Thứ Năm, 19 tháng 7, 2012

Cẩm nang nhận diện công an an ninh Việt nam.

   Bình thường, trong một khung cảnh nhất định, một thời gian nhất định, nếu muốn biết một người lạ là ai, nghề gì, có mặt ở đó làm gì thì không dễ dàng đối với một người đang tập trung vào việc gì đó.

   Trong khuôn khổ bài viết này, tác giả chỉ trao đổi những kinh nghiệm để chúng ta nhận diện ra các gương mặt lạ để đoán ra, cảnh giác, có thể nhận ra đó là một người đang làm việc gì liên quan đến mình, cụ thể ở đây là công an chìm, an ninh Việt nam - những người đang được cử theo dõi dân, theo dõi những cá nhân hay tập thể mà nhà nước muốn.

   Một ví dụ cụ thể: khi bà con nông dân đi khiếu kiện đất đai hay tố cáo tham nhũng, tố cáo tiêu cực của chính quyền thì trụ sở nơi bà con đến, trên đường bà con đi, chỗ bà con uống trà đá vỉa hè...đều có người theo dõi. Nhận ra họ dễ dàng lắm:


- Vẻ lén lút, sợ bị lộ mặt, bị chụp ảnh quay phim.
- Gương mặt thường vô cảm, thù địch, ánh mắt gian giảo, hành vi không đàng hoàng.

    Cho dù áo quần của họ là thường phục, dép lê, thậm chí hóa trang như một số bà con : áo quần cũ nhàu, đôi khi hơi luộm thuộm, giống xe ôm, giống bộ đội, giống người đi đường, giống dân chơi nghiệm ngập... Tuy nhiên họ không dấu được vẻ mặt, ánh mắt và hành vi vì họ không có chính danh, không dám lộ mặt rõ vì sợ bị cho ảnh lên internet thì hết bài.

    Vì sao họ có bộ mặt và ánh mắt thù địch như thế khiến bà con dễ nhận ra ? rất đơn giản, họ bị cấp trên tuyên truyền rằng bà con là thế lực thù địch nó xui, chỉ muốn làm loạn, lật đổ đảng và chế độ, chỉ quấy rối, gây mất trật tự công cộng của Thành phố vốn đang bình yên, đang văn minh. Không nên có những hình ảnh dân oan nhếch nhác và hỗn loạn, làm xấu mặt nhà nước, xấu mặt đảng. Và như thế, các nhân viên an ninh chìm được cử đi theo dõi chỉ hiểu vậy nên họ khó có thể nhìn bà con với ánh mắt, vẻ mặt thân thiện như với bố mẹ, người thân của họ cũng đang là nông dân ở quê nhà.
    Chỉ có một số cực ít an ninh chìm có bộ mặt diễn kịch tốt là tỏ vẻ không thù địch. Đó là những cán bộ lâu năm trong nghề, họ học được những kinh nghiệm qua nhiều năm công tác, cũng có thể họ hiểu bà con đang muốn gì nên không đáng sợ như những những nhân viên hiểu.

    Một ví dụ khác : khi bà con đi biểu tình chống Trung quốc xâm lược vừa rồi thì cũng có nhiều an ninh đi theo đoàn, đóng giả dân thường, đóng giả côn đồ. Những nhân viên này rất dễ nhận ra bởi họ cũng có những đặc điểm như vậy.

    Kể cả những nhân viên đeo băng đỏ, bộ mặt sạch sẽ, trắng trẻo, diện đồ hiệu nhưng vẫn khó có thể dấu được bộ mặt thù địch và thích gây rối với người biểu tình.

Lén lút nấp gốc cây.

Mặt quá căng thẳng trong một khung cảnh xung quanh vui vẻ, náo động.

Đôi khi mặc áo chim cò để giống dân chơi, dân anh chị nhưng mặt và mắt khó dấu được.

Xe máy thường không gương, mũ không cài quai hoặc không đội mũ bảo hiểm.

Tay thì quay phim nhưng mặt  rất căng thẳng, thù địch.

Ánh mắt và vẻ mặt rất thù địch, gian sảo, dễ nhận ra.

Đeo băng đỏ gây hấn với đoàn biểu tình, thái độ rất côn đồ.
Lén lút quay trộm


Đóng giả cô hồn



Quay phim rất tập trung.


Mặc đồ sỹ quan thì bị sếp mặc thường phục sai ra nói với phóng viên tây là đi khỏi đây, ở đây không an toàn.
 Đó là vài ví dụ để bà con nhận diện ra các nhân vật hay đi theo bà con để theo dõi, làm việc mà cấp trên giao cho họ. Về phía bà con thì việc nhận ra sớm những đối tượng như thế để cảnh giác, không bị họ cài bẫy như : gây gổ để cướp đồ đạc, đánh nhau gây rối rồi chụp mũ bà con, xúi bẩy làm việc không đẹp, cản trở bà con thực hiện quyền khiếu kiện, biểu tình của mình.
 Kể cả họ dùng máy quay dí sát mặt bà con quay để dọa thì cũng kệ họ, ta cũng quay ngược họ như họ quay chụp mình, thái độ mình vui vẻ và việc mình làm chính danh, đúng quyền của mình. Không cần bực tức họ hay nói xấu họ, không nổi nóng chửi bới hay kích động vì chính họ đang muốn và làm mọi cách để bà con bị mắc bẫy qua những hành vi như thế.

 Chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẽ những kinh nghiệm tương tự nữa, đăng thêm hàng ngàn bức ảnh của những gương mặt chuyên theo dõi bà con đi khiếu kiện, biểu tình của khắp các tỉnh, thành phố để làm ví dụ, giúp bà con và bạn đọc nhận diện, có kinh nghiệm để tiếp đón những gương mặt lạ, hành vi lạ, thái độ lạ, ý đồ lạ nêu trên.

63 nhận xét:

  1. Tôi hoàn toàn không có kinh nghiệm nhận xét ra những tay này, vì chưa bao giờ đi biểu tình trong nước. Nhưng theo tôi, những con người này sẽ có cặp mắt nhìn rất láo liên, giống như những tên ăn trộm hoặc kẻ gian (kinh nghiệm của tôi về vấn đề này qua kinh doanh). Bởi vì họ không thể hòa nhập được với dòng người hoặc tập thể đang cùng chung làm việc gì đó (ví dụ tập trung xem, ngắm đồ để mua sắm -thay vào đó kẻ gian sẽ mắt láo liên để thừa sơ hở của kẻ bán hoặc người mua để thó đồ)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. nịnh thần được sủng, trung thần phanh thây. Mấy ông chả có nghề gì đi nói láo thì được mọi người ủng hộ, người ta đi làm thì bị lên án. Người viết này như thế nào? người ủng hộ có sao không? có tài thì cống hiến cho khoa học mà xây dựng đất nước đi các bác!

      Xóa
    2. Tôi thấy mấy bác này toàn ăn không ngồi rồi, chụp mấy cái ảnh linh tinh rồi up lên, ra vẻ là có kinh nghiệm nhận diện công an an ninh Việt Nam. Tôi nghĩ họ không dễ nhận diện như thế đâu.

      Xóa
    3. mấy thằng ngu này thì biết j mà nói.thử hỏi ko có những con người ấy, những chiến sĩ ấy thì có thể có một đất nước có chính trị ổn định như thế này hay ko?
      chúng mày luôn có bài ca là chửi chế độ xã hội chủ nghĩa vậy thử hỏi chúng mày thấy xã hội của chúng ta bây giờ như thế nào? cuộc sống của người dân thế nào? tao dám khẳng định rằng tốt hớn rất nhiều so với chế đọ tư bản chủ nghĩa

      Xóa
    4. tuan phan ăn cơm nhà nước . làm việc cho bọn phản đông chăng

      Xóa
  2. Hai Lúa Cần Thơlúc 11:28 19 tháng 7, 2012

    Đề nghị thu thập hình ảnh của những công an chìm nổi ghép chung lại và đưa lên mạng cho bà con dễ nhận diện ! Đồng thời cũng để cho họ ngại ngùng, bớt đi những thái độ hung hăng, đàn áp và đánh đập bà con nhân dân một cách quá đáng như từ trước đến nay !!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bác có thể nhầm đấy,vì bọn này chắc không bao giờ có trình độ hiểu biết để lên mạng đọc bài từ những trang webs này để mà biết ngại ngùng và dừng lại. Bởi nếu chúng làm được vậy, thì đã không hành động quá đáng như thời gian qua.

      Xóa
    2. Bác Tuan Phan đừng lo, bọn này nó không lên mạng thì con cháu nó cũng có đứa truy cập, các cháu nó biết nó bảo cậu nó chú nó, tác dụng còn lớn hơn đấy.
      Chúng cũng là người mà, dẫu sao cũng còn le lói chút lương tâm, khi được thân nhân nhắc nhở thì lương tâm chúng cũng trỗi dậy.

      Xóa
    3. Đệt. Mấy cái thằng đầu đất này. Nói thế mà cũng nói được. Ko có C.an thì loạn ah. Nói phải nghĩ chứ.

      Xóa
    4. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    5. mấy blogger định nổi loạn ! các bài báo này bà con đọc thì không nên tin gì cả. công an vẫn là những lực lượng cốt cánh để bảo vệ và xây dựng tổ quôc.mấy tên blogger này đang cố gắng lây đi long tin của dân vào công an để tiến hành chống phả đảng và nhà nước mà bà con đã xây dựng lâu nay

      Xóa
  3. Bài viết rất hữu ích. Cảm ơn Xuân VN rất nhiều.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cái gì gọi là hữu ích ở đây. đừng cảm ơn vì chẳng khác gì bạn tiếp tay cho giặc

      Xóa
  4. :)) nhìn quê như NXD cũng đáng nghi nha.

    Trả lờiXóa
  5. Các bác cứ nghĩ mà xem, công an mà bắt được bọn lưu manh thì phải trên tài nó thì mới bắt được >>> Công an cũng là lưu manh cao cấp mà. Các bác cứ ngẫm mà xem :D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ngẫm cái thằng cha mày ấy, thế bộ đội Việt Nam đánh thắng Pháp, Mỹ thì cũng dã man, tàn ác hơn chúng nó àh? nói ngu VKL

      Xóa
  6. Tuyệt quá, xin cảm ơn!
    Bài viết rất hữu ích, mai mốt về Hà Nội thăm gia đình chúng mình sẽ áp dụng triệt để cẩm nang này... xem bố con thằng nào theo dõi NGƯỜI YÊU NƯỚC! (hehe)
    Đặc biệt khoản nhận diện CAANVN "Xe máy thường không gương, mũ không cài quai hoặc không đội mũ bảo hiểm" thì quá chuẩn!..

    Bữa đó, khi ra cửa tiễn thằng cháu bên chồng (CAHS) đến liên hoan về, thấy cu cậu đặt con trai mới 2 tuổi ngồi lên trước yên xa máy, còn mình ngồi đằng sau ôm eo để đi một tay! (mà nhà thì rất xa)
    Hoảng quá vội hỏi, "Sao con không đội mũ bảo hiểm, trẻ con phải có ghế riêng chứ, ngồi thế này nguy hiểm lắm mà con không sợ bị phạt à"?
    Hehe, bác lạc hậu quá, cháu có bao giờ đội mũ bảo hiểm đâu ! Cháu là CA mà, đố bố thằng nào dám phạt, mà đội mũ làm gì... cho... toát mồ hôi đầu (!)

    Trời, nghe nó trả lời chính mình... toát mồ hôi đầu luôn!
    Thế đấy, CAANVN thế đấy! (huhu)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Công an An ninh là gì thế. Mềnh đọc mà chả hỉu gì hết trời. Công an Cảnh sát ah? =))

      Xóa
    2. http://www.vietnamngayve.blogspot.com/2012/08/sung-sot-truoc-nhung-hinh-anh-cam-ong.html
      cong an la day nay. neu ban muon nhan dien cong an

      Xóa
    3. Bài viết này toàn nói lung tung, chẳng có chứng cứ gì cả, nói thế ai chẳng nói được.Đồng ý là ngành nào cũng có những cá nhân cá biệt,làm xấu hình ảnh của lực lượng công an nhưng không nên vì thế mà quy chụp cho cả ngành công an.nếu bạn muốn biết những người công an là ai, hãy xem link của bạn MRHADES bên trên ấy, đấy mới là những người công an chân chính

      Xóa
  7. Hảy tập trung nhận diện nhửng cớm chìm cốm nổi sau biểu tình và củng như họ hảy lên danh sách bọn có hành động quá khích với người yêu nước thật sự để tìm tận gia đình họ và làm công tác TƯ TƯỞNG cho thân nhân họ hiểu thế nào là yêu nước thế nào là bán nước thế nào là lủ mỵ dân bán rẻ dân tộc

    Trả lờiXóa
  8. hay quá ,an ninh chìm của chúng quay ta ,thì an ninh chìm của đồng bào ta quan sát ,quay lại nó ,chắc chắn an ninh chìm của đồng bào ta thì không mang con mắt hình viên đạn ,mặt thật không gian sảo ,không quá tập chung quay hình vì còn bị lòng yêu nước chi phối ,dáng vẻ gầy ,đen và nhỏ con hơn chúng vì là làm an ninh cho đồng bào miễn phí chứ không được trả lương ,phân biệt rặt ròi vậy để đồng bào cùng ra sức bảo vệ ,che chở ,kịp thời cứu giúp an ninh của mình chẳng may có sự đối đầu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. an ninh chìm của chúng mày là kẻ bán nước là kẻ phá hoại hệ tư tưởng của người dân luôn tin tưởng vào đảng vào chính quyền việt nam

      Xóa
  9. xem phim mĩ nếu điệp viên ngầm của CIA mà bị lộ mặt thì bị CIA khử ngay hoặc chuyển vùng khác không biết ở đây có bị như vậy không ta

    Trả lờiXóa
  10. Mấy công an đó chỉ là công an bình thường được lênh mặc thường phục thôi bạn à. Công an chìm thì bạn không thể nào dễ dang nhận ra được đâu bởi vì học phải học nghiệp vụ rất chuyên nghiệm. công an chìm mà ngay cả dân thường như mình con nhận ra được thì khi trà trộn vào giới xã hội đen thì chỉ có lảnh đạn vào đầu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bác này có vẻ chuyên gớm nhỉ. He he. Hay là công an nổi vậy. He he

      Xóa
    2. công an gì cái thằng này, toàn comt phản động, kích động nhân dân biểu tình.
      đọc cái này thì biết
      http://danoan2012.blogspot.com/2012/07/loi-keu-goi-tong-bieu-tinh-tren-toan.html?showComment=1345101192158#c3741196321902456012.

      Xóa
    3. jean logan: bạn ăn nói hơi bậy nhưng mà bạn đả đảo bọn blogger phản động này thì tôi ủng hộ.

      Xóa
  11. Cũng không cần lắm đâu. Thật đấy. Nhìn cái bọn chìm chìm là biết ngay, nó gian gian thế nào ấy. Cụ thể là nghi nghi thằng nào thì cứ dí thẳng máy ảnh mình vào mặt nó mà chụp, không phải sợ chi hết, là bọn chìm thì một là nó trơ mặt ra cho mình chụp hai là nó quay mặt đi ngay.
    Một số ảnh mà tôi chụp được bọn nó đây:
    http://www.facebook.com/media/set/?set=a.508435955839815.135613.100000202444402&type=3

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. bọn nó hả . nghe cái com ment của bác cũng có vẻ không bình thường roài. thế tôi bảo bố mẹ bác là bọn nó nghe có ổn không

      Xóa
  12. Chịu mấy ông thôi,rảnh thời gian đi nhận diện công an an ninh Việt nam nữa!

    Trả lờiXóa
  13. Không dễ để phát hiện được ra đâu....

    Trả lờiXóa
  14. lieu may ng day co phai la cong an thiet ko zay??????????????

    Trả lờiXóa
  15. he, mai em đi chụp ảnh bà lão rồi tung lên bảo là bác Hoa Hong, chắc cũng ối thằng tin

    Trả lờiXóa
  16. mot phut bang hoang! uhm! thi toi se ke cho ban mot cau chuyen!! chang co ai la hoàn hảo cả. nhưng có bao giờ bạn là người nhỏ nhen đến nổi đùng kính hiển vi để xoi mói cái sai của công an để rồi nói một cách gay gắt thế n1ày không? có thể tôi cũng gét công an. nhưng mà nên fair play thì hay hơn!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chính xác. có thể bạn ghét vì bạn chưa thấy họ tốt. nhưng mà bạn sẽ không còn ghét họ nữa vì gia đình bạn đang rất hạnh phuc và bình yên. đó là công lao trời biển của họ. tôi nghĩ bài viết dưới đây sẽ giúp bạn có cách nhìn khác về công an chứ không như bọn blogger viết láo này:
      http://www.vietnamngayve.blogspot.com/2012/08/sung-sot-truoc-nhung-hinh-anh-cam-ong.html

      Xóa
  17. nhận diện họ để làm gì chứ???

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Để khoe ở đây nè, lòe những người không biết gì

      Xóa
    2. nếu không làm gì khuất tất thì việc gì phải sợ công an

      Xóa
  18. rất hay, bạn phantom0308 nói rất hay! mấy cái bọn viết bài này toàn là loại vô học! không lo làm ăn toàn hô hào lừa mọi người để chúng kiếm tí tiền tiêu đây mà!

    Trả lờiXóa
  19. minh cung dong y voi ban Nam Viet va ban phantom0308

    Trả lờiXóa
  20. bọn vô học ra vẻ ta đây, kiến thức nông cạn thik thể hiện, theo như tôi được biết an ninh việt nam được cia của mỹ đánh giá là 1 trong những lực lượng họat động hiệu quả và tốt nhất, đâu xa khi hãy xem vụ Cm12 hồi xưa ấy, trên youtube còn có đó, chính sự ổn định chính trị của việt nam là một minh chứng rõ nhất, ra nước ngoài lơ mơ ăn bom ngay, Việt nam mình có được như thế là có sự đóng góp rất to lớn của họ đấy các bạn à

    Trả lờiXóa
  21. Không có lực lượng công an liệu chúng ta có được sống những ngày bình yên như hôm nay, hay chỉ thấy những cảnh đánh bom cảm tử, đâm chém nhau.

    Trả lờiXóa
  22. Công an làm nhiệm vụ là bảo vệ đất nước giữ gìn sự ổn định cho xã hội, vì lợi ích của nhân dân. Ngược lại ở đây lại có những kẻ chuyên đi dò xét tìm cách phát hiện công an. liệu rằng những người này có chuyện khuất tất gì mà phải sợ như thế chứ. Nếu chúng ta làm đúng, là những con người không có gì khuất tất thì có cần để ý đến những chuyện như thế không ?

    Trả lờiXóa
  23. Công an VN , thử hỏi mỗi chú vào ngành mất mấy trăm triệu , vào rồi còn lo thu gốc và lãi , lo gì cho đất nước , xã hội , vì vậy cướp , giết , hiếp ... ngày càng phát triển .
    Tôi mà có quyền bỏ tiền thuế của Dân ra để tuyển bọn CA để nó phục vụ cho Dân chắc chắn không phải một lũ như bây giờ .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. nghe có vẻ, xin hỏi Nặc danh có những kiến thức gì,trình độ thế nào mà tự tin với khả năng của mình thế.hay là đi hót cứt cho bọn phản động

      Xóa
  24. Em chịu mấy bác rồi. Đi chụp đâu được mấy cái ảnh linh tinh chẳng rõ nguồn gốc rồi post lên nói là dễ nhận diện này nọ. Lực lượng An ninh chính là lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh quốc gia. Nhờ họ mà chúng ta mới được sống trong cảnh yên bình, nếu không có họ thì suốt ngày lại có khủng bố này nọ như các nước khác cho mà xem. Tóm lại người viết bài này là có tật giật mình và viết bài không có căn cứ với mục đích lừa đảo người đọc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn chỉ được cái nói đúng, mục đích của bài viết này không chỉ là lừa đảo người đọc mà còn mang ý đồ phản động, chống nhà nước

      Xóa
  25. thiệt tình là bó tay, mấy cái ảnh linh tinh chụp ở đâu về mà bác ấy cũng viết chuyện như thật. :P

    Trả lờiXóa
  26. tớ nghĩ cong an của nước ta giỏi hơn nhiều. Thế thì mới không có cảnh loạn lạc như i rắc hay liby chứ. mấy cái hình này lấy linh tinh ở đâu

    Trả lờiXóa
  27. hay...hay...hay...
    thế này mình cũng muốn làm Công an Việt Nam. Công việc của các anh chị mới thú vị làm sao.
    nhưng mấy tay làm báo này ngu quá...không cải trang, không hòa với dòng người thì làm sao mà tiếp cận được đối tượng...
    mà có tên tội phạm giết người ngay bên cạnh mình, mấy đứa có mà hét toáng lên...gọi mẹ om sòm ấy chứ...thế mà chưa gì đã bảo Công an suốt ngày nhăn nhó
    Đúng là " thừa giấy vẽ voi "

    Trả lờiXóa
  28. Làm sao XUANVN biết được những người trong những tấm ảnh của bài viết là ANVN mà k phải là "chúng tôi"?

    Trả lờiXóa
  29. em yêu Công An Nhân Dân Việt Nam

    Trả lờiXóa
  30. các cô chú Công An ai cũng tài giỏi

    Trả lờiXóa
  31. đọc cái bài này thấy nực cười, các bác nhận diện họ làm gi? để lách luật à =))

    Trả lờiXóa
  32. đó là những nhiệm vụ cao cả của họ, người của CÔNG AN NHÂN DÂN. Sự yên bình, một đất nước sẽ hòa bình, phát triển... cũng là nhờ một phần lớn các anh chị đấy. Cố lên các anh chị

    Trả lờiXóa
  33. Không có những người Công an như thế này liệu cái xã hội này sẽ ra sao, tôi không hiểu tác giả của bài viết này nghĩ gì khi đăng những hình ảnh này lên mạng...

    Trả lờiXóa
  34. má cái trang này!! toàn tin hottt ko nha!!
    Đéo hiểu sao tụi nó biết là công an vậy!!???
    Mai mốt thấy thì bụp luôn, chụp làm mie gì???? ngu vl!!

    Trả lờiXóa
  35. nếu không có những người chiến sĩ công an thử hỏi rằng xã hội này sẽ ra sao,,,,bà viết bài nói xấu chính những người đang bảo vệ bà,,,thì khác gì bà đang tự vả vào miệng mình,,,bà là người cao tuổi nhưng tôi cũng nói thật bà chẳng đáng để được tôn trọng với hành động có thể gọi là ăn cháo đá bát này,,,chắc bố mẹ bà sẽ "tự hào" vì con cái họ dạy giờ lại có cái hành động này đó nhỉ......

    Trả lờiXóa
  36. Nhận diện công an ah? đi chụp mấy cái ảnh vớ vẩn rồi nói như đúng rồi ấy. mà công an thì sao,trong lúc có những kẻ gõ phím chửi rủa công an thì họ đang phải xa gia đình, đối mặt với hiểm nguy để giữ bình yên cho cuộc sống, cho đất nước này.chỉ có những kẻ xấu, làm chuyện sai trái mới phải sợ công an thôi

    Trả lờiXóa
  37. thôi, mấy bố im bớt đi cho con nhờ!!! bố nào bố nấy ăn xong lo chuyện bao đồng ko hà!!!

    Trả lờiXóa
  38. chụp ảnh linh tinh roài gắn ghép. chảng nhẽ blogger định huy động mấy tên tội phạm đi làm biểu tình ghét công an chăng. blogger cũng phải nghĩ rằng gia đình của blloger đang dươc lực lượng công an bảo vệ đó thôi. không có họ chắc bạn sẽ vô cùng hối hạn . bao giờ tôi mới thuyết phục được bạn cải tà quy chính

    Trả lờiXóa