Thứ Ba, 22 tháng 4, 2014

Phường Đông Khê Hải Phòng cướp đất phá nhà Liệt sỹ, ba năm nay chưa cấp anof xử lý.

 Đến thời điểm này, gia đình Liệt sỹ này vẫn màn trời chiếu đất, chính quyền đã tới phá nhà, cướp cả di ảnh và bát hương liệt sỹ mang về phường !!!
 Đây là bộ mặt của bí thư Thành và tướng côn an Đỗ Hữu Ca đây, phong lon tướng nhờ ăn cướp của Nhân dân hay sao ?

Phường Đông khê Hải phòng - Cập nhật vụ cướp phá " nhà " của thân nhân Liệt sỹ

   Trang tin cập nhật về vụ việc ngày 14 tháng 5, Phường Đông Khê cho côn đồ cướp "lều "của gia đình thân nhân Liệt sỹ : mời xem một clip ngắn :



  Giữa thế kỷ 21, ngay giữa Thành phố có cái tên rất đẹp " Hoa Phượng đỏ" mà tồn tại một cảnh hết sức phản cảm : gia đình thân nhân Liệt sỹ nằm phơi sương trên mảnh đất của mình, sát vách với một trung tâm thương mại hạng nhất của Hải phòng - TD Plaza.
 Chị Thực cho biết : họ cho các lực lượng kéo đến, họ không cần văn bản giấy tờ  họ nói như thế này thử hỏi có ai nghe được không : " Vụ nhà bà đang giải quyết từ trung ương xuống thì cứ để nguyên hiện trạng, không dựng lều ở gì hết...!"
 Có nghĩa là cứ mang di ảnh Liệt sỹ, bằng Tổ quốc ghi công ra nền đất cạnh bụi chuối kia thờ ? sáng ngày 14 vừa rồi, họ đến tháo dỡ hết " ngôi nhà " như trong clip của chị đang dựng, những tên côn đồ cùng một nữ cán bộ phường lấy đi di ảnh Liệt sỹ của anh trai chị, bằng Tổ quốc ghi công mang ra phường. Cuối ngày nữ cán bộ kia gọi điện cho chị ngọt nhạt nói chị ra phường mang về nhưng chị nói : " chúng mày cướp được thì cũng tự mang trả, hôm nay chúng mày có thể cướp được nhiều thứ nhưng vong linh của các Liệt sỹ sẽ tính sổ với lũ cướp ngày".
  Một số hình ảnh được chụp trong vụ việc :



Đang dỡ " nhà".

Công an chắp tay sau đít đứng chỉ đạo.

Chuẩn bị vào việc.

Du cư trên xich -lô kiểu ...Hải phòng của anh Thành.

" Nhà " Liệt sỹ đang được dựng để lấy nơi thờ phụng đây.

Gia cảnh của một gia đình  giữa thời bình của Thành phố Hoa Phượng đỏ.

Xoong nồi bát đĩa cứ tự do tá túc trên hè.

Liệt sỹ sẽ được thờ phụng trong ngôi nhà khang trang kia ?

Chuồng gà và chăn chiếu cũng tự do trên ...hè phố.

Không, các lực lượng của Thành phố đã đến...

Mấy kẻ áo thường phục vào dỡ " nhà " trong vài chục phút, lấy di ảnh và bằng Tổ quốc ghi công đi.
 Sau khi " cưỡng chế " căn " nhà ", họ chưa kịp thông báo với báo chí rằng : " cuộc cưỡng chế đã thành công tốt đẹp, không ai bị đánh, không ai bị bắt, chỉ bắt giữ một di ảnh Liệt sỹ, một bằng Tổ quốc ghi công, không người dân nào bị đánh, nhất là bà Thực - chủ nhà". Chắc nay mai khi anh Thành bí thư đi họp Quốc hội về sẽ chỉ đạo thông báo cho cổng thông tin Hải phòng chấm gúc gồ đưa lên để công luận biết, kịp thời chia sẻ.
Mời xem thêm phóng sự do VOV thực hiện.




18 nhận xét:

  1. Lại dựng chuyện rồi bà con này, vậy là mấy cái trang này suốt ngày chỉ đưa tin như thế này để mà kiếm chuyện mươi móc thôi à, những liệt sỹ đã có công với cách mạng can cớ gì, nếu có chính sách trước thì đương nhiên là phải có cách giải quyết hợp lý, không có cái lý gì như chúng mày nói cả. "Phường Đông Khê Hải Phòng cướp đất phá nhà Liệt sỹ, ba năm nay chưa cấp anof xử lý." đúng là toàn lời xuyên tạc cả./////

    Trả lờiXóa
  2. Không có cái như chúng mày dựng đâu, sự thật là kịch cũng không đến nỗi mà hư cấu thế này được, suốt ngày chỉ được cái tội lẻo mép đi làm đủ cái trò như thế này thôi hả ?/ Thiết nghĩ, nếu như những người này muốn làm lợi cho đất nước thì hãy chấn chỉnh lại việc đăng tải thông tin thiếu tính xác thực đi.!

    Trả lờiXóa
  3. Oái mấy cái thằng "dựng cơn lông cối" đúng là cái trò của Thủy và mụ Đức đây mà , ai mà cả gan động đến những anh hùng liệt sỹ thì thực sự là chẳng còn gì để nói nữa rồi. Nhưng mà điều đó chắc là không phải thế đâu, chỉ là mấy cái tay chuyên đi tìm cách mà mươi móc, không có cái nào khác ngoài cái xuyên tạc này hay sao ???

    Trả lờiXóa
  4. Có chuyện đấy không ? hay là lại thi nhau dựng chuyện rồi vậy, quả là điều mà chúng ta biết đối với các nhà dâm là chuyên dựng chuyện nói càn thôi à, đúng là xã hội cũng có nhiều vấn đề, nhưng mà cách tốt nhất là nhìn vào thực tế mà phán xét , cớ sao cứ phải làm như thế nhỉ.

    Trả lờiXóa
  5. vẫn là mấy cái bài cũ rích của chúng hả ??? kịch bản nào mà chúng lại dựng lên như thế này rồi đấy, thật là đáng buồn cho chúng. Cái chúng gọi là dân oan chỉ là do chúng tự dựng nên mà thôi, cái mặt thật của chúng là lợi dụng nhân dân để kích động phá hoại đất nước, thủ đoạn của chúng rất đáng ngại , cho nên mỗi chúng ta cần phải cẩn thận hơn nữa với âm mưu của chúng... NHững gì mà chúng nói chỉ nằm trong tiềm thức thôi, có ngoài thực tế đâu.

    Trả lờiXóa
  6. Sự thực là vẫn có đôi câu khuyên đối với các nhà dâm chủ, dân oan giả danh thế này : Nếu có nhã ý muốn xây dựng cho đất nước Việt Nam giàu mạnh bằng con đường tuyên truyền, thì sao không có những hành động mang tính tich cực hơn , sao cứ phải có những việc làm lén lút như thế cho nó nhục nhã....

    Trả lờiXóa
  7. Vẫn là mấy cái chiêu trò của các nhà dâm chủ, dâm oan giả danh, :"Phường Đông khê Hải phòng - Cập nhật vụ cướp phá " nhà " của thân nhân Liệt sỹ" cái này chắc là chính quyền cũng phải có những cách làm phù hợp chứ, đâu đến nỗi như mấy bác đăng bài chém gió lên đây thế.

    Trả lờiXóa
  8. Thế là đã rõ được cái bản chất của các vị rồi à, thật sự là quá rõ rồi ấy. "gia đình thân nhân Liệt sỹ nằm phơi sương trên mảnh đất của mình, sát vách với một trung tâm thương mại hạng nhất của Hải phòng - TD Plaza." có hay không sự việc đó, thực tế nếu có chuyện như thế thì chính quyền còn úp mặt đi đâu được nữa hả, toàn là mấy cái thông tin các vị tự dụng lên như thế thì ai đỡ được cơ chứ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thực sự là đây là lực lưỡng dân phòng xử lí vụ lấn đất của bà con bán nước vỉa hè, chứ nhà đâu mà mọc lên như cái lều tị nạn thế kia, nước ta tuy không giàu nhưng vẫn đủ dùng đủ để cho nhân dân được sống trong ấm no hạnh phúc chứ không có lí do gì mà gia đình liệt sĩ lại có cảnh màn trời chiếu đất được, ngay cả cái típ cũng quá vô lí rồi chứ chưa nói đến nội dung

      Xóa
  9. Chỉ toàn mấy cái hàm hồ thế này thôi sao.Đúng là chỉ những bộ não ngắn như của bọn rận chủ mới có thể nghĩ ra được cái chiêu trò bẩn thỉu đến thế. Cái gì mà hiệp hội dân oan. Tôi thực sự là không tin , nếu mà chính quyền làm thế thì phải có cách giải quyết , chả có cái cớ nào lại đi làm những cái trò như vậy///

    Trả lờiXóa
  10. Sự thực là những cái mà dâm oan làm có ai chấp nhận được không đây???/ Kêu gọi tuyên truyền cái gì mà nói khoác thế chứ, chả nhẽ chính quyền lại không có mắt mà đi làm những việc như thế hả ?? Mục đích cao nhất của Chúng vẫn ôm cái hi vọng thành lập một tổ chức đối lập trong nước thôi, dù biết nước ta không chấp nhận đa nguyên, nên chúng mới phải tìm cái vỏ bọc để ngụy trang. Vấn nạn dân oan bị chúng lợi dụng triệt để để che lấp cho cái vỏ bọc ấy.

    Trả lờiXóa
  11. Toàn là những hành động trơ trẽn cả, thế này thì chịu sao nổi đây , đúng là có bản chất cả đấy. Lê Hiền Đức và Đặng Xuân Ngữ đây là những người đứng đầu hiệp hội dân oan đây. Mọi người nhìn vào những hành động của những đối tượng này xem coi, nếu mà sự việc có như thế thì đúng là chính quyền quá tồi, nhưng sự thật hoàn toàn lại không như thế.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đúng vậy quá trơ trẽn tại sao lại có những trang đăng tải thông tin bựa đến mức độ này cơ chứ, không biết tại sao nhà nước ta lại để cho chúng hoạt động bôi xấu nhà nước chính quyền ta như vậy chỉ có thể là chúng không làm được gì đối với chính quyền của ta, chúng nó có kêu gào có than khóc đi nữa thì nhân dân vẫn cứ tin vào đất nước này,

      Xóa
  12. quanh đi quẩn lại ở cái trang báo lá cải này thì chúng ta chỉ toàn đọc được những tin là cướp đất của dân chúng rồi không cho người dân có được chỗ ổn định để sống. Nhưng thực chất khi thẩm tra lại các sự việc thì toàn thấy những thông tin kia là sai sự thật và báo này chỉ muốn dùng cách đó để nói xấu lãnh đạo chính quyền, ngành công an các tỉnh thành vì hầu hết nơi nào cũng được chúng đưa lên báo bằng những sự việc xuyên tạc như vậy. Bởi không bao giờ có việc chính quyền hay ngành công an phải bỏ sức lực và thời gian để làm những công việc vô nhân đạo như thế, nó chỉ có trong tưởng tượng của đám rận chủ

    Trả lờiXóa
  13. lại cái chiêu bài cũ rích của mấy con rận ở đâu có gì là mấy con rận lại lao vào để xuyên tạc nói xấu chính quyền, chúng ta đếu biết Đảng và nhà nước ta luôn nhớ ơn những vị anh hùng liệt sỹ đã hi sinh vì độc lập của đất nước thế nên Đảng ta luôn có chính sách quan tâm đến những thân nhân người có công với đất nước nên không có chuyện như bọn rận chủ xuyên tạc chúng ta không nên tin vào những gì chúng nói

    Trả lờiXóa
  14. lại là những kiểu đưa tin chẳng đi vào lòng người 1 chút nào hết cả, nhìn qua mấy bức ảnh đó thì làm sao mà khẳng định được đó là nhà của chị ấy, lỡ may đó là tổ trưởng dân phòng đi dọn dẹp mấy cái quán cóc bên đường gây ảnh hưởng đến giao thông thôi chứ làm gì ai tin đó là cảnh gì nữa, đảm bảo 100% đó là cảnh dọn hàng quán cóc..

    Trả lờiXóa
  15. Suốt ngày đưa lên mấy tin về đất đai, rồi dùng những từ như chính quyền cướp đất của dân. Hơn thế còn nói rằng là gia đình liệt sĩ cho thêm phần hấp dẫn. Toàn là những câu chuyện nói láo cả, làm gì có chuyện này, bịa ra để viết, bọn nà cứ viết càng nhiều thì càng được nhiều tiền đây mà. Xuyên tạc thì cũng xuyên tạc vừa phải thôi, chụp mấy hình ảnh rồi đăng lên như đúng thật vậy. Bọn bố láo, trang này cũng cần phải đóng cửa mới được.

    Trả lờiXóa
  16. Nói như thật ,nhưng thì làm gì có chuyện đó chứ .Bọn chúng làm những cái trò bẩn thỉu đê tiện này mà người dân lòng dạ họ quá nhẹ dạ, cả tin để rồi tin lời của những con rận bán nước các ngươi nên có hành động thiếu suy nghĩ thế này với mục đích chính là lợi dụng vào việc xấu chống phá nhà nước chống phá chính quyền.

    Trả lờiXóa