Thứ Ba, 17 tháng 7, 2012

TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP VỤ XỬ ÁN TRUNG TÁ CÔNG AN ĐÁNH CHẾT ÔNG TRỊNH XUÂN TÙNG.

 Sáng nay 17 tháng 7, phiên xử phúc thẩm vụ trung tá công an tên Ninh đánh chết ông Trịnh Xuân Tùng đã bắt đầu tại Tòa của Thành phố trên phố Đội cấn.
  Chúng tôi đang tường thuật tại chỗ diễn biến cả trong và ngoài phiên tòa.

  Phía lực lượng an ninh Hà nội : thành phố đã huy động đến vài trăm nhân viên đủ loại : công an bộ, TP, dân phòng, bảo vệ, chìm nổi...ngồi đủ các góc phố, bờ mương quanh khu vực tòa và đầu phố Đội cấn, cổng ủy ban quận.


Mẹ già và hai con gái của nạn nhân Trịnh Xuân Tùng . 


Hai con gái của nạn nhân.

Mọi người đi đường đang dừng lại hỏi thăm và chia xẻ.

 Một số bạn bè, người thân của gia đình đã đến dự phiên xử.

 Nhiều người nhà, bạn bè và các phóng viên báo chí cũng đang kéo đến để quan sát, đưa tin về phiên xử trung tá công an Nguyễn Văn Ninh .

 Cùng chúng tôi, Danlambao cũng đang tường thuật trực tiếp phiên xử :

9:15 - Trong phần trả lời chất vấn tại phiên tòa, cựu trung tá công an Nguyễn Văn Ninh cho rằng bản thân mình làm đúng, không có gì sai trái cả. Ông Ninh còn nói khi có hành vi đánh vào gáy nạn nhân Trịnh Xuân Tùng là lúc ông ta đang rất bình tĩnh để xử lý tình huống.

8:55 - Ông Nguyễn Văn Ninh kháng cáo, không chấp nhận mức án 4 năm sơ thẩm.
Video : Mặc dù được thông báo xử công khai, nhưng phiên tòa xét xử trung tá Nguyễn Văn Ninh đánh chết người thực chất là phiên xử kín. Người thân và bạn bè gia đình nạn nhân Trịnh Xuân Tùng không được tham dự để theo dõi diễn biến phiên tòa. 

8:40 - Số lượng người liên quan và nhân chứng có được triệu tập đến phiên tòa nhưng rất ít.Tòa không triệu tập đầy đủ những người có nghĩa vụ trực tiếp mà gia đình và luật sư đã yêu cầu trong các phiên tòa trước. Các nhân chứng khách quan theo hồ sơ vụ án cũng vắng mặt chi có vài người bên đồn công an Thịnh Liệt.

08:20 - Thân nhân, bạn bè và những người ủng hộ gia đình nạn nhân Trịnh Xuân Tùng đang cố gắng ngóng tin, theo dõi diễn biến phiên xử trước cổng tòa án.


Những người bạn đồng hành trên hành trình công lý

Thời điểm diễn ra phiên tòa diễn ra vào giờ hành chính, nhưng nhiều người cũng đã sắp xếp công việc để đến động viên gia đình Kim Tiến, đồng thời bày tỏ sự phản đối trước những hành vi đánh người và làm chết người của lực lượng công an. 


 XUANVN : 


   Những công an, lực lượng dân phòng, chìm nổi đã tỏ ra rất thô bỉ qua các hành xử của họ : chèn ép người nhà nạn nhân và bạn bè không cho vào trong tòa án, kéo cổng , quay phim chụp ảnh bằng điện thoại, máy quay ở mọi góc phố rất ngu ngơ và thiếu chuyên nghiệp.
   Điều đó thể hiện sự yếu kém về trình độ của hệ thống an ninh do ông Trần Đại Quang cầm đầu. Lính an ninh có đồng phục và không quần áo đồng phục đều bỏ qua các nghi thức qui định : đứng ngồi ngả ngớn, chân tay dạng háng, vắt chéo ở khắp các bờ mương, ngóc ngách, hè đường. Tay lăm lăm gậy gỗ, dùi cui trước mặt mấy phụ nữ bà già trẻ em. Hình ảnh của công an thê thảm không thể hơn nếu nhìn từ phương diện báo chí.
 Chỉ hơn chục người nhà và bạn bè của Kim Tiến mà có đến vài trăm  nhân viên đủ lực lượng đến để bao quanh - đó là tham nhũng đó ông Quang ơi, hình ảnh hơn ngàn lời nói, điều đó thiết nghĩ hơn ai hết, ông Trần Đại Quang phải hiểu chứ, ông có hiểu không ? 
 Cầu Chúa phù hộ cho ông Quang hiểu được rằng : ông đang trực tiếp Tham nhũng tiền ngân khố của Quốc gia qua việc lãng phí tiền cho hàng trăm nhân viên tụ tập vô bổ trong phiên xử tên tội phạm hình sự Nguyễn Văn Ninh này.

 11:30 - Vụ án khép lại, tòa tuyên y án với tên tội phạm Nguyễn Văn Ninh, ở mức án 4 năm tù giam đã khiến dư luận không khỏi bất bình, sự bảo kê cho tội ác chính là những con sóng đánh vào lâu đài cát là chế độ, đã quá muộn để chống đỡ cho lâu đài đó sụp đổ, ngập chìm xuống biển.
  
Đang cập nhật...

   Ở một diễn biến khác, hãy xem vụ khủng bố bằng mắm tôm trộn sơn được các lực lượng bán nước làm tối qua tại nhà bà Bùi Hằng - địa chỉ 105 Lê Hồng Phong - Vũng Tàu :
 Theo Buihang Blog :

Phản ứng của Trung tâm BÁN NƯỚC trước việc Bùi Hằng treo biểu ngữ tại nhà


Sau khi Bùi Hằng bày tỏ sự ủng hộ Luật biển Việt Nam, phản đối Trung Quốc xâm lược tại tư gia, tố cáo các sai phạm của các cấp chính quyền Hà Nội, công an - an ninh Sài Gòn, Vũng Tàu...

Đồng thời cảm nhận thấy sức nóng trước việc nhân dân đến tìm hiểu và bày tỏ thái độ Ủng Hộ khiến bè lũ phản dân hại nước vô cùng hoang mang. Chúng rất sợ đồng bào biết sự thật về những việc chúng đã và đang làm.

Được sự tham mưu của Trung tâm bán nước. Đêm hôm qua, bọn bán nước ở Vũng Tàu đã chỉ đạo lưu manh, trộm cắp ném mắm tôm trộn sơn vào nhà Bùi Hằng. Dưới đây là một số hình ảnh...
















  
BH sẽ tiếp tục cập nhật tin tức và hình ảnh sau...

13 nhận xét:

  1. Đề nghị bà Hằng cho treo ảnh Bác và con khỉ, cho chúng ném mắm tôm vào.

    Trả lờiXóa
  2. Hãy treo trước nhà hình Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng, Trần Đại Quang để ủng hộ luật biển đảo và các chính sách mà họ đã từng rêu rao trên báo chí, để xem đứa nào sẽ ném mắm tôm vào.

    Trả lờiXóa
  3. Thế này thì phải gọi là ""công an mắm tôm"", công cụ của ""nhà nước 2 bao cao su""...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. That minh nghi 1 cai CQ la lung hanh dong nhu vay thi lam sao nguoi dan ho trong .hon nua can chung to minh hen voi giac ma con .ko dam doi mat dan nhu vay nhan dan ko dau tranh sao duoc .
      CQ quen rang doi voi Tau TQ ho con dam chong doi neu can chien dau hy Sinh thi lam sao ho so cai tro nho ban nay duoc .That la 1 lu ngu ngoc

      Xóa
  4. Nhân dân tự phátlúc 12:26 17 tháng 7, 2012

    đây là do nhân dân tự phát làm...< chính quyên chỉ chỉ đạo và trả công thôi>...tiền không lấy vào tiền thuế của dân mà của anh mười sáu chữ vàng tài trợ đấy...

    Trả lờiXóa
  5. Cái này thì quá rõ ràng chính quyền vũng tàu là những lũ tanh tưởi . chúng chẳng còn chút liêm sỉ nữa rồi . tởm quá
    Nhân đây mong TS Nguyễn Xuân Diện cho đăng bài thơ của Thái Bá Tân gửi cháu rể này cho mọi người cùng thưởng thức



    Nói với cháu rể
    Người viết: Thái Bá Tân
    12/07/2012
    NÓI VỚI CHÁU RỂ

    1
    Mày rót bác cốc nước,
    Rồi bác nói điều này.
    Năm ngoái bác phản đối,
    Không cho cháu lấy mày.

    Vì sao ư? Đơn giản
    Vì mày là công an.
    May, giờ bác vẫn thấy
    Mày ngoan, hoặc còn ngoan.

    Công bằng ra mà nói,
    Công an cũng chẳng sao.
    Hơn thế, còn cần thiết,
    Nhưng chẳng hiểu thế nào

    Giờ lắm đứa tệ quá,
    Đạp vào mặt người ta,
    Còn giở các trò bẩn,
    Đánh đập cả đàn bà.

    Giả sử, mai “dự án”
    Nó cướp đất nhà mày,
    Mày có để lặp lại
    Vụ Vân Giang gần đây?

    Vợ mày đang có chửa.
    Bác mừng cho chúng mày.
    Nếu có đứa đạp nó,
    Mày sẽ nghĩ sao đây?

    Lại nữa, bác bị bắt,
    Mày cứ nói thật lòng,
    Người ta bảo mày bắn,
    Mày có bắn bác không?

    Mà bác thì mày biết,
    Như mấy lão nông dân,
    Làm sao mà “thù địch”,
    Mà “phản động”, vân vân.

    Nói thật cho mày biết,
    Bác yêu đất nước này,
    Người Vân Giang cũng vậy,
    Hơn gấp vạn chúng mày.

    Vứt mẹ cái khẩu hiệu
    Còn đảng là còn mình.
    Thế mai kia đảng chết,
    Không lẽ mày quyên sinh?

    Bác là người ngoài đảng.
    Mày vào đảng, không sao,
    Miễn là mày thực sự
    Vì quốc dân, đồng bào.

    Mày thừa biết chúng nó,
    Cái bọn “vì nhân dân”
    Đang ăn cướp trắng trợn,
    Pháp luật chúng đếch cần.

    Sống ở đời, cháu ạ,
    Có nghề mới có ăn.
    Làm công an cũng được,
    Nhưng phải nhớ vì dân.

    Mà dân là bố mẹ,
    Là bác, là vợ mày.
    Chứ mày nghe bọn xấu
    Làm ngược lại là gay,

    Là có tội, cháu ạ.
    Chưa nói chuyện ở đời
    Có cái luật nhân quả,
    Tức là luật của trời.

    Nhân tiện đây bác kể,
    Chỗ bác cháu thân tình,
    Một câu chuyện của Phật,
    Cháu nghe mà ngẫm mình.

    2
    Có nhân thì có quả.
    Đó là luật của Trời.
    Cũng là luật của Phật,
    Ứng nghiệm với mọi người

    Một lần, khi giảng pháp,
    Với tôn giả, sư thầy,
    Phật Thích Ca đã kể
    Một câu chuyện thế này.

    Có một con bò nọ,
    Nhân khi vắng người chăn,
    Đã xuống ăn ruộng lúa
    Của một người nông dân.

    Ông này rất độc ác,
    Tức giận, mắng con bò:
    “Tao vất vả, nhịn đói,
    Mà mày thì ăn no.

    Mày phải trả giá đắt.
    Tao sẽ cắt lưỡi mày,
    Để mày phải ghi nhớ
    Không ăn lúa từ nay.”

    Nói đoạn, ông cắt lưỡi
    Con bò này đáng thương.
    Nó không hiểu, nghĩ lúa
    Là loại cỏ bình thường.

    Còn ông nông dân ấy
    Sau sinh ba người con,
    Tất cả đều khỏe mạnh,
    Cả thể xác, tâm hồn.

    Có điều cả ba đứa
    Không ai hiểu vì sao
    Câm, suốt ngày lặng lẽ,
    Không nói được tiếng nào.

    Các thầy thuốc bất lực.
    Ông bố thì buồn lo.
    Và rồi ông chợt nhớ
    Chuyện xưa cắt lưỡi bò.

    Giờ hối thì đã muộn.
    Ở lành thì gặp hiền.
    Sống ác thì gặp ác.
    Mọi cái có nhân duyên.

    “Đời là thế, - Phật nói. -
    Xưa nay chưa có người
    Thoát được luật nhân quả.
    Bởi đó là Luật Đời.”

    Hà Nội, 8. 7. 2012

    Trả lờiXóa
  6. Vũng mắm tôm trộn sơn nhìn giống bộ mặt của chính quyền quá!

    Càng nhìn kỹ càng giống! Nhầy nhụa, nhơ nhớp, thối tha... rất ghê tởm, thể nào dân họ gọi là... "BỌN VÔ HỌC"!

    Một hành vi hạ lưu, bẩn thỉu, vô học đáng khinh bỉ!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bonus!
      Bọn vô học này mà ở mấy nước "tư bản giãy chết" có Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền thì có mà... TÙ MỌT GÔNG!

      Hỡi ôi "Thiên Đường XHCN Tươi Đẹp" (!)

      Xóa
  7. Đúng đề nghị B H treo ảnh LĐ xem chúng có ném bẩn vào không?Thật đê tiện, tiểu nhân!

    Trả lờiXóa
  8. Một thể chế tốt đẹp mà sao lại có mùi thum thủm vây ta !

    Trả lờiXóa
  9. Cảm ơn chú Tễu!

    Trả lờiXóa
  10. Lời báo động cao nhất cho tất cả đồng bào VN trong nước!
    Đàn áp dân chúng, đồng bào, tìm diệt người yêu nước, kềm kẹp, thúc đẩy toàn thể nhân dân đi vào cách nô lệ của Trung cộng tàn ác dã man… những kẻ gọi là lãnh đạo cộng sản đang phạm vào những hành động tội lỗi ngút tận trời xanh! Tấn thảm kịch kéo dài hơn 50 năm của người Mãn Châu, Nội Mông, Tân Cương, Tây Tạng là những bài học vô giá mà người VN trong nước phải tránh cho bằng được, phải tránh bằng mọi giá! Đường vào ách nô lệ kinh hoàng của chế độ cộng sản Tàu thì có, nhưng ngày ra thì thăm thẳm và chất chồng chết chóc, đau thương, và đầy ác mộng!
    Toàn thể đồng bào VN, toàn thể đảng viên đảng cộng sản, toàn thể trí thức VN, toàn thể quân đội, tất cả những ai còn một chút thức tỉnh của lương tri trong lực lượng công an, toàn thể anh chị em trong bộ máy hành chính của nước VN hiện nay, hãy đứng hết dậy, đứng hết dậy, hãy làm tất cả những gì có thể làm được để ra khỏi ách cai trị dã man của Trung cộng ngay bây giờ, ngay hôm nay, không thể nào để trễ hơn được nữa! Không thể nào để cho những kẻ ngu dốt dẫn mình vào cõi chết bởi bàn tay kinh khiếp của cộng sản Trung Hoa!

    Trả lờiXóa
  11. Tình thế mất nước không lối thoát của Việt Nam
    Sự sụp đổ toàn diện của xã hội Việt Nam là điều hiển hiện và thực tế này đang lù lù trước mắt của mọi người Việt Nam! An ninh quốc gia của Việt Nam hiện đang trong tình thế nguy kịch càng lúc càng gia tăng vì những âm mưu và hành động xâm lăng của Trung cộng. Bắt tay thực hiện chiến lược hướng về Đông Nam Á và vươn ra về phương nam, thôn tính Việt Nam là mục tiêu lớn đầu tiên trong chuổi những mục tiêu chiến thuật tiếp theo của Trung cộng. Bằng bạo lực quân sự, Trung cộng đã tấn công lấn chiếm lãnh thổ biên giới, chiếm đoạt Hoàng Sa, Trường Sa, độc chiếm khu vực Biển Đông 1 triệu cây số vuông thuộc khu vực kiểm soát của nước Việt Nam trước đây. Trung cộng đã dùng tiền bạc để “mua” và áp đặt quyền kiểm soát của nó trên biển vùng Vịnh Bắc Việt. Người của Trung cộng đang chiếm ngự cao nguyên Trung phần qua kế hoạch bô xít và căn cứ hải quân chiến lược Cam Ranh. Người của Trung cộng đã xâm nhập vào bộ máy cai trị của Việt Nam từ trung ương đến cấp tỉnh; đã có các cấp trưởng, phó ty ở một số tỉnh của Việt Nam là người của Trung cộng!
    Nhìn chung, tất cả những vị trí phòng thủ có tầm quan trọng chiến lược quan trọng nhất đối với an ninh quốc gia của Việt Nam hiện đã rơi vào tay của Trung cộng! Những địa hình, địa thế thiên nhiên hiểm trở là hành lang bão vệ an ninh của Việt Nam đã rơi vào sự kiểm soát của Trung cộng; đất rừng đầu nguồn dọc theo biên giới, các hải đảo trong 2 khu vực Hoàng Sa, Trường Sa, Biển Đông; quân Trung cộng có thể vượt biên giới vào Việt Nam, lực lượng hải quân Trung cộng có thể áp sát duyên hải Việt Nam bất cứ lúc nào (!), cảng chiến lược Cam Ranh, “nóc nhà cao nguyên”, tất cả nay đã thuộc quyền kiểm soát của Trung cộng! Trung cộng đang kiểm soát Việt Nam về mặt chính quyền, chính sách đối nội, đối ngoại của Việt Nam bằng những tay sai bản xứ, những kẻ chủ trương quy hàng, chạy theo đuôi Trung cộng!
    Hay mở rộng cổng thông tin để biết rõ hơn thực trạng mất nước của Việt Nam và điều gì đang xãy ra ở bên ngoài, đừng tự hạn chế mình. Cả nước Việt Nam đang lâm nguy, mọi gia đình Việt Nam chứ không cứ gì riêng ai, riêng một nhóm người nào. Hay mở rộng cửa để đón nhận thông tin, xem để biết và tùy cơ ứng biến.

    Trả lờiXóa