Thứ Tư, 2 tháng 4, 2014

Sinh viên ngã chết là con của công an Ba điình - chuyên đi dẹp biểu tình Bờ hồ

Linh tính người cha và cái chết thương tâm của nữ sinh

-Thấy con còn ốm nên gia đình đã khuyên con nghỉ ở nhà nhưng nữ sinh vẫn cố gắng lên giảng đường. Buổi chiều hay tin Trường ĐH Thăng Long có nữ sinh rơi từ tầng 9 tử vong, linh tính mách bảo người cha có chuyện chẳng lành.
Vụ việc nữ sinh Trường ĐH Thăng Long (Hà Nội) tử vong sau khi rơi từ tầng 9 nhà A của trường vào chiều 31/3 khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng, xót xa.
Tại thời điểm xảy ra vụ việc do trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân công an phường Đại Kim, quận Hoàng Mai (trường nằm trên địa bàn quản lí của công an quận này-PV) chưa xác định rõ danh tính nạn nhân.

Đến tối muộn ngày 31/3, Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp Trường ĐH Thăng Long (Hà Nội) Nguyễn Văn Thái xác nhận với VietNamNet thiếu nữ rơi từ tầng 9 đã tử vong là sinh viên đang theo học tại trường. “Sau khi báo chí có thông tin, gia đình nữ sinh đã tới trường và nhận ra đây là con em mình” – ông Thái cho hay.
Hiệu trưởng Phan Huy Phú thông tin: “Mấy tháng trước vì sức khỏe nên sinh viên này phải nghỉ học tạm thời. Ngoài lý do học lực thì đây cũng là nguyên nhân khiến em ra trường chậm hơn tiến độ bình thường”.
thiếu nữ, rơi tầng 9, tử vong
Tối muộn ngày 1/4, người thân và bạn bè đã đến chia buồn cùng gia đình nữ sinh xấu số. (Ảnh: Phong Đăng).
“Theo lời bố em sinh viên, em sức khỏe yếu và hiện vẫn phải uống thuốc. Trước khi xảy ra vụ việc đau lòng, bố mẹ em cho biết đã khuyên con ở nhà để đảm bảo sức khỏe nhưng em vẫn muốn tới trường. Buổi chiều đọc báo hay tin, linh tính ông mách bảo có chuyện chẳng lành nên đã tới trường tìm hiểu và nhận tin dữ về con” – lời hiệu trưởng Phú.
Tìm tới ngôi nhà của nữ sinh xấu số trong một con ngõ nhỏ trên đường Kim Mã (Hà Nội), hàng xóm đều cho biết cô gái có tính ngoan hiền nhưng có điều ít nói, ít giao tiếp với mọi người. Sự ra đi đường đột của em khiến ba mẹ và mọi người hết sức bất ngờ và đau xót. Bố nữ sinh hiện công tác trong ngành công an, mẹ công tác tại một trường đại học. Cô gái có một người chị hiện đang đi du học.
Dù sự việc vẫn đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ nhưng theo nguồn tin từ công an phương Đại Kim và công an quận Hoàng Mai cho biết trước khi xảy ra sự việc nữ sinh này có dấu hiệu trầm cảm, vẫn phải dùng thuốc điều trị.
Ngày 3/4 tới đây gia đình cô gái sẽ tổ chức lễ tang cho con.
  • Phong Đăng

17 nhận xét:

  1. Hay là vì sự nổi giận của các oan hồn tử sĩ chăng ?!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh@: Sao bạn lại có thể quy chụp vấn đề một cách bất hợp lí như thế được. ĐÚNg công an họ chỉ làm đúng chức trách nhiệm vụ của mình mà thôi, dẹp loạn cái bọn gây rối thì có gì đã sai trái chứ. Chúng biểu tình như thế chỉ vì mục đích chống phá cách mạng nhân dân ta mà thôi. Nếu chúng thực sự muốn tưởng niệm vì những chiến sĩ đã ngã xuống thì sao không đến nghĩa trang liệt sĩ để thắp hương cơ chứ

      Xóa
    2. Oan hồn các sĩ tử gì chứ? Vấn đề hình như chẳng có liên quan gì thì phải. THật sự cảm thấy thương tiếc cho cô bạn gái xấu số này. Vậy mà trên mạng lại có những kẻ lợi dụng vấn đề thương tâm này để thực hiện những âm mưu ghê tởm của mình nữa chứ. Qua đây chúng ta lại càng thấy được bản chất xấu xa, đê hèn của những kẻ viết nên bài viết vớ vẩn này

      Xóa
    3. Ai nổi giận ở đây cơ?? Các chiến sĩ đã hi sinh vì nước vì dân sao??? Nặc danh à, bạn hiểu nhầm vấn đề một cách nghiêm trọng rồi đấy. Được biết tháng trước một nhóm người tự xưng là đi tưởng niệm cho các anh hùng liệt sĩ đã tập trung ở trung tâm của thủ đô. Nhưng mục đích của chúng không phải như thế không? XIn thưa là không mà chúng đang thực hiện một âm mưu của các thế lực thù địch đó chính là tiến hành diễn biến hòa bình ở nước ta mà thôi. BỐ của cô bé là người đã tham gia việc dẹp bỏ cái đám bẩn thỉu ấy. Vậy mà giờ đây chúng nó tức quá nên đem chuyện thương tâm này để bới móc chứ

      Xóa
    4. Năc danh: Bạn đừng có cái kiểu chụp mũ như vậy chứ. MỘt sự việc đáng tiếc xảy ra như vậy mà bạn cón có thê lợi dụng điều đó để chống phá cách mạng đất nước ta nữa hay sao. Ừm nếu đúng là bố của cô gái ấy là công an thì đã sao chứ? Ông ấy đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình đó là bảo vệ đất nước quê hương ta đấy thôi, dẹp bọn gây rối là rất đúng mà. Bạn nói thế là hoàn toàn sai rồi đấy

      Xóa
    5. Qua cái bài viết này tôi đã hiểu hơn được nhiều điều. Đó không phải là sự thương xót của tác giả đối với cô bé xấu số trên mà lại là những ẩn ý không có gì tốt đẹp nhằm chống phá đất nước ta. Ông ấy là công an thì sao chứ? Sao tác giả có thể lại lợi dụng cái lúc này để phá hoại vậy. Chúng ta có thể thấy được bọn này không từ bất kì một thủ đoạn nào để chống phá đất nước chính quyền ta. Đến cả chuyện này mà chúng cũng dám làm chứ

      Xóa
  2. Đời tra an mặn, đời con khát nước. Dù sao nghĩa tử là nghĩa tận xin được chia buồn cùng gia đình.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh@: ĐỪng có ăn nói như vậy nghe chưa. BỐ của cô bé xấu số đó là công an đã làm sao chứ có gì liên quan ở đấy đâu. Công an là lực lượng bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, của đất nước đấy mày có biết không, việc dẹp bỏ mấy cái đám gây rối trật tự là cần thiết .Chắc là cô bé mặc cảm với cuộc sống của mình hay có chuyện gì đó nên nghĩ dại dột đây mà. THật là một chuyện thương tâm.

      Xóa
    2. Nặc danh: Đọc qua bài viết thì người ta chỉ cảm thấy thương tiếc cho số phận của cô bé đáng thương này thôi. NHưng không ngờ nếu để ý kĩ thì tác giả lại muốn hướng người đọc sang một hướng khác tiêu cực chứ. Bố của cô bé là công an là người đã tiến hành dẹp những người gây rối thì sao chứ. Thiết nghĩ cô bé ây chắc cũng rất tự hào khi có một người bố tốt, vì dân vì nước như vậy đấy nặc danh à.

      Xóa
    3. Nặc danh: Không ngờ, thật không ngờ bạn và tác giả viết nên cái bài vớ vẩn này lại có thể lợi dụng sự đau thương của gia đình, sự xấu số của cô gái này để bôi xấu người công an vì nước vì dân là bố của cô bé như vậy được. Vậy qua đây chúng ta thấy được bản chất xấu xa của những kẻ viết bài trong trang danoan này. Chúng không từ bất kì nmootj thủ đoạn nào để chống phá cách mạng ta cả

      Xóa
    4. Với tụi CACS thì dù có giết 3 đời dòng họ của chúng thì cũng chưa trả hết nợ máu mà bọn chúng gây với người dân , chỉ có bọn cùng loại quỹ Ma mới binh vực cho chúng mà thôi . CS là loài quỹ dữ chuyên hút máu loài người , nếu là Người thì ai cũng có trách nhiệm diệt trừ chúng .
      Trong lịch sử nhân loại không có chủ nghĩa nào xấu xa , bạo tàn như chủ nghĩa CS .

      Xóa
    5. cái gì thì cái cũng cần phải có băng chứng rõ ràng thì mới có thể tin được, chứ cái kiểu chỉ nói xuông, theo ý kiến chủ quan như thế này thì ai mà tin ai mà chả nói được, đến đứa trẻ cũng nói được nữa là. nhưng cũng cần phải nói rằng, tham nhũng ở nước ta đã gây là nhiều bức xúc cho người dân, do đó người do trong lòng đã có những ý nghĩ xấu về cán bộ thêm vào đó là lời kích động của những kẻ xấu nữa nên nhân dân đã hiểu sai và làm những việc sai trái như thế này

      Xóa
  3. Trong hàng nghìn, hàng vạn người thì cô bé này chỉ là một người xấu số thôi, chúng ta chẳng thể thấy một điều gì gọi là liên quan giữa bố mẹ cô bé là ai với sự ra đi này cả, mà làm gì có sự tưởng tượng của một điều chẳng có thật với một điều thực tế được, ngay như những cái sờ sờ trước mắt chưa chắc đã suy nghĩ được đằng này lại là những suy nghĩ không có thật.

    Trả lờiXóa
  4. Em này chắc bay đêm nhiều, đập đá, uống thuốc lắc, mới nhảy lầu chết, con cái công an, cán bộ thừa tiền, đồng tiền không làm bằng mồ hôi, nước mắt, nên chúng đốt tiền, quăng tiền qua cửa sổ không tiếc, công an là thứ gây nợ máu nhân dân, chúng chết đứa nào thì nhân dân bớt khổ đứa nấy

    Trả lờiXóa
  5. Việt Quốc Thiênlúc 21:44 6 tháng 4, 2014

    Chắc cô sinh viên này quá bức xúc vì bố là CA đã nhúng tay vào tội ác với nhân dân, cô buồn quá nhảy lầu?

    Trả lờiXóa
  6. Muốn biết công an tốt xấu ra sao.Cứ vào Youtube gỏ công an thì biết liền
    Trả lời chung,nhất là những gia đình có cô gái mới lớn.Hảy tránh xa loài quỉ dữ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. nói thế này thì có chó mới tin chúng mày ak. đúng là lời lẽ của các nhà rân chủ luôn miệng rêu rao yêu nước vì dân, cũng vì dân nên họ mới lên tiếng đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền, bất chấp dân có cần họ đấu tranh hay không, mà ruôt cuộc là toàn đi lợi dụng vào người dân, lợi dụng vào sự kém hiểu biết đễ tin của người dân để nhằm làm lệch hướng suy nghĩ của người dân về Đảng và Nhà nước

      Xóa