Thứ Hai, 3 tháng 11, 2014

Tin nóng : côn an Bình Dương khủng bố ký giả Trương Minh Đức

Tin khẩn: Thông tin từ vợ chồng ký giả Truơng Minh Đức Minhduc Truong):


Khoảng 20 giờ 15 phút (ngày 2tháng 11), Cựu TNLT, ký giả Trương Minh Đức ra khỏi nhà thì chừng 15 phút sau bị một nhóm 8 người mặc thường phục tấn công. Địa điểm xảy ra vụ việc trên tại quốc lộ 13 (khu vực ngã 3 Suối Giữa).Bọn người này dùng mũ bảo hiểm liên tục đập vào mặt, vào đầu ông. Vài tên khác đã đánh, đá, đạp rất mạnh vào mạng sườn ông. Ông cho biết có khả năng bị gẫy xương sương bên phải. Ký giả Trương Minh Đức cho biết một trong những tên vừa tham gia đánh đập ông có một người tên Hòa, là trung tá công an. Tên này đã tham gia vụ bắt giữ trái phép và đánh đập ông lần truớc tại Bến Cát.
Không những bị đánh đập dã man giữa đường,cụu tù nhân này còn bị cướp hết số tài sản mang theo (ông đang dọn đồ từ nhà trọ về nhà). Những thứ bị cướp đi gồm có: 01 máy tính xách tay, 01 Ipad, 04 thẻ ATM và 600 USD.
Hiện ký giả TRươngMinh Đức đang được vợ đưa đến bệnh viện tại Sài Gòn Rất mong các anh em Sài Gòn đến bệnh viện thăm hỏi và hỗ trợ.
Như vậy , chỉ trong mấy ngày qua đã có ít nhất 4 cựu tù nhân lương tâm bị công an, côn đồ đánh đập, tra tấn giữa đường phố và ngay trong trụ sở công an. Cá nhân tôi e ngaị đây sẽ không phải là những "nạn nhân" cuối cùng và mỗi chúng ta, những người đấu tranh cho Nhân quyền, dân chủ đều có thể là mục tiêu tiếp theo của những vụ việc trả thù tương tự từ phía nhà cầm quyền.
Rất mong nhận được sự quan tâm của giới truyền thông,giới bảo vệ Nhân quyền và bạn bè, công luận quan tâm, chia sẻ
(Phone ký giả Truơng Minh Đức: 0124 245 6115 và 0948 823 237.

8 nhận xét:

  1. TIN NÓNG, bột mỳ mà rắc thế này thì không thu hút cho lắm, sao mà nhìn chỗ trắng chỗ đen như thế, đánh cho thì phải cho ra bầm dập tí chứ, nhìn chẳng đẹp chút nào, đánh thế này sao không ra lãnh sự quán mỹ mà kêu cứu nhân quyền đi chứ sao cứ thích chụp ảnh tự sướng thế này, cướp mất nhiều như thế thì chắc nên nhờ lực lượng hiệp sĩ đường phố mà tìm lại thôi. nhìn mặt thằng ký giả mà thấy giả tạo con mẹ nó đi quá

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừm, nhìn như được bôi mỡ bột và chiếu sáng tạo hình như vậy, sao mà bị đánh cho gãy xương sườn không bó bột như lần trước rồi hẵng hai anh khênh hai bên rồi chụp ảnh cho nó đầy đủ cảm xúc chứ lần này một mình anh tự sướng thế này thực sự thấy thương cho anh quá, công an gì mà 8 đánh 1 không chết cũng phải phế chứ sao mà nó còn ngồi mà tự sướng được

      Xóa
    2. Không biết là bị đánh hay là chạy xe ngu dẫn tới đâm vào ai đây, cứ lần nào cũng tố cáo công an đánh người thế sao mà không đi tố cáo trước pháp luật đi, dẫn chứng rõ ràng như thế cơ mà, lại còn bị cướp nữa, làm nghề dân chủ mà cũng có bao nhiêu tiền của hỗ trợ như thế rồi còn gì nữa, như thế này thì ai mà chả muốn cơ chứ, mà việt nam hình như làm gì có khái niệm tù nhân lương tâm

      Xóa
  2. bài viết trên đậm chất phản động của mấy tên rận chủ nhằm mục đích nói xấu hình ảnh công an nhưng sự thật chúng ta đọc kỹ bài viết trên chúng ta thấy được bài viết trên chỉ là một chiều do tác giả tự viết nên mà sự thật thì không có nên chúng ta không thể tin vào nội dung bài viết trên, trên thực tế chúng ta cũng biết công an là lực lượng bảo vệ nhân dân nên không thể đánh người như thế chúng ta hãy tin vào hình ảnh người chiến sỹ công an nhân dân

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không ngờ nay lại có chiêu trò hóa trang đủ các kiểu rồi bù lu bù loa lên rằng bị công an đánh đập hay khủng bố ..Mà chắc rằng ai cũng biết trên thực tế chúng ta cũng biết công an là lực lượng bảo vệ nhân dân nên không thể đánh người như thế chúng ta hãy tin vào hình ảnh người chiến sỹ công an nhân dân.

      Xóa
  3. Trong bài viết này toàn là những lời bịa đặt, vu khống nhằm bôi xấu hình ảnh của công an nhân dân Việt Nam. Chúng ta phải biết rằng, lực lượng công an luôn phát huy tốt vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; tham mưu cho Đảng, Nhà nước, đảm bảo an ninh, trật tự; ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; giữ vững an ninh trật tự tại các địa bàn chiến lược. Đây mới là hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an chứ không phải như lời bài viết nói

    Trả lờiXóa
  4. chúng ta phải hiểu thế này, sự thật thì luôn luôn được mọi người tôn trọng dù nó tốt hay là xấu, nhưng chúng ta cũng cần phải hiểu một điều như thế này, chúng ta muốn cho xã hội phát triển hơn, muốn cho đất nước tiến bộ hơn thì chúng ta nên đóng góp, tranh luận những ý kiến tích cực trên quan điểm xây dựng, và chúng ta đừng có nên nghe thông tin một chiều, việc mà bảo công an thế này thế nọ thì chúng ta cũng cần phải xác minh rõ ràng đã rồi chúng ta mới có thể tin được

    Trả lờiXóa
  5. Thực sự thì không biết là thế nào nữa đây. Thông tin mạng như thế này không đúng đắn gì cả, người dân không hiểu vấn đề như thế nào. còn cái trang này thì hết lần này đến lần khác tìm cách để đăng những bài viết không có thực nhưng bài vu khống cho lực lượng công an những người bảo vệ sự bình yêu của xã hội này. Đúng là ngành này có một số lỗ hổng của những con người suy thoái thế nhưng đừng vì thế mà lợi dụng mạng xã hội để bịa đặt như thế chứ

    Trả lờiXóa