Thứ Sáu, 7 tháng 11, 2014

Chính quyền Cần thơ có đáng được ăn cơm dân ?

(NB&CL)- Đầu tháng 6/2014, Báo Nhà báo & Công luận đã nêu trường hợp ông Phạm Văn Tứng (Hai Tứng, 78 tuổi ngụ khu vực Thới Ngươn B, phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP. Cần Thơ) ròng rã 6 năm trời đội đơn kêu cứu khắp các cơ quan chức năng từ quận, thành phố lên tới Trung ương. Cuối tháng 6 vừa qua, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Cần Thơ đã cho biết sẽ giám sát trường hợp này . Như vậy, sau 6 năm với hơn 80 ký đơn kêu cứu, ông Hai Tứng đã le lói chút hi vọng…
 Ông Hai Tứng bên mạnh đất bị chiếm


Được việc trở mặt!


Nguyên nhân của việc tranh chấp đất xuất phát từ tháng 5/2008, khi ông Đặng Văn Trang (SN 1960, hành nghề mua bán vật liệu xây dựng tại KV 2 phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ) tìm đến phường Phước Thới (quận Ô Môn) nhờ ông Hai Tứng mai mối mua đất.

Trước khi mua, ông Trang từng ngỏ ý bỏ ra 100 triệu mua 20m đất mặt tiền cặp theo QL91 để làm mặt tiền cho miếng đất giữa mà ông ta đã mua của chú cháu ông Nguyễn Hiếu Trung (liền kề sau hậu đất của ông Hai Tứng). Tại vị trí này, lúc đó ông Hai Tứng đã cất 6 căn nhà cấp 4 (kéo dài 24,5m cặp lộ) cho thuê trọ. Thế nhưng, khi đã mua được 5 thửa đất, ông Trang liền trở mặt không mua.

Ngày 17/12/2008, chính quyền địa phương lấy lý do ông Hai Tứng xây nhà không phép trên mương lộ đã cưỡng chế đập bỏ 5 trong số 6 căn nhà trọ. Ông Hai Tứng buộc phải cất dựng 3 căn nhà lá, vách tôn cùng với 1 căn nhà cấp 4 (còn lại sau lần cưỡng chế 17/12/2008) và làm thêm 8 căn nhà trọ ở cuối dãy đất. Ngày 21/07/20014, các căn nhà này cũng bị buộc phải dỡ bỏ để phục vụ thi công đường.

Giữa năm 2010, ông Trang đã khởi kiện ông Hai Tứng đến TAND quận Ô Môn với lý do ông Hai “lấn đất”. Tuy nhiên, khi kiểm tra thực tế, kết quả “Trích đo địa chính” ngày 16/06/2011 của Văn phòng Đăng ký sử dụng đất do TAND quận trưng cầu, thì diện tích đất của ông Trang (5 giấy đỏ, tổng diện tích 8.194m2, được cấp năm 2008 và 2009) không những không bị ông Hai Tứng “lấn chiếm” 1.097,5m2 như đơn kiện, mà còn “dư” ra 1.472,2m2!

Do vậy, khi đưa ra xét xử, nguyên đơn không đưa ra được căn cứ pháp lý hay cơ sở thực tế nào chứng minh nên TAND quận Ô Môn đã bác bỏ yêu cầu vô lý của ông Đặng Văn Trang.

Gia đình tan nát
Từ khi ông Đặng Văn Trang đến mua đất ở Phước Thới tới nay, gia đình ông Hai Tứng sống không lúc nào yên. Suốt thời gian bị lôi vào vòng kiện tụng, gia đình ông Hai Tứng còn phải chịu đựng sự khuấy đảo liên tục của cha con ông Trang. Theo bà con chòm xóm, con trai riêng của vợ ông Trang tuổi mới ngoài 30 nhưng khi nói chuyện với ông lão hơn 70 tuổi là ông Hai Tứng mà cứ “một câu “mày”, một câu “tao”… Có lần, anh ta còn cầm dao dứ dứ “tao chém chết mẹ mày” trước mặt ông Hai Tứng! Sự uy hiếp của cha con ông Trang ngày càng tăng cho tới hiện nay.
 Sơ đồ hiện trạng đất ông Hai Tứng (vạch màu xanh)

Trong khi đó, lợi dụng việc nâng cấp - mở rộng QL91, bằng nhiều thủ đoạn ông Trang đã tự ý cho xe cuốc, máy ủi lấn dần hàng chục mét đất của ông Hai Tứng. Ông Trang còn cho máy Kobe móc đất vườn cây đang cho trái sát nhà ông Hai Tứng thành mương sâu, làm xiêu, sập gần như hoàn toàn dãy nhà trọ 12 căn của gia đình ông Hai Tứng đang cho thuê!

Chưa hết, những việc làm ngang trái cộng với nhiều lời lẽ đầy ác ý xung quanh đã khiến bà Lương Thị Nhị (vợ ông Hai Tứng) uất nghẹn, lâm bệnh nặng, phải cấp cứu và đã qua đời ngày 20/01/2014. Ông Hai uất ức, định liều mạng đem xác vợ đi tìm công lý nhưng mọi người can ngăn nên ông thôi

Tại hiện trường, lúc chiều tối ngày 20/07/2014, PV Báo Nhà báo&Công luận ghi nhận: Từ mép QL 91 hiện hữu trở vào thâm hậu 15m, đơn vị thi công đã giăng dây, chuẩn bị đào mương để hạ cống ngầm dọc ven lộ. Tiếp đó, từ mét thứ 16 trở vào là dãy nhà trọ sập xệ, xiêu vẹo vì phía sau nhà bị ông Trang cho máy Kobe móc sát móng nhà, có chỗ móc sâu vào lòng nhà hơn 2m. Tuổi già, ông Hai Tứng không thể nhớ hết số lần cha con ông Trang manh động, liều lĩnh phá cây, móc đất vườn và nhà của ông Hai Tứng. Lần nào ông Hai Tứng cũng “kêu cứu” lên phường, lên quận nhưng ông Trang vẫn ngang nhiên hành động, thách thức và uy hiếp cha con ông Hai Tứng. Kha - con trai ông Hai Tứng - nói với PV “không làm gì được họ vì họ quá đông, lại có quyền sinh quyền sát trong tay”…

Ngày 21/07/2014, trước lực lượng “Hỗ trợ thi công” hùng hậu do Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất quận Ô Môn Nguyễn Văn Đê chỉ huy, gia đình ông Hai Tứng đã buộc phải dỡ bỏ hoàn toàn dãy nhà trọ 4 căn và bỏ ngổn ngang toàn bộ tôn, lá, cây, cột sang phần đất 10m thâm hậu còn lại của ông Hai Tứng - nơi mà ông Đặng Văn Trang vẫn ngày đêm toan tính, nhăm nhe cướp trắng!

PV Báo Nhà báo &Công luận tiếp tục bám sát địa bàn và phản ánh trong các số báo tiếp theo.

Hồng Ân – Hồng Minh.

7 nhận xét:

  1. ĐM bọn dư lợn viên chết mẹ chúng mày hết rồi à.vào mà sủa đi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nghe nói đã có 1 thằng sủa trước tiên rồi. Hóng thính thật đó @Nặc danh ak. bài nào cũng thấy thằng như mày vào sủa là sao nhỉ. Mà sao thấy nhiều nặc danh quá. hay là 1 nhóm những thằng sida chuyên đi ắn sủa lung tung. Bài viết mới vừa đăng mà đã có ngay tahwngf nặc danh vào bình luận sida hết chô nói ak

      Xóa
    2. @nặc danh: có vẻ bạn thích người khác vào chửi thẳng mặt bạn nhỉ, nhưng chung quy lại thì bạn cũng chỉ là tên anh hùng bàn phím, lấp sau cái máy tính nên mới to mồm như vậy mà thôi. Dư lợn viên mà bạn nói ở đây là ai và nó có ý nghĩa gì vậy chứ. Không tự nhiên gì mà họ vào cả, chỉ là họ thấy bất bình trước những bài báo bậy bạ, cố ý xuyên tạc nói xấu nên không thể ngồi yên mà dửng trước trước cái ác được

      Xóa
    3. Sao tác giả lại đưa ra một ý kiến theo chủ kiến cá nhân quá đáng như vậy được cơ chứ . Việc đó thì đã có cơ quan chức năng giải quyết ,sao lại đưa những nội dung được thổi phồng lên một cách quá đáng ,chẳng quan lại muốn lừa dối mọi người chứ còn gì nữa.

      Xóa
  2. mọi người hãy thật yên tâm vì giờ đây Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Cần Thơ đã cho biết sẽ giám sát trường hợp của ông Phạm Văn Tứng này thì chắc chắn cơ quan chức năng sẽ vào cuộc để làm rõ vụ việc. Bất kẻ là người dân hay chính quyền địa phương có làm sai thì đều bị xử lý theo đúng quy định pháp luật mà thôi vì xã hội luôn công bằng mà lại. Chúng ta không tha thứ cho bất kì trường hợp nào để làm gương trước pháp luật

    Trả lờiXóa
  3. về mặt luật pháp là cho phép lật lại hồ sơ, đây là một cách chống oan mà thôi, nhưng lật lại mà với những chứng cớ không xác đáng thì chỉ tốn thời gian công sức của ông bố già, còn tòa án cũng mất công theo, nếu như anh oan thì nhà nước sẽ đền bù và trả lại danh dự, vụ án thì đã được làm sáng tỏ từ lâu, nhưng chỉ khổ người cha già vì lòng thương con quá nhưng lại mù quáng mà lại bị bọn mọi rợ dận chủ nó lợi dụng để rồi tiền mất tật mang. rõ ràng là tòa không xử tù

    Trả lờiXóa
  4. Có khi lại là sự sắp đặt của tác giả để nhằm thực hiện mục đích xấu xa của mình. Chỉ với một bức ảnh một ông lão đang đọc báo là sẽ có ngay một vụ án oan kéo dài tới vài năm như thế. Sau đó là sự kiện tụng hàng năm trời mà không có lời đáp. Mà dù cởi áo để chứng minh mình bị nhục hình thì chắc không chứng minh được gì rồi tại không thấy vết thâm tím, hay vết tích của việc bị đánh nào cả. Rận chủ đừng bịa chuyện lung tung nữa, đọc cái là biết bịa đặt, dựng chuyện.

    Trả lờiXóa