Thứ Ba, 24 tháng 3, 2015

Không biết ai chỉ đạo phê duyệt trồng cây Mỡ thay cho Vàng tâm ?

Ai quyết định trồng cây mỡ trên đường Nguyễn Chí Thanh?

Xã hội | Infonet - 11:14 ngày 24/03/2015

Theo khẳng định của Công ty Công viên cây xanh Hà Nội, việc trồng cây mỡ thay vì cây vàng tâm theo kế hoạch trên đường Nguyễn Chí Thanh là quyết định của các "nhà tài trợ".

Có lẽ thông tin này một lần nữa lại càng gây bức xúc và khó hiểu trong dư luận, bởi trước đó chính nhà tài trợ đã lên tiếng phủ nhận về việc trồng loại cây gì, ở đâu, khi nào?…
Trong mấy ngày qua, dư luận đang tỏ ra bất bình trước tình trạng “trồng nhầm” cây gỗ mỡ, chứ không phải cây vàng tâm như kế hoạch trên đường Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.
Về vấn đề này, trao đổi với PV Infonet chiều 23/3, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội Đỗ Ngọc Hoàng khẳng định:
"Việc trồng cây mỡ hay cây vàng tâm trên đường Nguyễn Chí Thanh do quyết định của nhà tài trợ chứ không phải của phía công ty".
“Chúng tôi chỉ thực hiện chặt hạ, di chuyển cây xanh tại các tuyến đường theo kế hoạch.
Còn việc trồng cây gì, vàng tâm hay gỗ mỡ là do nhà đầu tư” – ông Hoàng khẳng định và cũng từ chối đưa ra bình luận, phân tích về giá trị của hai loại cây này, với lý do “đây không phải việc của chúng tôi”.
Tuy nhiên trước đó, sau khi lãnh đạo TP Hà Nội cho rằng, việc chặt hạ thay thế cây xanh “do nhà tài trợ nôn nóng”, các nhà tài trợ đã lên tiếng phản bác lại điều này, trong đó có Ngân hàng VPBank – đơn vị tài trợ cho việc trồng cây xanh trên đường Nguyễn Chí Thanh.
Trao đổi với một số cơ quan báo chí, đại diện VPBank khẳng định, phía ngân hàng không có ý kiến trong việc yêu cầu thành phố trồng loại cây gì, đó là việc của các cơ quan chuyên môn của thành phố, vì nhà tài trợ không đủ chuyên môn, cũng không có thẩm quyền quyết định.
Như vậy, cả phía DN phụ trách về cây xanh trên địa bàn thủ đô và nhà tài trợ đều “phủ nhận” không liên quan đến việc trồng loại cây gì trên đường Nguyễn Chí Thanh.
Nhiều ý kiến cho rằng cây trồng thay thế ở đường Nguyễn Chí Thanh là cây mỡ, không phải vàng tâm
Vậy chẳng biết việc trồng cây mỡ, thay vì cây vàng tâm xuất phát từ đâu, do ai chịu trách nhiệm? đến giờ này vẫn chưa sáng tỏ.
Sự việc “trồng nhầm” này bắt đầu vào cuối tuần qua, khi một số chuyên gia về cây trồng đã đến tận đường Nguyễn Chí Thanh, trực tiếp nghiên cứu và phát hiện loại cây được trồng thay thế trên con đường đẹp nhất Việt Nam là cây mỡ, chứ không phải cây vàng tâm.
Vàng tâm được xem là một loại cây gỗ quý và rất hiếm, được liệt vào hàng sách đỏ Việt Nam. Loại cây này được trồng thay thế toàn bộ với 381 cây trên đường Nguyễn Chí Thành.
Phải chăng vì là loài cây quý hiếm, khó tìm nên họ mới trồng thay thế cây cùng họ khác chi là cây mỡ?
Cây mỡ chỉ là cây lâm nghiệp bình thường, giá trị tương đối rẻ, chỉ vài trăm ngàn tới 1 triệu đồng mỗi cây.
Thông tin về việc trồng cây mỡ thay vì vàng tâm trên đường Nguyễn Chí Thanh đã nhanh chóng gây hoang mang dư luận, và thêm một lần nữa làm mất lòng tin đối với những người sinh sống, gắn bó và dành tình yêu cho Hà Nội.


XEM THÊM :

Cây mỡ được trồng tại Hà Nội sau 10 năm sẽ thế nào?

Xã hội | Nông nghiệp Việt Nam - 09:57 ngày 24/03/2015

Cây này khi bị sâu tàn phá thì sẽ rất kinh khủng, nếu chạm phải sẽ rất ngứa ngáy, cực kỳ khó chịu.

Theo anh Phan Nhật Quang (ảnh), kỹ sư lâm nghiệp tại Lào Cai thì cây mỡ rất nhiều sâu và giá trị kinh tế không cao, anh Quang cho biết gia đình anh đang có hơn 10ha trồng loại cây này từ năm 2003 nhưng hiện chưa thể thu hoạch vì nó quá nhiều sâu, loài sâu này nếu chạm vào sẽ rất ngứa ngáy, cực kỳ khó chịu.
Anh Quang cho biết thêm, cây này nếu trồng tập trung thì rất khó tránh được sự xuất hiện của loài sâu kinh khủng đó.
Những cây mỡ được trồng thành rừng tại Lào Cai:
Những cây mỡ 5 năm tuổi. Ảnh: TUẤN NGỌC
Tháng 4 sẽ là mùa rộ hoa của cây mỡ, nhìn khá giống Ngọc lan nhưng không có mùi hương ấn tượng. Ảnh: TUẤN NGỌC
Rừng mỡ 10 năm tuổi. Ảnh: TUẤN NGỌC
Cận cảnh 1 cây mỡ 10 tuổi. Ảnh: TUẤN NGỌC
Rừng mỡ nhìn từ xa gống bạch đàn, keo... Theo kỹ sư Phan Nhật Quang thì hiện giá 1 m3 gỗ mỡ có giá khoảng hơn 1 triệu đồng. Ảnh: TUẤN NGỌC
Cận cảnh lá cây mỡ. Ảnh: TUẤN NGỌC
Kỹ sư Quang cho biết, cây mỡ mà bị sâu sẽ xơ xác như thế này nếu vô tình bị sâu rơi trúng chân, tay sẽ vô cùng ngứa ngáy khó chịu. Ảnh: PNQ

4 nhận xét:

  1. Chừng nào ra trước vành móng ngựa, tên Đỗ Ngọc Quang nầy mới chịu khai thật, bây chừ thì chối quanh, chối quẩn mà thôi .

    Trả lờiXóa
  2. Công nhận là mình nhìn cây này nó giống cây keo hơn, mà dù nó có là cái cây gì, cây mỡ hay vàng tâm thì cũng không thể thay thế được những cây hoa sữa hay xà cừ đã bị chặt đi. Hà Nội đang xanh đẹp như thế tự nhiên bị chặt bao nhiêu là cây, thật là đau đớn, biết bao giờ mới lại được nhìn thấy những con đường xanh mát bóng cây như thế nữa đây.

    Trả lờiXóa
  3. Ngày xưa họ tàn sát trong '' cãi cách ruộng đất'', ngày nay họ tàn sát trong '' cãi cách cây xanh''.
    Một dân tộc đầy truân chuyên !!

    Tình cây và người

    Khi một ai mất đi
    Không chỉ những người thân
    Mà cây cối trong vườn cũng thắt khăn tang
    Tình cây và người theo đạo lý Việt Nam.
    Giữa xuân này, Hà Nội khóc than
    Thương xót quá, ngàn cây bị giết
    Những lương dân lặng lẽ để tang
    Người khăn trắng tưởng niệm cây bị giết,
    Cây đeo tang nhớ đồng đội xa lìa!
    Cây cũng như người, muôn cây muôn vẻ
    Vóc dáng, tính tình, trăm sắc, ngàn hương…
    Cây gắn chặt với người trên mảnh đất thân thương
    Thăng Long, Đông Đô… cùng chung số phận.
    Từ đâu đến đám người lạ lẫm?
    Thích trồng một loài cây chúng muốn, chúng yêu
    Muốn đồng phục cả phố phường “hiện đại”,
    Muốn giết những gì không giống chúng nghĩ ra,
    Muốn cây cũng như người trên đất nước chúng ta
    Phải đổ khuôn theo mẫu hình chúng muốn!
    Thời đó hết rồi!
    Cây với người sống bản tính thiên nhiên
    Như trời đất bốn mùa luân chuyển…
    Không cùng lò như các anh,
    Cả hệ thống giống nhau: vô cảm,
    tham, ác, bạc tình, dối trá, lưu manh!
    Cây và người sống trọn nghĩa, vẹn tình
    Chung nỗi đau này, chung một dải khăn tang!

    Mạc Văn Trang
    Hà Nội, 20/3/2015

    Trả lờiXóa
  4. Cây lạ đã được thay ban đêm trước khách sạn Bảo sơn nhìn khác cây với những cây còn lại trồng ngày 22/3/2015 "chắc có "Phép lạ"của lũ chính quyền và côn an Cộng sản,lũ cộng sản ba đình lại dở trò

    Trả lờiXóa