Thứ Ba, 28 tháng 10, 2014

Công an Bình thuận giết người xong dựng hiện truòng giả.

(NLĐO) - Ông Hạ bị Công an phường đưa đi vào ban đêm. Đến sáng hôm sau, người nhà nhận được tin báo là ông đã treo cổ chết trong trụ sở Công an phường này.

Bà Sen vô cùng thắc mắc về cái chết của chồng
Bà Sen vô cùng thắc mắc về cái chết của chồng
Chiều 28-10, Công an tỉnh Bình Thuận tiến hành điều tra làm rõ việc ông Nguyễn Văn Hạ (SN 1967, trú khu phố 2, phường Tân An, thị xã La Gi) bỗng nhiên treo cổ chết trong trụ sở công an phường Tân An, thị xã La Gi.

Bà Huỳnh Thị Sen (SN 1968, vợ nạn nhân) kể khoảng 18 giờ ngày 27 -10, vì sợ người ta đến đòi nợ nên bà Sen kêu chồng đi lánh mặt. Ông Hạ không đồng ý nên một mình bà đến nhà chị Mười hàng xóm để trốn chủ nợ. Khoảng 19 giờ, ông Hạ sang nhà chị Mười gọi vợ về nhưng bà Sen không chịu về. Đến 00 giờ, bà Sen về kêu cửa thì bị ông Hạ lấy chổi quét nhà quất đuổi đi.
Bà Sen tiếp tục tới nhà hàng xóm tá túc. Đến khoảng 1 giờ ngày 28-10, bà Nguyễn Thị Thu (SN 1961, chị ruột ông Hạ) chạy lên nói với bà Sen là ông Hạ vừa đốt xe máy của hàng xóm. Tuy nhiên, đến 5 giờ sáng 28-10, bà Sen mới dám về. Lúc này bà Sen nghe người khác nói chồng bà bị công an phường đưa đi trong đêm. Do bà Sen không có chìa khóa vào nhà nên bà đã đến Công an phường Tân An gặp ông Hạ để lấy chìa khóa thì được công an viên yêu cầu “lát sau quay lại lấy”.
Đến 7 giờ sáng 28-10, bà Sen được bà Bùi Thị Hiệp (tổ trưởng tổ tự quản tổ 4, khu phố 2) báo tin ông Hạ đã treo cổ chết ở công an phường.
Chị Diễm cũng cho rằng cái chết của bố chị có vấn đề
Chị Diễm cũng cho rằng cái chết của bố chị "có vấn đề"
Chị Nguyễn Thị Diễm (SN 1993, con ông Hạ) nói: “Lúc tôi lên thì thấy bố chết trong tư thế đứngtreo cổ vào song cửa sắt, mặt quay ngược ra hướng cửa, chân cách nền 10 cm. Sợi dây treo cổ là sợi dây rút nhỏ ở quần, trong phòng không hề có ghế để đứng. Với tư thế đó rất khó để tựtreo cổ”.
Còn bà Nguyễn Thị Thu cho biết lúc bà được mời đến xem quá trình khám nghiệm tử thi thì thấy từ phía cổ lên đến mặt ông Hạ bầm tím, bên sườn trái cũng bị bầm tím. Ngoài ra, trong phòng nơi ông Hạ thắt cổ có 1 cái quần xà lỏn vứt ở giữa nền. Lúc cởi đồ để khám nghiệm, bà Thu lại thấy ông Hạ mặc một chiếc quần dài, bên trong còn mặc 1 cái quần lửng. “Tôi không biết tại sao lại có chiếc quần thứ 3 này, vì em tôi không thể mặc một lúc 3 chiếc quần được” – bà Thu thắc mắc.
“Đến bây giờ Công an cũng chưa cho tôi biết chồng tôi chết lúc nào. Chúng tôi biết tin rồi tự tìm đến Công an phường chứ họ cũng không hề thông báo” - bà Sen rưng rưng nước mắt nói.
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Long, Trưởng công an thị xã La Gi cho biết: “Hiện cơ quan công an đang điều tra nên không thể cung cấp thông tin gì cho báo chí”.
Tin - ảnh: B.Long

14 nhận xét:

  1. công nhận toàn những tiêu đề giật gân thu hút người đọc, đọc xong nội dung thì thấy đầy nghi vấn và mâu thuẫn mà không thể tin tưởng được, xin hỏi ông là phóng viên hay điệp viên hoặc là thầy bói sao mà công an làm gì ông cũng biết trong khi chẳng có đến 1 cái chứng cớ được đưa ra, ông như một người thứ 3 kể chuyện được mặc định là biết hết mọi chuyện vậy, xin thưa với ông nhà báo danoan rằng nên chuyển sang nghề viết truyện trinh thám viễn tưởng may ra còn có đất dụng võ đấy

    Trả lờiXóa
  2. VN chỉ sinh ra toàn lãnh đạo chỉ biết lo cho thân mình và con mình, còn cháu chắt sống trong chế độ độc tài thì kệ mẹ nó.
    Sau này con cháu có bị chính nhà cầm quyền cướp tài sản cũng kệ vì ta đã chết rồi có sống lại đâu mà lo..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. vụ việc này có nhiều vấn đề cần phải làm rõ. hãy đợi các cơ quan có chức trách điều tra nếu có sai phạm chắc chắn những người đó sẽ bị xử lí nghiêm minh theo đúng luật pháp việt nam, khi vụ việc chưa đến đâu đừng đặt điều lung tung để nói xấu lực lượng công an nhé, đừng nói nhiều trên này làm gì quá nặc danh ạ, sự thực luôn cho thấy sự lãnh đạo tài tình của đảng ta mà thôi

      Xóa
    2. Nên biết mình là ai mình đang làm gì , là một con người mang quốc tịch Việt Nam nên biết tôn trọng những người mang lại trật tự và sự ổn định cho xã hội cho cuộc sống của mình chứ chả nhẽ là chúng ta lại đi chửi rủa xé nát anh em trong cùng 1 dân tộc như thế không biết, đúng là trang dân oan này không có tình người

      Xóa
  3. các bác có thấy cái tính chất chống đối chính quyền hiện hữu trong bài viết rõ ràng đến thế nào không, phóng viên đi lấy lời phỏng vấn của thân nhân không biết có đúng không, thế nhưng chỉ dựa vào băng đấy lời nói chẳng ra đâu vào đâu, gì mà "với tư thế đó rất khó để tự treo cổ", "mặc 3 cái quần xà lỏn" để kết luận công an giết người xong lập hiện trường giả, không biết cái thằng viết nó có ngượng mồm không nhưng sau khi đưa bài viết vô lý này ra chỉ làm nhục thêm trang này thôi

    Trả lờiXóa
  4. Nghe cái tin hót thật đấy, khi đọc qua thì thấy hợp lí thật nhưng nhìn kĩ lại thì thấy có những cái không đúng. Nếu là công an làm thì họ đâu có dại gì mà để ông hạ treo cổ chết ở trụ sở như thế, chẳng khác nào để người khác biết cả. Tất cả chỉ là do các vị dận chủ ở cái trang này dựng lên để làm xấu hình ảnh công an trong mắt mọi người mà thôi. Mọi người đừng có tin đây là thật, toàn là lời giả dối thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bao lâu nay côn an có còn một hình ảnh đẹp nào trong mắt dân đâu,học sinh tiểu học còn vẽ một bức tranh côn an giao thông nhận hối lộ cũng đủ chứng minh trong mắt người dân từ già đến trẻ không còn có hình ảnh công an vì dân quên mình mà trong mắt người dân bây giờ chỉ còn thấy "côn an còn đảng còn mình" côn an giờ đây là một băng đảng đồ tể đứng đầu là Trần Đại Quang,chóp bú là lũ Cộng Sản Ba Đình

      Xóa
    2. được sự bức bối trước những hành vi lừa gạt mang tính chất che mắt nhân dân hướng suy nghĩ của người dân theo hướng tiêu cực. Không phải tự nhiên mà tôi lại đánh giá như vậy chứng kiến nhiều lần viết báo và đã thấy với những sự việc diễn ra ngoài đời thực thì càng thấy những nhà dân chủ đang nấp bóng Mấy cái chuyện mà cái bọn phản động, cái lũ bán nước bịa ra để nói xấu, tuyên, truyền nhằm làm hạ uy tín của công an nhân dân Việt Nam nhiều lắm rồi

      Xóa
  5. Đề nghị chủ blog dẫn link bài gốc để các chó ngoan dư luận viên của Bác Hồ bớt sủa.
    http://nld.com.vn/phap-luat/mot-nguoi-dan-treo-co-chet-tai-tru-so-cong-an-phuong-20141028161956532.htm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn nặc danh không biết về dlv này nhiều cho lắm chúng bắt chước chủ nhân của chúng thích nghe báo cáo láo chứ không bao giờ đi tìm hiểu thực tế,cũng giống như chúng không thích đọc hoặc đọc một vài câu thế là bắt đầu ngồi vào bàn phím để gõ cho sướng tay ăn lương của cộng sản ba đình mà lỵ

      Xóa
    2. Công an nhân dân Việt Nam luôn giữ vững phẩm chất người lính, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân, vì thế được nhân dân yêu mến, chứ đâu như cái lũ bán nước các ngươi. Bởi vì Công an nhân dân chống lại chúng chống lại lũ phản động nên nó phải hạ uy tín của Lực lưỡng này, đó là điều mà chúng đang muốn làm

      Xóa
  6. Tăng Minh Phụng, Bầu Kiên, Hà văn Thắm bị chính những người chủ của mình "thịt"-họ vổ béo rồi họ mần thịt, chứ không phải do đấu đá nội bộ gì ráo, đó là lý do họ cố ý tung ra để đánh lạc hướng dư luận mà thôi. Những tay tỷ phú ở VN mà có "ông anh ở BCT" đở đầu thì hãy coi chứng. Các ông nên tiên hạ thủ vi cường trước đi

    Trả lờiXóa
  7. liên quan đến bài viết mà tác giả lại có thể dám mở miệng ngông cuồng nói Công an Bình Thuận thách thức công luận, đúng là xuyên tạc, bịa đặt một cách quá thể đáng. Lực lượng Công an nhân dân là lực lượng bảo vệ đất nước, bảo vệ nhân dân, bảo vệ an ninh quốc gia và duy trì trật tự an toàn xã hội, đúng là không thể chấp nhận được những hành động xuyên tạc đó đc, hết sức phi lí

    Trả lờiXóa
  8. Thực sự tôi noi thật nhé, nếu có sự việc như thế này thì báo chí đã đăng đầy ra đấy rồi, báo chí nó nhạy hơn mấy trang blog này nhiều, nên đừng tưởng đưa tin lên đây là chính xác hoàn toàn đâu tác giả, và mọi người cũng hãy nên có cái nhìn chính xác về sự việc, chúng ta chưa biết vụ việc này có thực hay không, cái cảm giác mà chúng nó đang làm cho ta được cảm thấy những điều phi lí nhất đó chính là trên trang dân oan này

    Trả lờiXóa