Thứ Bảy, 15 tháng 6, 2013

Không đơn giản là thư, mà là những chứng cứ qui trách nhiệm trước lịch sử.

NHỮNG LÁ THƯ NGỎ VỀ TÌNH TRẠNG TUYỆT THỰC CỦA NGƯỜI TÙ CÙ HUY HÀ VŨ

Những lá thư ngỏ gửi đến một số người đại điện cơ quan quyền lực tối cao về tình trạng tuyệt thực của người tù Cù Huy Hà Vũ – những cuộc gặp trực tiếp ở Tổng cục 8 Bộ Công an – và một vài kết quả bước đầu

Bauxite Việt Nam

1. Thư của các trí thức nhân sĩ

Trong mấy ngày qua, trước tin tức nóng bỏng từng ngày về cuộc tuyệt thực kéo dài của TS Vũ ở Trại giam số 5 Thanh Hóa – để phản đối một loạt hành xử trái luật có hệ thống của viên giám thị Lường Văn Tuyến đối với ông – khiến tình trạng sức khỏe của ông ngày một trở nên đáng lo ngại, trong khi vợ ông là LS Nguyễn Thị Dương Hà nước mắt lưng tròng cầu cứu đến ông Cao Ngọc Oánh Tổng cục trưởng Tổng Cục Cảnh sát hình sự và Hỗ trợ tư pháp, mà ông ta và các viên chức khác ở Bộ CA vẫn cứ làm ngơ, nếu không nói là còn có thái độ hài hước, thì người Việt yêu nước từ Nam đến Bắc và nhiều nơi trên thế giới đã nhất loạt mở lòng ra chia sẻ: như một tiếng nổ dây chuyền, “hiệu ứng” tuyệt thực đã lần lượt từ Á lan sang đến tận Hoa Kỳ; như một hình ảnh phản diện nhức nhối về sự đe dọa đến quyền sống tối thiểu của con người, nhiều cơ quan ngoại giao và nhân quyền nhiều nước đã phải lên tiếng can thiệp với nhà cầm quyền Việt Nam.

Giới trí thức nhân sĩ trong nước cố nhiên lòng như lửa đốt không thể làm ngơ. Liền mấy ngày, nhiều vị đã gặp gỡ, gọi điện cho nhau, bàn một biện pháp khả dĩ có hiệu quả nhất, cốt sao đạt được mục tiêu Cù Huy Hà Vũ ngừng cuộc tuyệt thực, không để uổng phí tính mạng một cách vô ích.
Cuối cùng, vào 2 giờ chiều ngày 13-6-2013, một lá thư gửi đến ông Bộ trưởng Bộ Công an cùng ông Tổng cục trưởng Cao Ngọc Oánh (phụ trách Tổng Cục Cảnh sát hình sự và Hỗ trợ tư pháp – tức Tổng cục 8), đã được 11 người nhất trí thảo ra, với một yêu cầu rất giới hạn: đề nghị ông Bộ trưởng và ông Tổng cục trưởng cho một lời hẹn chính thức vào một giờ nhất định trong ngày thứ Sáu (14-6-2013), để anh em đến gặp ông tại Bộ, nhằm hỏi rõ về tình hình sức khỏe của người tù Cù Huy Hà Vũ, nhân đó thương thảo với các ông một số việc liên quan đến bản án bất công nặng nề mà Vũ đang gánh chịu. Đó là một phương án, theo tập thể soạn giả, nói rõ được thái độ nghiêm túc, thiện chí và rất ôn hòa. Lá thư như sau:

Hà Nội ngày 13 tháng 6 năm 2013

THƯ ĐỀ NGHỊ

Kính gửi:

      - Ông TRẦN ĐẠI QUANG, Bộ trưởng Bộ Công an
     - Đồng kính gửi: Ông CAO NGỌC OÁNH,Tổng cục trưởng Tổng cục 8, Bộ Công an

Chúng tôi những công dân gồm: Chu Hảo, Nguyễn Huệ Chi, Lê Hiền Đức, Phạm Duy Hiển, Hồ Uy Liêm, Nguyễn Trung, Trần Đức Nguyên, Lê Đăng Doanh, Nguyễn Thị Dương Hà, Nguyễn Xuân Diện, Đào Tiến Thi, trình bày một việc sau:

Trong thời gian gần đây, dư luận trong và ngoài nước đặc biệt quan tâm đến việc Ông Cù Huy Hà Vũ đang tuyệt thực (đến nay đã sang ngày thứ 18) tại Trại giam số 5 thuộc huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa để phản đổi việc các đơn thư và các yêu cầu hợp pháp và chính đáng ở ông không được giải quyết.
Đây cũng là mối quan tâm của chúng tôi, vì vậy chúng tôi trân trọng đề nghị các Ông thu xếp tiếp chúng tôi để chúng tôi có dịp tìm hiểu rõ tình hình TS. Cù Huy Hà Vũ tuyệt thực trong trại giam số 5; và một số vấn đề có liên quan khác.

Thời gian dự kiếnSáng hoặc Chiều thứ Sáu ngày 14 tháng 6 năm 2013
Địa điểm: Trụ sở Bộ Công An, 44 Yết Kiêu, Hà Nội
(hoặc địa điểm do các Ông sắp xếp)
Xin ông hồi âm cho chúng tôi qua điện thoại:
- Ông Nguyễn Huệ Chi, số điện thoại: 09 046 18506
- Bà Lê Hiền Đức, số điện thoại: 0123 748 5996
Chúng tôi trân trọng cảm ơn và mong được gặp các ông!

Đại diện nhóm ký tên:
Nguyễn Huệ Chi:
Lê Hiền Đức
Phạm Duy Hiển


clip_image002
clip_image004

Điều đáng lấy làm lạ là trong suốt biểu chiều Thứ Năm (13-6-2013), người có trách nhiệm gửi thư, Lã Việt Dũng, mang thư đến 44 Yết Kiêu thì được chỉ sang Văn phòng Bộ Công an ở 15 Trần Bình Trọng, nhưng khi đến 15 Trần Bình Trọng, anh đã phải sững sờ vì... theo nguyên tắc Văn phòng Bộ Công an không nhận thư tay. Anh đành trở ra gửi thư theo đường Bưu điện, và chỉ gửi 1 thư cho ông Trần Đại Quang.

2. Thư của Lão tướng Nguyễn Trọng Vĩnh

Sáng ngày 14-6-2013, cũng nóng ruột về tính mạng của Cù Huy Hà Vũ, lão tướng Nguyễn Trọng Vĩnh đang nghỉ mát tại Sầm Sơn, cũng đã không đừng được phải viết ngay một lá thư tay gửi về theo đường chuyển phát nhanh cho các ông Tổng bí thư và Chủ tịch nước để giãi bày rõ cái giá phải trả nếu sơ suất để xảy ra “sự cố” trong việc tuyệt thực của người tù lương tâm này. Đồng thời, vì sợ thư phải qua nhiều khâu mới đến tay người nhận, nên tác giả cũng đã gửi e-mail cho BVN và trang Ba Sàm, đề nghị được công bố công khai ngay lập tức bức thư của mình trên các phương tiện truyền thông “lề dân”:
clip_image006
clip_image008
clip_image010
clip_image012

3. Các hoạt động bền bỉ của LS Trần Vũ Hải và LS Nguyễn Thị Dương Hà

Dường như linh cảm thấy kết quả chẳng đi đến đâu của lá thư mới gửi đã bị từ chối ngay từ cửa Văn phòng Bộ CA của các nhân sĩ trí thức, nên cũng sáng ngày thứ Sáu 14/6/2013, Luật sư Trần Vũ Hải, Trưởng VPLS Trần Vũ Hải, và Luật sư Nguyễn Thị Dương Hà, Trưởng VPLS Cù Huy Hà Vũ, đã cùng nhau kéo thẳng đến Tổng Cục Cảnh sát hình sự và Hỗ trợ tư pháp (TC8), đề nghị được cấp Giấy giới thiệu vào gặp và làm việc với Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ tại Trại giam số 5 - Bộ Công an - Yên Định - Thanh Hóa mà số ngày tuyệt thực của ông tính đến sáng 14/6 đã đếm sang con số 19. Sau khoảng 20 phút nóng lòng chờ đợi, cả hai nhận được từ bộ phận tiếp dân của TC 8 một câu trả lời ngắn gọn, toát lên hơi lạnh của sự thờ ơ và lãnh cảm: lãnh đạo hiện đi họp vắng! Biết nói gì hơn là đành lại lủi thủi cất bước ra về.

Không nản chí, đến 14h00, LS Trần Vũ Hải và LS Dương Hà lại tiếp tục quay trở lại Tổng cục 8 ở địa chỉ Số 17 ngõ 175 Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, chỉ với một mục đích không khác gì buổi sáng: xin giấy giới thiệu để được vào làm việc với TS Vũ sớm nhất có thể, vì nhu cầu bức thiết phải gặp thân chủ trong việc kháng nghị giám đốc thẩm bản án phúc thẩm phi lý của ông.

Bộ phận tiếp nhận văn thư đã tiếp nhận đơn thư của hai Luật sư, một động thái thật bất ngờ mà theo LS Dương Hà đây là lần đầu tiên có động thái ấy sau rất nhiều phen mòn gót vì đi lại. Tuy nhiên, nhận thì nhận nhưng cán bộ ở đây vẫn không cho biết thời gian trả lời đơn của các Luật sư, không đáp ứng yêu cầu thăm gặp TS. Cù Huy Hà Vũ của vợ ông, đồng thời cũng không hẹn khi nào thì trả lời đơn thư.

Giữa Lúc đó, đoàn đại diện cho Nhóm trí thức nhân sĩ cũng đổ tới, đem văn bản thứ hai bức thư của 11 công dân (đã nói ở trên) chuyển tới Ông Cao Ngọc Oánh - Tổng cục trưởng Tổng Cục Cảnh sát thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp (TC8). Dĩ nhiên cũng như sự cố đã xảy ra chiều hôm trước tại Văn phòng Bộ ở 15 Trần Bình Trọng, bộ phận văn thư của Tổng cục 8 trả lời chẳn hoẳn là không nhận trực tiếp và yêu cầu gửi theo đường bưu điện.

clip_image014

Đang lúc bối rối khó xử thì cụ bà Lê Hiền Đức – một trong 3 người ký tên trong lá thư – như một sự hợp đồng không hẹn mà rất ăn ý, từ ngoài cổng bước vào, cốt gặp trực tiếp LS Nguyễn Thị Dương Hà, LS Trần Vũ Hải để cùng họ trao đổi cho ra lẽ với các cán bộ tiếp dân của Tổng cục 8.

Trước lý lẽ mềm dẻo nhưng cương quyết, đúng luật và đầy tình người của cụ bà Lê Hiền Đức và các Luật sư, cho đến cuối giờ chiều, Tổng cục 8 đã chấp nhận ký giấy để LS Nguyễn Thị Dương Hà thăm gặp chồng TS Cù Huy Hà Vũ với tư cách là Luật sư "đến giúp phạm nhân Cù Huy Hà Vũ làm thủ tục đề nghị ra kháng nghị giám đốc thẩm".

Và sáng nay, 15-6-2013, vừa đúng 20 ngày tuyệt thực của TS Vũ, LS Nguyễn Thị Dương Hà và người thân đang trên đường đi vào Trại giam K5 Thanh Hóa để thăm gặp chồng mình. Bà mang theo trong trái tim bao nhiêu tình cảm yêu mến của nhân dân khắp bốn phương đối với con người từ lâu đã trở nên thân thiết với vận mệnh nhân dân và đất nước mình. Bà cũng mang theo thông điệp khẩn của những trí thức nhân sĩ, tuổi đời lớn hơn và kinh nghiệm đời phần nào cũng già dặn hơn, và đang hết lòng lo cho sức khỏe của Vũ, rằng Vũ hãy sớm tỉnh táo giải thoát mình khỏi những “bầm dập” bên ngoài, những nỗi đau dầu sao cũng chỉ là vết cắn của loài kiến rệp mà thôi, để còn dành sức cho một sự nghiệp lâu dài vì Tổ quốc và nền dân chủ Việt Nam.
BVN

112 nhận xét:

  1. Chu Hảo, Nguyễn Huệ Chi, Lê Hiền Đức, Phạm Duy Hiển, Hồ Uy Liêm, Nguyễn Trung, Trần Đức Nguyên, Lê Đăng Doanh, Nguyễn Thị Dương Hà, Nguyễn Xuân Diện, Đào Tiến Thi. Những tên này toàn là những con chó phản động, chúng nói gì mà chẳng được, toàn là nói láo hết, chẳng ai mà tin chúng cả.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. tho nguyen duc,trang nguyen thi,dan viet,manh nguyen van..... đúng là các dư luận viên của ban tuyên giáo,không có lấy 1 chút xíu lịch sự,1 tý ty lương tâm,tình người thì hỏi có xứng đáng dùng các con chữ là niềm tự hào về văn minh của nhân loại không?Thế kỷ 21 mà đảng CSVN vẫn dùng các bài xưa như trái dất,dùng người toàn là vô tài,vô đức,chỉ biêt tuân lệnh,hỏi sao dân NGHE--YÊU MẾN--TIN TƯỞNG được.Họ đã TỰ LÀM MẤT MÌNH và tự họ chôn họ mà thôi

      Xóa
    2. ĐCM chúng mày! Tao thách cả lò cả ổ cái đảng của chúng này dám cho phóng viên quốc tế vào thăm CHHV đấy...
      Tiên sư chúng mày! Trước dây chúng lừa dân miền bắc, chúng mày gào lên "nhân dân miền nam đang bị Mỹ ngụy kìm kẹp.." chúng mày đéo nhớ nhớ hả..Đéo ai tin chúng mày nữa đâu đừng có to mồm.

      Xóa
    3. Đừng cố gào lên trong tuyệt vọng vậy chứ! Đáng thương quá! Mày nói không có ai tin vào Đảng, tin vào sự lãnh đạo của nhà nước ư. Nói thế mà không biết nghĩ à, nếu quả thực như thế thì liệu đất nước này có hoạt động được không, có tồn tại được không. Những con rận dân chủ mãi mãi vẫn chỉ là lũ rận gây ngứa ngái cho một xã hội tốt đẹp này thôi. Mà đã là rận thì ai cũng muốn diệt bỏ cho đỡ ngứa.

      Xóa
    4. Này Đăng Hồng ai đang gào lên trong tuyệt vọng...Đảng bán nước của chúng mày đấy chứ ai.
      Cái lối đưa tin bịp bợm ai mà tin nữa chứ. Nhớ Văn Giang không chúng mày gào lên: "Video do nước ngoài dàn dựng" (Nhiều lắm đéo kể hết được).
      Đảng chúng mày tốt nhất sao không dám đa nguyên đa đảng như CHHV đề ra.Nói đến đa nguyên là run như cáy xé.Thằng nào nói: Bỏ điều 4 là tự sát?
      Chúng mày đứa nào có công với đất nước hơn những người mà chúng mày chửi là phản động.
      Chán cãi nhau với đám lợn này lắm rồi..lính tráng của thằng cu Lợi chả ra cái đéo gì sất..

      Xóa
    5. Những trò mèo này của bọn rận chủ này giờ xưa lắm rồi. Đừng cố gào thét, vùng vẫy trong tuyệt vọng nữa. Có đủ bằng chứng để chứng minh Cù Hà Huy Vũ không hề tuyệt thực, không hề bị công an ngược đãi. Chính anh Cù đã thừa nhận là vậy. Không ăn cơm tù, nhưng lại sử dụng thực phẩm do gia đình tiếp tế. Những hình ảnh về anh Cù khỏe mạnh, béo tốt cũng đã được đăng. Sự thật là rõ ràng mà bọn rận chúng mày còn tỏ nguy hiểm, ngu mà thích thể hiện. Chả ai thèm tin vào ba cái đồ giẻ rách bọn mày nữa đâu. http://danoan2012.blogspot.com/2013/06/vtv-lai-tiep-tuc-bia-at-lam-clip-gia-e.html?showComment=1371544151931#c1926788705042380154.
      Đây, bài viết của bọn mỳ đây, có chừng này thôi đã đủ khẳng định sự lừa lọc, xảo quyệt của chúng mày rồi. Gào thét là mấy tấm ảnh chụp từ năm 2012, vậy mà trong ảnh lại có cuốn lịch năm 2013 to bự như thế. hết thời rồi, những con rận bẩn thỉu ạ.

      Xóa
    6. Bọn chúng đang tìm cách mổ xẻ thông tin, ai mà chẳng biết điều đó. Cái thằng LMTT to mồm vậy chứ biết đéo gì. Thách bọn mày tìm ra cái gì nói rằng clip là làm giả đấy, đúng là đồ bao biện, chúng mày chỉ giỏi cái mồm thôi chứ mọi chuyện vỡ ra rồi định ngụy biện thế nào nữa chứ.

      Xóa
  2. Với những tên phản động ở trên thì chúng có làm gì thì cũng chẳng ai tin đâu, chúng chết cũng chẳng ai thương tiếc. Cù Huy Hà Vũ nói là tuyệt thực những chẳng biết thế nào được, tuyệt thực hơn chục ngày rồi mà sao vẫn béo tốt thế, chẳng thấy gầy gì cả, chắc nữa đêm là đớp như chó ấy mà.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. bọn dư luận viên chúng mày 1 lũ vô danh tiểu tốt, biết gì mà sủa om sòm cả lên.

      Xóa
    2. Đừng nói người khác không biết gì nếu không biết gì thì cũng không đánh giá được người khác. Những cái tên như bà Hiền Đức hay ông Xuân Diện thì cũng không còn lạ nữa. Xung quanh ông Cù Huy Hà Vũ chỉ luôn là những người này bao biện chứ đâu có ai khác nữa. Những lá thư cũng là của họ, bởi lẽ mấy người đó là cùng một phe còn gì, đâu thể tìm người khác được. Mà những người đó thì có thể tin được không?

      Xóa
  3. Vẫn lại là bà đức già và diện sĩ có tên trong danh sách, hình như ở đâu trong tất cả hoạt động chống đối đều xuất hiện tên 2 người này. Mà sao họ cứ thích làm rùm beng lên nhỉ, vũ đâu phải tuyệt thực đâu, chỉ giả vờ nhịn vài bữa thôi, xong vẫn ăn nhiệt tình, chứ nếu ông ta mà nhịn lâu được vậy chắc là ra người thiên cổ rồi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. bọn dư luận viên chúng mày 1 lũ vô danh tiểu tốt, biết gì mà sủa om sòm cả lên.

      Xóa
    2. Anh dan viet đã bị chụp mũ có thể anh vô danh nhưng anh không làm điều trái với lương tâm với lẽ phải anh không bán nước còn cái thằng dúc trong cái váy nặc danh nó chụp mũ nó chửi anh ấy nó có cái danh cái danh zận chủ cái danh bán nước cái loại nó ấy vì mấy đồng tiền dơ bẩn mà bán rẻ quê hương ấy ra đường không ngẩng mặt lên mà nhìn người khác được đâu. Mà cũng lạ người ta đã lật tẩy cái bản chất tuyệt thực của tay Vũ là bỏ cơm trại ăn đò ăn của nhà gửi vậy mà chúng nó vẫn ngoạc cái miệng ra thế nhỉ đúng là cái trò bợ đỡ rẻ tiền.

      Xóa
  4. Đúng là cái bọn phản động, mẹ sư chúng nó chứ, gây hết chuyện này đến chuyện nọ, Cù Huy Hà Vũ tuyệt thực thì kệ con mẹ nó, cho chết mẹ đi, còn mấy cái con chó ở ngoài lại sủa nhắng, gửi thư cho ông này ông nọ để làm loạn lên, lão Hà Vũ bị tội thì cho nó chết mẹ đi còn kêu oan cái nỗi gì.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. bọn dư luận viên chúng mày 1 lũ vô danh tiểu tốt, biết gì mà sủa om sòm cả lên.

      Xóa
  5. Úi trời, lão Cù Huy Hà Vũ còn lâu mới chết được, với cái hạng người như hắn bán nước cầu vinh thì như vậy thì hắn còn muốn sống lắm, sao mà chết nổi chứ, các vị rận chủ ở ngoài cứ yên tâm đi, các vị ở ngoài sợ lão ở trong này khai hết mọi chuyện nên mới sủa điên sủa cuồng vậy phải không. Sớm muộn thì các vị cũng sẽ phải vào trại như lão thôi, đừng cố làm những điều sai trái nữa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. bọn dư luận viên chúng mày 1 lũ vô danh tiểu tốt, biết gì mà sủa om sòm cả lên.

      Xóa
  6. Mẹ khiếp cái bọn chó phản động, gửi thư cái đéo gì chứ, ai chẳng biết chúng mày cùng một ruột với lão Cù Huy Hà Vũ, chúng mày sợ lão sẽ khai hết mọi chuyện thôi chứ gì, gửi này gửi nọ, nghe mà ngứa cả đít, cái loại chó như chúng mày thì nên im mẹ mồm đi, đừng có sủa nhiều làm gì cả, ai nghe cũng muốn đập cho thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. bọn dư luận viên chúng mày 1 lũ vô danh tiểu tốt, biết gì mà sủa om sòm cả lên.

      Xóa
    2. Thế nào là "bọn dư luận viên", yêu cầu bạn đọc hãy tôn trọng chính mình, tôn trọng ngôn từ cho Việt Nam, bài viết đưa ra thông tin cho người đọc, vậy họ có quyền đưa ra nhận xét, bình luận một cách khách quan, đúng thì thôi, sai thì cùng nhau tranh luận. Chửi nhau ah... cũng được thôi nhưng mà như thế thì văn hóa của chính trang blog này, của chính tác giả bị ô nhiễm mà thôi.
      Tất nhiên cũng có nhiều người quá bức xúc khi tác giả bài viết có những lời lẽ quá điêu ngoa và bốc phét khi nói về vấn đề của ông Cù Huy Hà Vũ, cũng không rõ tác giả được lợi lộc gì sau vụ này, nhưng mà đừng vơ đũa cả nắm như thế, để nhiều người họ bức xúc quá họ chửi bậy, ném.. cả vào trang blog này

      Xóa
    3. ha ha ha thằng hải anh dốt nát này không dám nhận mình là "chó dại viên" sao, ha ha ha...

      Xóa
    4. Bạn Chọc chó@ ăn nói cho đàng hoàng, bạn nói người khác thì tự nên nhìn lại mình đi, bạn dốt nát như thế nào thì chắc bạn biết rõ. Mọi sự đã rành ràng cớ sao cứ phải bao biện cho những hành vi sai trái đó. Chẳng phải chính bạn cũng bị ông Cù Huy Hà Vũ lừa rằng ông ta tuyệt thực, bạn cố tỏ ra là người "nhân đạo" với ông Cù làm gì chứ. Không thấy xấu hổ cho chính bản thân mình sao

      Xóa
  7. Vũ tuyệt thực mục đích chính là để giảm béo, còn lại để giễu võ dương oai với đồng bọn ở ngoài tí, nhưng ai ngờ hành động giảm béo của Vũ lại được mấy tay chống đối ở ngoài tôn lên làm vĩ nhân của hội phản động. Nhưng mà kể ra ông ta nhịn cũng giỏi, thử xem còn nhịn được thêm bao nhiêu ngày nữa, ai cũng sợ chết cả thôi, để xem Vũ lì được đến đâu nào

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. bọn dư luận viên chúng mày 1 lũ vô danh tiểu tốt, biết gì mà sủa om sòm cả lên.

      Xóa
    2. Bạn Nặc danh chỉ biết nói câu đó thôi sao, sao không có lỹ lẽ gì vậy, hết lời để nói hay chính bạn biết mình đã đường cùng nên đành nói cùn. Đừng nhận xét người khác là "luc vô danh tiểu tốt" trước khi nói người khác thì nhìn nhận lại mình đi. bạn thực chất là người thiếu hiểu biết, hoặc có lẽ bạn không muốn nhìn thấy sự thật ở đây

      Xóa
  8. Mình chỉ thấy khó hiểu là vợ của ông Vũ này nói với một vài tờ báo lá cải là công an trại giam không cho bà ta thăm Vũ vậy thì bà ta lấy đâu ra thông tin Vũ tuyệt thực đến ngày bao nhiêu vậy, chẳng nhẽ đó là khả năng thần giao cách cảm giữa 2 vợ chồng, nhưng cái gọi là thần giao cách cảm đó có lẽ chỉ tồn tại trong truyện thôi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. bọn dư luận viên chúng mày 1 lũ vô danh tiểu tốt, biết gì mà sủa om sòm cả lên.

      Xóa
  9. Không vào thăm, không tiếp xúc với ai mà cứ làm loạn lên là tuyệt thực với chả tuyệt thật! Vớ vẩn quá. Toàn làm mất thời gian của mọi người.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. bọn dư luận viên chúng mày 1 lũ vô danh tiểu tốt, biết gì mà sủa om sòm cả lên.

      Xóa
  10. Đây chỉ là những lời xuyên tạc của bọn phản động mà thôi. Lại đưa những cái tin vịt lên để lừa người đọc mà thôi. Chứ làm gì có chuyện này. Theo tôi được biết chế độ cảu TS Vũ cao hơn so với những phạm nhân bình thường. Luật pháp Việt Nam luôn khoan hồng. Từ trước tới nay chưa thấy phạm nhân, hay người nhà phạm nhân nào kêu ca về vấn đề này cả. chỉ có mấy tên lắm chuyện mới nói như vậy. Mọi người cẩn thận trước luận điệu của chúng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. bọn dư luận viên chúng mày 1 lũ vô danh tiểu tốt, biết gì mà sủa om sòm cả lên.

      Xóa
  11. Sủa đổng nhặng xị lên cả nhể. Chỉ thấy toàn bọn suy nghĩ bằng lỗ đít. Chán mớ đời, đúng là nghiêph chướng!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Râu này:
      Đừng nên bụng ta suy ra bụng người thế chứ. không phải nói thì mọi người cũng biết những kẻ vô liêm xỷ không tự trọng những kẻ bán nước vì mọt chút lợi cá nhân trước mắt nó không có suy nghĩ rồi não nó phẳng rồi.Nghiệp chướng đấy chứ đâu nghiệp chướng bán nước nghiệp chướng phá hoại quê hương đấy chứ đâu.Muốn người khác không biết thì tốt nhất là đừng làm làm rồi thì thẳng thắn mà đối diện với nó chứ đừng có ngụy biện càng ngụy biện nó càng lòi ra đấy người ta biết người ta lại chửi cho mấy cái loại bán nước không ngẩng mặt lên được đâu.

      Xóa
    2. Chú này là thành phần quá khích nhưng ít học nên lời lẽ nghe kinh quá, mở mồm ra là sủa vậy à? tưởng mấy chú ăn theo Blog thế nào hóa ra toàn lũ vô học tập hợp lại với nhau chửi bới, thôi a có lời khuyên các chú đi bán cá kiếm tiền còn đỡ hơn là kiếm tiền kiểu này, nhục nhã lắm!

      Xóa
    3. He he, thế là lại có mấy chú có cái tên mới nhỉ. Mà mình cứ tự hỏi tại sao các Dư luận viên rủ nhau vào đúng giờ thế không biết, hèn gì kẻ tung, người hứng rất chi là nhịp nhàng.
      @ lan Trần Thanh:
      Không biết cái thằng KÝ CÁI NÀY nó thuộc thành phần nào nhỉ, nó có bán hay nó chỉ cho không thôi.
      @: khoang troi rieng:
      Có học hay không thì nhiều người biết qua cách comment trong này nhỉ. Trong thế giới ảo này anh có biết các chú là thằng nào đâu cho nên chỉ nhận xét qua cách comment thôi. Cứ cho là anh vô học đi nhưng ở trong này nhiều hồng vệ binh đã phải dùng từ của anh để comment đấy. Hay là các chú học tập ở Tàu, chỉ chơi hàng nhái thôi?? Anh nói thật với khoang troi rieng nhé: Anh mà đi bán cá thì chú chỉ về làm cái nghề mà dân Cổ Nhuế trước đây đã làm, nổi tiếng cả nước đấy chú ạ.

      Xóa
  12. khà khà ! thấy toàn dư luận viên theo cn mac lenin ! phen này phe đông dìm hàng phe ít ! ^0^ phe ít tranh luận hơi bị mệt nghen ! hô hô

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cù huy hà vũ là một kẻ hoang tưởng , tâm thần thực sự khi nghĩ rằng mình núp dưới bóng cây lớn là có thể cũng sẽ trở thành một cây lớn , nhưng vũ chẳng khác gì một kẻ kí sinh cả. Không làm được gì cho dân tộc cho đất nước ngoài việc phá hoại cả , mà cũng đòi đi kể công , có nực cười quá không ? nhắn vũ một câu là hãy tự cứu lấy bản thân mình trước khi người khác cứu

      Xóa
    2. trong những hoàn cảnh khó khăn lại thấy được những tấm gương anh hùng, không sợ khó khăn gian khổ. Bản lĩnh người cộng sản thật kiên cường, bất khuất. nhìn khí tiết của người chiến sĩ cách mạng càng được rèn rũa từ những trận đòn, các kiểu tra tấn của kẻ địch, đó là khí tiết mạnh mẽ. rèn luyện khí tiết để tạo ra những người cộng sản yêu tổ quốc, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập dân tộc, vì lý tưởng của mình.

      Xóa
  13. Vâng theo thông tin mới nhất kênh ANTV mới có phóng sự tối qua thì sau 20 ngày nhịn ăn ông Cù Huy Hạ Vũ vẫn đi lại bình thường vẫn"chém gió" phần phật.Với cái thân hình 90 kg của ông ta thử hỏi nhịn ăn được mấy bữa đây.Vấn đề nó là thế này với một đống đồ ăn của người nhà gửi thì ông ta nhịn 20 ngày rồi mà vẫn chém gió phần phật cũng đúng thôi.Cứ nghĩ mình là vĩ nhân trong khi lại là một kẻ phản quốc.Thử nhịn uống đi đời lắm ca khó đỡ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. bọn dư luận viên chúng mày 1 lũ vô danh tiểu tốt, biết gì mà sủa om sòm cả lên.

      Xóa
  14. Một cái loa to rỗng, đó chính là Cù Huy Hà Vũ. một con người phản bộ tổ quốc, một con người có thể nói là có ăn, có học, và có tri thức. Nhưng chỉ vì danh lợi phù phiếm, vì những đông tiền bẩn thỉu, đã sẵn sàng quay lưng lại với đất nước, với tổ quốc. đi ngược lại với lợi ích của toàn dân tộc. chưa cống hiến được gì cho đất nước, đã đóng góp được gì cho dân tộc mà coi mình như là một vĩ nhân, đến lúc vào tù anh ta vẫn thể hiện độ "vĩ" của mình!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. bọn dư luận viên chúng mày 1 lũ vô danh tiểu tốt, biết gì mà sủa om sòm cả lên.

      Xóa
  15. Các bạn nghĩ sao khi một con voi nhịn ăn 2 ngày chứ chưa nói là 20 ngày nhưng mà nhịn ăn hay tuyệt thực theo đúng nghĩa đen của nó ấy nhé nó có chịu được không hay là nó xục xạo lên đi tìm đồ ăn ấy thế mà ông vũ ông ta to thế ông ta nhịn ăn hai mươi ngày rồi đấy các bạn.Nhưng một điều lạ kỳ là ông ta vẫn đi lại hoàn toàn bình thường vẫn khoa chân múa tay được có lẽ nên xác lập kỷ lục tuyệt thực cho ông ta chăng?Sự thật nó nằm ở chỗ một căn phòng giam như một căn hộ thu nhỏ với một đống đồ ăn gia đình gửi vào.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. bọn dư luận viên chúng mày 1 lũ vô danh tiểu tốt, biết gì mà sủa om sòm cả lên.

      Xóa
    2. Đừng nghĩ ai cũng như cái bản mặt mày thế chứ Nặc Danh mày nghĩ ai cũng tởm lợm như cái loại mày sao mày chụp mũ tao là dư luận viên vì tao không đồng tình với những gì mày viết sao?Tao đã còm lịch sự bày tỏ quan điểm của cá nhân tao nhưng tao không muốn nặng lời mày tưởng tao không biết gì về cái loại chúng mày chuyên bợ đ*** mấy thằng phản động lưu vong ở nước ngoài sao bám váy nó mừng nó rồi sủa om xòm để nó cho tiền...Làm mấy cái việc tội lỗi ấy không có cái kết có hậu đâu Nặc Danh à.Sủa om sòm là mày chứ ai pate nguyên một cái còm để thóa mạ vu khống bạn đọc để chèn còm của bạn đọc nó có quá hạ lưu bì ổi không.Tao khinh cái loại bán nước!

      Xóa
  16. Hôm qua xem thời sự, phóng viên phỏng vấn ngay tù nhân cùng phòng với Cù Vũ rằng Vũ được đối xử rất tử tế, nhìn phòng giam gì mà còn rộng rãi hơn cả mấy phòng trọ sinh viên mình ở ngày trước ý, thế còn kêu ca cái nỗi gì chứ, đúng là mãi không thoát khỏi kiếp chí phèo (mà không biết có bằng chí phèo không nữa) thôi ngay đi nhé Cù Vũ!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. @ long toi:
      "Hôm qua xem thời sự, phóng viên phỏng vấn ngay tù nhân cùng phòng với Cù Vũ rằng Vũ được đối xử rất tử tế,".
      Không trả lời thế để ngồi trại giam mút mùa hoặc đi mò tôm ạ. Tối nay rồi cũng thế. Công nhận VN lắm đạo diễn và diễn viên thật.

      Xóa
  17. Cù Huy Hà Vũ xứng đáng nhận sự khinh bỉ của toàn xã hội ấy chứ đòi làm vĩ nhân thế nào được. Đúng là một kẻ đã sai rồi mà vẫn còn không chịu cúi đầu chấp nhận nữa. Bảo sao mà chẳng bao giờ tiến bộ lên được. Cái loại chẳng có tí đạo đức lẫn nhân cách thì hãy cứ ở đó mà mơ tưởng để làm vĩ nhân đi nhé! mấy thằng cùng một giuộc rồi cũng đến lúc vào nhà đá hết nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. bọn dư luận viên chúng mày 1 lũ vô danh tiểu tốt, biết gì mà sủa om sòm cả lên.

      Xóa
  18. Lần đầu tiên tò mò mà vào trang này,chủ trang cho dăng những còm nghe ghê ghê,không xứng đáng là nơi trao đổi có văn hóa.Tại sao ?Phải chăng cũng là quan điểm của chủ trang? Nếu vậy...vĩnh biệt,good bye web này!!!!!!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. bọn dư luận viên chúng mày 1 lũ vô danh tiểu tốt, biết gì mà sủa om sòm cả lên.

      Xóa
  19. Xét về nhân cách đã thấy không được rồi huống chi còn tự cho mình là người đại diện cho tự do, đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền. Không chấp nhận được ở cái tư cách rồi chứ đừng nói gì đến năng lực mà hành động của ông ta cũng đi ngược lại với nguyện vọng của nhân dân đó là Đảng lãnh đạo và nhân dân làm chủ. Đừng có mờ mắt vì đồng tiền nữa các vị, hãy sớm tỉnh ngộ kẻo lại không kịp nữa đấy!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. bọn dư luận viên chúng mày 1 lũ vô danh tiểu tốt, biết gì mà sủa om sòm cả lên.

      Xóa
  20. Ông Cù Huy Hà Vũ có trí thức cao siêu hay không thì mặc xác ông ta. Cái loại đạo đức suy thoái như thế thì có mà thành kẻ phá hoại. Không biết lương tâm đạo đức của ông ta bị chó tha đi rồi hay sao nữa. Nếu không thì sao ông ta có thể trở thành kẻ cõng rắn cắn gà nhà. Ông ta làm mất danh dự của bố đẻ cũng như bố nuôi ông ta. Vậy mà ông ta dám tự cho mình là người quan trọng với nhân dân Việt Nam

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. bọn dư luận viên chúng mày 1 lũ vô danh tiểu tốt, biết gì mà sủa om sòm cả lên.

      Xóa
  21. Suốt ngày nói đến chuyện của lũ rận chủ này mà thật là đau đầu. Những chiêu trò bẩn thỉu, thâm độc của bọn rận chủ. không gì khác ngoài việc chống phá, lật đổ chính quyền. Việc Cù Huy Hà Vũ có những phát biểu ngông cuồng, hoang tưởng. Rồi bây giờ đến lượt Nguyễn Thị DƯơng Hà có những phát biểu thể hiện đầu óc của một kẻ không hiểu biết. Cứ theo lập luận của em Hà thì mỗi ngày Vũ sẽ tố cáo một cán bộ công an âm mưu giết mình, và ngành công an sẽ phải thay cán bộ khác, cho đến khi ngành công an hết sạch cán bộ thì Vũ sẽ tự “thi hành án” mà không cần giám thị giám biên gì cả. Những lập luận hết sức phi lý.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. bọn dư luận viên chúng mày 1 lũ vô danh tiểu tốt, biết gì mà sủa om sòm cả lên.

      Xóa
  22. http://www.youtube.com/watch?v=Typ96qVOWks coppy lick này rồi vào mà xem thực hư sự việc, hôm qua mình cũng đã được xem clip chiếu trên bản tin thời sự, chính ông Cù Huy Hà Vũ cũng nói rằng không biết ai phao tin đồn là ông tuyệt thực. trong khi ông vẫn ăn uống đầy đủ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. bọn dư luận viên chúng mày 1 lũ vô danh tiểu tốt, biết gì mà sủa om sòm cả lên.

      Xóa
    2. @ hoi dau:
      Xem "Sự thật" của đoạn Clip trên được người ta GIẢI MÃ Ở ĐÂY. Hãy vào mà xem. Thằng ngu thì vẫn hói đầu bình thường, đó là bệnh lý.

      Xóa
    3. Mình đã vào đó xem rồi, cảm ơn bạn Minh Không Râu đã đưa ra một thông tin hết sức quý báu. giúp mình biết được hiểu biết của Minh Không Râu và Nặc Danh như thế nào. Chính các bạn mời là người phải mở rộng tầm nhìn đấy ạ. Cái chỗ mà bạn chỉ cho mình xem đấy, mình chẳng cần chuyên gia phim ảnh gì, chỉ cần mày mò am hiểu công nghệ một chút là mình có thể sửa code sửa nội dung kết quả mà exif soi được về một mốc thời gian mà mình muốn. Hơn nữa nhìn vào các bức ảnh từ clip mà vtv đưa thấy rõ ông Vũ và cấn bộ cong an, bác sĩ đi theo đều mặc quần áo cộc tay, công an mặc trang phục xuân hè ạ. mà mốc thời gian các người sửa là 25.1.2012 lúc đó tròi vẫn còn lạnh và theo quy định thì các chú công an lúc đó mặc đồ mùa đông ạ. SÁNG MẮT RA CHƯA? Lòi đuôi cáo ra chưa?

      Xóa
    4. @ hoi dau:
      hoi dau đã XEM CÁI NÀY CHƯA?. Nên xem để bết người ta phân tích thế nào nhé.

      Xóa
  23. Sao không chụp cái ảnh Cù Huy Hà Vũ lên cho mọi người xem có phải là đang tuyệt thực không hay vẫn ăn uống đầy đủ, béo tốt đẫy đà ra. Không có chuyện gì để viết nên lấy mấy cái trò mèo này ra lừa người à? Làm gì có chuyện hắn tuyệt thực chứ. Các người chớ có dựng chuyện một cách ngu ngốc vậy chứ.

    Trả lờiXóa
  24. " Nhất nhật tại tù thiên thu tại ngoại "- một này tù như nghìn thu ở ngoài .Vậy mà 7 h 16/6 tối hôm nay đài VTV1 phát lên hình ảnh Cù huy Hà Vũ béo tốt như quan phụ mẫu ,Vũ không ăn cơm tù mà ăn cơm nhà ,bánh kẹo đường sữa đầy tủ ,thật là qua đáng.
    Mấy vị "dân chủ" kia đúng là khen nhau chẳng bõ bằng mười phụ nhau ...

    Trả lờiXóa
  25. không đơn giản là đơn thư mà còn là những vở kịch của các nhà rân chủ. chứng cứ không thể chối cãi được.
    nhiều người có thể hoài nghi về chuyện Cù Huy Hà Vũ bị ngược đãi ở trại giam số 5. đến hôm nay đã có phóng viên ghi lại những hình ảnh về tay Hà Vũ này, chính Cù Huy Hà Vũ đã phủ nhận những điều mà các blog bàn tán bấy lâu nay.
    những bức trên kia chẳng có giá trị chứng minh qui trách nhiệm mà ngược lại nó nói lên những việc bịa đặt bấy lâu nay. nào thì ngược đãi, nào thì tuyệt thực... cũng chỉ là bịa đặt toàn tập của các nhà dân chủ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. bọn dư luận viên chúng mày 1 lũ vô danh tiểu tốt, biết gì mà sủa om sòm cả lên.

      Xóa
  26. cuối cùng thì cũng có những hình ảnh, thông tin về Cù Huy Hà Vũ. chấm dứt mọi đồn đoán trong những ngày qua. thông tin đã có ngược lại hoàn toàn những gì mà các blog như danoan, basam, lehienduc.. đã bịa đặt lâu nay. những lá thư kia nói lên điều gì. nói lên sự bịa đặt ra đủ trò để nói xấu chính phủ, chia rẽ lòng tin của nhân dân. thông tin chúng tạo ra là sai sự thật. nghe những điều Cù Huy Hà Vũ nói ngay hôm nay đi. đó chính là miệng hắn nói ra, đâu phải bịa đặt như mấy chú blog nói lao thế kia

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. bọn dư luận viên chúng mày 1 lũ vô danh tiểu tốt, biết gì mà sủa om sòm cả lên.

      Xóa
  27. "thương thảo với các ông một số việc liên quan đến bản án bất công nặng nề mà Vũ đang gánh chịu" làm gì có chuyện thương thảo, vi phạm pháp luật phải xử nghiêm minh, đúng luật mà làm, làm gì có chuyện thương thảo, cứ tưởng như ở chợ mua mớ rau con cá mà mặc cả được đấy ah. Qua đây cũng thấy được các bức thư này thực ra là một trò hề của những bọn cặn bã của xã hội muốn giảm nhẹ tội cho thằng con bất hiếu Cù Huy Hà Vũ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. bọn dư luận viên chúng mày 1 lũ vô danh tiểu tốt, biết gì mà sủa om sòm cả lên.

      Xóa
  28. Các bác, các cô, các chú dân chủ đã bắt đầu lên tiếng. Ông Vũ và bà vợ chắc cũng đang mừng thầm trong bụng, nhưng quốc có quốc pháp, gia có gia phong, không phải thảo ra cái đơn đề nghị gặp mà được, các vị nói gặp bộ trưởng bộ công an để thương thảo, tôi nghĩ chả có gì để thương thảo ở đây cả, ông Vũ phạm tội với nhân dân với đất nước thì đáng bị xử lý và qua những hành ảnh trên tôi cũng chẳng thấy có cơ sở gì để tin ông Vũ bị ngược đãi hay thậm chí là tuyệt thực cả.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. bọn dư luận viên chúng mày 1 lũ vô danh tiểu tốt, biết gì mà sủa om sòm cả lên.

      Xóa
  29. Thương mấy cô chú đã phải vắt óc nghĩ viết làm sao cho ra lá thư về một sự việc không có thật. Viết như thế chắc khó lắm phải không các cô các chú, vì phải tự dối lòng mình, phải nói sai sự thật. Cháu cũng không biết nói gì hơn, cháu đã xem chương trình thời sự 19h tối nay. Cháu thấy bác Vũ vẫn béo tốt, uống sữa xịn, uống nước cốt gà hẳn hoi. Thật tội các cô chú cứ tưởng bác Vũ còn da bọc xương nên làm loạn lên mấy ngày nay. Cháu khuyên các cô các chú dân oan trước khi làm việc gì thì hãy tìm hiểu thoognt in thật kỹ rồi hãy hành động. Các cô các chú có biết mặt mũi ông Vũ thế nào đâu, ông ấy ăn uống thế nào làm sao các cô chú biết được. vậy mà các cô các chú theo đám đông rặn ra những lá thư này, giờ thì nó để đó và trỏe thành minh chứng cho sự ngu ngốc của các cô các chú đấy ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. bọn dư luận viên chúng mày 1 lũ vô danh tiểu tốt, biết gì mà sủa om sòm cả lên.

      Xóa
  30. KHÔNG ĐƠN GIẢN LÀ NHỮNG LÀ THƯ MÀ CÒN LÀ CHỨNG CỨ THỂ HIỆN MỘT SỐ NGƯỜI CÓ ĐẦU ÓC BÃ ĐẬU. họ không biết mình đang viết thư về điều gì, họ không biết cái người mà họ được biết là đã tuyệt thực 20 ngày, chỉ còn da bọ xương, sắp chết đến nơi lại đang được ăn uống sang như vậy, chắc gì những người viết thư đã có sữa ensua, có nước cốt gà mà uống như cái người họ vẫn nghĩ là đã tuyệt thực 20 ngày. Họ không biết cái người họ nghĩ tuyệt thực chỉ còn da bọc xương đó vẫn còn sung sức lắm, đòi phòng hạnh phúc với vợ để giải quyết nhu cầu sinh lý... không biết họ có chịu tỉnh ngộ không?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. bọn dư luận viên chúng mày 1 lũ vô danh tiểu tốt, biết gì mà sủa om sòm cả lên.

      Xóa
    2. Vâng, tôi chẳng biết gì cả, Nặc Danh thì biết tuốt ạ. Thấy người khác nói đúng, không phản biện lại được tức quá đành nhai đi nhai lại duy nhất một câu. NẶC DANH BIẾT TUỐT.

      Xóa
  31. Cái lũ ăn không ngồi rồi này, không có việc gì làm nữa hay sao mà lại đi vu khống cán bộ trại giam hả, mấy ngày hôm nay trên các phương tiện truyền thông đại chúng cũng đã vào hẳn trại giam Cù Vũ để ghi hình và tìm hiểu tình hình của Vũ, nhưng thực sự là không có tình trạng bị hành hạ hay đối xử thậm tệ gì cả, chẳng qua là mấy chú ở ngoài không hiểu chuyện cứ làm rùm beng lên thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. bọn dư luận viên chúng mày 1 lũ vô danh tiểu tốt, biết gì mà sủa om sòm cả lên.

      Xóa
    2. Mấy con rận vẫn ngoan cố không chịu chấp nhận sự thật mà vẫn ngoan cố chống trả nhỉ. không biết là bọn chúng ngu bẩm sinh hay là có đào tạo đấy Nặc danh nhỉ? những đứa như mày chắc là ngu từ lúc mới sinh ra rồi ấy nhỉ? Sự thật đã rõ ràng, Cù Huy Hà Vuc tuy là không ăn cơm tù, nhưng lại sử dụng thực phẩm do gia đình tiếp tế, đó gọi là tuyệt thực à? tuyệt thực mà vẫn béo tốt được như vậy ư? bọn mày không có não để suy nghĩ à? Chính CHHV đã thừa nhận việc không có chuyện ông bị cán bộ trại giam ngược đãi, và thông tin ông tuyệt thực cũng không hề phải là do ông nói. Vậy mà các rận cũng cứ cắn đi cắn lại cái này. Đúng là bần tiện, bẩn thỉu mà.

      Xóa
  32. bọn dư luận viên chúng mày 1 lũ vô danh tiểu tốt, biết gì mà sủa om sòm cả lên.

    Trả lờiXóa
  33. Xin mời các chiên gia là Dư luận viên VÀO ĐÂY XEM người ta giải mã Clip trên để kiểm chứng và mở rộng tầm nhìn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình đã vào đó xem rồi, cảm ơn bạn Minh Không Râu đã đưa ra một thông tin hết sức quý báu. giúp mình biết được hiểu biết của Minh Không Râu và Nặc Danh như thế nào. Chính các bạn mời là người phải mở rộng tầm nhìn đấy ạ. Cái chỗ mà bạn chỉ cho mình xem đấy, mình chẳng cần chuyên gia phim ảnh gì, chỉ cần mày mò am hiểu công nghệ một chút là mình có thể sửa code sửa nội dung kết quả mà exif soi được về một mốc thời gian mà mình muốn. Hơn nữa nhìn vào các bức ảnh từ clip mà vtv đưa thấy rõ ông Vũ và cấn bộ cong an, bác sĩ đi theo đều mặc quần áo cộc tay, công an mặc trang phục xuân hè ạ. mà mốc thời gian các người sửa là 25.1.2012 lúc đó tròi vẫn còn lạnh và theo quy định thì các chú công an lúc đó mặc đồ mùa đông ạ. SÁNG MẮT RA CHƯA? Lòi đuôi cáo ra chưa?

      Xóa
    2. Bác hoi dau nói rất hay. Đúng là cái thời gian 25.1.2012 mà họ đưa là vào mùa lạnh, khi ấy gần tết thì phải, lạnh như thế mà mặc thế kia thì tèo à. hô hô. Đã giả mạo lại còn ngu, rồi đây xem liệu chúng có sửa ngày khác đi hay không bác dau hoi nhỉ. biết đâu mà vào chỗ đó bác sẽ thấy thời gian họ ghi là vào mùa hè ạ hehe

      Xóa
    3. Thông tin chính xác là clip về CHHV được quay từ 25/1/2012 (theo xác nhận của A Diêu và A Diện cùng rất nhiều anh chị em trong phong trào dân chủ khác). Dựa trên thông tin trên, tôi xin tóm tắt tình hình như sau:
      1. Ngày 25/1/2012 là ngày đại hàn (http://brt.vn/101/47102/Du-bao-thoi-tiet-ngay-va-dem-26/1/2012.htm), A Vũ tuyệt thực, đả thông kinh mạch, công lực 10 thành nên mặc áo mùa hè. A còn nhân đạo truyền công lực cho a công an gầy còm để cùng chịu rét cùng nữa.
      2. Hiện nay LS CHHV đang sở hữu 2 “sáng chế độc quyền” cấp vũ trụ:
      - Tuyệt thực mà không giảm cân, chỉ cần mua “diệu dược” Ensure với liều dùng theo công thức “độc quyền” của LS CHHV.
      - Thuốc chữa hói đầu, đảm bảo 1 tháng tóc mọc như rừng. Ảnh minh họa theo đường link như sau. Ngày bắt đầu thử nghiệm 25/1/2012 (http://xuandienhannom.blogspot.com/2013/06/cu-dan-mang-ban-luan-ve-cac-phong-su.html), ngày nghiệm thu kết quả 25/2/2013 (http://xuandienhannom.blogspot.com/2013/06/rfi-tinh-trang-cua-ong-cu-huy-ha-vu.html)

      Với số tiền thu được từ 2 “sáng chế độc quyền” này thì LS CHHV có thể an hưởng tuổi già và đủ tiền chu cấp cho 10 đời con cháu kế tiếp cũng như cảm ơn các anh em dân chủ đã cùng tuyệt thực với LS CHHV.

      Xóa
    4. Đấy đấy, đúng như tôi dự đoán mà, nhìn vào clip. nhìn vào ảnh ai cũng biết, phen này những kẻ xấu đã lộ rõ bộ mặt ra rồi. Xem ra chúng đang cứng lưỡi rồi. Đã vậy mở miệng ra là chửi người khác ngu thật đúng là một lũ ếch ngồi đáy giếng.

      Xóa
    5. ồ thật thú vị, mình cực kỳ ghét và sợ mùa đông, lạnh nứt cả da thịt, giá mà được ong Vũ truyền cho ít công lực thì hay quá, muốn hỏi ông chút bí quyết không cần mặc gì giữa ngày đại hàn mà vẫn sống béo tốt được nhỉ.

      Xóa
    6. theo kết quả nghiên cứu của tôi, trải quả hàng chục đầu sách thì những thông tin mà vtv đưa là hoàn toàn đúng sự thật không sai một chút nào phản ứng khách quan sự việc về cù huy hà vũ có tuyejt thực hay không kết quả là anh ta không tuyệt thực một tí nào và anh ta còn tỏ thái độ rất cứng rắn là không biết ai đưa thông tin đó và nói nếu ai động và anh ta thì no đòn bởi vì anh ta to con như vậy cơ mà

      Xóa
    7. @ hoi dau, ba le, Nặc danh16:18 Ngày 17 tháng 6 năm 2013, hoa nang, tien quang:
      Hãy vào XEM CÁI NÀY để biết người ta phân tích các đoạn Clips về Hà Vũ trên các kênh truyền hình của VN ra sao nhé.
      Lưu ý: Nên mở loa để nghe.

      Xóa
  34. Không biết cái tay Vĩnh nào đây mà viết cái gì nữa, mà các bạn có để ý không, đến tờ giấy còn không phân biệt được đâu là chiều xuôi, đâu là chiều ngược thì còn bày đặt viết cái này cái nọ, đến cái đơn giản thế mà không biết nữa thì cái khác cũng vậy mà thôi. Đúng là một bè lũ rẻ tiền, không đáng một xu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là một lũ rận, nếu có bầy đặt viết thì cũng phải viết cho ra hồn một tí, chứ cái loại thiểu năng thế này thì viết ra chả ai tin đâu, nhìn cái tờ giấy viết mà đã đoán ngay ra đây là một người vô học mà, thật là thất vọng.

      Xóa
  35. Mọi người bị vợ chồng nhà Hà Vũ lừa rồi. Lão ta vẫn béo như lợn cạo, chả làm sao cả.
    Con mụ Dương Thị Hà đúng là xảo như rắn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng rồi bạn ah, hắn nặng hơn 90kg nữa cơ mà, hơn thế nữa hắn có tiền sử bệnh về huyết áp nên nếu mà hắn tuyệt thực thập thì coi như hắn đang đùa dỡn với chính mạng sống của mình. Một số blog đưa tin cù huy hà vũ tuyệt thực là hoàn toàn sai so với thực tế, hắn không thể nhịn ăn được đâu với lại hắn khẳng định nếu ai mà động vào hắn thì sẽ chết với hăn cơ mà và hăn cũng khẳng định rằng không biết thông tin đó từ đâu ra

      Xóa
  36. Có người không bị lừa đâu. Họ cố tình coi những thông tin Dương Hà đưa ra là cớ để xông ra mà gào lên, cố gào lên, cố nặn ra nước mắt cá sấu để vu vạ đó mà.
    Chả tử tế gì cái bọn chấy rận

    Trả lờiXóa
  37. Mấy giáo sư già có khi cứ tin người rồi lại thấy bức xúc vì những khó khăn, tiêu cực trong cuộc sống nên là có những hành động sai lệch. Chính bản thân những giáo sư đó không nhận thức việc mình làm là sai đâu. Họ nghĩ họ cần hành động vì đất nước và những người dân "hiền lành" như vợ chồng Hà Vũ

    Trả lờiXóa
  38. Vợ chồng nhà tay luật sư lừa đảo này thật là mất dạy, bất hiếu, bất trung. Không có lý do gì có thể biện minh cho bọn chúng.
    Giáo sư nào mơ hồ về chính trị mình không biết. Nhưng bà Lê Hiền Đức là có vấn đề.

    Trả lờiXóa
  39. vì một con người mà nhiều người viết thư ngỏ tới các vị lãnh đạo thế nhỉ, các vị cho rằng cù huy hà vũ tuyệt thực thật hay sao, nếu con người như cù huy hà vũ mà tuyệt thực lâu như vậy thì e rằng hắn đã đi trầu ông bà ông vải từ lâu rồi, hắn có chứng bệnh về huyết áp nếu ăn uống không đảm bảo thì nguy cơ dẫn đến tử vong là rất cao, hơn nữa trong clip của vtv đã khẳng định cù huy hà vũ chỉ không ăn thức ăn do trại nấu mà thôi chứ hắn vẫn ăn thức an do nhà gửi vào bình thường

    Trả lờiXóa
  40. phong trào tuyệt thực của các nhà rận chủ lên cao gớm nhỉ, trước kia có nguyễn quốc quan tuyệt thực trước nhà trắng ở mỹ giờ tới anh cù huy hà vũ tuyệt thực ở trong nhà tù thật đúng là dị hết chỗ nói. Nhưng không phải anh vũ anh ý tuyệt thực đâu mọi người mà mọi người viết nhiều đơn thư để cầu cứu về việc anh vũ anh ý tuyêt thực, chẳng qua anh ý chán ăn thức ăn của trại giam nên anh ý chuyển sang dùng thức ăn của gia đinh anh ý cung cấp mà thôi

    Trả lờiXóa
  41. Cù Huy Hà Vũ ah anh cũng có nhiều phan gớm nhỉ tôi thấy anh ngày càng béo ra sơ với lúc vào trước trại nhìn cơ thể anh ngày càng phì nhiều đó. Hơn thế nữa qua phóng sự tôi thấy anh toàn dùng sữa bột cao cấp, mì ăn liền, cháo ăn liên... đi tù như anh thì khối người họ cháp nhận đi tù đấy vừa được ăn ngon lại chẳng bị ai làm phiền cả thế mà anh còn đòi hỏi thứ này thứ nọ thì thật anh đúng là con người lắm chuyện quá khó có thể chấp nhận được

    Trả lờiXóa
  42. "Không đơn giản là thư, mà là những chứng cứ qui trách nhiệm trước lịch sử." tôi không hiểu lắm khi đọc tiêu đề của bài viết và khi đọc xong bài viết thì cũng chẳng liên quan giữa nội dung với tiêu đều của bài viết gì cả. Chứng cứ quy trách nhiệm trước lịch sử. Lịch sử ah, lịch sử của con người cù huy hà vũ và những con người viết những lá đơn trên thì ai cũng biết đó là quá trình hoạt động chống lại đường lối chính sách của Đảng pháp luật của nhà nước Việt Nam

    Trả lờiXóa
  43. Đọc những bức thư mà thấy thật là buồn cười "Cù Huy Hà Vũ chỉ còn da bọc xương mà thôi" đúng thật là các anh em cùng hội cùng thuyền với cù huy hà vũ đã làm sự việc trở nên quan trọng hóa quá đây mà. Anh cù huy hà vũ vẫn còn béo tốt lắm mọi người ah, thậm trí so với trước khi vào trại anh còn vạm vỡ hơn ấy chứ do anh toàn được ăn đồ ăn tốt như sữa bột cao cấp mì ăn liền, cháo ăn liền... hơn thế nữa không gian sống của anh thoải mái gấp hàng chục lần so với người khác có sách báo ti vi quạt và nhiều thứ khác nữa

    Trả lờiXóa
  44. Tôi không biết các ông là người tri thức, nhân sĩ yêu nước đến cỡ nào
    nhưng mọi người hãy nhìn vào bức thư mà các ông ấy gửi nhé, các ông ấy
    còn không phân biệt được đâu là đầu là cuối của tờ giấy nữa, các ông ấy
    để ngược tờ giấy để viết> Tôi không biết các ông cố ý hay vô ý, tuy nhiên
    nếu là cố ý thì việc đẻ tờ giấy ngược không ảnh hưởng gì đến mục đích của
    các ông cả, vì vậy tôi cho đây không phải là chủ ý của các ông, và các
    ông chỉ là những người thức thời, vô học, nhận thức kém mà thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. @ Kiến Quốc:
      Ta lại gặp nhau nhỉ,lâu có được mạnh khỏe không?
      Kiến Quốc cho hỏi tý: Có quy định nào về tờ giấy kẻ ngang, không kẻ lề dọc (kể cả có kẻ lề dọc) mà bắt buộc người viết phải viết chữ theo chiều của nhà sản xuất tờ giấy đó không?
      Khoan hãy bảo người ta vô học, nhận thức kém. Mà Kiến Quốc công nhận họ là những người thức thời thì có nghĩa họ đã đi kịp, bắt nhịp được thời đại. Thế thì tại sao họ lại nhận thức kém được?

      Xóa
  45. không thể nói vấn đề ông Cù Huy Hà Vũ tuyệt thực là trách nhiệm của các cơ quan chức năng, mà ở đây các ông đang nhắc tới Bộ Công An được. Vì theo như tôi biêt, thì ông Vũ không tuyệt thực, các ông đã đơm đặt, thêu dệt hư cấu chuyện này lên mà thôi, sự thật là, ông Vũ bỏ cơm ở do nhà tù cấp để ăn thức ăn do gia đình gửi vào, và theo sư kết quả khám định kì cho phạm nhân thì phạm nhân CÙ Vũ có sức khỏe bình thường, không có gì lo ngại và những yêu sách của Vũ đều được ban quản lí nhà tù số 5 tạo điều kiện thực hiện.

    Trả lờiXóa
  46. "Chứng cứ quy trách nhiệm trước lịch sử" không cần phải làm to chuyện thế đâu. Làm lùm xùm quá khi mọi chuyện tự dưng tỏng tòng tong ra rồi đi thanh minh cũng vất vả lắm các bác "dân chủ". Các bác cứ đổ lên đầu người khác vậy thì hỏi ai mà chấp nhận được. Thiết nghĩ chắc các bác cũng không biết ông Cù Huy Hà Vũ bày ra trò tuyệt thực này. Thế nên đây cũng là bài học dành cho các bác đấy

    Trả lờiXóa
  47. rất là chính xác kiến nghị đến các cán bộ là đối xử với vũ tệ quá để đến nối hắn béo như con lợn luôn.yếu lắm rồi yếu đến nỗi đòi x y z với con vợ nó ngay trong tù.hoho đẹp mặt chưa không biết có lỗ nào mà chui không.ăn như con lợn ấy mà đòi tuyệt thực ngày đã giỏi lắm rồi đằng này khoe 18 ngày.dối dối cũng phải vừa vừa có thực tế chứ.cứ bốc lên trời xanh thì bố ai mà tin được

    Trả lờiXóa
  48. mấy bác rận ơi nay diễn kịch thì chọn diễn viên cho nó phù hợp cho vỡ kịch nó hay hay tí,chứ đóng vai tuyệt thực mà chọn anh Vũ béo ục ịch thế kia thì ai tin bố nhịn 20 ngày cơ chứ,tìm thằng nào da bọc xương nhở nhắn như Vinh chẳng hạn.còn đóng vai vợ kiếm con nào xinh xinh cái lên báo em còn ngắm còn nghe nó nói chứ mụ hành này nói phòi cả bọt mép ra nhìn sợ lắm.thế nhà khán giả đóng góp ý kiến thế thôi

    Trả lờiXóa
  49. dạo này mấy anh chị em rận chủ với nhau bận rộn với việc về anh cù huy hà vũ tuyệt thực nhỉ các anh chị có thể diễn đủ những chiêu trò qua thông tin này, nào là biểu tình kêu gọi rồi viết thư gửi tới các cơ quan lãnh đạo các cấp để cầu cứu. Nhưng chỉ cần áp dụng phương pháp chứng minh phản chưng thì tất cả những công sức trên của các nhà rận chủ đều đổ xuống sông xuống biển hết đó là vtv đã là phóng sự chứng tở cù huy hà vũ không phải là tuyệt thực

    Trả lờiXóa
  50. Thật là buồn cười cù huy hà vũ là một tội phạm phản cách mạng mà lại có nhiều con người cùng viết thư tới các cơ quan chính quyền cho hắn như vậy chứng tỏ những con người trên cũng cùng hội cùng thuyền với cù huy hà vũ rồi Tôi nói thật nhé các vị viết thư nhưng chẳng ăn thua gì đâu bởi vì các vị không có tư cách để làm những việc đó hơn thế nữa vtc đã chứng minh là cù huy hà vũ không phải tuyệt thực mà chỉ là không sử dụng thức an của trại giam cung cấp cho thôi

    Trả lờiXóa
  51. với tiêu đề này thì "Không đơn giản là thư, mà là những chứng cứ qui trách nhiệm trước lịch sử.
    NHỮNG LÁ THƯ NGỎ VỀ TÌNH TRẠNG TUYỆT THỰC CỦA NGƯỜI TÙ CÙ HUY HÀ VŨ" tôi cũng cảm thấy thật là vất vả cho những con người trên vì cù huy hà vũ mà họ viết đơn này đơn nọ tới các cơ quan lãnh đạo để trình bày về sự việc cù huy hà vũ tuyệt thực nhưng thực tế cù huy hà vũ chẳng tuyệt thực đâu và thạm chí con người này con vạm vỡ hơn trước khi vào tù

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy tôi chẳng thấy liên quan gì giữa nội dung và tiêu đề của bài viết cả nhưng quan trọng nhất là không phải như những lá thư kia viết mà đó chỉ là việc họ tự bịa đặt ra mà thôi còn tôi mthayas cù huy hà vũ ngyaf càng to lớn hơn thế nữa ông ta sống rất tốt bởi vì ông ta được ưu tiên về nhiều thứ được đưa thức ăn nhiều hơn nào là sữa bột cao cấp thế con gì bằng

      Xóa
  52. Không hiểu mấy người này nghĩ gì nữa khi mà vẫn còn để mấy bài viết hay những thông tin sai trái bịa đặt như thế này chứ. Đài truyền hình Việt Nam đã có cả một phóng sự về vụ việc này và sự thật đã được làm sáng tỏ. Không lẽ đài truyền hình Việt Nam lại đưa thông tin sai trái được chứ. Thế nên hãy dừng mấy cái trò xuyên tạc bịa đặt này lại đi bởi vì sẽ không còn có ai có thể tin được vào mấy cái thông tin như thế này nữa đâu.

    Trả lờiXóa