Thứ Hai, 31 tháng 3, 2014

Cháu nội của cựu bộ trưởng y tế Quốc Triệu chết vì ngộ độc.

 Cựu bộ trưởng mang họ hứa này trong suốt thời làm bộ trưởng y tế chỉ giỏi đá bóng trách nhiệm, đổ lỗi cho các bộ khác trong công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm.
 Quan này còn  có cổ phẩn rất nhiều trong dự án Crow Plaza, dựng công ty Hồng Hà gas lên làm chủ đầu tư, Quân - quê Hưng yên làm chủ. Mọi gói thầu đều được Quân " thổi " giá lên, gửi 30 % để " giải ngân ". Quan Triệu đã đứng ra bảo lãnh để Quân vay 10 triệu đô nộp vào tiền khu đất vàng này.

Bé N.H.M., 8 tuổi, cháu nội của cựu Bộ trưởng
Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu, đã tử vong đêm
28/3 sau hơn một tuần điều trị tại Bệnh viện
Bạch Mai. Một trong những nguyên nhân nghi
ngờ dẫn đến cái chết của cháu M. là ngộ độc
thực phẩm.
Cháu M. được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai
hôm 20/3, đúng vào dịp sinh nhật 8 tuổi. Theo
thông tin từ bệnh viện, trước khi nhập viện
cháu ăn một loại thức ăn nhanh, bánh ngọt và
một số thực phẩm khác. Sau đó cháu có biểu
hiện mất nhịp tim, khi được chuyển đến bệnh
viện, cháu đã mất não.
Ảnh chỉ mang tính minh họa
Trong quá trình điều trị, kiểm tra dịch dạ dày
của cháu bé có phát hiện vi khuẩn kỵ khí, loại
vi khuẩn gây ngộ độc thường thấy ở môi
trường đất, nước và cả thực phẩm. Tuy nhiên,
do cháu M. bị bệnh tim bẩm sinh, từng phải
phẫu thuật đặt máy tạo nhịp nên có thể các
biến chứng của bệnh nặng nề hơn so với bình
thường.
Trao đổi với báo chí về việc xác minh nguyên
nhân dẫn đến ca tử vong của bé M., một
chuyên gia cho rằng rất khó xác định vì cửa
hàng cung cấp thức ăn nhanh, bánh… không
lưu mẫu sản phẩm cùng lô với lô cháu bé đã
sử dụng. Trường hợp này lại đặc biệt vì cháu
bé có bệnh tim bẩm sinh.
Ngoài trường hợp cháu M., một cháu bé khác
cũng phải đi cấp cứu do ngộ độc thực phẩm
sau khi ăn thức ăn nhanh cùng nhãn hiệu với
loại cháu M. đã ăn. Cháu bé này bị nhẹ hơn và
hiện đã xuất viện.

3 nhận xét:

  1. Lỗi tại ai, lỗi tại ai muôn phần?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. mày đừng có động đẽn danh dự của hơn 100 triệu dân Việt Nam, mày là con chó của xa hội đéo có tiếng nói đâu, mờ mồm sủa sủa thối vài ra Ị đừng có bao giờ chẻ bai chới bới người khác, người ta là người lớn tuổi đi trước có còng lao to lờn mà cũng đéo động đến cà nhà mày .người mè sàn xuát ra tinh trùng giao phối ra mày đấy, loại mày ra xà hội người ta ai cũng ghét con chó ạ

      Xóa
    2. cái lồng gì thế, mẹ tự viết tự comment ngu dốt thế không biết,, mày nên hỏi lại bố mẹ mày xem mày sinh ra đà được giáo dục hay chira, việc chúng nó chửi vào mặt của chúng mày là điều nẻn làm vì cái loai chúng mày chuyẻn đi sủa bậy, oan ức cái nồi gì, thấy chúng nó ăn nói chửi đúng quá lại bảo là thế này thế nọ, ngu có hệ thống

      Xóa