Chủ Nhật, 26 tháng 10, 2014

Côn an côn đồ TP Hồ Chí Minh cần được đưa ra ánh sáng.

 Cách đây vài tháng, nhóm csgt đã gọi côn đồ đánh chết  một người dân 44 tuổi khi anh ấy đòi có biẻn bản xử phạt.
 Một csgt trong nhóm đã bị tước quân tịch, xử lý, tuy nhiên lúc đầu không nhận tội.
 Phóng viên Chất lượng Việt Nam vừa nhận được khiếu nại của anh Lê Thanh Hải (23 tuổi, quê quán Bình Định) về việc anh bị một chiến sĩ CSCĐ TPHCM vung gậy vào mặt, gây thương tích nặng, có nguy cơ bị mù mắt phải.

Cụ thể, tại BV Chợ Rẫy sáng ngày 25/10, anh Hải đã thuật lại câu chuyện: Khoảng 2h20 rạng sáng ngày 21/10/2014, anh Hải chở bạn gái của mình đi trên chiếc xe gắn máy mang biển kiểm soát 56B2 – 1087 lưu thông theo hướng từ Q.3 về quận Tân Bình, TPHCM.


Khi đi đến giao lộ CMT8 – Trường Sơn (phường 11, Q.3), vì là trời tối, vắng vẻ xe nên anh Hải đã cho xe vượt đèn đỏ. Ngay lúc đó, có một người mặc sắc phục của CSCĐ TPHCM chạy ra, vung gậy vào mặt, khiến anh Hải té nhào xuống đất, chấn thương nặng vùng mặt và đầu.

Nạn nhân Lê Thanh Hải nhấn mạnh: Dù trước đó mình có uống vài ly bia, nhưng tình hình vẫn tỉnh táo, điều khiển xe gắn máy bình thường, tốc độ chỉ 40 – 50km/h vào ban đêm.

Người bạn gái đi cùng với anh Hải cũng bị trầy xước nhẹ ở chân và tay. Khi xảy ra sự việc, lực lượng CSGT và CSCĐ đi cùng có ý định bỏ đi, nhưng đã bị những người dân địa phương giữ lại, rồi gọi cho cơ quan chức năng đến giải quyết.

Gần 1h sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng CSGT thuộc Công an Q.3, TPHCM tới hiện trường, đo đạc, xử lý vụ việc. Nhìn thấy quá lâu mà không thấy ai đưa nạn nhân vô bệnh viện cấp cứu, người dân phản ứng dữ dội, nên có 2 chiến sĩ CSGT đã gọi taxi đưa nạn nhân đến cấp cứu ở Trung tâm y tế Q.10.

Vì vết thương khá nặng, cơ quan này đã chuyển Hải ngay đến BV 115 với tình trạng mắt phải chấn thương đụng dập nhãn cầu, vỡ xoang hảm phải, vỡ xoang trán…

Nạn nhân Lê Thanh Hải với nguy cơ bị mù mắt phải sau tai nạn giao thông (ảnh: H.T)
Do quá khả năng chuyên môn của BV 115, nên Hải được đề nghị đưa tới BV Chợ Rẫy – TPHCM để tiếp tục điều trị. Các bác sĩ tại BV 115 nhận định: Hải bị giãn con người, nứt xương hàm, nếu có phục hồi chỉ thấy mờ mờ, khả năng bị mù mắt phải là rất cao.

Hải khẳng định: Sau khi đưa mình đến BV 115, từ ngày xảy ra tai nạn cho đến nay, tổ CSCĐ và CSGT đi cùng không ai đến thăm nạn nhân. Hiện kinh phí điều trị ban đầu cho con trai mình đã lên đến hàng chục triệu đồng, nên cha mẹ Hải buộc phải đi vay mượn tiền ‘nóng’ để có kinh phí điều trị.

Hiện nạn nhân Lê Thanh Hải mong muốn lãnh đạo trung đoàn CSCĐ TPHCM phối hợp với các cơ quan chức năng sớm vào cuộc, điều tra để xác minh vụ việc, mang lại sự công bằng cho người dân.

Một vụ tai nạn giao thông bình thường?

Qua xác minh ban đầu cho thấy, tổ tuần tra – kiểm soát giao thông của Đội CSGT Bàn Cờ, phòng CSGT đường bộ, đường sắt, Công an TPHCM gồm thiếu úy Nguyễn Chí Hiếu và 1 chiến sĩ CSCĐ thuộc tiểu đoàn CSCĐ số 3 – Trung đoàn CSCĐ TPHCM làm nhiệm vụ lúc rạng sáng 21/10 chính là những người có liên quan đến vụ việc nạn nhân Lê Thanh Hải đề cập.

Trung tá Phan Hoàng Vũ – Đội trưởng Đội CSGT, Công an Q.3 thông tin: Rạng sáng ngày 21/10, đơn vị này tiếp nhận một tin báo có một vụ tai nạn giao thông xảy ra trước số nhà 592 đường CMT8, Q.3.

Thông tin ban đầu được cung cấp cho biết: Nạn nhân Lê Thanh Hải chở theo bạn gái là chị Vũ Thị Vy (19 tuổi) đi tới đoạn đường nói trên thì vượt đèn đỏ, lấn sang trái rồi đụng vào xe gắn máy mang biển kiểm soát 54R3 – 5478 do ông Đinh Trọng Vĩnh Khải (43 tuổi, ngụ tại quận Tân Bình) điều khiển.


Khu vực xảy ra tai nạn giữa anh Hải và ông Vĩnh Khải (ảnh: H.T)

Tai nạn xảy ra đã làm cho các nạn nhân bị thương tích nặng, nên đã được đưa ngay vào bệnh viện cấp cứu. Tại BV 115, kiểm tra nồng độ cồn trong máu của anh Hải cũng vượt rất cao so với quy định.

Thượng tá Huỳnh Kim Thanh – Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ, Công an TPHCM cho biết: Thông tin ban đầu lãnh đạo Trung đoàn nắm được là có một vụ tai nạn giao thông xảy ra giữa hai xe gắn máy tại đường CMT8 – Q.3.

Nguyên nhân do xe gắn máy của anh Hải điều khiển đã vượt đèn đỏ, lấn tuyến sang trái nên đã đụng vào xe gắn máy đi chiều ngược lại. Các nạn nhân cũng đã được lực lượng Công an đưa đi cấp cứu ngay sau đó,

Tuy nhiên, qua các báo cáo của lực lượng CSCĐ thì không thấy nói có trường hợp CSCĐ vung gậy quá trớn, khiến cho mắt phải của nạn nhân có nguy cơ bị mù. Trung đoàn CSCĐ, Công an TP.HCM sẽ sớm cho kiểm tra lại sự việc này để công bố rộng rãi cho báo giới.

Hiện vụ việc đang được cơ quan CSĐT – Công an Q.3, TP.HCM tiếp tục điều tra theo luật định.


AloBacsi.vn
Theo Hà Trang - VietQ.vn

29 nhận xét:

  1. Chính quyền sau này (khoảng 100 năm khi mấy ông này ngủm củ tỏi)cứ việc nhằm vào tài sản con cháu của mấy ông Lê Duẩn, NVL, Đổ Mười, Phùng quang Thanh, NTD...cướp là đủ giàu có.
    DLV hiện nay lúc đó chết hết rồi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mấy ông Lê Duẩn, NVL, Đổ Mười, Phùng quang Thanh, NTD lúc đó nhớ đội mồ sống dậy cứu con cháu các ông nha.

      Xóa
    2. Toàn chuyện bịa đặt, những chuyện này không chấp nhận được , các ông đến bệnh viện rồi nhờ xin người ta chụp tấm ảnh rồi đăng lên đây à? rẻ tiền vãi. Nhìn mà ngán ngẩm cuộc đời, sáng ra mà bài nào cũng thấy đăng những thứ nhìn kinh cả người lên. Các ông nghĩ ai tin chuyện này? trò này chỉ lừa dối, mụ mị được mấy con rận trong cái ổ của các ông chứ đánh lừa làm sao được người khác

      Xóa
    3. Nặc Dánh: Tôi không hiểu bạn đang nói gì cho lắm, tôi chỉ thấy sự việc này có những vấn đề nhất định cần được điều tra làm rõ cái đã. Trước hết tôi thấy việc tác giả bài viết đưa ra cái tiêu đề như vậy là thiếu khách quan bởi lẽ sự việc đang được điều tra làm rõ vậy mà tác giả lại bảo rằng cảnh sát giao thông đnahs chết người không cần xử lí là điều vô căn cứ không thể chấp nhận được các bạn à

      Xóa
    4. Toàn lấy danh nghĩa là vì nhân dân nhưng thực chất là trên danh nghĩa đó để chủi đảng và nhà nước chứ có giúp ích gì cho dân đâu đã vụ nào mà được đăng trên trang dân oan này mà được phơi bày sự thật chưa chắc chắn là chưa vì nó vốn dĩ là không phải sự thật

      Xóa
  2. Mấy con rận cứ ngồi đấy mà mơ, 100 năm nữa thì chúng mày cũng chẳng còn thở nổi nữa đâu mà hi vọng, mơ giữa ban ngày. Đất nước Việt Nam chắc chắn sẽ tồn tại mãi mãi, đương nhiên là trừ mấy hiểm họa tuyệt chủng như thiên thạch đâm nổ tung trái đất hoặc kỷ băng hà thứ hai, nếu có những khi như thế thì rận chắc chắn cũng chết thôi. mấy con nó cứ đu càng Mỹ ở tận bờ bên kia thái bình dương thì hi vọng cái gì?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đúng vậy đất nước việt nam không thể nào mà có sự thay đổi nào khác ngoài việc đi lên theo con đường chủ nghĩa xã hội được, chúng ta đc biết rằng kiểu gì tất cả các nước đều sẽ phải đi lên con đường chủ nghĩa xã hội- chủ nghĩa cộng sản mà thôi không có 1 hình thái nào khác có thể thay thế được nó đâu

      Xóa
  3. Xin lỗi nạn nhân Lê thanh Hải,tui (CSCĐ) không ngờ d/c bí thư thành ủy đi khám điền thổ bằng xe gắn máy,nên lở tay chút xíu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những hình ảnh cảnh sát giao thông xả thân bắt tội phạm, có những người đã hi sinh điều đó thật khiến không ít người bồi hồi. Tuy nhiên hiện nay cũng có những cảnh sát giao thông làm mất đi hình ảnh của mình với những hành động vô trách nhiệm, lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình để kiếm tiền trái phép, điều đó là điều chúng ta cần lên án mới được.

      Xóa
    2. Ở đâu cũng có người tốt người xấu, không thể phủ nhận rằng không có tiêu cực được, nhưng bọn này chúng đang đánh đồng cả lực lượng cảnh sát giao thông đây mà. Chúng ta cũng dễ hiểu sao chúng không tuyên dương những đóng góp của CSGT trong đời sống, trong phát triển của xã hội mà chúng chỉ tập trung vào những mặt tiêu cưc và đó chính là cái mà mục đích của chúng là bôi nhọ, hạ thấp uy tín của lực lượng này mà thôi.

      Xóa
    3. và đây lại tiếp tục là cái chiêu bài ấy của những con rận bán nước. Chẳng cần đọc là cũng đã đủ biết được cái cốt truyện mà bọn phản động này nó viết như thế nào rồi. Không cần đọc cũng biết là cái kết nó làm sao, mấy cái chiêu cũ rích này làm sao mà được nhân dân tin tưởng vào mấy trang blog này được cơ chứ, đưa ra những hành động vô cùng phi lí

      Xóa
  4. Dạ,dạ em,Lê thanh hải là DLV 3 củ su hào sau khi bị oánh mới tin rằng :các đồng chí của em khốn nạn thật.
    Giờ đây em còn 1 mắt nhưng nhìn các d/c rõ hơn rồi đí ạ!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. BẠn nên nhìn nhận lại vấn đề đi, đừng có lấy cái bộ phận mà quy chụp hết thảy như thế chứ. Có thể nói việc cảnh sát giao thông có những hành động như vậy là điều không thể chấp nhận được. Cần xử lí nghiêm minh những kẻ mang danh cảnh sát giao thông mà lại có những hành động trắng trợn như vậy. Nhân dân cần cung cấp cho lực lượng chức năng những bức ảnh, bằng chứng kịp thời để đấu tranh với những người có hành động phạm pháp đó các bạn à

      Xóa
    2. Lê Bắc: nếu mà có chuyện đó ấy thì tôi đi đầu xuống đất cho bạn thấy những cái chuyện phi lí đo không thể có trong lực lượng công an nhân dân được mong bạn đừng vô khống CÔng an nhân dân nữa mà hãy chuyển sang điều tốt mà làm như viết bài ca ngợi tinh thần yêu nước của dân tộc, tình thần quả cảm của công an nhân dân

      Xóa
  5. Mình còn nhiều tấm hình chụp người bị thương lắm. Các bạn có muốn lấy không, mình gửi cho vài pic rồi cho luôn cái tựa đề là công an đánh người, công an giết người, công an lạm sát người. Tin này chắc vui lắm, mọi người nhìn mấy cái ảnh này ai mà chẳng tin là công an đánh người phải không các bạn

    Trả lờiXóa
  6. Nhìn vào những hình ảnh trên chẳng nói lên được điều gì cả mà bọn rận chủ chúng mày có thể xuyên tạc như vậy. Chúng mày đừng có lúc nào cũng xuyên tạc nói xấu về lực lượng công an như vậy. Lực lượng công an đang ngày đêm làm việc và truy quét những tên tội phạm nguy hiểm để đảm bảo tình hình an ninh trật tự cho đất nước

    Trả lờiXóa
  7. Toàn là lời lẽ bậy bạ , giờ chúng lại mang cho công an nhân dân cái mác côn đồ từ bao giờ vậy. Tất cả chỉ là lời lẽ bịa đặt , lời nói của một bên không bao giờ đáng tin cậy cả. Các vị có tấm ảnh nào công an đánh người không hay là chạy tới viện chụp bừa một cái trong số các bệnh nhân ở đấy để vu oan cho công an Việt Nam. Cái trò này của các vị đã quá quen thuộc rồi nên tìm cớ khác đi thì tốt hơn.

    Trả lờiXóa
  8. Đây là lời vu cáo trắng trợn của những kẻ phản động chuyên nói xấu nhà nước ta. Lợi dụng thực trạng này những kẻ phản động đã đục nước béo cò nói xấu lực lượng công an chúng ta khiến cho lòng tin của nhân dân bị lung lay . Mọi người dân nước ta cần phải cảnh giác trước các âm mưu và thủ đoạn của những kẻ rận chủ

    Trả lờiXóa
  9. tại sao mà luôn suốt ngày đi nói xấu công an là sao nhỉ, thử nghĩ xem, một ngày không có công an thì cái xã hội này sẽ như thế nào, lũ chấy rận chúng mày có ngồi được yên chỗ đó để mà viết những thứ tốn chất xám từ những bộ óc mục nát này không... Công an là những người hành động vì công lý, là những người trực tiếp đứng ra bảo vệ pháp luật đảm bảo cuộc sống bình yên của nhân dân. Lũ chấy rận như chúng mày thì làm sao có thể hiểu được mà ăn nói ngu ngốc, chẳng hiểu gì thì đừng có mà thưa thớt

    Trả lờiXóa
  10. Lại tiếp tục là một bài nói xấu công an của cái trang này. Các vị lấy đâu ra cái ảnh kia vậy, hay là chạy vào viện chụp tạm một cái của ai đó. Sao các vị không đăng cái ảnh vụ đánh đó lên hay là không có, tất cả đều do các vị bịa ra. Các vị nghĩ có người sẽ tin những lời lẽ bịa đặt như thế à. Các vị nên đăng bào nào thật thật một tí chứ cứ đăng những tin bài vớ vẩn như thế này thì thật là đáng thương.

    Trả lờiXóa
  11. Những thông tin về giới trẻ ngày nay như thế này nhiều điều để xem xét nguyên nhân những khía cạnh của nó. Chúng ta không thấy thiếu hình ảnh của một vài bạn trẻ ngày nay có những hành vi sai trái nhưng không chấp nhận bị xử lý, có hành vi ngông cuồng chống người thi hành công vụ....Phải chằn đây là hành vi như thế và một biểu hiện vu oan bịa đặt này? Đã sai mà còn nhiều "lời lẽ"

    Trả lờiXóa
  12. tôi đã từng đọc rất nhiều bài viết trên trang mạng này nhưng thực sự hầu như chẳng có bài viết nào là nói đúng sự thật cả hoặc có đúng thì cũng hư cấu sự việc lên để nhằm nói xấu đảng nhà nước ta! Nhà nước ta luôn chăm lo đến đời sống những người có công đóng góp trong công cuộc dựng và giữ nước rất điều bài viết trên nói chưa chắc đã là đúng! Tác giả chỉ muốn người dân đọc được để từ đấy không tin vào sự lãnh đạo của đảng ta nữa ấy mà mọi người cần phải bình tĩnh đừng nghe phiến diện 1 hướng nhé

    Trả lờiXóa
  13. Hãy nên biết một chút danh dự nhân phẩm của mình chứ đừng vì mấy đồng tiền bẩn thỉu mà bất chấp tất cả có thể bán rẻ đi danh dự nhân phẩm của bản thân của gia đình cũng như dòng họ. Tiền cũng quan trọng nhưng nó không phải là tất cả mà nó chỉ là một công cụ giúp cho cuộc sống của chúng ta

    Trả lờiXóa
  14. Các bạn có muốn lấy không, mình gửi cho vài pic rồi cho luôn cái tựa đề là công an đánh người, công an giết người, công an lạm sát người một ngày không có công an thì cái xã hội này sẽ như thế nào, lũ chấy rận chúng mày có ngồi được yên chỗ đó để mà viết những thứ tốn chất xám từ những bộ óc mục nát này không.

    Trả lờiXóa
  15. lũ này suốt ngày nói xấu công an mà không biết ngượng mồm thì phải, nếu như là tôi thì tôi sẽ làm 1 cái gì đó có ích hơn cho xã hội chứ đừng để cho lực lưỡng công an sờ gáy đến mà phải đến mức độ nói xấu như vậy đc, nếu mà nói công an này công an nọ thì chắc là chúng mày không có quyền lên tiếng ở đây

    Trả lờiXóa
  16. Phải nói rằng công an luôn làm tốt các nhiệm vụ khó khăn giúp nhân dân, giúp nhà nước ổn định cuộc sống. Phải nói rằng ở đâu cũng có người xấu người tốt nên chắc trang này đừng có mà vô đũa cả nắm như thế chứ, có ai biết được đầu sau những hi sinh thầm lặng của công an nhân dân không hay cũng chỉ là đưa những điều xấu làm mất đi hình ảnh công an nhân dân trong mắt dân chúng

    Trả lờiXóa
  17. Lại có chuyện nực cười gì nữa đây, lại còn có cả chuyện như vậy hay sao? Bọn bên trang dân oan này bị nhồi nhét nhiều tiền quá nên giờ bị ngu ngơ hết rồi à? Chỉ nghe cái tít thôi là biết bịa đặt, xuyên tạc rồi, ai mà tin được những chuyện như thế này cơ chứ. Có kể chuyện gì thì làm ơn hãy đừng xuyên tạc nó đi theo kiểu tiêu cực thế này, công an họ cũng là con người và họ làm nhiều điều vì nhân dân mà. Sao cứ ghét họ rồi vu khống cho họ thế

    Trả lờiXóa
  18. Lại là cái típ khá là quen thuộc đối với trang dân oan này,hết chính quyền rồi đến lực lượng công an nhân dân, chúng nó cứ bới móc hết chuyện này đến chuyện nọ, cứ thấy công an làm việc gì mà bọn nó không thích hay làm cản trở công việc biểu tình của chúng là chúng đưa ra những cái tin giật gân khiến cho nhân dân chúng ta loạn hết thông tin và khiến cho nhân dân không biết tin ai hay mất lòng tin vào Đảng, vào Nhà nước vào chính quyền đó là mục đích của chúng và khi mà nhân dân đặt niềm tin tưởng tuyệt đối vào Đảng và Nhà nước thì chúng có làm gì đi nữa cũng chẳng làm được gì hết

    Trả lờiXóa
  19. Không hiểu bọn này nó nghĩ gì mà lại nói ngu như thế được. Công an là lực lượng được Đảng và Nhà nước giao cho nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân. Vậy nên những gì họ làm chỉ là vì lợi ích của dân tộc và nhân dân. Sẽ chẳng bao giờ có cái chuyện họ gọi côn đồ đánh dân cả. Thật là nực cười, có lẽ đứa con nít nó cũng biết rằng điều này là phi lí và không thể xảy ra chứ huống chi là người lớn. Hãy dừng ngay cái hành động ngu ngốc đó lại đi. Các ngươi sẽ không làm gì được ai đâu.

    Trả lờiXóa