Thứ Sáu, 31 tháng 10, 2014

Phạm Nhật Vượng sẽ bị bát sau Hà Văn Thắm ?

Phạm Nhật Vượng sẽ bị bắt sau Hà Văn Thắm ?

Bà Đầm Xòe blog. 


  Cách đây vài ngày, Hà Văn Thắm - đại gia giàu thứ hai tại Việt nam đã bị bắt sau khi kịp tẩu tán phần lớn tài sản, bán cho đại gia giàu nhất Việt nam - Vượng Vincom - một số tài sản, pháp nhân có giá trị lớn. Cũng trước đó vài tuần, hàng loạt đại gia khác cũng lần lượt bị làm thịt : Minh sâm Bắc ninh - tài sản lên tới hàng ngàn tỷ đồng, chưa kể số 400 tỷ mà Bắc Ninh còn đang nợ Minh sâm trong gói thầu làm đường, vốn do nhà thầu ứng ra trước.
 Hôm qua cũng bắt thêm vào đại gia có tài sản khoảng vài trăm tỷ : nguyên giám đốc sổ số Miền nam, trước đó hàng ngũ đại gia cỡ vài trăm tỷ như Dương Chí Dũng, Bình Vinashin, ba đại gia mở sàn vàng lậu cũng bị tóm khi được nuôi béo, tiền trong tài khoản đạt mức trên 500 tỷ đồng...

 Những cái bẫy  ?

 - Vì sao để cho tư nhân mở chui sàn vàng, cho kinh doanh ba năm sau mới bắt ? sàn vàng một tay nhà nước quản lý, chỉ có mấy đại gia như Phú Quý, Tiên phong bank và hơn chục ngân hàng mới được mua bán vàng, còn các sàn kia của ai đứng sau mà tồn tại vài năm giờ mới hốt trọn ?
- Vì sao để Hà Văn Thắm thâu tóm hàng loạt tài sản Quốc gia : từ kem Tràng tiền, Ngân hàng Bảo Việt, Ocean bank...rồi mới bắt ? 
- Vì sao để Bình Vinashin chết đến đít rồi , ba X vẫn đổ tiếp 750 triệu đô vay của nước ngoài, ném hết vào Vinashin tiếp, mặc sự can ngăn của giới cố vấn ..?
 Vì sao và vì sao...?

 Khi ngân khố đã rỗng, không còn xu nào, phải đi vay ngoài về ăn, vay về đảo nợ, giờ là lúc làm thịt những con dê béo để tiếp máu cho bộ máy đang trở lên cần tiền chạy thận, chữa ung thư giai đoạn cuối, con dê nào béo thì thịt trước, béo ít hơn thịt sau, gày cũng sẽ thịt ... đàn dê là đám tài phiệt vốn được nuôi bao lâu nay giờ sẽ là mồi ngon cho đám nghiện tiền. Các đại gia ngân hàng là ưu tiên số 1 cho lên giàn nướng, tiếp theo là đại gia bất động sản, tiếp theo là các đại gia  nắm giữ cac tập đoàn nhà nước, hưởng bổng lộc độc quyền bấy lâu nay. Hàng ngũ đại gia nhỏ hơn : sân sau của các bộ ngành nắm giữ đất, cắt xén đất cho làm dự án : sân sau của bộ công thương như : Dệt may, Hoàng Huy, Vinh Hạnh, Chi Honda, Vin com ...rồi sẽ lần lượt được cho tắm rửa sạch sẽ ...tiến vua.
 Vin com của Phạm Nhật Vượng đang hối hả bán tháo các dự án, thu tiền về. Ngay chiều nay, trang nhà của Nguyễn Tấn Dũng đăng bài đánh báo Giáo dục, vu cho tội bôi xấu ngành công an, bôi xấu thủ tướng...

Báo giáo dục được cho là có ý tấn công ngành công an. Mà báo này lại là của Phạm Nhật Vượng.
Đó là tiếng chuông cảnh báo sớm cho Phạm Nhật Vượng, chuẩn bị tắm rửa rồi nhận nhiệm vụ đây. 
  Vậy sau Thắm Đại Dương sẽ là Vượng ? sau Vượng sẽ là ... Đường Bia, Vinh Hạnh, Tân Hoàng Minh, Hoàng Huy, Thanh Thản Lai Châu ...? 
 Dân chúng hãy chờ xem một màn Z 30 thời @ đã được khai màn từ khi bắt bầu Kiên, màn Z30 mới này tuy không ồn ào nhưng số tài sản thu về để nuôi guồng máy ung thư giai đoạn cuối trong vòng 3 tháng nay cũng có thể thống kê được hàng vài chục tỷ đô, đủ cho con bệnh chữa trị và cầm cự trước khi sụp đổ tòan diện, vỡ nợ, phá sản. 
 Khỏi cần giới đấu tranh dân chủ phải ra tay làm gì, con nghiện sẽ giết đám tài phiệt, tạo ra làn sóng đổ vỡ không gì ngăn cản nổi. 


23 nhận xét:

  1. Những gì mà bọn này viết ra thật thiếu đi những chứng cứ xác thực và không phải là nguồn tin chính thống. Chúng viết ra đa số đều là những thông tin giả dối, xuyên tạc theo định kiến của riêng chúng mà thôi. Những tin tức kinh tế quan trọng như thế đâu phải dễ dàng mà tiết lộ ra cho người ngoài biết vì thế những thứ chúng nói không thể nào tin tưởng được mà chắc chắn có mưu đồ ý định xấu của chúng trong đó.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đừng nóng hãy chờ xem đã,các chủ trại nuôi heo và dê sẽ đem những con béo nhất ra xử giống như bài viết này đã đăng rồi sau đó nếu không còn con nào nữa thì lũ chủ trại Cộng sản ba đình sẽ xử nhau hà văn thắm con heo của hùng lủi đã bị ,phạm nhật vượng con bò của X cũng sẽ bị hùng lủi xử rồi sau đó đến con heo của Tư sâu và chuột lú

      Xóa
    2. Khỏi cần giới đấu tranh dân chủ phải ra tay làm gì, con nghiện sẽ giết đám tài phiệt, tạo ra làn sóng đổ vỡ không gì ngăn cản nổi. hóa ra là trước đến nay anh em dâm chủ đấu tranh cũng vì mục tiêu này hay sao vậy, như thế thì chẳng khác gì dã tràng xe cát rồi đấy, lúc nào cụ thể thì cộng sản việt nam mới chết như ý muốn các vị đây, phải chờ bao nhiêu năm nữa hả đám cờ vàng ba que ngu dốt ơi, không có gì là không thể xuyên tạc, không thể chấp nhận được

      Xóa
  2. Bọn phản động này thì biết gì về những việc làm của các ông tỉ phú này chứ. Nếu như những hoạt động của những người này mà để cho người khác dễ dàng biết được như thế thì họ lại đã không có ngày hôm nay. Có chăng chỉ là những kẻ phản động này chúng ghen ghét ganh tị với những người này nên tìm cách vu khống họ mà thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phải nói là cái gì chúng cũng xuyên tạc được, nếu như báo giáo dục viết thế thì chúng phải nói là đảng cộng sản loạn từ bên trong chứ, sa lại có thể nói là bêu xấu làm gì, một số nhà báo bây giờ có thực sự là viết báo với mục tiêu mang đến cái nhìn chân thực nhất cho người đọc hay không khi mà đặt cái tít như thế, việc cơ quan công an tuyên truyền cho công dân cảnh giác với tội phạm là điều không đúng hay sao, đấy là việc giáo dục quá bình thường đấy

      Xóa
  3. Những lời nói của lũ phản động này thực sự chẳng ai quan tâm đâu. Chúng đang cố tung tin đồn nhảm để có thể làm ảnh hưởng đến nền kinh tế nước ta. Nếu như chúng thành công thì chỉ làm cho nền kinh tế nước ta suy yếu và người bị ảnh hưởng nhất chính là đời sống của người dân sẽ bị ảnh hưởng.

    Trả lờiXóa
  4. Tăng Minh Phụng, Bầu Kiên, Hà văn Thắm bị chính những người chủ của mình "thịt"-họ vổ béo rồi họ mần thịt, chứ không phải do đấu đá nội bộ gì ráo, đó là lý do họ cố ý tung ra để đánh lạc hướng dư luận mà thôi. Những tay tỷ phú ở VN mà có "ông anh ở BCT" đở đầu thì hãy coi chứng. Các ông nên tiên hạ thủ vi cường trước đi (kill).
    Trong cơ chế độc tài không ai an toàn cả kể cả con cháu cựu quan chức.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. người chủ nào thịt vậy bạn, đừng có linh tinh bậy bạ như thế chứ, sai phạm thì pháp luật sẽ vào cuộc xử lý thôi, chả lẽ pháp luật là ông chủ của họ à. Pháp luật luôn công bằng với chính những dân, những người bình thường đến cả quan chức, cán bộ nhà nước mà thôi. Vậy nên đừng có cố ý xỉa xói, bậy bạ linh tinh đám rận chủ ơi, nhất là chống phá đất nước, nói xấu chế độ và lãnh đạo đất nước ta

      Xóa
    2. ở VN không có pháp luật mà chỉ có Đảng Cộng Sản Ba Đình xử án mà thôi này nhé X cũng là cử nhân luật,Tư sâu cũng không kém cử nhân luật cả 2 đều có bằn luật X có bằng luật rừng,Tư sâu có bằng luật chơi theo kiểu giang hồ,

      Xóa
    3. Không thực hiện nghiêm chỉnh việc tiêu trừ tham nhũng thì xuyên tạc đảng nhà nước bao che tham nhũng , lợi ích nhóm, tham nhũng tràn lan, mà làm chặt chẽ thì lại bảo tham nhũng quá nhiều, rồi thì đấu đá nội bộ với lý do tiêu diệt tham nhũng, đằng nào thì mấy anh dân chủ cuội cũng chém được, bản chất đó là cái nghề rồi, không dễ gì mà từ bỏ được đâu, cái nghề xuyên tạc phá hoại đất nước

      Xóa
  5. Tôi có người bạn tù ở chung trại tù VC ở Hoàng Liên Sơn là anh Nguyễn Đức Trạch. Bạn ta là con của bà nhà văn Tùng Long, anh của nhà văn Nguyễn Đức Lập. Là một cựu sĩ quan Quân Báo của QLVNCH nhưng anh ta rất hiền lành. Ít ai ngờ anh ta lại là nhà thơ Trạch Gầm, tác giả bài thơ “Cho Tao Chửi Mày Một Tiếng” có nội dung như sau:

    “Đụ má, cho tao chửi mày một tiếng
    Đất của Ông Cha sao mầy cắt cho Tàu
    Ngậm phải củ gì mà mầy cứng miệng
    Đảng của Mầy, chết mẹ… đảng tào lao.

    Chế độ mầy vài triệu tay cầm súng
    Cầm súng làm gì chẳng lẽ hiếp dân
    Tao không tin lính lại hèn đến thế
    Lại rụng rời… trước ách ngoại xâm.

    Mầy vỗ ngực. Anh hùng đầy trước ngõ
    Sao cứ luồn, cứ cúi, cứ van xin
    Mội liền răng à thì ra vậy đó
    Nó cạp mầy, mầy thin thít lặng thinh.

    Ông Cha mình bốn ngàn năm dựng nước
    Một ngàn năm đánh tan tác giặc Tàu
    Thân phận mầy cũng là Lê là Nguyễn
    Hà cớ gì… mầy hèn đến thế sao.

    Chuyện mầy làm Toàn Dân đau như thiến
    Mấy chết rồi, tao nghĩ chẳng đất chôn
    Hãy tỉnh lại ôm linh hồn sông núi
    Cứ đà nầy… chết tiệt còn sướng hơn.

    Đàn gảy tai trâu… xem chừng vô ích
    Giờ mầy nghe tao chửi còn hơn không.”

    Trả lờiXóa
  6. ai bị bắt không có quan trọng gì bởi nếu cứ sai phạm pháp luật thì không dung tha bất kì một ai cả. Vậy nên Phạm Nhật Vượng có bị bắt sau Hà Văn Thắm thì cũng mặc ông ta thôi, dám làm dám chịu, những làm sai quy định, cứ tham ô, tham tiền thì khong nghĩ đến hậu quả sau này. Vậy nên cơ quan chức năng hãy vào cuộc để làm sáng tỏ mọi vấn đề, xử lý kẻ có tội hay giải thoát cho người vô tội

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng ai bị bắt không quan trọng nhưng nếu chúng ta bắt được bốn con chuột cống đã và đang phá hoại đất nước thì đồng bào cả nước sẽ ăn mừng thật là lớn thật long trọng vậy xin giới thiệu với các bạn 4 con chuột đó Trọng lú,Tư sâu,Hùng lũi,Dũng X và 12 con chuột ủi viên của bọn chó tàu

      Xóa
  7. Ai cũng vậy cả. Koong chạy được sự trừng trị cùng pháp luật đâu. Phạm Nhật Vượng bị bắt cũng sẽ là chuyện sớm muộn mà ai cũng biết. Việc tham ô là việc khó có thể dung tha với 1 đât nước đang phát triển như nước ta. Mình nghĩ chuyện này cần làm sáng tỏ.Nếu là thật thì hãy trừng trị thẳng tay để làm gương cho những người khác. Còn không phải thì hay trả lại công bằng cho họ

    Trả lờiXóa
  8. Đừng viết nữa các dư lồn viên à,các viết càng bị thiên hạ chửi rủa và xa lánh mà không biết sao ? (chỉ một cách một kiểu,một lượng từ giống nhau,giống như học thuộc lòng từ trước ấy,buồn thật đấy !!! )

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bọn phản động này thì biết gì về những việc làm của các ông tỉ phú này chứ. Nếu như những hoạt động của những người này mà để cho người khác dễ dàng biết được như thế thì họ lại đã không có ngày hôm nay. Có chăng chỉ là những kẻ phản động này chúng ghen ghét ganh tị với những người này nên tìm cách vu khống họ mà thôi.

      Xóa
  9. bài viết đậm chất phản động! thứ nhất: việc suy diễn ai bị bắt sau ai của tác giả rất chủ quan mà chẳng đưa ra được một lý do xác đáng nào ngoài phỏng đoán cá nhân của tác giả. thứ hai, khi nghiên cứu và tìm hiểu kỹ càng về 2 bài viết " ban biên tập báo giáo dục cố ý tấn công ngành công an" của nguyentandung.org và bài “Tờ rơi-Vũ khí chống tội phạm của công an thành phố Hồ Chí Minh” của giaoduc.net.vn thì thấy ngay, ban biên tập báo giáo dục đã có một cái nhìn rất phiến diện, thiếu hiểu biết, cho nên, với chức năng phản biện, nguyentandung.org mới nói như vậy.

    Trả lờiXóa
  10. Hùng Dũng 00:02 là tên đại phản động !

    Trả lờiXóa
  11. cái bạn nặc danh cũng chỉ biết tặc lưỡi nói được câu mà người khác nói! hóa ra bạn nặc danh cũng chỉ là con vẹt hay con sáo thôi. nặc danh nên chuyển tên sang học vẹt đi!

    Trả lờiXóa
  12. Thực sự thì đây là vụ bê bối khó mà biết chính xác như thế nào được. Trước khi chưa có kết luận chính thức của cơ quan điều tra công an thì ngồi đoán già đoán non ảnh hưởng tới con đường chính trị của người ta cũng không phải là hay. Cái đấy dẫn đến trách oan, trách nhầm người có công còn mấy đứa hưởng thụ thì không bị sa lưới

    Trả lờiXóa
  13. Trước khi chưa có chính thức từ cơ quan chức năng thì chúng ta hãy để nó yên ổn. Miệng lưỡi thế gian ác ôn lắm người ngay việc thật toàn bị bôi lem khiến họ chả còn tự tin và nhiệt huyết để đóng góp cho xã hội nữa. Chúng ta để ý nhiều cũng là cơ hội cho cái bọn cơ hội chính trị với ý đồ xấu được thể truyền bá tư tưởng xấu vào chúng ta và mọi người

    Trả lờiXóa
  14. người chủ nào thịt vậy bạn, đừng có linh tinh bậy bạ như thế chứ, sai phạm thì pháp luật sẽ vào cuộc xử lý thôi, chả lẽ pháp luật là ông chủ của họ à. Pháp luật luôn công bằng với chính những dân, những người bình thường đến cả quan chức, cán bộ nhà nước mà thôi. Vậy nên đừng có cố ý xỉa xói, bậy bạ linh tinh đám rận chủ ơi, nhất là chống phá đất nước, nói xấu chế độ và lãnh đạo đất nước ta

    Trả lờiXóa
  15. Lại mấy bài tự chế của mấy thằng rận chủ. Không có thông tin gì hot hơn sao. Sao không giật mấy tít thằng Nguyễn Quang A ăn trộm chó bị dân đánh chết, hay cụ Lê Hiền Đức vừa bị một người dân đánh vỡ đầu vì dụ dỗ dân làng ra đường hô hào, chửi bới nghe có phải thú vị hơn không.

    Trả lờiXóa