Thứ Tư, 5 tháng 11, 2014

Côn an côn đồ Sài gòn hành hung Tổng lãnh sự Pháp .

TLS Pháp bị hành hung ngay giữa Sài Gòn?

Canh gác và ăn nhậu ngay trước cửa nhà dân

Viết Lê Quân
VNTB
Một nguồn tin gần gũi cho biết vào sáng hôm nay 5/11/2014, ông Ly-Batallan - tân TLS Pháp tại Sài gòn - đã trở thành nạn nhân trực tiếp của vấn nạn mà dư luận vẫn lên án là “côn đồ” dù không mang sắc phục công an Việt Nam.
Ngay khi đến nhà thân mẫu của ông Phạm Minh Hoàng - một cựu tù nhân lương tâm và cũng là hội viên Hội Nhà báo độc lập Việt Nam, tại số 383/6 Bà Hạt, quận 10, ông Ly-Batallan đã lập tức chứng kiến cảnh một số người được cho là công an ngồi ngay trước nhà nhậu nhẹt và còn dùng dao đe dọa, không cho một cựu tù nhân lương tâm ở chung nhà với ông Hoàng là ông Nguyễn Bắc Truyển được ra khỏi nhà.

Bức xúc trước hành động ngăn trở càn quấy trên, ông Ly-Batallan đã chụp hình những người ngồi trước nhà ông Hoàng, sau đó bước qua đường chụp những người ngồi ở nhà đối diện. Khi những người này bỏ chạy vào trong nhà, ông Ly-Batallan vào theo với mục đích hỏi cho rõ chuyện vì sao họ lại ngăn cản quyền tự do đi lại của công dân. Nhưng khi ông bước vào nhà, những người kia liền khóa cửa lại. Vào lúc đó, trong nhà có một nhân viên thông dịch của Lãnh sự Pháp, ông Hoàng và ông TLS Pháp.
Những người được cho là công an giữ mọi người khoảng 10 phút. Khi ông Ly-Batallan định bước ra ra đường, một người đàn ông hung hãn nhất lao theo, làm động tác gần như kẹp cổ ông Tổng Lãnh sự, xô đẩy ông rồi nói lớn "Tổng thống nào cũng không sợ!".
Nguồn tin cho biết người đàn ông có động tác kẹp cổ và xô đẩy trên là một trong những người thường xuyên theo dõi vợ chồng ông Nguyễn Bắc Truyển, và cũng là một trong 3 kẻ có mặt lúc họ dùng xe tông vào ông Truyển, dẫn đến chấn thương nặng cho ông.
Ngày hôm nay, chi tiết đáng giá nhất là ông TLS Pháp đã chụp được nhiều hình ảnh và cả hình người đàn ông kẹp cổ ông ta.
Khi xảy ra vụ việc trên, bà Oanh (vợ ông Hoàng) đã gọi điện cho công an phường, nhưng không thấy công an đến. Chỉ đến khi vụ việc trở nên lớn chuyện thì mới thấy cảnh sát khu vực có mặt, nhưng cũng không giải quyết chuyện gì mà chỉ hỏi qua loa chiếu lệ rồi bỏ đi.
Rất có thể, đây là trường hợp đầu tiên một viên chức ngoại giao cao cấp của nước ngoài có dấu hiệu bị hành hung ở Việt Nam. Nếu quả thật hành vi này thuộc về giới chức công an Sài Gòn, bất kể cấp nào, đương nhiên hành vi này đã xâm phạm rất nghiêm trọng vào quyền bất khả xâm phạm của giới chức ngoại giao nước ngoài, chắc chắn sẽ gây phản ứng hết sức bất lợi cho thể diện, vai trò và lợi ích của Nhà nước Việt Nam trước cộng đồng quốc tế.
"Côn đồ" ngồi ngay trước cửa
Giả bộ dùng dao cắt trái cây để hăm dọa người dân trong nhà

Theo FB Phạm Chí Dũng

32 nhận xét:

  1. Lãnh đạo VN có biết nhục là gì!, con cháu dâu rể nó khinh vì bất tài, nói láo, nâng bi mà cái mặt cứ dương dương tự đắc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. xin thưa rằng những đứa không biết nhục không nhiều lắm đâu, vài đứa kiểu như ông Chí Dũng thôi, dùng ngôn ngữ để miêu tả thay hình ảnh sao, chụp một lão béo ngồi gọt trái cây mà cũng dựng lên được chuyện đe dọa người khác thì tôi cũng phải thán phục mấy bác đấy, chất lượng bài viết cũng như ý tưởng của trang này ngày càng kém rồi, chắc cũng sập như haivl.com mà thôi

      Xóa
    2. đúng là tin vớ vẩn những người không mặc sắc phục công an là giám cho đó là công an,mà làm gì có chuyện một tổng lãnh sự một nước mà đi thế mà không có bảo vệ,đúng là tin bịa đặt muốn gây sự chú ý của dư luận,những tin như thế này chỉ do các bọn rận chủ dựng lên để đánh lừa mọi người và nói xấu cán bộ nhà nước

      Xóa
    3. nhà nước ta luôn tuân thủ các luật pháp quốc tế và làm những gì đã kí kết,những tin bịa đặt vu cáo vớ vẩn như thế này là để đánh lừa người đọc và ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và nhà nước ta thôi,vì thế mọi người không nên đọc những tin như trên trang này đó chỉ là các lời tuyên truyền và xuyên tạc sự thật để nói xấu nhà nước thôi

      Xóa
    4. đây chỉ là lời bịa đặt và xuyên tạc của bọn rận chủ chống nhà nước thôi,chúng dựng lên mấy cảnh đánh lừa mọi người xem chứ làm gì có chuyện công an làm vậy,và đặc biệt làm gì có chuyện một quan chức cấp cao nước ngoài mà đi không ai bảo vệ như vậy,đọc đã thấy vô lý rồi,người đăng tin này đúng là chuyên bịa đặt và viết vớ vẩn

      Xóa
    5. Sủa ít thôi chú nặc danh ạ,chú mà không sủa thì người ta cũng biết chú là một con cẩu chuyên chạy đi chỗ này chỗ khác để kiếm một miếng xương thừa rồi,đừng có mà bôi nhọ hạ bệ uy tín của lực lượng công an nữa,cái cách mà chúng mày vẫn làm từ trước đến nay thật sự là chẳng mang lại cái hiệu quả gì cả,nó chỉ khiến cho những người dân chân chính họ thêm yêu lực lượng công an mà thôi,sự việc chẳng đâu vào đâu cũng đi sủa bậy,thật là khốn nạn.

      Xóa
  2. Chính quyền độc tài sau này cứ nhằm vào con cháu quan chức hiện nay cướp tài sản là đủ giàu có, lúc đó mấy tay này chết hết rồi làm sao cứu con cháu họ đây?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. nếu như chính quyền việt nam mà độc tài và đi cướp của thì sau nay con cháu họ tất nhiên sẽ lại là chính quyền mới, họ tự cướp họ à, ăn gì mà nói "khôn" thế, để trẻ con nó cười vào mặt cho đấy, nếu như chính quyền sau này không phải là con cháu của chính quyền hiện nay chứng tỏ là do được dân bầu ra, mà dân bầu ra là dân chủ, mà dân chủ thì lãnh đạo tốt phục vụ nhân dân, thế thì chính bạn công nhận chính quyền không hề độc tài, thấy mâu thuẫn chưa

      Xóa
    2. Đồng chí cộng sản chỉ bằng mặt không bằng lòng, họ hại lẫn nhau giành ghế tiền quyền là chuyện bình thường.

      Xóa
    3. Đời cha ăn mặn thì đời con khát nước. Bây giờ những kẻ nào tham ô tham nhũng thì nhất định sau này con cháu của chúng sẽ phải chịu sự trừng phạt. Đó là luật nhân quả rồi. Các vị ở đây không cần phải đả kích châm biếm Đảng nhà nước này. Ở đâu cũng có người tốt người xấu. Đâu đó trên đất nước này cũng còn có rất nhiều cán bộ gương mẫu tận tụy vì nhân dân.

      Xóa
  3. Ta vốn nông dân nghèo thất học
    Theo trào lưu biết mánh lới trên đời
    Từ người lính, từ anh dân quan xã
    Ta biết luồn, biết lách, biết vươn lê

    Ta vào đảng và mạnh hô khẩu hiệu
    Ai bảo ta là kẻ bất tài?
    Tài lắm chứ biết lo tiền chạy chức
    Để bây giờ quyền lực nắm trong tay

    Phải tham nhũng lấy lại tiền đã mất
    Đủ vốn rồi, tham nhũng để giàu sang
    Đời là thế, đừng chê ta học ít
    Học ít thôi, nhưng...theo đít rất tài!

    Ta theo đảng cũng chỉ vì như thế
    Kiểm điểm ghi: Rất kiên định, vững vàng
    Bí thư khoái đưa vào 'nguồn', lên chức
    Ta lắm tiền, đảng ta thật Vinh quang!

    Triệu Minh Đăng(blog bongbvt)

    Trả lờiXóa
  4. tôi dám chắc rằng nếu đã là một lãnh sự quán của một nước chắc chắn sẽ có trang webside riêng của mình, vậy xin hỏi rằng nếu như , ông Ly-Batallan - tân TLS Pháp tại Sài gòn chụp ảnh xong bức xúc gì gì đó như lời anh Dũng "biết tuốt" nói thì hãy đưa ra dẫn chứng rằng tại sao ông TLS lại không đăng gì trên trang web của mình, tôi thách anh lấy ra được bài đăng của ông đấy đấy, nếu làm được thì mọi người mới tin lời anh nói được

    Trả lờiXóa
  5. chúng ta toàn là những người nắm bắt được mội trường thông tin của mình, mà hiện nay đa dạng nhất là thông tin trên mạng, nhìn cái là biết thông tin nào đáng giá và thông tin nào rẻ tiền, hãy xem bài viết trên, ông TLS bị kẹp cổ hành hung, tôi thì hóng đau cả cổ cũng chẳng thấy cái ảnh nào như thế, đến cái chứng cớ đơn giản nhất cũng không có mà đòi tố cáo người khác, đến cả độc giả trong nước cũng không tin thì mong ước cộng đồng quốc tế tin ư

    Trả lờiXóa
  6. các bạn có thấy bài viết nào của trang danoan mà nói đến tp Hồ Chí Minh thì đều gọi là sài gòn không, chẳng hiểu đây là một trang cuồng tín chế độ cờ vàng hay là vẫn còn lưu luyến và muốn chế độ vnch quay trở về, muốn sài gòn xưa để họ tha hồ làm ngụy quân ngụy quyền như cha ông của họ đã làm, còn nếu như là một người bình thường, họ có cha ông đi kháng chiến như bao thế hệ thì cái tên Hồ Chí Minh luôn là cái tên thiêng liêng mà họ muốn cất tiếng gọi thành phố mang tên Bác

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sở thú Hồ Chí Minh hay gọi Sở thú Sài Gòn bạn? Trung tâm cai nghiện HCM?

      Xóa
    2. cái típ khá là quen thuộc đối với trang dân oan này,hết chính quyền rồi đến lực lượng công an nhân dân, chúng nó cứ bới móc hết chuyện này đến chuyện nọ, cứ thấy công an làm việc gì mà bọn nó không thích hay làm cản trở công việc biểu tình của chúng là chúng đưa ra những cái tin giật gân khiến cho nhân dân chúng ta loạn hết thông tin và khiến cho nhân dân không biết tin ai hay mất lòng tin vào Đảng,

      Xóa
  7. tôi khuyên trang và đặc biệt là khuyên anh Chí Dũng rằng, nếu như xác định viết bài để tố cáo chính quyền với cộng đồng quốc tế vì biết là chẳng ai trong nước ủng hộ thì nên dịch luôn ra tiếng anh, tiếng pháp, tiếng tây tàu gì cũng được, vì mấy công làm rồi mà có ai nước ngoài hiểu đâu, họ muốn hiểu cũng không hiểu được ý, vì hình ảnh của bài đưa ra như ảnh hài vậy, làm gì có tính chất bạo lực mà họ muốn xem thử nội dung ra sao, hay là mấy bác không có ai biết ngoại ngữ

    Trả lờiXóa
  8. Bài viết thật vô lý, có nhiều chỗ viết rất thiếu logic! Thứ nhất: nguồn tin gần gũi không rõ ràng, nó có thể gần gũi với tác giả, nhưng cũng có thể lại là lời bịa của tác giả, ngay cái từ "gần gũi" cũng đã mang tính chủ quan, phiến diện rồi. Thứ 2: tất cả những người họ nói, từng chi tiết đều không có bằng chứng nào chứng tỏ đó là công an vì tất cả chi tiết đều nói họ mặc thường phục, vậy mà tác giả lại cứ vin cho họ là công an, 1 cái vô lý đùng đùng, từ đó cho thấy bài viết dựa theo tư tưởng chủ quan, tự viết theo chiều suy nghĩ của tác giả nên lại làm cho bài viết trở nên kém chính xác. Thứ 3: các bức ảnh cho thấy trước hay đối diện cái nhà được chụp ảnh( cũng chưa biết là có chính xác cái nhà được nói tới hay không vì không chụp số nhà) là một nơi buôn bán, vậy ai dám chắc họ ngồi bán hàng, ngồi mua hàng hay gì?? khó mà tin theo lời tác giả. Thứ 4: tác giả có nêu thông tin là vị tổng lãnh sự Pháp bị đe dọa, vậy tại sao 1 việc tày trời như vậy mà ông ta lại không báo cho chính quyền, thông báo luôn, hay tại sao đi bên họ lại không có vệ sĩ( dù công khai hay bí mật) để giải quyết. và rồi để 1 người trong cuộc( vợ ông hoàng) chứ không phải bà con khác gọi cho công an( chú ý đây là nơi buôn bán nên chắc chắn có nhiều người qua lại)??? Và 1 thông tin ngoài lề, nếu có sự kiện này diễn ra, do người khai báo không phải nạn nhân( mặc dù nạn nhân còn sống và không bị vấn đề về thần kinh, thể chất, sức khỏe), và lời tố giác tội phạm chưa đủ căn cứ để tiến hành điều tra, mặt khác nạn nhân là người đăc biệt nên.. hoặc do nhiều nguyên nhân luật định khác mà công an không thể làm gì khác! Từ các căn cứ, phân tích trên cho thấy BÀI VIẾT KỂ VỀ 1 SỰ VIỆC CÓ NHIỀU KHẢ NĂNG KHÔNG CÓ THẬT, VỚI MỤC ĐÍCH VU KHỐNG, PHẢN ĐỘNG! chấm hết!

    Trả lờiXóa
  9. Nhìn người đàn ông bụng phê kia không rõ là ai cả, không mặc quần áo của công an thế mà tác giả lại khẳng định ông ta là công an lại còn bảo người ta cầm dao gọt hoa quả để hăm dọa người, Tôi thật rất kinh ngạc trước những gì mà tác giả đã viết. Và chắc hẳn rất nhiều bạn đọc đều rất bất ngờ và rất nhiều hoài nghi đối với tác giả đấy. Không nên để một bái viết vớ vẩn như thế này trên diễn đàn này.

    Trả lờiXóa
  10. Một lão béo cầm dao gọt hoa quả mà cũng cho là công an đe dọa dân được. Đây chỉ là lời bịa đặt và xuyên tạc của bọn rận chủ chống nhà nước thôi,chúng dựng lên mấy cảnh đánh lừa mọi người xem chứ làm gì có chuyện công an làm vậy. Càng ngày càng thấy danoan2012 đăng bài linh tinh vớ vẩn quá đi mất. Với những bài viết linh tinh như thế này tốt nhất không nên đăng thì tốt hơn.

    Trả lờiXóa
  11. Chụp ảnh một lão béo không rõ lai lịch rồi lại bảo là công an canh gác và ăn nhậu ngay trước cửa nhà dân. Ai tin nổi lời tác giả nói cơ chứ. Xin hỏi qua bức hình đó ai mà tin được gã béo kia là công an cơ chứ. Tôi chẳng hiểu các ông viết bài kiểu gì nữa. Không qua trường lớp đào tạo hay sao mà viết bài củ chuối như vậy. Thật đáng thật vọng quá.

    Trả lờiXóa
  12. "Nếu quả thật hành vi này thuộc về giới chức công an Sài Gòn, bất kể cấp nào, đương nhiên hành vi này đã xâm phạm rất nghiêm trọng vào quyền bất khả xâm phạm của giới chức ngoại giao nước ngoài, chắc chắn sẽ gây phản ứng hết sức bất lợi cho thể diện, vai trò và lợi ích của Nhà nước Việt Nam trước cộng đồng quốc tế".Nhưng các người căn cứ vào đâu để nói đó là công an gây ra?

    Trả lờiXóa
  13. Các bạn cso tin đây là công an hay không. Hay là Một người dân bình thường bị lôi vào cái vụ ày mà không hè hay biết. Hình ảnh cá nhân người ta đăng tải lên mạng, trang cá nhân bấy giờ lại cso thể thành một bài viết vô cùng sâu săc, truyền cảm về " công an côn đồ là sao". Xã hội bây giờ loạn quá rồi

    Trả lờiXóa
  14. Chác chắn 100% đây là công an,thường dân họ sống yên bình,không ai làm vậy đâu ! 100% là công an đấy!

    Trả lờiXóa
  15. tôi thấy bài biết trên hoàn toàn là một chiều những thông tin là do người viết tự nghĩ ra mà không có bằng chứng để chứng minh thông qua những bức ảnh đó thì không nói lên được điều gì, tôi chỉ thấy bài viết trên chỉ toàn là nói xấu công an và nói công an đánh người nhưng tôi thấy trong bức tranh trên không hề thấy hình ảnh công an đánh người đâu mà cả tù nhân lương tâm nữa tôi không biết tù nhân lương tâm là gì vì trong bộ luật hình sự Việt Nam không có tội gì hình phật là tù nhân lương tâm cho nên những thông tin trên hoàn toàn là sai sự thật.

    Trả lờiXóa
  16. ngáo hở mấy thằng hề, nhìn vào mấy bức ảnh thì chẳng thể nào khẳng định họ đang bị sách nhiễu cả, nếu để ý một chút thì họ đang nói chuyện một cách vui cười, mà chả hề có một ông công an nào ăn mặc như thế cả, nếu là công an thì họ là ai có biết không mấy thằng hề, tuyền truyền nói cho rõ đi, động một téo là vạc cái mồm chửi công an thế này thế nọ thế kia là sao thật là ngu đần

    Trả lờiXóa
  17. bài viết này rõ ràng là trò hề của đám chúa cứu thế chứ sách nhiễu cái khỉ gì, nếu là công an thì nhiệm vụ của họ là thế đó mấy thằng cứ việc chấp hành lại còn oăng oẳng chửi công an cộng sản thế này thế nọ, thấy ông tổng lãnh sự vẫn cười nói hớn hở lắm mà có thấy ông ta bị làm sao đâu mà thổi phồng công an thế này thế nọ, mấy thằng não ngắn

    Trả lờiXóa
  18. nhưng các bạn đã biết cái trò hề của những bọn dân chủ và đám dòng chúa cứu thế thì vẫn như thường lệ, có chắc đó là công an không, công an mà ăn mặc như thế à, có ai biết anh công an đó tên là gì không anh công tác ở vị trí nào có thằng dân chủ hợm người nào biết không, lúc nào cũng chửi công an thế này thế nọ thế kia nhưng mà có chắc đó là công an không mà vu khống công an làm, cẩn thận tôi kiện các người ra toà án quốc tế đấy vì vu khống đấy

    Trả lờiXóa
  19. khó hiểu thật "Giả bộ dùng dao cắt trái cây để hăm dọa người dân trong nhà" là thế nào hở bưởi, họ đang dùng con dao để bổ hoa quả mà sao nói rằng họ đẹ doạ sách nhiễu nhân là sao, mấy thắng hợm này định thổi phồng vấn đề à, từ chuyện không hề có biến nó thành có, rõ ràng đó là một trò hể bẩn thỉu của những bọn dân chủ và bọn dòng chúa cứu thế, những con chó săn của Việt tân trên lãnh thổ của Việt Nam

    Trả lờiXóa
  20. Đừng có mà ngồi đó để mơ tưởng về tương lai tốt đẹp của đám rận các ngươi nữa đi.Đã có gan làm thì phải có gan mà chịu chứ,Có chăng các ngươi đang nghĩ mình là những người quan trọng và những nhà dân chủ nhân quyền thực sự thích làm gì thì làm.Đừng có mà ngồi đó hoang tưởng nữa.Chẳng bao giờ các ngươi có được tương lai tốt đẹp đâu.Cái lũ các ngươi sẽ phải trả giá cho hành động của mình mà thôi.

    Trả lờiXóa
  21. Không hiểu bọn này nó nghĩ gì mà lại nói ngu như thế được. Công an là lực lượng được Đảng và Nhà nước giao cho nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân. Vậy nên những gì họ làm chỉ là vì lợi ích của dân tộc và nhân dân. Sẽ chẳng bao giờ có cái chuyện họ hành hung Tổng lãnh sự Pháp cả. Thật là nực cười, có lẽ đứa con nít nó cũng biết rằng điều này là phi lí và không thể xảy ra chứ huống chi là người lớn. Hãy dừng ngay cái hành động ngu ngốc đó lại đi. Các ngươi sẽ không làm gì được ai đâu.

    Trả lờiXóa
  22. Lại là cái típ khá là quen thuộc đối với trang dân oan này,hết chính quyền rồi đến lực lưỡng công an nhân dân, chúng nó cứ bới móc hết chuyện này đến chuyện nọ, cứ thấy công an làm việc gì mà bọn nó không thích hay làm cản trở công việc biểu tình của chúng là chúng đưa ra những cái tin giật gân khiến cho nhân dân chúng ta loạn hết thông tin và khiến cho nhân dân không biết tin ai hay mất lòng tin vào Đảng, vào Nhà nước vào chính quyền đó là mục đích của chúng và khi mà nhân dân đặt niềm tin tưởng tuyệt đối vào Đảng và Nhà nước thì chúng có làm gì đi nữa cũng chẳng làm được gì hết

    Trả lờiXóa