Thứ Tư, 29 tháng 10, 2014

Vô chính phủ đang diễn ra khắp nơi, quan cướp đất, tống dân vào tù.

   Tôi mới nhận được đơn của nhân dân xã Xuân Dương, Huyện Thanh oai gửi, nội dung tố cáo các cán bộ xã tại đây lợi dụng chủ trương chính sách đồn điền đổi thửa đất nông nghiệp của nhà nước để tham nhũng đất đai, ăn cắp ruộng đất của công để chia chác.
  Đặc biệt, khi bị dân tố cáo thì cán bộ xã đã tự lập phe cánh, mang côn đồ và công an xã đến bắt dân, vu cho tội " chống người thi hành công vụ..." , sau đó lập hồ sơ, báo cáo lên công an huyện để chụp mũ, xử tù các nông dân tại xã này.

  Các cán bộ xã này là : 
 - Chủ tịch xã Hoàng Bá Long,
-  Bí thư Phùng Văn Tiệp,
-  Trưởng công an Ngô Văn Tuấn.

  Các cán bộ xã này  đã cho công an xã  bắt cô bé Nguyễn Thị Huề mới 23 tuổi ngày 11/3/14 Trên đường tại nhà Văn hoá thôn, buộc tôi  cô bé bị bệnh đau tim này là "Chống người thi hành công vụ".

  Ngoài ra họ còn bắt thêm 3 người nữa để bịt miệng vụ ắn cắp đất đai đang bị dân tố cáo ra tận Trung ương đảng và tiếp dân Nhà nước. Với hồ sơ được lập, báo cáo tự bịa đặt, cán bộ xã được công an huyện Thanh oai  là trưởng công an tên Thủy ( mới về thay Uynh ) tiếp tay, lập kết luận điều tra tự bịa ra để mang các nông dân ra xử.
   Ngày 28/10 Tại toà án huyện, quan toà buộc phải hoãn vì cô Lan ngất xỉu do trước đó bị công an đánh nhiều lần vào đầu. Cướp đất bắt người không có lệnh, lãnh đạo xã tỏ ra bất chấp pháp luật và vô cùng tàn ác với dân. Đây đã là lần xử thứ 4, tòa Thanh oai vẫn chưa thể khép tội các nông dân này.
 Các nông dân bị lũ cướp đất bắt, vu tội là :

 1) Vũ Thị Huề

2) Lê Văn Vượng
3) Nguyễn Thu Hà
4) Nguyễn Thị Lan

Đều ở thôn Trường Xuân, xã Xuân Dương, Thanh Oai, Hà Nội.
 Hiện tôi đã cử phóng viên về địa phương để điều tra, lấy thông tin cụ thể để đăng tải, cùng đơn của bà con dân tại xã này gửi sang Thành ủy Hà nội, Tiếp dân Trung ương đảng, tiếp dân nhà nước để làm rõ các sai phạm của cán bộ xã Xuân Dương, huyện Thanh oai trước công luận.


7 nhận xét:

  1. việc " cán bộ xã tại đây lợi dụng chủ trương chính sách đồn điền đổi thửa đất nông nghiệp của nhà nước để tham nhũng đất đai, ăn cắp ruộng đất của công để chia chác." có thể xảy ra ở một số địa phương hiện nay, nhưng nếu vì thế mà bảo quan cướp đất dân khắp nơi rồi bỏ tù dân là có ý vơ đũa cả nắm rồi, việc gì ra việc đấy, ai sai thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, một người sai không đồng nghĩa với tập thể, xã hội sai hết được, mong tác giả viết khách quan hơn

    Trả lờiXóa
  2. tác giả viết hơi quá rồi, đến cả những bộ phim phản ánh thực trạng đen tối của nông thôn đã qua cũng không đến nỗi "khi bị dân tố cáo thì cán bộ xã đã tự lập phe cánh, mang côn đồ và công an xã đến bắt dân, vu cho tội " chống người thi hành công vụ..." đâu, đơn giản chúng ta cũng biết sức mạnh của dân to lớn như thế nào rồi đấy, nếu dân vùng đấy không xử lý được thì ít ra cũng tạo ra dư luận ủng hộ cái đúng từ người dân trong cả nước chứ, trong khi đó tôi chẳng thấy thông tin gì về vụ này cả

    Trả lờiXóa
  3. người đăng là Lê Hiền Đức thì cũng không lạ lẫm gì với phong văn của ông, vẫn là câu truyện hành động không có nguyên nhân chỉ có kết quả, câu chuyện ấy bắt đầu từ cán bộ xã bắt cô bé "mới có 23 tuổi" thôi, và "cô bé bị bệnh đau tim" với tội danh là "Chống người thi hành công vụ". nghe xong câu truyện này thì ai mà chẳng thương cho cô bé đau tim ra đường này, và ghét cán bộ rảnh việc đi bắt cô gái này về tạo điều kiện cho ông Lê Hiền Đức viết bài cảm động này

    Trả lờiXóa
  4. nếu như nhà báo danoan biết việc " Ngoài ra họ còn bắt thêm 3 người nữa để bịt miệng vụ ắn cắp đất đai đang bị dân tố cáo ra tận Trung ương đảng và tiếp dân Nhà nước." rõ ràng như vậy sao chỉ đăng bài không thôi mà không có hành động gì hữu ích hơn giúp người bị oan đi, thay họ đâm đơn lên cấp cao hơn chẳng hạn, không cần phải lên tận trung ương đâu, chỉ cần lên huyện, tỉnh là thừa giải quyết rồi, một xã có thể thế nhưng một huyện một tỉnh thì không có tình trạng đấy đâu

    Trả lờiXóa
  5. nếu thật sự " quan toà buộc phải hoãn vì cô Lan ngất xỉu do trước đó bị công an đánh nhiều lần vào đầu." thì có vẻ nghiêm trọng rồi đấy, việc bị đánh nhiều gây ngất hay ngất do áp lực tinh thần, ngất do khóc nhiều quá...thì chỉ cần khám nghiệm, chuẩn đoán trong viện là biết ngay, trong khi chưa có kết quả gì từ cơ quan có thẩm quyền thì không nên nói trước điều gì có thể gây hiểu nhầm và trách nhiệm không thể đổ lên người không gây ra hậu quả được, mong bài viết cần chỉ rõ hơn

    Trả lờiXóa
  6. nếu như thật sự có chuyện lãnh đạo xã tỏ ra bất chấp pháp luật và vô cùng tàn ác với dân. thì không thể tồn tại chính quyền xã đấy lâu như vậy, người dân bị đàn áp thời nay làm có chịu ngồi yên lâu như thế, quê nội tôi cũng gần thanh oai, dân ở đấy có tranh chấp ruộng đất là cùng, còn chuyện bị đánh đập như trên tôi chưa có nghe thấy qua, tác giả cần đưa ra nhiều dẫn chứng và chứng cứ hơn chứ cứ buộc tội không như thế thì đọc giả biết dựa vào đâu mà suy xét đây

    Trả lờiXóa
  7. Con cháu nhiều đời sau này của các nhà lãnh đạo VN(PQT, NTD, NPT, Le Duẩn, Nguyễn văn Linh, Đổ Mưòi) hãy coi chừng nha, khà khà, nhất là con cháu Lê Duẩn, Lê Đức Thọ nha, haha muốn cướp lại tài sản của mấy gia đình này quá dể trong chế độ độc tài.

    Trả lờiXóa