Thứ Bảy, 15 tháng 6, 2013

Ba miền Bắc - Trung - Nam cùng tới thăm Phương Uyên



Đinh Nhật UyNgày thăm nuôi giữa tháng 6 mùa hè. Tình thương và lòng ngưỡng mộ.

Tối. Như thường lệ, Mẹ tất bật nấu nướng những món ăn ngon sở trường của mình. Tôi lại nếm thử, thấy mặn đắng. Tôi nói đùa Mẹ:

- Mẹ già rồi, lục nghề nấu nướng rồi "Ngoại" ơi.

- Tao cố tình nêm mặn đó. Trong tù làm gì có tủ lạnh cho nó dự trữ lương thực. Nêm mặn như vầy để lâu ngày nó không hư.

Tôi lặng câm.

Sáng mẹ dậy sớm, chuẩn bị mọi thứ và phấn khởi. Hôm nay, có đông anh chị em, cô dì chú bác khắp mọi nơi về thăm hai đứa nhỏ. Thấy mẹ phấn khởi rõ hẳn.

Mẹ chạy xuống tòa án, rồi qua PA91 công an tỉnh Long An, rồi lại lên trại giam xin giấy gặp mặt Kha. Vẫn không nơi nào ký giấy cho gặp mặt. Mẹ có buồn chút ít nhưng vẫn tươi cười:

- Nó không cho gặp thằng Kha thì lực lượng mình thăm cháu Uyên. Con của con Nhung cũng như con tao. Đi hết.

Tôi nhe răng cười, cả nhà cùng cười.

10h30, chúng tôi có mặt tại trại giam tỉnh Long An. Sắp hết giờ thăm, cán bộ trại giam ngưng nhận giấy thăm gửi đồ. Cúng tôi có thể bị hoãn thời gian đến đầu giờ chiều. Nhưng hồ sơ thủ tục thăm nuôi và gửi đồ được giải quyết nhanh gọn tức thời.

- Nguyên Kha và Phương Uyên thì giải quyết ngay luôn trong buổi sáng - một cán bộ trại giam ra chỉ thị.

Chúng tôi cười cảm ơn.

Phương Uyên được triệu ra phòng gặp mặt, nét mặt rạng rỡ. Em bất ngờ khi gặp hơn 10 người đứng chờ nhe răng cười tươi chờ sẵn.

Chúng tôi, mỗi người trong nhóm đều được nói chuyện với Phương Uyên. Em biết được các anh chị chú bác từ Bắc - Trung - Nam đều có mặt và rất hãnh diện. Em rất chững chạc và tự tin.

Tôi thầm nghĩ, em tôi, Kha cũng thế.

Các anh chị, chú bác đến với hai em. Tôi nghĩ đây không phải tình thương đơn thuần mà trong đó có thêm lòng ngưỡng mộ.



_____________________

Yêu Nước Việt - Tôi đi thăm hai sinh viên yêu nước
Hôm phiên tòa xử Phương Uyên và Nguyên Kha ngày 16/5/2013, sáu bạn bè tôi đã bị bắt, thẩm vấn đến tối khi đến tham dự phiên tòa công khai. Sau lần đó ước muốn được gặp 2 em sinh viên yêu nước càng thôi thúc hơn trong tôi vì chỉ một phiên tòa xử hai em mà huy động rất đông lực lượng công quyền!

Ngày 14/6/2013 nghe tin nhà Uyên, Kha chuẩn bị thăm gặp hai em, tôi cũng đi cùng một người bạn xuống Long An. Mọi người có mặt tại nhà Nguyên Kha, hai bà mẹ Liên mẹ Nhung tất bật lo các đồ thăm gặp cho con. Hai bà mẹ sắp xếp lại nào đồ khô, bánh trái, kiểm kê cho gọn gàng. Đúng 10h sáng, mọi người xuất phát đến Trại Giam tỉnh Long An. Trại giam lúc này đang trong quá trình xây dựng thêm nên mọi thứ khá bề bộn, hai phạm nhân trong áo tù cũng được phân công làm nhiệm vụ trông xe. Giờ thăm gặp, gởi quà sắp hết, hai mẹ lấy bảng kê quà thăm gởi viết vội vào trong đó. Anh công an quản giáo cũng vui lòng duyệt cho qua sau khi giữ cuốn từ điển Anh-Việt và mấy tấm hình gia đình chị Nhung gởi cho Uyên (chờ duyệt của cấp trên). Công an trại giam nhận đồ từ gia đình Uyên, Kha nhưng thông báo chỉ có mẹ của Uyên vào thăm, còn mẹ của Kha không được vào do Kha còn trong quá trình điều tra.

Chúng tôi náo nức đến phòng thăm gặp, chị Nhung ngồi vào bàn điện thoại chờ đợi Uyên. Và rồi Phương Uyên xuất hiện với chiếc áo trắng học sinh mà em từng mặc trong phiên tòa phúc thẩm. Trên áo trắng học trò vẫn còn nguyên phù hiệu THPT Hàm Thuận Bắc, lớp 12C2, Nguyễn Phương Uyên trông em như một thiên thần. Biết bao cảm xúc bấy lâu nay chợt vỡ òa, tôi cũng nghẹn ngào xúc động, Uyên khẽ chào mọi người qua lớp kính dày. Hết chị Nhung, ba Uyên rồi em trai nói chuyện với Uyên. Thằng “Heo ho lao” nghẹn ngào thút thít: “Cả thế giới biểu tình vì chị…”. Chợt điện thoại được đưa đến tay tôi, tôi vội vàng nói: “Mọi người ngoài này yêu em nhiều, em hãy cố gắng lên vì trường hợp của em mọi người đều biết đến và lên tiếng khá nhiều”. Uyên nắm chặt tay nói với tôi rằng: “Em sẽ cố gắng lên”. Cô Liên mẹ Nguyên Kha đứng bên cạnh cũng xúc động vì được gặp Uyên, trong khi đó đã rất lâu rồi bà không được gặp mặt đứa con trai mà bà rất yêu quý. Niềm vui, nỗi buồn cứ thế đan xen hòa quyện khiến những người bạn vào thăm cũng rưng rưng. Cán bộ trại thông báo hết giờ thăm gặp, Phương Uyên khẽ cúi người chào gia đình và chúng tôi lần cuối. Bàn tay em nắm chặt, môi mỉm cười quay bước đi sâu vào trong trại. Luống rau trong trại rung lên trước làn gió mạnh như đón chào một nữ anh hùng! Nhà cầm quyền đã sai lầm khi bỏ tù một đóa hoa… Uyên ơi cố lên! Kha ơi cố lên! Gia đình và bạn bè tin là hai em vô tội!

Đinh Nhật Uy

(Blog Đinh Nhật Uy)

127 nhận xét:

  1. Cả thế giới biểu tình vì chị. Nghe mà cảm động đến cười ra nước mắt. Đau bụng chết mất. Chả nhẽ tự nhiên công an bắt hai đứa Phương Uyên và Nguyên Kha vào tù cho tốn cơm nhà nước ra ah. Rải truyền đơn chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam mà là vô tội. Đọc luật chưa mấy thím. Nếu mình không làm gì cả thì tòa án sẽ tuyên vô tội nhưng đằng này làm cái tội tày định như thế thì thôi vào mà bóc lịch, ăn năn hối hận. Đã thế ra tòa còn áo dài, ra vẻ trong trắng tuổi học trò nữa chứ. Cáo phết, nhưng tội thì vẫn tội. Nói gì thì nói mình làm mình chịu chứ chẳng ai cứu được mình nếu mình phạm pháp cả đâu Phương Uyên ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng thật là nực cười quá đi. Vẫn cái giọng điệu đó, ăn bao nhiêu gạch đá rồi mà sao chúng nó vẫn không hết ngu nhỉ. Cái gì mà bắc, trung, nam vào thăm Phương Uyên chứ. Nghe cứ như là chúng nó đi thăm nuôi anh hùng dân tộc ấy, to tát lắm. Đi thăm nuôi một kẻ phạm tội tuyên truyền chống nhà nước mà trống chiêng rùm beng như tự hào lắm ấy.

      Xóa
    2. Giận thì cũng giận các em thật nhưng rồi cũng thấy thương các em. Các em là những con người trẻ tuổi, tương lai đang rộng mở trước mắt. Có lẽ vì sự nhẹ dạ, cả tin mà các em đã bị những kẻ “cáo già” mua chuộc, dắt mũi, sử dụng các em để phục vụ cho các mưu đồ chính trị đen tối của chúng với Việt Nam ta.

      Xóa
    3. Hoan nghên tinh thần yêu nước, nhưng những gì các bạn làm được cũng chỉ khiến cho sự ổn định chính trị của Việt Nam giảm xuống. Một trong những mặt được các nhà đầu tư Thế Giới chấm vào Việt Nam là sự ổn định chính trị bậc nhất THế giới đó các bạn có biết không? cho nên nếu muốn tốt cho đât nước thì các bạn đừng có chống phá nữa

      Xóa
  2. ba miền bắc trung nam cùng tới thăm sao nghe ghê vậy ta, có được vài người mà nói cả ba miền, đúng hơn là phải viết là vài phần tử ở ba miền bắc trung nam đến thăm uyên và kha, tiện thể xem địa hình thế nào để đăng kí một xuất vào ở trong đó với uyên và kha luôn. Viết bài toàn những câu giật gân để câu thêm sự hưởng ứng của các rận tri thức hả

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. @ dia long:
      Ba miền thì cần mấy người là đủ để đại diện? Trong tấm ảnh trên có chừng ấy người có đủ để đại diện cho 3 miền không thế?

      Xóa
    2. Râu này mấy con rận bán nước các ngươi định đại diện 3 miền ư?ói máu mất,nực cười thật mấy con rận bọn chúng đại diện 3 miền đi thăm con nhỏ Phương Uyên đấy chúng đi thăm còn cổ vũ em ấy động viên em ấy không em ấy bóc lịch em ấy lại hối hận về những việc đã làm lại thay đổi.Trong mấy tấm hình ấy ai mà không nhận ra một vài gương mặt đã nhẵn rồi một vài gương mặt tiêu biểu của rận tiêu biểu trong ăn vạ tiêu biểu trong nói láo tiêu biểu trong "gái đ***"già mồm,....

      Xóa
    3. @ Con Chi:
      Lại là Con Chi! Tại sao không trả lời câu hỏi người ta đưa ra mà lại lòng vòng thế. Chả khác điếu gì mấy Bộ trưởng trả lời chất vấn trên Quốc hội. Lần sau không phản biện, trả lời người khác thì đừng vào nhé, bẩn chỗ lắm.

      Xóa
    4. rận chủ mà, chỉ biết vẩu mổm kiếm cơm thôi,adm thông cảm giúp cho em nó, ko kiếm chuyện này chuyện nọ hết biểu tình rồi viết blog,chế nhạc,châm chọt,bươi móc ,... ko có mấy cái đó thì xương đâu ra mà ăn,nên mọi người cũng nên thông cảm cho các bạn rân chủ

      Xóa
    5. @ kong fu: Không có từ gì để phản biện à. kong fu mà "nội công' chỉ có thế thôi sao. lãi nhãi như thằng đi dọ đường nhặt lá, đá ống bơ thế.

      Xóa
    6. Cái tên Nhật Uy tôi cũng mới đọc bài về anh ta rồi Minh Không Râu. Tôi không hiểu bạn nghĩ thế nào, nhưng rõ ràng bạn không hề nhận thấy cái sai của mình sao. Bạn sống thế nào vậy, được giáo dục thế nào vậy. Không biết phân biệt đúng sai, thế thì có mắt để làm gì. Sao bạn cứ phải đi cổ vũ cho những người đã chống lại đất nước của bạn chứ. Đời người ngắn lắm hãy sống thế nào để đừng hối tiếc

      Xóa
    7. @ bun dau mam tom:
      Lại là Mắm Tôm, tôi có nói chuyện Nhật Uy và Nhật Không Uy tốt hay xấu chỗ nào đâu. Tôi không có quyền và không nhận xét bất cứ một ai mà tôi không quen biết. Việc họ làm họ phải chịu, tôi không cổ vũ những ai chống lại nhà nước mà tôi chỉ cổ vũ cho những người giám nói lên sự thật, đấu tranh cho quyền của con người phải được tôn trọng như trong Hiến pháp đã quy định, cổ vũ những người hết lòng vì sự toàn vẹn lãnh thổ mà cha ông để lại, chỉ thế thôi. Các dẫn chứng tôi đưa ra ở rất nhiều nguồn mà tôi đã đọc được để cho mọi người tham khảo. Lẩn sau ăn nói nó phải đàng hoàng đi thì mới nên đi giáo dục người khác. Tôi không thích kiểu dùng một ĐỨA LƯU MANH để đi rao giảng văn hóa cho cả một Dân tộc.
      Còn việc tôi sống thế nào, được giáo dục thế nào thì Mắm Tôm không cần phải quan tâm nhé.

      Xóa
    8. Lòng yêu nước bắt nguồn từ yêu thương gia đình, yêu những mái nhà ngói đỏ tươi, những con sông quê hương uốn quanh ngôi làng nhỏ nơi ta vẫn thường vui chơi bắt tôm bắt cá, tắm mát những chiều hè về. Lòng yêu nước khơi gợi trong ta những ký ức, sự quyết tâm xây dựng gia đình quê hương. đừng bắt nguồn từ đồng tiền phi pháp

      Xóa
  3. Hành vi phạm tội của Phương Uyên là rõ ràng, không có gì phải bàn cãi cả. Nhìn những con người chụp trên bức ảnh, chúng toàn là những lũ khốn phải động, đồng lõa với Phương Uyên đây, chắc bọn nó vào thăm Uyên để chuẩn bị tinh thần để vào với Uyên đây, phạm tội thì chạy mãi sao được, sớm muốn chúng cũng sẽ bị vào trại hết thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mà thôi, nói chung gần đây mình xem hài kịch đủ nhiều rồi, căn bản là hữu xạ tự nhiên hương, thối tha thì ắt bốc mùi. Lũ thánh của các cậu đần độn quá gần đây toàn làm trò con bò, bao nhiêu công lao tô trát bay hết, hình với chả tượng, xấu lắm rồi không cứu vãn được nữa đâu đừng cha cố. Buông tha đi, tìm minh chủ khác mà thờ đi

      Xóa
  4. Đến khổ, sướng không muốn lại đi làm những việc sai trái thế đấy, tuyền truyền chống nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam, như vậy ai mà chấp nhận được chứ, đã dám làm thì phải dám chịu thôi, kêu khổ làm cái gì nữa, chẳng ai thương đâu. Vào đấy hy vọng là Uyên sẽ nhận thức được những hành vi sai trái của mình và có những hành động đóng góp vào việc đấu tranh chống phản động, giúp ích cho đất nước.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ủng hộ chất độc da cam thì bằng tự vả vào mặt mình. Hơn nữa như vậy còn vả cả vào mặt ông chủ của chúng nó thì làm sao mà 1 con chó dám làm. Cứ nhìn cảnh biểu tình nhảm nhí của bọn bên Mỹ là thấy rồi, cái gì động đến quyền lợi của người dân ở VN có bao giờ nó đoái hoài, chỉ lo diễn trò. VD như mấy vụ kiện đòi công lí cho nạn nhân chất độc da cam có bao giờ thấy các anh các chị các bác biểu tình không (không biểu tình ủng hộ bọn làm ra chất độc là may lắm rồi). Còn bao nhiêu thứ phi lí như tôm, cá bị kiện mà cũng im lìm à, vì đó là ông chủ của họ. Vậy mà suốt ngày cứ bô bô cái mồm "thương dân".

      Xóa
    2. Sướng không biết đường sướng lại chui đầu vào chỗ khổ. Mà cũng chưa biết là khổ thế nào, chỉ mang tiếng xấu thôi còn đi tù xong là em ý lại tham gia tiếp với các bậc đàn anh đàn chị đi trước kiếm tiền nhàn tênh ý mà. Có khi cứ làm thế kiếm ít tiền lại đỡ phải lao động một nắng hai sương, chịu nhục thôi.

      Xóa
  5. Không thấy tường thuật Phương Uyên nói gì. Chỉ tả là em cố cười, chắc là Uyên trách móc nhưng những người này cố không nghe thấy.
    Mà không trách sao được, cố đẩy người ta lao xuống đầu xuống sông để gào lên suy tôn anh hùng. Nực cười quá!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chỉ 1 câu thôi,TÔi ko cần các nhà rận chủ iu nuoc hộ tôi.Mà mấy bạn rận ở tận đéo tận đâu cũng chõ mõm về VN quan tâm tới nguoi VN vẫy nhỉ ở bên đó ko júp VN thì thôi wuan tâm l gì nhân với quyen cho VN.Sống bưng bô đừng có zậy đời sống bám đít mĩ như VNCh im mẹ mõm chó lại đi

      Xóa
  6. Vào trại để thăm Uyên vì phải động viên Em này yên tâm ngồi tù để những người ở ngoài kiếm tiền. Thế gọi là một người chịu khổ cho chục người kiếm ăn.
    Không có những người giả nhân giả nghĩa này có lẽ đời con bé Uyên không bi đát đến thế

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Con bé Uyên này cũng gian ngoa lắm chứ chẳng "ngây thơ" tý nào đâu bạn. Thấy làm việc được lợi nào là laptop mới nào là điện thoại xịn lại còn được cả tiền triệu hàng tháng chỉ để đi rải truyền đơn từ với cả mua tiết gà để bôi vẽ lên mấy mảnh vải đi treo lung tung thì Uyên ta ham quá. Ngữ ấy chẳng phải ngây thơ gì hết trơn.

      Xóa
    2. Bây giờ Uyên và Kha vào tù rồi không biết đã nhận ra lỗi lầm của mình hay chưa hay là vẫn cứ nghĩ rằng mình làm là đúng. Tư tưởng phản động chắc là ngấm sâu vào máu rồi khó dứt ra được lắm. Lúc trẻ mà được đi học không phấn đấu đã đi theo vết xe đổ của những kẻ lưu manh rồi sau này ra tù chắc là còn tệ hại hơn nhiều nữa.

      Xóa
  7. Gia đình và bạn bè tin một niềm tin mù quáng và bẻ quẹo là Nguyên Kha, Phương Uyên vô tội.
    Thực tế, vô tội làm sao được. Tội đã rành rành ra, vật chững rõ ràng... Bó tay luôn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lũ rận thì treo cờ 3 que mẹ đi còn bày đặt sĩĩĩ diện.
      Mồm thì dân chủ mà cứ cờ đỏ sao vàg đhs nó dày mặt wá đê

      Xóa
    2. yêu nước gì cái lũ rận này. Chúng chỉ cố tình làm màu làm mè tý cốt để kiếm tiền thôi. Càng viết nhiều bài đả đảo chính quyền, chửi bới chế độ chúng càng được nhiều tiền. Chúng ôm giấc mộng sang nước ngoài để sống hưởng lạc, làm cái nghề này kiếm tý chút mưu sinh ấy. Một lũ sâu rận bán nước hại dân đáng khinh.

      Xóa
  8. Niềm tin đâu phải bao giờ cũng đúng được, cứ dùng niềm tin để giải quyết thì đúng là sai lầm quá lớn, chẳng nhẽ tôi đi giết người xong về tôi tin là tôi không giết người thì tôi thoát được tội hả, điều đó thì đúng là quá nực cười rồi, qua đó có thể thấy mấy cái gọi là niềm tin của các vị cũng vậy thôi, uyên và kha phạm tội sờ sờ ra rồi, bằng chứng đã đủ để kết án rồi, vậy thì còn kêu oan uổng gì nữa ở đây, có mà oan thị mầu à

    Trả lờiXóa
  9. Dư luận viên chúng ta không biết có đông không nhỉ, mà tại sao hẹn nhau đúng giờ thế không biết.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. khà khà dư luận viên là ngồi nói ! cãi có tiền mà ! cho tao tiền tao cũng cãi lộn mạnh mẽ hơn ! ngồi không cãi lộn trên mạng cũng có lương ! sướng ơi là sướng

      Xóa
    2. @ Nặc danh 07:21 ngày 16/6/2013.
      Bọn chúng cãi nhau có tiền thì cái đó hiển nhiên như lời anh Hồ Con Lợn, người tuyển dụng chúng đã nói nhưng mình chỉ thắc mắc tại sao chúng nó rủ nhau vào đúng giờ thôi.

      Xóa
    3. Muốn dân chủ hả, vậy thì trả lời sao về số bom mìn mà Việt Nam phải 300 năm nữa mới xử lí hết, trả lời sao cho hàng chục ngàn nạn nhân chất độc màu da cam đang ngày đêm quằn quại vì bệnh tật. Nước Mỹ rân chủ của các bạn rân có biết không ? Biết chứ, vì họ đã bồi thường cho binh lính của họ bị nhiễm chất độc da cam, nhưng đối với người VN, họ đã bác đơn kiện từ đời tám hoánh, phủi tay ráo hoành.
      Dân chủ thế đấy.

      Xóa
    4. mà thôi. dù sao thì ẻm cũng chìm rồi, các anh "rân chủ với nhơn quèn" tha cho em ấy đi, kiếm người khác mà tôn làm "thánh nữ"

      Xóa
    5. Này mấy bạn thích lật đổ cái chế độ này ơi! Tôi không biết cái chế độ mà các bạn muốn hướng tới là gì tôi chỉ biết rằng ông tôi bác tôi đã phải trả bằng máu, bằng xương để tôi được sinh ra và lớn lên trong thời bình. Vậy thì tại sao phải phá hoại cái sự bình yên này kia chứ? Còn các bạn nói dân trí Việt Nam thấp ư? Điều đó chỉ đúng trong thời kỳ Pháp khai hóa cho đất nước này thôi còn bây giờ người ta biết đọc, biết viết, biết tìm hiểu thông tin để tiếp thu rồi bạn à.

      Xóa
    6. @ kong fu:
      "Muốn dân chủ hả, vậy thì trả lời sao về số bom mìn mà Việt Nam phải 300 năm nữa mới xử lí hết, trả lời sao cho hàng chục ngàn nạn nhân chất độc màu da cam đang ngày đêm quằn quại vì bệnh tật. Nước Mỹ rân chủ của các bạn rân có biết không ? Biết chứ, vì họ đã bồi thường cho binh lính của họ bị nhiễm chất độc da cam, nhưng đối với người VN, họ đã bác đơn kiện từ đời tám hoánh, phủi tay ráo hoành.
      Dân chủ thế đấy."
      Hãy xem lại ai đã phá vỡ Hiệp định Giơ ne vơ, đưa quân xâm lấn phía bên kia chiến tuyến, những vùng đất còn nhiều bom mìn nằm chủ yếu về phía nào của Vĩ tuyến 17 nhé.

      Xóa
    7. Bạn nói cứ như hiểu rõ về lịch sử lắm nhỉ? là ai phá vỡ Hiệp định Giơ ne vơ, tại sao lại phá vỡ? bạn nên đọc lại lịch sử đi. Và dù có hiểu rõ lịch sử hay không thi ít nhất bạn cũng phải nhìn thấy tội ác khi Mỹ xâm chiếm Việt Nam đã gây ra ư? Bạn chắc chắn có nhìn thấy nhưng bạn tự bỏ qua nó bởi lẽ bạn tôn thờ "tự do dân chủ của Mỹ". Mới đây sự việc ở Mỹ chắc bạn biết rõ rồi.

      Xóa
    8. @ nem chua:
      Thì thì THẰNG NÀY có được gọi là xâm lược Việt nam không?

      Xóa
    9. có không ít sinh viên khi các ngân hàng máu tìm người hiến máu thì tích cực tham gia nhưng sau đó không hề để lại một thông tin nào về bản thân, cũng như không nhận một khoản tiền bồi dưỡng nào. Nhiều bạn cho biết, mình chỉ nghĩ đến những người đang phải đối mặt với “tử thần” và họ rất cần những giọt máu để nuôi hy vọng tiếp tục sống sót, "nếu mình đủ sức khỏe thì nên trích một ít máu để giúp".

      Xóa
  10. mẹ bọn theo tàu ùa lên nói, sang Trung quốc và quỳ gối xin cứt chúng ăn.Thời buổi nào cũng có những loại óc chó này. Xem bây giời người dân Việt chụi bao thuế?, công an đánh chết người không nói ra, xử thì như chó ỉa, kinh tế thì kém , thiệt hại hàng tỷ đô, có thằng nào nhận,có dàm nói tên không ? chỉ dân đen è cổ trả cho bọn phá hoại, xã hội thì ngày một xuống cấp đạo đức suy đồi...quan chức nói vì dân mà câu kết với doanh nghiệp cướp đất của dân như Tiên lãng, vụ bản, văn giang sờ sờ ra đấy...
    Bọ mày ra đường sẽ bị tai nạn giao thông giày xéo chết không kịp ngáp

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thăm tù cái nỗi gì mà chụp ảnh nhìn như đi du lịch vậy, nhìn thật là nhố nhăng, chưa thấy ai đi thăm tù mà chụp ảnh cả. Mấy anh chị em đi đây thấy phấn khởi cũng phải thôi, cùng làm việc như nhau cùng chí hướng như nhau mà sao mỗi mình bé uyên vào tù, hố hố. Đúng là dại mà, con tốt lúc nào cũng bị dí chứ làm sao mà như pháo với xe như bây giờ được!

      Xóa
    2. Chúng mày nhìn lại những gì chúng mày làm xem nó tốt đẹp nhỉ nhìn lại xem chúng mày đừng nghĩ chúng mày làm những gì mà người bình thường như chúng tao không biết.Đứa nào theo tàu Nặc danh mày à hay là thằng râu kia.Nên ăn nói chó nó lịch sự đạo đức suy tồi là những cái loại như mầy ấy người ta tham gia góp ý thì chúng mày chụp mũ chúng mày thóa mạ người ta "dân chủ" đấy à.Cái loại bán nước như NẶC DANH mày có chết ngàn lần cũng không đền hết tội cho quê hương chứ đừng nói là tai nạn giao thông chết không kịp ngáp nghe không.Đừng có vừa làm đĩ vừa là làng nữa.

      Xóa
    3. bộ mặt phản động ẩn sau cái vỏ bọc “ngoan hiền, ngây thơ” của Phương Uyên. Thật may là các cơ quan an ninh trong nước đã phát hiện kịp thời và nhanh chóng chặn đứng âm mưu phá hoại thâm độc này, nếu không hậu quả sẽ thật khó lường và khi đó để vạch trần “ác quỷ ẩn sau khuôn mặt thiên thần” dường như là quá trễ.

      Xóa
    4. Lúc nào cũng chỉ có mỗi cái câu chửi người bất đồng ý kiến với mình là người bán nước, ăn theo Tàu khựa. Không biết thì không nên nói kẻo người khác cười cho đấy nặc danh ạ. yêu nước đâu phải cứ phải biểu tình là có hiệu quả, bọn giặc Tàu mà sợ biểu tình à? Tàu khựa hung hăng chẳng sợ cái gì cả, phải mềm dẻo với chúng chứ.

      Xóa
    5. Đoàn viên thanh niên trong thời kỳ mới phải tích cực, năng động, sáng tạo trong công việc. Thường xuyên trau dồi thêm kiến thức, học hỏi kinh nghiệm, cải tiến phương thức để đạt hiệu quả làm việc cao hơn. Thực hành tốt kỷ luật trong cơ quan cũng như chấp hành nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tích cực phòng chống tệ nạn xã hội.

      Xóa
  11. Chẳng qua cũng là người nhà cả thôi chứ người khác ai sức đâu mà lại đi thăm một người làm những việc ảnh hưởng đến đất nước chúng ta thế chứ .cũng có thể là trong những người đó đều đầy đủ ba miền nhưng mà người nhà của Phương Uyên cũng đầy đủ cả ba miền mà cho nên việc người nhà đến thăm cũng chẳng có gì là lạ ,đối khi đây lại là người to nhất sai khiến,ép buộc mấy người đó phải đến thăm chứ không họ cũng chẳng rảnh,mà đến thăm xem tình hình của Phương Uyên thế nào ,xem ở trong tù rồi có còn giúp được gì cho những kẻ bán nước nữa không thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cùng một giuộc với nhau nên đi thăm nhau ấy mà, dù gì thì Uyên với Kha cũng là những con tốt thí đã từng làm việc nhiệt tình hết mình cho mấy con rận chủ nên là chúng đi thăm để Uyên và Kha đỡ sốc vì nếu không đi thì chắc là hai em ấy biết mình bị lừa sớm quá. Khổ thật đến lúc đi tù cũng chưa ngộ ra hết chân lý ấy.

      Xóa
  12. Nghe mà xúc động thật ,Phương Uyên được cả ba miền đến thăm mới sợ chứ ,mang mác ba miền chứ toàn là những người làm việc cùng với cô ta thôi , bây giờ là họ đến thăm Phương Uyên rồi một ngày lại vào ở cùng với Phương Uyên ấy chứ .Mà không biết nói đến thăm có thăm thật không hay chỉ đứng ở ngoài cổng chụp mấy cái ảnh lấy danh tiếng rồi ra về chứ thăm cái gì ,toàn là lũ dối trá như vậy cả ,làm những việc sai trái như vậy cả .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cái giá đắt mà Phương Uyên phải trả cho hành vi sai trái của mình sẽ là bài học đáng suy ngẫm cho các thanh niên khi đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời: Hãy phấn đấu, rèn luyện để trở thành những người công dân tốt, đừng mơ hồ, mất cảnh giác trước những âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch, cũng như những cám dỗ vật chất để cuối cùng sa vào bẫy của bọn người xấu, chống lại Tổ Quốc, nhân dân.

      Xóa
    2. Ngày mới vào internet cứ thấy mn gọi là bọn rận chủ mình cú thắc mắc ko hiểu tại sao.Giờ qua tìm toi mới hiểu rận chỉ biet bới móc tìm cái thối nhất ra để ngửi thêm mắm thêm muoi cho nó sinh động.Kinh khủng hơn là bóp méo sự thật cả về lịch sử.Vua qua vụ Phuong uyen Bị đi tù vì tội tuyên chuyen chống phá nhà nuoc.Nó sủ dụng cả cờ vàng để zải chuyền đơn.Thế mà bọn rận cứ khơi khơi là PU chống TQ bi đi tù.Rận ơi rận ơi nói phét bịa đặt qúa giờ đeo ai zám tin vào zận đâu.

      Xóa
    3. Mang cờ vàng ba sọc rồi lại còn chuẩn bị sẵn cả bom mìn. Uyên nhà ta mới có hai mươi tuổi mà thật là liều lĩnh, manh động. Bọn rận chắc chắn là quá sung sướng khi mà chúng tìm ra được một con tốt nhiệt tình đến vậy. Chúng đi thăm cốt để dụ dỗ con tốt này quay trở lại với chúng đấy.

      Xóa
    4. Tôi rất thích một câu nói của Einstein “Thế giới này là một nơi nguy hiểm, không phải vì những kẻ xấu xa mà vì những người chỉ biết đứng nhìn và không làm gì cả”. Câu nói này nói về trách nhiệm xã hội (trách nhiệm “làm người”) của một người bình thường đối với cái xã hội hay cái cộng đồng mà mình đang sống. Một người bình thường vô cảm thì đáng phê phán, còn một người có hiểu biết sâu sắc và được lắng nghe mà yên lặng thì còn đáng phê phán hơn. Một người bình thường còn có trách nhiệm xã hội như vậy, đối với những người có hiểu biết thì trách nhiệm xã hội này còn lớn hơn.

      Xóa
  13. Thật đáng thương cho bạn Uyên. chẳng cần nói người ngoài ắt đều nhận ra thực chất đây chỉ là một chiêu mị Uyên thôi. Những kẻ đã dụ dỗ Uyên, đẩy Uyển vào vòng lao lý rồi mà vẫn không tha cho em. Dùng chiêu này để làm mờ mắt Uyên, khiến Uyên không chịu nhận lỗi, không chịu sửa chữa sai lầm của mình, nhìn các cô chú mặt mũi sáng sủa vậy mà tâm địa thật độc ác, đến một đứa trẻ như Uyên cuãng không tha. Thật đáng thương cho Uyên, rồi đây Uyên có tự mình thức tỉnh, vượt qua được những khó khăn mà những người "thương yêu" Uyên bằng cách mị Uyên này đang làm hay không?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. trong khi các bác rận chủ biểu tình đòi mua cơm gà, nước ngọt, ngồi trong phòng có CA đem quạt đến tận nơi để rồi các bác lại tiếp tục diễn cái trò ăn vạ chính quyền thì các chiến sĩ PCCC phải lao mình vào lửa, đến nỗi phải vào bệnh viện trong tình trạng bỏng hô hấp, cả ngày chỉ kịp tìm 1 chỗ có thể ngồi được mà ăn 1 ổ bánh mỳ cho qua cơn đói. Ôi thôi, nhục quá các bác rận à...

      Xóa
    2. Ừ, chắc chỉ thời gian này cái tên Uyên và Kha còn hot, còn được mấy tên rận lợi dụng để kêu gào thôi. Sau đấy là sẽ có thêm một số bạn"sinh viên yêu nước" hay gì gì yêu nước nữa tiếp tục sự nghiệp làm con tốt thí cho cánh rận chủ là Uyên và Kha hai cái tên này chìm vào quên lãng ngay. Hãy đợi đấy mà xem các bạn à!

      Xóa
  14. Ba miền Bắc - Trung - Nam cùng hỏi thăm gia đình tôi:
    Sáng, như thường lệ mẹ tôi lại tần tảo dậy sớm chuẩn bị đồ để ra chợ, mẹ bán hàng ăn ngoài chợ nên phải thức khuya dậy sớm. Nhiều lúc nhìn mẹ phải tỉnh giấc từ lúc trời còn chưa hết sao mà thấy thương mẹ vô cùng.
    Đang lúc mình học bài trong nhà, cô Lan hàng xóm mới hớt hải chạy sang hỏi:
    - Mẹ cháu đi chợ về chưa? Hôm nay có đi qua cầu vượt An Sương không?
    Tôi cũng hoảng hốt hỏi cô có chuyện gì thì cô kể:
    - Bữa nay thấy bảo ở chỗ Cầu vượt An Sương có vụ "khủng bố" gì đây, hỗn loạn lắm, ách tắc giao thông và tai nạn xảy ra nữa.
    Tôi ba chân bốn cẳng phi xe ngay ra cầu xem tình hình, nhưng may quá đi đến nửa đường thì gặp mẹ tôi đang đi về...
    Hôm sau nhà tôi liên tục nhận được điện thoại của cô dì, chú bác ngoài Bắc, miền Trung và trong nam gọi tới, hỏi thăm xem tình hình sk mẹ con thế nào, có bị ảnh hưởng gì ở vụ "khủng bố" ở cầu vượt An Sương không?
    Gia đình tôi mỗi người ở một phương đều hỏi thăm với bố mẹ và tôi. Tôi biết được các cô chú từ Bắc - Trung - Nam đều quan tâm và rất hãnh diện. Tôi rất TRỮNG TRẠC và TỰ TI.
    Tôi thầm nghĩ, em tôi, Kha cũng thế.

    Các anh chị, chú bác đến với hai em. Tôi nghĩ đây không phải tình thương đơn thuần mà trong đó có thêm lòng ngưỡng mộ.
    ...
    tại nơi: người giàu cảm xúc và chém gió tương tự Phương Uyên

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chống phá làm gì rồi cũng "ngồi sau nải chuối nhìn gà khỏa thân" thôi tính đức cho con cháu đi

      Xóa
  15. Ô, những gương mặt rận quen thuộc, nhìn ngu không chịu được. Xin lỗi nếu lỗi phép với bác gái mẹ Kha nếu có gì đụng chạm đến bác, biết là cha mẹ, ai lại không thương con cái mình. Đó là điều dễ hiểu. Nhưng bác lại để tình thương che lấp mất lý trí rồi, lại bị bọn rận kích động, xúi dục rồi lại có những lời sai trái. Trên mấy bức ảnh trên tôi nhận ra rõ ràng toàn là bọn rận, chuyên đi tuyên truyền, kích động người khác chống lại nhà nước mà. Có mặt thằng chí đức chuyên đi ăn vạ, xuyên tạc nhà nước ta. Và cho đến giừ phút này, bọn chúng vẫn dùng giọng điệu đó, luôn mồm kêu gảo uyên- kha là sinh viên yêu nước. không biết bọn chúng ngu bẩm sinh hay là ngu có đào tạo nữa. chứng cớ rõ ràng, đanh thép như vậy, hành động phạm tội là quá rõ ràng. vậy mà van gào thét là sinh viên yêu nước. Đúng là bọn rận thì muôn đời vẫn là rận, thật là ngu si mà.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. khuôn mặt xinh đẹp nhưng bụng một bồ dao găm! vì ít tiền mua sắm mà làm cái việc trời đất không dung!làm sao có thể tin được một đứa dán cờ vàng ba sọc và nhận tiền của tổ chức phản động được!!! Ngây thơ gì cái loại hành động một cách tinh vi đến thế! đúng là cái loại rắn độc!

      Xóa
    2. Dùng cái mác "sinh viên yêu nước" để lừa ai bịp ai nữa không biết! Cố tình mặc áo trắng tỏ vẻ ngây thơ ngoan đạo. Vâng, hai em này ngây thơ quá ạ, đến mức dám chuẩn bị cả bom với mìn để sẵn sàng hành động đánh bom nơi quảng trường tụ tập đông người? Như thế mà bảo em ấy ngây thơ thì tôi cũng chẳng còn gì để nói.

      Xóa
  16. Ôm ấp trong mình những ý đồ đen tối, luôn muốn lật đổ Chính quyền, Đảng Cộng sản Việt Nam để “lên ngôi” cai trị xã hội.., đến khi âm mưu, ý đồ đen tối và việc làm bại lộ thì phản động không bao giờ muốn nhận tội. Ngược lại còn chỉ trích nhà nước đã “đàn áp” công dân “lương thiện”! Đây có phải bản chất của những kẻ phản động – những thành phần mà suốt ngày cứ nhoi nhoi, la ó rằng ta là đại diện cho chính nghĩa?!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những kẻ chống phá chính quyền kiểu gì cũng có thể nói được, kiểu gì chúng cũng nhất định phải đổ tiếng xấu, mang cái ác cho chính quyền. Những kẻ đó ăn tiền cũng chỉ để làm cái việc đó thôi mà. Chúng chính là những con sâu do bọn giặc cài cắm vào nhằm lật đổ chế độ của ta.

      Xóa
  17. Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Khai tuy tuổi dời còn trẻ, là những sinh viên đang ngồi trên ghết nhà trường nhưng trong tư tưởng của hai con người này đã chứa chấp một tư tưởng phản động căm thù cách mạng hết sức sâu sắc, hơn nữa trong phiên tòa xét xử còn tỏ thái độ coi thường như vậy là không thể chấp nhận được, còn việc những con người kia nói hai bạn tre này vô tội là việc họ nói còn có tội đó là diều rõ như bạn ngày rồi không có gì phải nói nhiều nữa

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thái độ của hai em này có vẻ hết sức khinh thường phiên tòa, tự cho rằng mình vô tội vì được sự ủng hộ tung hô quá đáng của lũ rận đứng đằng sau. Hai em này tưởng mình là cái rốn của vũ trụ đây mà. Khổ thật, bị lợi dụng, bị làm vật thế thân mà không biết!

      Xóa
  18. Nhìn những con người trên toàn những gương mặt thân quen hiện lên trên khuôn mặt của họ là những sụ giả tạo thật chuyên nghiêp từ bản mặt đó hiện lên họ là những con người chuyên đi hoạt động vì mục đích ủng hộ những connguowif đã hoạt động vì dan chủ nhân quyền cái mà họ tưởng tượng và bịa đặt cho là đúng mà thôi. Phương uyên và nguyên kha ah hai em đừng giao lưu với những con người này nữa có làm như vậy thì các em mới sơm quay trở lại những con người lương thiệnu

    Trả lờiXóa
  19. Nói thật với hai em phương uyên và nguyên kha, hai em tuổi đời còn trẻ tương lai phía trước còn đang chờ đợi các em do vậy chính các em phải quyết định tới tương lai của mifh, mặc dầu thời gian vừa qua các em đã có những việc làm trái pháp luật mong rằng thời gian trong tù các em sẽ lấy đó để suy nghĩ ngẫm về những sai lầm của mình để không lặp lại những điều đó nữa. Và anh khuyên các em là nên tránh xa những con người trên chính họ là những người chất xúc tap khiến các em đi vào con đường lầm lỗi đó hãy tránh xa họ ra

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chắc chắn là hai bạn sinh viên này hám tiền hám của rồi nên mới lao vào con đường này. Tuổi cũng hai mươi rồi chứ đâu phải trẻ con nữa, được sắm sửa cho điện thoại này, laptop mới này rồi cả "lương" mỗi tháng tiền triệu so với tình hình tài chính của sinh viên vốn đã eo hẹp thì chả ham quá còn gì!

      Xóa
  20. "Trên áo trắng học trò vẫn còn nguyên phù hiệu THPT Hàm Thuận Bắc, lớp 12C2, Nguyễn Phương Uyên trông em như một thiên thần" Phải không chứ, Phương Uyên là thiên thần chắc mình đâm đầu xuống đất mất. Còn cái tên Nhật Uy nữa, cũng mới nghe tên đây, nghe đâu là anh của Kha. Đến khổ cho bố mẹ có hai đứa con bất hiếu như Uy và Kha.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đinh Nhật Uy là anh trai của Đinh Nguyên Kha đó bạn à. Khổ thân nhà đó, có hai thằng con trai mà giờ hỏng cả hai luôn. Em đi tù rồi giờ đến phiên anh cũng lao theo, biết là sai mà còn cổ súy, còn ngu muội dẫm vào vết xe đổ nữa chứ. Thực là cái nhà này vô phúc rồi.

      Xóa
    2. Phải chăng nhà này có "truyền thống" bán nước rồi nên cả hai anh em nhà này mới thế. Chứ tôi thấy trường hợp cả hai anh em thế này đúng là đáng buồn quá. Được ăn được học tử tế mà cuối cùng nhận thức cũng chỉ dừng lại ở mức này thôi, nhìn nhận sự việc chỉ theo một chiều từ phía bọn rận bơm đểu vào thì đúng là ngu ngốc.

      Xóa
  21. vẫn cái chủ đề "sinh viên yêu nước" Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên này ư? Các em sinh viên này thì yêu nước cái nỗi gì. Yêu nước mà đi cài cắm chuẩn bị cả bom mìn để làm gì? Phải chăng là định đánh bom làm người dân vô tội phải chết oan uổng vì mục đích chống Tàu khựa à?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, gần đây cụm từ"yêu nước" có vẻ bị lạm dụng quá nhiều. Có người cứ bô bô rằng tôi yêu nước nhưng lại chỉ thích bới móc hoặc bịa chuyện nói xấu Nhà nước mình. Mà Nhà nước này do ai bầu ra? Do chính tay họ bầu và tin tưởng thế mà lại xuyên tạc nhiều chuyện nhằm mục đích lật đổ chính quyền.

      Xóa
  22. Ba miền Bắc - Trung - Nam cùng tới thăm Phương Uyên cơ à? Cũng cảm động thật đó, các ông các bà hại con nhà người ta như thế vẫn chưa đủ sao mà giờ còn vác mặt đến để thăm với hỏi? rõ ràng coi con bé đó không khác gì con tốt thí cho các người làm trò mà giờ còn đạo đức giả!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy đấy, bọn rận chủ đang muốn đào tạo ra lũ rận con mới để tiếp bước chúng làm cái việc tuyên truyền bán nước. Nhưng thật tiếc là cái kế hoạch đó bị phanh phui và rận con phải ra hầu tòa thế nên hành động đi thăm rận con âu cũng là điều dễ hiểu cho bọn rận mà.

      Xóa
    2. haiz da, mấy em sinh viên như kiểu Uyên và Kha còn trẻ còn bồng bột quá, cứ nghĩ làm điều xấu là không ai phát hiện, không ai biết cả sao. Cũng như các bạn thấy đấy ông trời có mắt cả, cứ làm điều sai trái ắt sẽ gánh chịu hậu quả và kết cục thôi. Đi tù 6 năm hay 8 năm với tội danh chống phá Nhà nước là còn quá nhẹ đấy.

      Xóa
  23. Vô tội à? Tội chống Nhà nước mà dám bảo là vô tội? Nhà nước này là do ai bầu ra, hả hai em Phương Uyên và Nguyên Kha? Do chính nhân dân cả nước bầu ra cơ mà! Lại còn cãi cùn là yêu nước chứ không yêu Đảng, chống Nhà nước nhưng không chống lại lợi ích của nhân dân, vì nhân dân... Luận điệu đó đã quá cũ rích rồi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Luận điệu 'yêu nước" nhưng không yêu Đảng là đã quá cũ rích rồi nhưng luôn luôn được các con rận sử dụng liên tục. chúng thì chỉ yêu cái gọi là "tự do dân chủ" theo kiểu thích nói gì thì nói làm gì thì làm, muốn tự do đạp đổ chế độ khi mà những đòi hỏi của chúng không được đáp ứng. Rất tiếc phải báo với rận rằng trên đời chẳng có quốc gia nào như chúng nghĩ đâu.

      Xóa
  24. Muốn biết hai em này vô tội hay không thì tìm đọc lại tất cả bằng chứng của hai em này về vụ việc thì biết ngay chứ! Ngay từ đầu đã mạo danh chống Tàu để tuyên truyền đơn thư chống lại Đảng và Nhà nước. Mà có đất nước nào cho phép người dân của mình chống lại chế độ không nhỉ? Uyên và Kha lại còn kêu ca là luật không cấm mới ghê!

    Trả lờiXóa
  25. Thôi hai em nó đi tù thì các bác để yên cho các em được ngồi tù sám hối đi, đừng đến quấy nhiễu thêm hai em làm gì nữa! Khổ thân, tuổi còn trẻ thế mà được đi học không học, lại đi theo cái lũ bán nước để chống phá Đảng, làm cái việc thất đức vô liêm sỉ này cả đời mang tiếng nhục, chịu tiếng xấu mãi mãi không rửa được.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rồi sau này có ra tù cũng chả có cơ quan đoàn thể nào dám nhận hai em này vào mà làm đâu. Loại tội phạm chính trị phạm tội phản động cơ mà, liên quan đến bản lĩnh chính trị, chống phá Nhà nước thế này, lại nguy hiểm mang cả bom mìn gài sẵn thì có ngày nó cho quả bom nổ cả cơ quan.

      Xóa
  26. Thật không ngờ hai em này vào tù rồi mà vẫn còn có những kẻ đang tâm đến để tiếp tục phá quấy, tiếp tục biến hai em thành con cờ "nổi tiếng". Muốn kiếm chác từ vụ việc của hai em này mà làm những trò như thế, chẳng biết hai em đã nhận ra bộ mặt thật của lũ rận đểu cáng ấy chưa?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi giời hai đứa này chẳng phải bị dụ dỗ hay hãm hại gì đâu bạn à, tuổi đời cũng hai mươi chứ đâu phải trẻ lên 3 mà kêu lại bị hại hay là bị phá quấy. Theo tôi thấy có khi thấy được mấy kẻ này đến "thăm" rồi lại được lên báo lá cải chắc hai em này thích được nổi tiếng theo kiểu ấy lắm.

      Xóa
  27. Sợ thật, đi thăm phạm nhân mà chụp ảnh ầm ầm có vẻ vui sướng quá nhỉ? Hình như mấy ông bà này làm cái gì cũng phải mang sẵn máy ảnh máy quay đi để quay phim chụp hình lên đưa ra trên mạng cho cả thiên hạ cùng thấy. Nếu mà lòng tốt thật thì đâu phải cứ đem khoe ra như thế làm gì?!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bọn rận nó phải làm thế để khoe ra cho thiên hạ cùng thấy rằng rận tốt, rận quan tâm đến "sinh viên yêu nước". Đấy gọi là đạo đức giả chứ còn gì, đã đẩy nó vào con đường tù tội rồi còn giả vờ đến thăm kiếm miếng đạo đức. Kinh thật!

      Xóa
    2. Bọn rận nó phải làm thế để khoe ra cho thiên hạ cùng thấy rằng rận tốt, rận quan tâm đến "sinh viên yêu nước". Đấy gọi là đạo đức giả chứ còn gì, đã đẩy nó vào con đường tù tội rồi còn giả vờ đến thăm kiếm miếng đạo đức. Kinh thật! Bộ mặt của bọn rận đểu giả chưa từng thấy.

      Xóa
  28. Cuộc đời có nhiều điều ngang trái thật. bao nhiêu người khuyết tật thì họ lại có ý chí vươn lên xây dựng tương lai, xây dựng đất nước. bên cạnh đó lại có những người như Uyên với Kha, lành lăn khỏe mạnh mà lại đi để theo chân phản động nối gót bọn giặc bán nước! Chuyện đời vốn trớ trêu và bất công thế đấy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cuộc đời thì cũng có nhiều người khác nhau mà bạn. Có những người dù họ không làm việc cống hiến cho đất nước nhưng ít nhất họ cũng không quay lưng để chống lại đất nước mình. Còn số người như Uyên và Kha thì dù có được cho ăn học đầy đủ nhưng chỉ vì mù quáng với đồng tiền nên mới bước đi sai lầm. Vậy mà vẫn có người còn đang cổ súy cho hành động đó. Thật đáng buồn như vậy

      Xóa
  29. vâng.hai sinh viên yêu nước,nghe cái tên đã thấy bốc mùi hôi thối rồi,hai cái đứa cặn bã xã hội mà yêu nước,chữ yêu của bọn mày là chữ bán đó hả,bọn này bán nước thì tao đồng ý hai tay.làm phản động để mua laptop à,hay qua uyên nhĩ,làm cái nghề kiếm những đồng tiền bẩn thỉu mà cũng nhận à.bây giờ 6 năm biết mà hối chứ đừng nghe bọn cho nó khích ngoài lài làm trò hề như bác vũ ấy

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. con số 6 năm tù như thế mà nhiều kẻ vẫn bất chấp để lao vào cái con đường ấy. Thiết nghĩ chắc là thế lực phản động chúng được trợ cấp nhiều tiền lắm đây nên là nhiều kẻ mới vứt bỏ hết để đi theo chúng. bảo sao làm gì cũng làm, cãi cùn chẳng biết đúng sai cũng làm mặc dù bị bao nhiêu người đời khinh miệt.

      Xóa
  30. Haiz, màn kịch mà Uyên Kha đóng cùng lũ rận này vẫn còn chưa hạ màn sao? Thật khó nuốt nổi cái sự đạo đức giả của mấy chú rận. Để xem cái trò "thăm nom" này còn diễn ra được đến bao giờ, hay là vài bữa nữa lại có thêm Uyên và Kha thứ 2 xuất hiện là hai em này lại mất giá trị lợi dụng ngay.

    Trả lờiXóa
  31. Đinh Nhật Uy là anh trai của Đinh Nguyên Kha, thấy em mình phạm tội mà giờ con lao đầu vào. Chắc là nhà họ Đinh này bị tẩy não hết rồi chăng, thằng em đi trước thằng anh nối gót theo sau. Nhà họ Đinh này đúng là vô phúc khi cả hai anh em đều có vấn đề về nhận thức và bản lĩnh! Hai anh em cùng đi theo giặc bán nước cầu vinh thế này không biết phụ huynh buồn và thất vọng hay không?

    Trả lờiXóa
  32. Nghe mà thấy ghê quá đi mất chắc phải rầm rồ lắm đây. Toàn cái bọn phản động, chắc đến xem có cái gì moi móc được không, để về còn viết bài chống phá. Hai sinh viên này tội danh đã quá rõ ràng rồi, nên phải chịu sự trừng phạt của pháp luật là điều đương nhiên. Những tên rận vẫn chưa chịu buông tha, một lũ đạo đức giả.

    Trả lờiXóa
  33. Điều đáng nói ở đây là, trước kia, khi Đinh Nguyên Kha – em trai của Đinh Nhật Uy bị bắt, cũng bởi đám người xấu kia xuyên tạc, kích động, lừa bịp mà Đinh Nhật Uy đi vào con đường tội lỗi, đẩy hai anh em vào chữ bất hiếu. Đến bây giờ, khi Đinh Nhật Uy bị bắt thì đám dân chủ, trí thức kia vẫn xuyên tạc, kích động như thế. Hy vọng rằng Đinh Nhật Uy, Đinh Nguyên Kha, Nguyễn Phương Uyên sẽ tỉnh táo, nhận rõ bản chất của bọn nó mà ăn năn, hối cải. Cũng hy vọng răng các bạn trẻ khác sẽ không dễ dàng bị bọn chúng lừa bịp, lôi kéo để rồi phải nhận kết cục đáng buồn như vậy nữa. Đúng là một bài học lớn.

    Trả lờiXóa
  34. đây cũng chỉ là nhưng thanh niên lầm đường lạc lối và moojttrong những nguyên nhân cơ bản là do họ bị các thế lực bên ngoài nhà nước việt nam lôi kéo , kích động và dùng các thủ đoạn lừa bịp các em, làm các em tin rằng các em làm như thế là yêu nước, là giúp đỡ nhân dân việt nam. Và hậu quả là các em đã vi phạm pháp luật việt nam, vi phạm nguyên tắc của một công dân việt nam, các em cần phải tỉnh táo trước những sự gian dối , lừa bịp của chúng.
    đây cũng là một bài học đáng nhớ cho các em và cho giới trẻ, đừng có tin vào những lời dụ dỗ của những kẻ phá hoại đất nước, mục đích của chúng không có gì tốt đẹp ngoài việc đi tuyên truyền, xuyên bạc và lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa, phá vỡi cuộc sông bình yên của nhân dân đấy

    Trả lờiXóa
  35. Đinh Nhật Uy cũng chỉ là thanh niên của những thập niên cuối của thế kỷ 20, chưa hiểu biết sâu sắc về xã hội, chưa định hình được các thế lực đen tối đang có ý lợi dụng những con người trẻ tuổi mà tư tưởng không vững vàng để chúng có thể thu nạp và hoạt động cho chúng.
    Các em cũng đã hình thành được con đường đi, tuy nhiên, con đường đi của các em đang lầm đường, lạc lối. Và bản án 1 năm 3 tháng tù hướng án treo cũng là một hình thức cảnh báo cho em và những bạn trẻ đang có những tư tưởng lệch lạc cần xem lại chính bản thân mình để không đi vào những con đường sai trái, vi phạm pháp luật.
    Mong rằng, em và các bạn trẻ sẽ có cái nhìn đúng nghĩa hơn về một xã hội đầy những chông gai, ai không cứng rắn đều có thể gục ngã. Chính các em, các em phải đứng lên để chống lại những thế lực phản động đó bảo vệ tổ quốc của chúng ta.

    Trả lờiXóa
  36. Giới trẻ hiện nay đang tự giết chính mình khi không nhận ra những con đường sai trái mà cứ đâm đầu vào, muốn thể hiện cái tôi của mình. Nhưng ai ngờ, chính họ đang bị thế lực thù địch lợi dụng để có thể làm việc cho chúng và phản bội lại tổ quốc Việt Nam.
    Đinh Nhật Uy cũng không phải là trường hợp ngoại lệ, cũng bị những thế lực thù địch lợi dụng để chống phá nhà nước Việt Nam. Hình phạt 1 năm 3 tháng tù treo có quá nhẹ không, khi mà như vậy chưa thể cảnh tỉnh được một con người đang có nhận thức sai lệch. Các bạn trẻ nên nhìn vào đó mà học tập để không phải tiếc nuối cho tương lai của mình khi bị xã hội bỏ ngơ.

    Trả lờiXóa
  37. điểm mặt những chiếc thùng rỗng trong xã hội. Nhật Uy, Nguyên Kha, Phương Uyên là những thế hệ trẻ của dân tộc, những tri thức trẻ được ăn học cho bằng người nhưng kết quả họ đã biến thành những con người mới. điều họ có đó là những lỗ hổng trong nhận thức và có những cái miệng nhanh nhẹn hơn những người thường. hành động của họ là kêu to, kêu nhiều kêu có sản phẩm. bản chất của họ không thể che dấu qua lớp mạng yêu nước được tạo ra từ cái miệng dân chủ. bài học mà chúng ta học được đau sót cho một thế hệ.

    Trả lờiXóa
  38. Những con người còn trẻ người non dạ nhưng không có suy nghĩ chín chắc,chỉ là con tốt cho những kẻ âm mưu phá hoại đất nước.Dẫu biết rằng phải có đáng giá nhận xét khách quan trung thực để có sự tiến bộ ,tuy nhiên Uy đã bị lợi dụng làm con tốt cho ván cờ,điều đó thật sự là không nên,tôi không hiểu vì sao anh ta lại làm những việc như thế? trong khi chưa giúp được gì cho đất nước lại có những hành động làm ảnh hưởng đến đất nước như vậy là điều thực sự không nên,cái giá mà Uy phải trả hoàn toàn có sự khoan hồng của pháp luật,Uy lợi dụng sự tự do để làm nguy hại đến đất nước,tuyệt nhiên là điều không phải,hãy tỉnh ngộ để có sau những tháng ngày cải tạo đi Uy.

    =

    Trả lờiXóa
  39. Những ngày hôm nay sau giờ xét xử tên Đinh Nhật Huy,một số các trang mạng phản động như nhật kí yêu nước,danlambao.....liên tục có các bài viết bảo vệ,tung hô hắn ta.Xem lại từ trước đến giờ nào là Trần Huỳnh Duy Thức,Cù Huy Hà Vũ,Lê Quốc Quân...sau khi bị xét xử cũng được chúng kêu gào bảo vệ,tung hô,cho rằng chính quyền bắt oan người vô tội.Nhưng xin khẳng định lại rằng người có tội thì phải chịu tội,pháp luật nước ta là nghiêm minh.Đây sẽ là một bài học xương máu cho những kẻ nào đang có ý định chống phá chính quyền,Đảng,NHà nước.Mong rằng tên Đinh Nhật HUy sẽ mau chóng ăn năn hối cải,quay trở lại con đường lương thiện để sống,làm việc cống hiến cho đất nước quê hương!

    Trả lờiXóa
  40. Đã có một Phương Uyên, có một Đinh Nguyên Kha trẻ tuổi, trẻ lòng bị đồng tiền và cám dỗ dẫn dắt theo những con đường sai lầm, nay tôi quả thực không muốn nhìn thấy chàng thanh niên Đinh Nhật Uy lại theo vết xe đổ. Đã có những người nông dân, chân lấm tay bùn, người lao động chân chất thật thà cũng bị lợi dụng và dẫn dắt theo những vụ lợi trước mắt, cũng đã có những vị có tri thức, có hiểu biết nhất định nhưng vẫn không giữ được bản lĩnh và đạo đức nghề nghiệp của mình trước âm mưu và ý đồ của những kẻ đối địch với nhân dân ta. Để cuối cùng, chính họ là những quân cờ thế thân như Uy ngày hôm nay. Đó có phải là cái kết oai hùng cho chàng thanh niên trẻ? Thưa không phải vậy, đó chính xác là sự ĐÁNG THƯƠNG cho những người chưa hiểu hết chuyện và không bản lĩnh, giữ được đạo đức của mình.

    Trả lờiXóa
  41. Đám rận chủ thì chỉ chờ trực những vụ rùm beng thế này là lao vào cắn xé, làm loạn lên với mục đích bôi nhọ, xuyên tạc, nói xấu Đảng và Nhà nước, gây mất lòng tin của người dân đối với Đảng và nhà nước. Việc xử lý Đinh Nhật Uy là hoàn toàn đúng theo pháp luật của Nhà nước, khi hắn có hành vi đăng tải các thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng xấu tới hình ảnh của Đảng và nhà nước. Đám rận chủ dù có cố gắng làm rối loạn thế nào thì cũng không thể kêu oan cho một kẻ vô tội. Đinh Nhật Uy sẽ phải chịu hình phạt thích đáng với những gì hắn đã làm.

    Trả lờiXóa
  42. Lại một lần nữa rân chủ sử dụng những chiêu trò cũ rích của mình, lợi dụng việc cơ quan có thẩm quyền xử lý các vụ án rồi lao vào phân tích, bịa đặt, xuyên tạc để cố gắng đưa ra cái sai trong công tác của các cơ quan của Đảng và Nhà nước, với mục đích chính là gây mất lòng tin trong nhân dân đối với các cơ quan chính quyền, chứ không phải là để kêu oan cho những người làm việc cho chúng. Vì rận chủ chỉ lợi dụng họ để có cơ hội lên tiếng, có cơ hôi để hoạt động mong tác động phần nào được đến người dân. Nhưng những gì chúng nói chỉ toàn bịa đặt, vô căn cứ nên không thể tác động đến nhân dân. Những thế lực đen tối sẽ luôn thất bại trước chính nghĩa.

    Trả lờiXóa
  43. nhìn cái ảnh mà thấy nực cười. chúng nó làm như là đi đón một anh hùng anh hùng hảo hán nào đấy, nhưng mà đây chỉ là 2 đứa có án tù còn non choẹt không hơn không kém. tung hô một đứa bị xã hội lên án vì hành động chống nhà nước, xã hội chứng tỏ cái hội suốt ngày tuyên truyền, kêu gọi đấu tranh vì dân chủ\, nhân quyền cũng là bọn không ra gì.

    Trả lờiXóa
  44. Rõ ràng tư tưởng chống đối của Đinh Nhật HUy là có hệ thống,hắn cũng như em trai đã có nhiều hành động chống phá đảng,NHà nước ta,coi thường pháp luật.Chúng ta phải xử lí nghiêm những trường hợp này để răn đe,giáo dục những tên phản động có tư tưởng sai lầm khác!Cái thằng Đinh Nhật Uy này phải xử cho nghiêm, cho nó vào tù mọt gông luôn. Cái tội phản nước, phản dân để bán linh hồn cho bọn nước ngoài kiếm tiền đô la như thế thì không thể tha được. Chắc đợt này các nhà rận chủ này sẽ ầm ầm lên cho mà xem. Cái bệnh đó không thể chữa được mà, nhìn thấy tiền là sáng mắt luôn.Chắc chắn cũng có ngày cái bọn hô hào xằng bậy ngoài kia phải đứng trước vành móng ngựa thôi.

    Trả lờiXóa
  45. Đúng là thói nào thì tật nấy,cái bản chất ác ôn vẫn là ác ôn,trước đây Mỹ đưa quân sang để đàn áp VIỆT NAM đã tạo nên được bộ máy tay sai cho hắn,giờ đây hắn đã thua nhưng cái tàn dư của chế độ tay sai đó vẫn còn dai dẳng,đầu oc của chúng vẫn mù lòa không bao giờ chịu tỉnh ngộ,bản chất cảu chúng vẫn như thế không thay đổi được .Mỹ vẫn cứ là Mỹ,.những kẻ như Uy ,Uyên và Kha quả thật đã bị bộ máy nhồi sọ một cách nghiêm trọng,hơn thế nữa những cái mà chúng làm ảnh hưởng hưởng đến đất nước VIỆT NAM càng nhiều hơn,đúng là tàn dư rất nguy hiểm thật,những kẻ như bọ chúng chả bao giờ nghĩ đến dân tộc mà chỉ nghĩ đến bản thân chúng thôi,nói yêu nước thực chất chỉ là cái cớ mà thôi.

    Trả lờiXóa
  46. Bản chất vẫn không khó có thể thay đổi được. Thói nào tật nấy thôi. Pháp luật luôn khoan hồng với những người biết quay đầu hối cải. Nhưng nếu Uy vẫn không nhận ra được con đường đúng đắn cho mình thì chắc chắn Uy sẽ phải chịu hình phạt thích đáng của pháp luật. Cái hào quang của bọn "rận chủ" đem lại sớm sẽ vụt tắt thôi. Đừng quá ảo tưởng khi được một lũ "ruồi nhặng" tung hô. Pháp luật sẽ không cho bất kỳ kẻ nào lọt lưới.

    Trả lờiXóa
  47. Đinh Nhật Uy cứ tưởng cái bọn mà Uy đang làm bạn, cái bọn mà đã giả vờ cảm thông cho gia đình Uy khi em trai Nguyên Kha của mình phải chịu án phạt của pháp luật là tốt với mình, luôn vì mình, vì gia đình mình mà làm tất cả. Thế nhưng, sự thật phũ phàng đã đến với Uy, khi mà bọn chúng chỉ là diễn kịch để lợi dụng Uy và gia đình Uy để làm ăn. Đây quả là bài học đắt giá cho tất cả mọi người chúng ta. Không ai cho không ai cái gì cả, đừng tin vào lời đường mật vội!

    Trả lờiXóa
  48. đinh nhật uy tuổi còn trẻ tương lai còn rộng mở ấy thế mà không biết quý trọng đằng này lại nghe những lời xúi dục của bọn phản động nước ngoài chống phá nhà nước, thật là đáng tiếc cho con người này

    Trả lờiXóa
  49. làm an ngay trên lưng của nhau, đó là bản chất và công việc thường xuyên của lũ rận dân chủ mà. Từ những gì đã qua thì tôi thấy rằng, một khi một người trong hội của chúng mà bị công an bắt thì chúng mừng vui hơn là thương tiếc đấy, vì khi đó chúng lại có lí do để xuống đường, để may áo mới, băng rôn mới để biểu tình, và vì càng biểu tình chúng càng có tiền cho nên khi người trong hội của chúng bị bắt chúng lại vui như ngày hội vậy@!

    Trả lờiXóa
  50. cái bọn báo lá cải như RFA, BBC, danlambao... Suốt ngày đưa những thông sai sự thật, tung hô bọn chống đối, kích động các hoạt động vi phạm pháp luật mà vụ ĐInh nhật Uy là 1 ví dụ, mong rằng các cơ quan chức năng trong thơì gian tơí cẽ có những biện pháp ngăn chặn hiệu quả

    Trả lờiXóa
  51. Những tội ác mà anh em họ Đinh kia làm thật sự là đáng phải bị xử lí nghiêm theo quy định của pháp luật.Đảng và nhà nước ta luôn tôn trọng việc tự do ngôn luận,tự do báo chí.Tuy nhiên một số kẻ lại đang lợi dụng vấn đề này để mà thực hiện những âm mưu chống phá nhà nước thì thật là không thể chấp nhận được.Nếu như những kẻ như Kha,Uyên hay Uy mà không tỉnh ngộ thì các người cũng chỉ là miếng mồi béo bở cho đám rận kia mà thôi.Và các người cũng chỉ mãi là cái bia đỡ đạn cho đám rận bán nước cầu vinh.

    Trả lờiXóa
  52. Cứ nhìn vào trường hợp em trai của Đinh Nhật Uy là Đinh Nguyên Kha bị xét xử thì rõ ràng sẽ suy ra những hành đông của lũ dân chủ đối với vụ này thôi. Kha và Uyên đã bị xét xử về tội tuyên truyền chống Nhà nước vậy mà bọn dân chủ nhảy vào một hai yêu nước, yêu nước cái con khỉ, có mà phá nước thì có ấy. Làm gì có chuyện yêu nước mà như vậy chứ, yêu nước như thế thì có mà phá hoại thì có. Chẳng bao giờ có cái loại yêu nước như vậy cả. Tốt nhất là đừng tin những gì bọn dân chủ này nói, hãy xem chúng làm những gì. Đinh Nhật Uy cũng phát tán tài liệu tuyên truyền chống Nhà nước trên facebook nhưng rồi chúng nó cũng lấp liếm đi rằng đấy là hành động yêu nước, yêu nước mà hạ bệ uy tín đất nước, chửi bới, mạ lỵ đất nước à?

    Trả lờiXóa
  53. Cái tên đang hót trong giới rận chủ hiện nay chính là dinh nhật uy vì chỉ cần bài nào có cái tên này có lẽ là đạt mục đích của rận chủ . Khi mà đồng tiền là mục đích để hoạt động thì những nhà rận chủ nhân quyền sẵn sàng mang cả đồng bọn ra mổ sẻ nhằm kiếm trác .Mong rằng sau sự kiện này Đinh Nhật Uy có thể sớm nhận ra những sai lầm của bản thân mình, từ bỏ những hành động một cách mù quáng

    Trả lờiXóa
  54. Tưởng rằng sau khi e trai đinh nguyên kha bị bắt vì tội hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân, thì uy, là một người anh sẽ nhận ra được những sai lầm của e trai mình mà không đi vào vết xe đổ đó. nhưng ngược lại, uy tiếp tục dấn thân vào con đường tội lỗi đó, con đường đầy vết nhơ bẩn. Có lẽ chỉ vì sự hấp dẫn vật chất mà uy đã thực hiện những hành vi sai lầm như vậy. đó là một điều không thể chấp nhận được.

    Trả lờiXóa
  55. Những hành động phải trả giá của kha có lẽ là chưa đủ để uy có một bài học xương máu. vẫn tiếp tục đưa mình vào con đường tội lỗi, chống lại dân tộc, chống lại đất nước ta. Xét cho cùng, đó chính là sức mạnh ma lực của đồng tiền khi mà uy bị các thế lực phản động lợi dụng. Những hành động như vậy chúng ta cần ngăn chặn một cách hết sưc kịp thời để tránh hậu quả đáng tiếc xảy ra.

    Trả lờiXóa
  56. Đúng là phản động, bán nước, dám tuyên truyền phản động. Nếu không có sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước thì chúng mày là sao được sống trong hòa bình hả bọn rân chủ kia, cái bọn vì tiền mà bán rẻ Tổ quốc, muốn làm phản hả, những hành động của bọn rận chủ chỉ khiến người khác khinh bỉ chúng mà thôi, đúng là không biết đúng sai phải trái thế nào, Nhờ có Đảng mà chúng ta được như ngày hôm nay, Tinh thần đoàn kết của dân tộc ta vô cùng mạnh mẽ nên bọn rận chủ kia không thể làm gì được.

    Trả lờiXóa
  57. Phiên tòa xét xử Đinh Nhật Uy đã qua được mấy hôm nay,nhưng những dư âm của nó thì vẫn còn đó.Nhiều ý kiến trái chiều về hình phạt dành cho người thanh niên trẻ này.Có ý kiến thì cho rằng hình phạt như vậy là được,tuy nhiên cũng không ít lại cho rằng đó là hình phạt còn có nhẹ đối với kẻ đã bán đứng dân tộc.Một thực tế là dù thế nào thì giờ đây Đinh Nhật Uy cũng đang tỏ ra vô cùng hống hách và coi thường pháp luật việt nam.Thiết nghĩ với những kẻ cứng đầu và không ăn năn hối lỗi như hắn ta thì cần có những hình phạt thích đáng hơn để cho thấy sự nghiêm minh của pháp luật việt nam.

    Trả lờiXóa
  58. phiên tòa đã qua nhưng lũ rận vẫn lợi dụng mạng xã hội mà rêu rao xuyên tạc. đúng là mèo mả, gà đồng, thùng rỗng thì kêu to. Facebook và các trang mạng xã hội khác là nơi giao lưu, kết bạn, bày tỏ quan điểm, ý kiến cá nhân. Đúng. Tôi, các bạn và hàng triệu người ở Việt Nam vẫn đang dùng nó cho các hoạt động đó. Nhưng không phải các ông muốn viết gì, muốn nói gì cũng được. Đinh Nhật Uy bị bắt, đưa ra xét xử vì đã sử dụng facebook để biên soạn tài liệu, đưa những nội dung xuyên tạc, bôi xấu đất nước, Tổ quốc nơi đã sinh ra và nuôi sống hắn, làm ảnh hưởng tới uy tín của nhiều người khác. Vậy có còn là đúng nữa hay không thì các bạn đều rõ.

    Trả lờiXóa
  59. Có lẽ trong mấy vụ này những kẻ no nê nhất vẫn thuộc giới rận chủ, chúng nó kiếm ác trên thân thể anh em nhà Uy Kha bởi vì chúng đang được nước nên mới làm vậy. Có ai như bọn này nữa hay không, chúng nó đang làm tiền trên thân thể của những người không phát triển bằng chúng. Vụ Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha chúng nó cũng kiếm đủ rồi, nay lại đến tên Đinh Nhật Uy gọi là anh trai mà còn chui đầu vào rọ để kiếm tiền. Thế mới gọi là chúng ngu. Chỉ làm mồi nhắm cho mấy con rận cụ mà thôi, không làm gì cho đời cả đâu. Ngu lắm các con ạ. Các bạn trẻ khác phải nhìn vào những tấm gương này mà soi xét lại bản thân, đừng để cho mình là nạn nhân của bọn rận.

    Trả lờiXóa
  60. Kết quả của vụ này mới chỉ là sơ thẩm nên làm sao chúng ta có thể chốt lại được. Nghe đâu Đinh Nhật Uy bị xét xử 15 tháng tù treo. Rõ ràng đây là bản án hết sức công minh và thể hiện sự nhân đạo của Nhà nước ta, vậy nhưng lũ rận vẫn một mực a dua a tòng rằng Nhà nước nhượng bộ này nọ. Bọn dân chủ lập lờ ba bốn mặt thế thì ai mà chịu cho nổi. Chúng nó phải hiểu rằng Nhà nước chúng ta nhân đạo nếu không bọn này đã tù mọt gông rồi. Một lũ đạo đức giả rận cụ cứ ở ngoài tung hộ cổ súy cho mấy kẻ khác liều mạng. Và anh em Đinh Nhật Uy là những vật thế thân còn gì nữa. Một lũ ngu ngốc, thế mà vẫn luôn lớn tiếng. Đáng lẽ phải cho đi tù mọt gông mới phải.

    Trả lờiXóa
  61. 15 tháng tù treo là còn quá nhẹ so với tội ác mà tên Đinh Nhật Huy gây ra,đây. sẽ là khoảng thời gian để cho tên này ăn năn hối cải.Nói cho cùng mục đích cao cả nhật của pháp luật không phải là để trừng trị người khác mà là giáo dục cảm hóa một con người đã mắc phải những sai lầm để họ có cơ hội quay lại cuộc sống đời thường như bao người khác.Mong rằng tên Đinh Nhật HUy sẽ là một bài học đắt giá cho những tên đang và có ý định thực hiện hành vi phạm tội thấy rõ kết quả của chúng là như thế nào.Đừng vì những đồng USD bẩn thỉu mà bán rẻ lương tâm mình.Đừng để các thế lực thù địch bọn phản động lợi dụng chống lại nhân dân Việt Nam nữa.Vì một nước Việt Nam phát triển bền vững.

    Trả lờiXóa
  62. Riêng ý kiếnc cá nhân tôi thì bản án như vậy là quá đáng. Kinh nghiệm lướt sóng điện tử về các tin "lợi dụng quyền công dân để chống phá..." với đầy đủ chứng cớ thì chẳng ai chỉ phạt chỉ có 15 tháng tù treo cả. Ngồi tù bóc lịch cả năm là chuyện bình thường. Tôi tin là cái chuyện ông Uy này bị 15 tháng tù treo với tội danh nặng đến thế thì có lẽ Tòa án Nhân dân tỉnh Long An chưa có đủ chứng cứ để kết tội ông Uy. Tòa án muốn giữ mặt mới phạt bừa ông ta 15 tháng tù treo. Nếu mà cho ông ta trắng án, ổng quay lại kiện ngược lại là chính quyền tỉnh Long an lợi dụng chức quyền mà tố sai tội ngừoi công dân Việt Nam thì bỏ bu. Bán hàng chục công ruộng cũng chẳ đủ tiền mà đền danh dự cho ông UY.

    Trả lờiXóa
  63. 15 tháng tù treo là còn quá nhẹ so với tội ác mà tên Đinh Nhật Huy gây ra,đây. sẽ là khoảng thời gian để cho tên này ăn năn hối cải.Nói cho cùng mục đích cao cả nhật của pháp luật không phải là để trừng trị người khác mà là giáo dục cảm hóa một con người đã mắc phải những sai lầm để họ có cơ hội quay lại cuộc sống đời thường như bao người khác. Hy vọng rằng Đinh Nhật Uy, Đinh Nguyên Kha, Nguyễn Phương Uyên sẽ tỉnh táo, nhận rõ bản chất của bọn nó mà ăn năn, hối cải. Cũng hy vọng răng các bạn trẻ khác sẽ không dễ dàng bị bọn chúng lừa bịp, lôi kéo để rồi phải nhận kết cục đáng buồn như vậy nữa. Đúng là một bài học lớn.

    Trả lờiXóa
  64. Tôi cực lực phản đối bản án 15 tháng tù treo mà tòa án đã tuyên với tên bán nước Đinh Nhật Uy. Với những hành động bán nước hại dân của hắn thì mức án đó thật sự không thấm vào đâu, và có khi hắn còn đắc chí rằng pháp luật phải sợ hắn và đồng bọn và từ đó hắn tiếp tục thực hiện những việc làm sai trái đó mà thôi.
    Tôi đề nghị các cơ quan chức năng xem xét lại bản án, bản án như thế là chưa thể hiện được sự nghiêm minh của pháp luật đâu ạ.

    Trả lờiXóa
  65. qua vụ xét xử vừa ùi cho mọi người biết được bản chất của tên phản động, vì đồng tiền bẩn thỉu mà bán rẻ lương tâm, bán rẻ đạo đức, bán đất nước. hành động của hắn như thế đáng bị trừng trị. bản án 15 tháng tù đối với hành động của hắn là còn nhẹ. hắn đáng bị trừng phạt nặng hơn để làm gương.

    Trả lờiXóa
  66. Chắc chắn có chuyện ép cung, tra tấn ở vụ án này. Với những người bị gán cho tội danh "âm mưu lợi dụng các quyền tự do dân chủ để chống phá đất nước" làm tay sai cho bọn phản quốc thì ép cung, tra tấn là chuyện bình thường. Cá với tôi cái gì tôi cũng cá. Ăn trộm, ăn cắp còn bị ép cung, tra tấn đến chết chứ đừng nói chi bị gán cho tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ để chống phá đất nước". Chắc tòa án áy náy thấy mình ép cung để người ta nhận tội lầm mới gán cho ông ta 15 tháng tù treo. 15 tháng tù treo với tội danh nặng đến thế thì có chuyện mờ ám với chính quyền.

    Trả lờiXóa
  67. Hình như Đinh Nhật Uy có vẻ đang là tâm điểm chú ý trong là những ngày này, lũ rận đang ra sức cổ động, thông cáo cho bàn thân thiên hạ biết được vụ xét xử Uy ở Long An. Cũng hay để mọi người biết được hành vi vi phạm của Uy rõ ràng như thế nào, lợi dụng tự ngôn luận thông qua facebook để tuyên truyền chống phá Đảng, chính quyền nhà nướcBản án đã thể hiện quá rõ tính khoan hồng của pháp luật Việt Nam. Nếu gặp phải mình thì phải cho cái thằng Đinh Nhật Huy này tù mọt gông đã. Cái tội của y đã xâm phạm đến toàn thể nhân dân Việt Nam chứ không riêng gì một người được quy định trong điều 258 bộ luật TTHS. Hy vọng đây là bản án đủ sức răn đe và lời cảnh tỉnh cho những kẻ tương tự

    Trả lờiXóa
  68. Hình như Đinh Nhật Uy có vẻ đang là tâm điểm chú ý trong là những ngày này, lũ rận đang ra sức cổ động, thông cáo cho bàn thân thiên hạ biết được vụ xét xử Uy ở Long An. Cũng hay để mọi người biết được hành vi vi phạm của Uy rõ ràng như thế nào, lợi dụng tự ngôn luận thông qua facebook để tuyên truyền chống phá Đảng, chính quyền nhà nướcBản án đã thể hiện quá rõ tính khoan hồng của pháp luật Việt Nam. Nếu gặp phải mình thì phải cho cái thằng Đinh Nhật Huy này tù mọt gông đã. Cái tội của y đã xâm phạm đến toàn thể nhân dân Việt Nam chứ không riêng gì một người được quy định trong điều 258 b

    Trả lờiXóa
  69. Hình như Đinh Nhật Uy có vẻ đang là tâm điểm chú ý trong là những ngày này, lũ rận đang ra sức cổ động, thông cáo cho bàn thân thiên hạ biết được vụ xét xử Uy ở Long An. Cũng hay để mọi người biết được hành vi vi phạm của Uy rõ ràng như thế nào, lợi dụng tự ngôn luận thông qua facebook để tuyên truyền chống phá Đảng, chính quyền nhà nướcBản án đã thể hiện quá rõ tính khoan hồng của pháp luật Việt Nam. Nếu gặp phải mình thì phải cho cái thằng Đinh Nhật Huy này tù mọt gông đã. Cái tội của y đã xâm phạm đến toàn thể nhân dân Việt Nam chứ không riêng gì một người được quy định trong điều 258 bộ luật TTHS. Hy vọng đây là bản án đủ sức răn đe và lời cảnh tỉnh cho những kẻ tương tự

    Trả lờiXóa