗ ở tạm bợ. Chính quyền quận cố tình chây ỳ không giải quyết cho dân. Yêu cầu tòa án nhân dân quận Hoàng mai sớm giải quyết vụ việc về sai trái của chủ tịch Nguyễn Mạnh Hoàng để dân sớm ổn định nơi ăn chốn ở...

8 nhận xét:

  1. Công dân quận Hoàn Kiếm mau mau kiện CT UBND quận Vũ Văn Việnlúc 15:41 3 tháng 3, 2014

    Công dân quận Hoàn Kiếm mau mau kiện CT UBND quận Vũ Văn Viện tội tổ chức mở trộm cửa nhà dân ở 11A Tông Đản. Các vị tố cáo tên Thanh đưa người mở trộm, nhưng Nguyễn Quốc Hoa ký thay Viện để bao che cho là Thanh làm theo chỉ đạo của quận - vậy thì kiện quận - kiện CT quận đích danh.

    Trả lờiXóa
  2. Quan trọng là vụ 11A Tông Đản đã cổ vũ công dân tố cáo các vi phạm pháp luật của cán bộ chính quyền HNlúc 17:09 3 tháng 3, 2014

    Khi Thanh tra TP HN và UBND có V/b Kết luận, nếu bao che, sẽ kiện Vũ Văn Viện vụ mở trộm cửa kho của quỹ từ thiện. Hiện tại, quận không giải trình được QĐ thành lập đoàn liên ngành, vụ này còn dài, trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi.
    Quan trọng là vụ 11A Tông Đản đã cổ vũ công dân tố cáo các vi phạm pháp luật của cán bộ chính quyền HN

    Trả lờiXóa
  3. Có một cuộc đấu giá
    Ở tỉnh nọ, vùng xa.
    Đấu chức phó giám đốc
    Sở xây dựng tỉnh nhà.

    Số là ông phó cũ
    Đang sống, bỗng từ trần,
    Để lại một chiếc ghế
    Nhàn mà dễ kiếm ăn.

    Theo đúng luật đấu giá,
    Cứ ai chi nhiều tiền
    Là người ấy thắng cuộc,
    Yên tâm mà leo lên.

    Không nói cũng thừa biết
    Tiền được chia ra sao,
    Và việc ông quan mới
    Thu hồi vốn cách nào.

    Nước ta giờ là thế.
    Các quan chức đảng viên,
    Công tâm và liêm khiết,
    Được công khai moi tiền.

    Moi tiền chủ dự án
    Qua chữ ký giấy tờ.
    Mà moi nhiều kinh khủng,
    Đến mức không thể ngờ.

    Moi tiền bà bán dạo.
    Moi tiền người xây nhà.
    Moi tiền các cháu bé.
    Moi tiền gái bán hoa.

    Số tiền moi được ấy
    Nghe nói được chia đều.
    Tức cả trên cả dưới,
    Chức càng to, càng nhiều.

    Moi một cách hệ thống,
    Từ quan bé xã phường,
    Đến quan lớn huyện tỉnh,
    Rồi quan bộ trung ương.

    Không người nào không biết,
    Là vì nó công khai.
    Thế mà chính quyền tốt,
    Đảng trong sạch mới tài.

    Người bị moi, ông chủ,
    Biết thì biết mười mươi,
    Nghe quan giảng đạo đức,
    Vẫn phải đành ngậm cười.

    Nước ta giờ là thế.
    Không nói xấu tẹo nào.
    Thiểu năng mới không biết.
    Tôi chán lắm, xin chào!
    Thái Bá Tân

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dân oan toàn quốc liên hiệp lại

      Xóa
  4. Tin về vụ bê bối kéo dài sang năm thứ 8 tại phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nộilúc 23:45 4 tháng 3, 2014

    Báo Người Cao Tuổi đã có C/V gửi chủ tịch UBND TP HN Nguyễn Thế Thảo, sao chưa thấy bác Tòng đăng lên cho cử tri quận Hoàn Kiếm được tường về băng nhóm bảo kê của Hoàng Công Khôi - Hoàng Sơn - Vũ Văn Viện - Nguyễn Quốc Hoa?????

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bác Tòng còn bận về đám tang bố mẹ ông Nghị bí thư, vợ bác ấy là cháu họ ông Nghị

      Xóa
    2. Nếu còn lòng tự trọng chắc ông Viện vô cùng xấu hổ- tin từ 18 Ngô Quyền, Hà Nộilúc 22:51 7 tháng 3, 2014

      Để bịt mắt công luận, quận Hoàn Kiếm, phường Tràng Tiền đã thực hiện hành vi ngụy trang tinh vi đáng xấu hổ như sau:
      Sau khi nhận được tin chính quyền phường Tràng Tiền báo cáo cấp trên đã xử lý xong vi phạm tại 18 Ngô Quyền, chúng tôi đã làm việc với ông Chủ tịch UBND quận Vũ Văn Viện về việc báo cáo sai sự thật của phường Tràng Tiền.
      Ông Chủ tịch Vũ Văn Viện đã trực tiếp xuống hiện trường để dự nghiệm thu và kết quả thật bất ngờ: quận + phường đều khẳng định đã xử lý xong các vi phạm:
      + Bịt lối lên trần;
      + Cắt xong dầm bê tông và dầm sắt.
      Chúng tôi đề nghị cho xem thì quận và phường đã ngụy trang để lừa công dân tinh vi bằng cách vẫn làm cửa lên trần, nhưng lần này bắt vít vào cửa lên trần, dán băng dính vào khung cửa, sau đó sơn cùng màu với tấm nhựa làm trần. Do ngụy trang như vậy nên ai cũng tin là đã bịt cửa lên thăm trần.
      Khi đã ký biên bản nghiệm thu xong, bà Hồng tháo vít, lại mở cửa như xưa!! Dầm bê tông vẫn chưa bị phá. Các dầm gỗ thay cho dầm sắt, lát ván lên các dầm này và tầng lửng vẫn hoạt động như bình thường.
      Nếu còn lòng tự trọng chắc ông Viện vô cùng xấu hổ.

      Xóa
  5. Những thằng lên đây comment mà chúng cứ nói những vấn đề chẳng liên quan đến bài viết j cả! Chẳng biết chúng lấy thông tin từ đâu nữa mà nói thấy khiếp thay đổi trên hiển thị liên tục! tuyên truyền những vấn đề nhằm nói xấu cán bộ nhà nước ta là chính! chúng ta cần đấu tranh với những luận điêu sai trái này, laoij bỏ những nguy hại đến đất nước, thực sự thù ngoài còn dễ chống chứ thù trong thì thật sự khó. Mong các bạn đọc có những hiểu biết đúng đắn

    Trả lờiXóa